Gau Posted 5 Tháng 6, 2013 Report Posted 5 Tháng 6, 2013 1- Trên 21 tuổi: Đạt và đây là link lá số của e ạ http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 2- Thông tin a) Thông tin cá nhân - Tướng mạo: Cao 1m60, nặng 50kg, người dong dỏng, mặt dài, nước da ngăm ngăm - Các bệnh tật: bị viêm mũi dị ứng, hay bị đau đầu - Các vận hạn đã trải qua: tuổi nhỏ tương đối yên bình năm 2008: thi đại học ngành kinh tế trượt, đăng kí nv2 ngành kế toán tiếp tục bị thiếu 0.5 điểm, cuối cùng đỗ nv3 ngành khoa học kĩ thuật thừa vài điểm :) năm 2012: ra trường và làm một vài chỗ được ít tháng thì có sự cố nghỉ việc và thất nghiệp tới bây giờ năm 2013: khá lận đận trong công việc. Tháng 12 (âm lịch) chạy việc, đợi chờ đến tháng 2 AL tiếp nhận hồ sơ, điều tra lí lịch, tiếp tục chờ đợi họ bảo cuối tháng 6, đầu tháng 7 (dương lịch) có quyết định đi làm. Chi ơi, liệu tháng 6, tháng 7 này e có được đi làm không ạ??? B) Thông tin về cha mẹ, anh chị Bố: 03/07/1965 Mẹ: 12/01/1966 Anh: 10/04/1989 Em: 22/12/1995 Bố mẹ khá hiền lành, nhanh nhẹn, hoạt bát làm nông nghiệp và buôn bán. Bố bị bệnh ung thư từ 2009 đến tháng 08/2012 vừa qua đời. Mẹ vất vả gồng gánh gia đình. Năm này mẹ em 49 tuổi có vận hạn gì xấu xảy ra không ạ? Từ đầu năm tới giờ, mẹ em bị chọc vào mắt mưng mủ, đi du lịch chèo thuyền bị trượt chân tím bầm may không ngã xuống nước, vừa rồi đi vệ sinh bị ngất. Em lo cho sức khỏe mẹ quá Anh rất nghịch ngợm và phá tán. Từ hồi học cấp 3 tới thời điểm hiện tại rất nhiều lần cầm kí, chơi bời hao tiền, đốt của của bố mẹ rất nhiều. Năm 2011 lấy vợ. Vẫn đang học trung cấp công an năm cuối. Em năm nay thi đại học, tính cách cũng hơi ngang bướng. 3. Cung cấp hình ảnh Đây là hình ảnh mới nhất tháng 5 vừa rồi của e ạ My link Tóm tắt lại nhưng điều muốn nhờ chị xem giúp ạ 1.Vận hạn năm nay của mẹ em có gì xấu k ạ? 2. Công việc hiện tại trong năm nay e có xin được công việc đang chạy không ạ?Tương lai công việc và sự nghiệp của e như thế nào ạ? 3. Chuyện chồng con sau này của e thế nào ạ: bây giờ thì chưa có người yêu c ạ? Bao giờ e được xuất chồng? hihi..Không biết chồng em tương lai sẽ thế nào? Làm ngành nghề gì và tính cách ra sao ạ? Cuối cùng e xin cám ơn chị rất nhiều Chúc chị vạn sự như ý! Mong hồi đáp từ chị :) <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">
Gau Posted 6 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 6 Tháng 6, 2013 Link hình ko work rồi bạn Gau ơi!Mình lấy luôn cái link face book. Mọi người đăng nhập tài khoản face book là coi được hình ạ
Gau Posted 6 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 6 Tháng 6, 2013 Xin chào bạn gấu xinh đẹp. HjxHế lô.........hế lô........ :) 1
Thiên Việt Posted 6 Tháng 6, 2013 Report Posted 6 Tháng 6, 2013 Người mệnh không thân kiếp, mà VCD nữa. Không biết cuộc đời thăng trầm cỡ nào? Thường nghe người ta thường nói tuổi Canh cực lắm chả biết lá số này ra sao? 1
Gau Posted 6 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 6 Tháng 6, 2013 Người mệnh không thân kiếp, mà VCD nữa. Không biết cuộc đời thăng trầm cỡ nào? Thường nghe người ta thường nói tuổi Canh cực lắm chả biết lá số này ra sao? Hức hức...... Chỉ mong có cuộc đời yên bình, êm ả *ước mơ nhỏ nhoi*Có thể chi tiết lá số của tớ được không? Cám ơn nhiều :)
Ngọc ngoan Posted 7 Tháng 6, 2013 Report Posted 7 Tháng 6, 2013 Mình lấy luôn cái link face book. Mọi người đăng nhập tài khoản face book là coi được hình ạ link facebook đòi hỏi phải nằm trong friendlist mới xem được hình ảnh. chị không để public bảo nta làm sao xem mà đoán số
Gau Posted 7 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 7 Tháng 6, 2013 [/size] link facebook đòi hỏi phải nằm trong friendlist mới xem được hình ảnh. chị không để public bảo nta làm sao xem mà đoán số Vậy thì add friend c đi, c accept là được. Hehe ;)Up mãi cái ảnh lên bài viết mà hem có được. Đành làm cách đấy, có cách khác thì bày cho c nhé Ngọc ngoan :)
meouotsung Posted 7 Tháng 6, 2013 Report Posted 7 Tháng 6, 2013 Bạn Gau có thể gởi hình ảnh vào email này bạn nhé! nghiencuu.somenh@gmail.com 1
ntpt Posted 13 Tháng 6, 2013 Report Posted 13 Tháng 6, 2013 Không thể xem chi tiết vân hạn của mẹ em trên lá số của em được . Về công việc năm nay dễ mất tiền, còn thêm cải cọ, sợ không được việc. Năm sau chắc có ai đó đến ngỏ lời xin yêu, đừng quá vô tư để tình cho không biếu không. Năm 2014, tình cảm mặn nồng hơn. Chồng dáng người cao gầy khuôn mặt dài, cổ tay, cổ chân nhỏ, nhìn yếu ớt như thư sinh
Gau Posted 13 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 13 Tháng 6, 2013 Không thể xem chi tiết vân hạn của mẹ em trên lá số của em được : tại ngày giờ mẹ e ngày xưa nên khó chính xác được c ạ. khó nhỉ :( Về công việc năm nay dễ mất tiền, còn thêm cải cọ, sợ không được việc: ôi.....em đã chờ đợi 1 năm nay rồi.Huhu http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif. Lại có xảy ra cãi cọ nữa. hix :(. Có tí khả quan nào le lói k chị? Em mong lắm rồi ạ Năm sau chắc có ai đó đến ngỏ lời xin yêu, đừng quá vô tư để tình cho không biếu không. Năm 2014, tình cảm mặn nồng hơn. Chồng dáng người cao gầy khuôn mặt dài, cổ tay, cổ chân nhỏ, nhìn yếu ớt như thư sinh: Năm nay em vẫn FA :D Chị ơi, cho e hỏi chi tiết hơn về công việc của e được không? Năm nay không thuận lợi, sang năm và sự nghiệp của e sau này có sáng sủa k ạ?E cám ơn chị nhiều ạ!!!
ntpt Posted 14 Tháng 6, 2013 Report Posted 14 Tháng 6, 2013 Chị ơi, cho e hỏi chi tiết hơn về công việc của e được không? Năm nay không thuận lợi, sang năm và sự nghiệp của e sau này có sáng sủa k ạ? E cám ơn chị nhiều ạ!!! Có chút hi vọng ở tháng 5 al nhưng hi vọng không cao. Năm 2014 thì đỡ hơn năm nay. Sự nghiệp chỉ bình thường, kiểu già lên lão làng, trong công việc hay nhờ sự giúp đỡ của mẹ hay người đàn bà lớn tuổi. Sự nghiệp đến muộn. Thích hợp với ngành sư phạm, y tá, hay buôn bán gì đó.
Gau Posted 14 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 14 Tháng 6, 2013 Có chút hi vọng ở tháng 5 al nhưng hi vọng không cao. Năm 2014 thì đỡ hơn năm nay. Sự nghiệp chỉ bình thường, kiểu già lên lão làng, trong công việc hay nhờ sự giúp đỡ của mẹ hay người đàn bà lớn tuổi. Sự nghiệp đến muộn. Thích hợp với ngành sư phạm, y tá, hay buôn bán gì đó.Từ lúc sinh viên tới lúc ra trường tới giờ e vẫn làm gia sư thấy cũng rất thích. Nhưng e lại không theo học ngành sư phạm, e học ngành Hải dương nghiên cứu về biển. Vậy là năm nay lại một năm thất nghiệp nguy cơ rất cao. Huhu http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gifÀ chi ơi. lá số của e mệnh vô chính diệu có phi tắc bần vậy k chị? E thấy LS của e có nhiều sao xấu :(
ntpt Posted 16 Tháng 6, 2013 Report Posted 16 Tháng 6, 2013 Từ lúc sinh viên tới lúc ra trường tới giờ e vẫn làm gia sư thấy cũng rất thích. Nhưng e lại không theo học ngành sư phạm, e học ngành Hải dương nghiên cứu về biển. Vậy là năm nay lại một năm thất nghiệp nguy cơ rất cao. Huhu http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif À chi ơi. lá số của e mệnh vô chính diệu có phi tắc bần vậy k chị? E thấy LS của e có nhiều sao xấu :( Nếu thì giờ rảnh nhiều, em nên thường xuyên lên chùa để nghe kinh nghe kệ, không cần nhập tâm để hiểu, nếu hiểu được thì càng tốt, còn không thì cứ thả lỏng người mà nghe. Luôn tin rằng mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, dù có gặp bất cứ chuyện gì. 1
Gau Posted 16 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 16 Tháng 6, 2013 Nếu thì giờ rảnh nhiều, em nên thường xuyên lên chùa để nghe kinh nghe kệ, không cần nhập tâm để hiểu, nếu hiểu được thì càng tốt, còn không thì cứ thả lỏng người mà nghe. Luôn tin rằng mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, dù có gặp bất cứ chuyện gì.Òa òa http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif vâng ạ ............cám ơn chị nhé!
cuocsongbinhyen Posted 4 Tháng 7, 2013 Report Posted 4 Tháng 7, 2013 Nếu thì giờ rảnh nhiều, em nên thường xuyên lên chùa để nghe kinh nghe kệ, không cần nhập tâm để hiểu, nếu hiểu được thì càng tốt, còn không thì cứ thả lỏng người mà nghe. Luôn tin rằng mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, dù có gặp bất cứ chuyện gì. Thật là một gợi ý hay! Nếu thì giờ rảnh nhiều, em nên thường xuyên lên chùa để nghe kinh nghe kệ, không cần nhập tâm để hiểu, nếu hiểu được thì càng tốt, còn không thì cứ thả lỏng người mà nghe. Luôn tin rằng mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, dù có gặp bất cứ chuyện gì. Thật là một gợi ý hay!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay