thao91 Posted 30 Tháng 5, 2013 Report Posted 30 Tháng 5, 2013 cháu chào mọi người, cháu năm nay 23 tuổi -năm cháu 12 tuổi, mẹ mất, từ đấy bố không quan tâm, đi học bị bạn bè xa lánh, ngày nào đi học cháu cũng khóc vì bị bạn ngồi cạnh ném sách xuống thùng rác, bị đánh,..cô giáo cũng không bênh vực vì ngày đó cháu học quá kém. cháu còn không nghĩ cháu sẽ thi được cấp 3. - năm 14 tuổi, bố cháu lấy vợ 2, ban đầu dì với cháu cũng khá tốt nhưng sau đó khi bà ấy có con thì bà ấy đối xử với cháu tệ bạc, bố cháu nghe dì nên hắt hủi chị em cháu, cuộc sống vô cùng ngột ngạt, có gì ngon bà ấy đều khóa vào tủ, rồi chửi cháu là quân trộm cắp nếu cháu lấy. bố cháu không bênh vực gì bọn cháu, nhiều khi còn giận cá chém thớt. ngồi học mà vừa học vừa khóc, học cũng không yên. nhưng cháu rất quyết tâm học để thoát khỏi ngôi nhà ấy, có thể nói tuổi thơ của cháu gắn liền với cái bàn học và lớp học thêm, rồi khi cháu đậu 2 trường đh ở hn và sg thì cháu quyết định vào sg để đi thật xa, mong muốn đc thành công, đc khẳng định mình, nhưng cuộc sống xa nhà không có ai thân thích không dễ dàng, có 1 lần cháu bị ốm nặng, cháu vướng vào chuyện tình cảm, và cháu cảm thấy rất tổn thương, dù cho đến bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cháu gặp nhiều khó khăn với cuộc sống xa nhà, không ai quan tâm, giờ cháu thấy mất niềm tin vào cuộc sống, vô cảm và nhiều lúc ko muốn sống, cháu muốn nhờ các cao nhân xem giúp cháu về sự nghiệp của cháu liệu có gì tiến triển trong tương lai không, cháu mơ ước có 1 thương hiệu về đồ da trong tương lai nên giờ cháu vẫn đang bán hàng để thêm kinh nghiệm, về tình duyên sau này chồng cháu thế nào vì cháu cũng từng gặp rất rất nhiều người nhưng không hiểu sao chẳng đến được với ai. hiện giờ cháu cũng quen một số người nước ngoài có tình cảm và muốn tiến xa với cháu, liệu số cháu có thể xuất ngoại được không ạ? cháu xin cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ! đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=v%C5%A9+ph%C6%B0%C6%A1ng+th%E1%BA%A3o&date=1991,10,17,11,45&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
ntpt Posted 31 Tháng 5, 2013 Report Posted 31 Tháng 5, 2013 cháu chào mọi người, cháu năm nay 23 tuổi -năm cháu 12 tuổi, mẹ mất, từ đấy bố không quan tâm, đi học bị bạn bè xa lánh, ngày nào đi học cháu cũng khóc vì bị bạn ngồi cạnh ném sách xuống thùng rác, bị đánh,..cô giáo cũng không bênh vực vì ngày đó cháu học quá kém. cháu còn không nghĩ cháu sẽ thi được cấp 3. - năm 14 tuổi, bố cháu lấy vợ 2, ban đầu dì với cháu cũng khá tốt nhưng sau đó khi bà ấy có con thì bà ấy đối xử với cháu tệ bạc, bố cháu nghe dì nên hắt hủi chị em cháu, cuộc sống vô cùng ngột ngạt, có gì ngon bà ấy đều khóa vào tủ, rồi chửi cháu là quân trộm cắp nếu cháu lấy. bố cháu không bênh vực gì bọn cháu, nhiều khi còn giận cá chém thớt. ngồi học mà vừa học vừa khóc, học cũng không yên. nhưng cháu rất quyết tâm học để thoát khỏi ngôi nhà ấy, có thể nói tuổi thơ của cháu gắn liền với cái bàn học và lớp học thêm, rồi khi cháu đậu 2 trường đh ở hn và sg thì cháu quyết định vào sg để đi thật xa, mong muốn đc thành công, đc khẳng định mình, nhưng cuộc sống xa nhà không có ai thân thích không dễ dàng, có 1 lần cháu bị ốm nặng, cháu vướng vào chuyện tình cảm, và cháu cảm thấy rất tổn thương, dù cho đến bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cháu gặp nhiều khó khăn với cuộc sống xa nhà, không ai quan tâm, giờ cháu thấy mất niềm tin vào cuộc sống, vô cảm và nhiều lúc ko muốn sống, cháu muốn nhờ các cao nhân xem giúp cháu về sự nghiệp của cháu liệu có gì tiến triển trong tương lai không, cháu mơ ước có 1 thương hiệu về đồ da trong tương lai nên giờ cháu vẫn đang bán hàng để thêm kinh nghiệm, về tình duyên sau này chồng cháu thế nào vì cháu cũng từng gặp rất rất nhiều người nhưng không hiểu sao chẳng đến được với ai. hiện giờ cháu cũng quen một số người nước ngoài có tình cảm và muốn tiến xa với cháu, liệu số cháu có thể xuất ngoại được không ạ? cháu xin cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ! đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=v%C5%A9+ph%C6%B0%C6%A1ng+th%E1%BA%A3o&date=1991,10,17,11,45&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Thấy được thì cứ làm thôi, chứ xem số chi cho hoang mang. Sự nghiệp thì vô vàn trắc trở ước mong khó mà thành, tkhông có tay nắm tiền, tiêu tiền xa hoa khó mà tiết kiệm. Sau này được thừa hưởng phụ ấm cũng hao tán hết. Tình duyên, chồng là người khá giả giàu có, đôi lúc cũng phải chấp nhận làm lẽ để được yên phận 1
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 Thấy được thì cứ làm thôi, chứ xem số chi cho hoang mang. Sự nghiệp thì vô vàn trắc trở ước mong khó mà thành, tkhông có tay nắm tiền, tiêu tiền xa hoa khó mà tiết kiệm. Sau này được thừa hưởng phụ ấm cũng hao tán hết. Tình duyên, chồng là người khá giả giàu có, đôi lúc cũng phải chấp nhận làm lẽ để được yên phận chị ơi, em vừa đọc luận giải của chị trong lá số của e xong, chị nói đúng lắm chị ạ, em tiêu tiền khá phóng tay, vì em cảm thấy bố em chỉ cho em tiền chứ chẳng cho em chút tình thương nào, nếu bố em cho em sự động viên em nghĩ em cũng ko sống bất cần như bây giờ. Còn về sự nghiệp thì em luôn ao ước có sự nghiệp của riêng mình, em ko phải là đứa phù phiếm chỉ biết đến tiêu tiền, đã sinh ra em cũng mong có thể để lại gì đó cho đời, mong có 1 thương hiệu sản phẩm riêng nên e cũng chịu đọc sách và cũng đang bán hàng trên mạng. em xin chị cho em lời khuyên về định hướng nghề nghiệp bây giờ em phải làm sao ạ? chị ơi, em có 1 mối tình với ng đàn ông có gđ nhưng đã kết thúc rồi, giờ em thấy đàn ông có gia đình là em ko bao giờ giao du. liệu em có thể tránh được việc làm lẽ ko chị? với lại vấn đề muốn ra nước ngoài hình như số em ko ra nước ngoài được ạ? em cảm ơn chị nhiều.
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 mong các cao nhân cho cháu lời khuyên với ạ.
ntpt Posted 31 Tháng 5, 2013 Report Posted 31 Tháng 5, 2013 chị ơi, em vừa đọc luận giải của chị trong lá số của e xong, chị nói đúng lắm chị ạ, em tiêu tiền khá phóng tay, vì em cảm thấy bố em chỉ cho em tiền chứ chẳng cho em chút tình thương nào, nếu bố em cho em sự động viên em nghĩ em cũng ko sống bất cần như bây giờ. Còn về sự nghiệp thì em luôn ao ước có sự nghiệp của riêng mình, em ko phải là đứa phù phiếm chỉ biết đến tiêu tiền, đã sinh ra em cũng mong có thể để lại gì đó cho đời, mong có 1 thương hiệu sản phẩm riêng nên e cũng chịu đọc sách và cũng đang bán hàng trên mạng. em xin chị cho em lời khuyên về định hướng nghề nghiệp bây giờ em phải làm sao ạ? chị ơi, em có 1 mối tình với ng đàn ông có gđ nhưng đã kết thúc rồi, giờ em thấy đàn ông có gia đình là em ko bao giờ giao du. liệu em có thể tránh được việc làm lẽ ko chị? với lại vấn đề muốn ra nước ngoài hình như số em ko ra nước ngoài được ạ? em cảm ơn chị nhiều. Thân cư Mệnh gặp Triệt, Thiên Di Phủ gặp Tuần thấy khó lòng xuất ngoại đi xa. Năm nay quan hệ trai gái cản thận kẻo làm bà mẹ trẻ ngoài dự định. Tránh được số hay không thì chị không biết. Em cứ cố gắng như theo ý niệm của mình. Chắc gì chị đã xem đúng 1
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 Thân cư Mệnh gặp Triệt, Thiên Di Phủ gặp Tuần thấy khó lòng xuất ngoại đi xa. Năm nay quan hệ trai gái cản thận kẻo làm bà mẹ trẻ ngoài dự định. Tránh được số hay không thì chị không biết. Em cứ cố gắng như theo ý niệm của mình. Chắc gì chị đã xem đúng dạ em cảm ơn chị ạ. chị ơi khoảng bao nhiêu tuổi em có thể lập gia đình hả chị?
ntpt Posted 31 Tháng 5, 2013 Report Posted 31 Tháng 5, 2013 Trong lòng năm nay đã giục giã chuyện kết hôn. Nếu êm thắm thì năm nay có thể tính đến chuyện kết hôn. Tính xem thêm bát tự mà giờ phải đi. Có duyên thì gặp lại 1
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 Trong lòng năm nay đã giục giã chuyện kết hôn. Nếu êm thắm thì năm nay có thể tính đến chuyện kết hôn. Tính xem thêm bát tự mà giờ phải đi. Có duyên thì gặp lại vô cùng cảm ơn chị ạ, đúng là em đã tính đến chuyện lập gia đình sớm để có chỗ nương thân, vì giờ em về nhà cũng ko phải là nhà em, em như người thừa khi đứng ở gia đình, bố em lúc nào cũng tỏ ra cảm ghét em để lấy lòng dì, giờ bố em với dì có 2 con trai rồi, nên em chỉ mong có người nào thương yêu em để sớm kiếm được 1 gia đình của riêng mình, khi nào rảnh mong chị xem cho xem thêm về việc lập gia đình ạ.
ntpt Posted 31 Tháng 5, 2013 Report Posted 31 Tháng 5, 2013 vô cùng cảm ơn chị ạ, đúng là em đã tính đến chuyện lập gia đình sớm để có chỗ nương thân, vì giờ em về nhà cũng ko phải là nhà em, em như người thừa khi đứng ở gia đình, bố em lúc nào cũng tỏ ra cảm ghét em để lấy lòng dì, giờ bố em với dì có 2 con trai rồi, nên em chỉ mong có người nào thương yêu em để sớm kiếm được 1 gia đình của riêng mình, khi nào rảnh mong chị xem cho xem thêm về việc lập gia đình ạ. Năm nay thấy làm mẹ nhiều hơn làm vợ 1
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 Năm nay thấy làm mẹ nhiều hơn làm vợ e cảm ơn chị ạ. nhưng năm nay tuổi e có lập gđ đc k chị?
ntpt Posted 31 Tháng 5, 2013 Report Posted 31 Tháng 5, 2013 Tử vi không xem tuổi hợp hay không hợp , chỉ xem có thể lập hay không lập
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 Tử vi không xem tuổi hợp hay không hợp , chỉ xem có thể lập hay không lập dạ, chị ơi em cao 1m61 nặng 50kg, người hơi thô, đầy đặn, mặt to hơi tròn, hồi trước đẻ em mẹ em sinh mổ có ảnh hưởng gì đến lá số của em không hả chị?
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 Lá số đã đúng giờ sinhdạ, tại vì ngày trước e đẻ mổ. có lần e đi xem tử vi mà bác xem cho e kêu nếu tương ứng với lá số này thì bị viêm mũi, ho. ong nội có 2 vợ.nhung e nói e k bị vậy bác ây hỏi e sinh thường hay sinh mổ e nói sinh mổ thì bác ấy kêu k xác dịnh được ngày sinh
Hữu Duyên Posted 31 Tháng 5, 2013 Report Posted 31 Tháng 5, 2013 2011 co bi nga xe ko? Me ban bi ung thu hay tai nan, mo xe qua doi? Nam nay co ca co hoi ket hon va lam me. 1
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 2011 co bi nga xe ko? Me ban bi ung thu hay tai nan, mo xe qua doi? Nam nay co ca co hoi ket hon va lam me. dạ năm 2011 cháu ko ngã xe chú ạ, cháu chỉ ngã xe năm 2009, mẹ cháu bị tai nạn, trước đó có đưa lên viện, mà mẹ cháu bị tràn dịch mang phổi cháu k rõ có mổ hay ko ạ. cháu đẻ mổ, nhưng là mẹ cháu đau đẻ nên đẻ chứ k phải là chọn giờ gì cả, nhưng hình như nếu cháu là lá số kia thì cháu bị ho và viêm mũi, ông nội có 2 vợ thì phải, mà cháu thì k có như vậy, giờ cháu cũng k bít làm sao lun >"<
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 2011 co bi nga xe ko? Me ban bi ung thu hay tai nan, mo xe qua doi? Nam nay co ca co hoi ket hon va lam me. ah chú ơi, giờ cháu mới nhớ ra, hồi gần tết năm 2011, bạn cháu đèo cháu đi qua đường tàu nhưng bạn ấy bị lac tay lái nên bị đổ xe vỡ yếm trước xe của cháu, nhưng cháu nhảy xuống trước đó rồi nên cháu k bị sao cả, bạn cháu cũng k bị sao cả, chỉ bị hỏng xe thôi, vì cháu k bị sao nên cháu k nhớ :( còn lần năm 2009 thì cháu bị ngã xe máy, văng cả người ra đường nên cháu nhớ :(
thao91 Posted 31 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 31 Tháng 5, 2013 dạ, tại vì ngày trước e đẻ mổ. có lần e đi xem tử vi mà bác xem cho e kêu nếu tương ứng với lá số này thì bị viêm mũi, ho. ong nội có 2 vợ.nhung e nói e k bị vậy bác ây hỏi e sinh thường hay sinh mổ e nói sinh mổ thì bác ấy kêu k xác dịnh được ngày sinh chị ui coi lại giùm e với
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay