Kim Hoàng Posted 28 Tháng 3, 2013 Report Posted 28 Tháng 3, 2013 Cháu xin kính chào các bác ạ! Cháu tên là Vũ Kim Hoàng, giới tính : Nam, ba mẹ cháu không nhớ rõ giờ sinh: chỉ nhớ là sinh trước 2h sáng ngày 25/5/1996 (DL) Cháu xin kính nhờ các bác xác định lại cho cháu giờ sinh chính xác ạ: - lá số giờ tý: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 - lá số giờ sửu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con út trong nhà: trên cháu có 1 chị gái sn 1991, đang học học viện ngân hàng - ba cháu (sn 1963) là quân nhân đã giải ngũ giờ đang làm bảo vệ, mẹ cháu(sn 1974) buôn bán nhỏ - cháu cao 1m86, nặng 94kg, da trắng, mắt 2 mí nhỏ, mặt tròn, tai to, có 1 sẹo dưới đuôi mắt trái 01cm, hồi nhỏ mập nhưng hay bị mê sảng ốm đau. tháng 8/2010 cháu đi học xa nhà ở trường Quân đội. cháu nghe bà nội kể hồi bé cháu bị ông hàng xóm giấu đi cả nhà phải đi tìm rất lâu mới thấy nhưng không biết đùa hay thật Cháu xin nhờ các bác tư vấn cho cháu về: - chọn nghề nghiệp ngành học và đường công danh sau này của cháu (bố mẹ cháu muốn cháu theo ngành quân đội) ? - sau này cháu có sống hạnh phúc và giúp đỡ được cha mẹ không? Cháu xin cảm ơn các bác ạ!
VN339 Posted 28 Tháng 3, 2013 Report Posted 28 Tháng 3, 2013 Anh đoán em sinh giờ tý, xác định giờ sinh này là một vấn nạn trong tử vi, hjx. Cái này em chờ bác haithienha , chị ntpt và các bác cao nhân khác xem cho. 2
haithienha Posted 28 Tháng 3, 2013 Report Posted 28 Tháng 3, 2013 Cháu xin kính chào các bác ạ! Cháu tên là Vũ Kim Hoàng, giới tính : Nam, ba mẹ cháu không nhớ rõ giờ sinh: chỉ nhớ là sinh trước 2h sáng ngày 25/5/1996 (DL) Cháu xin kính nhờ các bác xác định lại cho cháu giờ sinh chính xác ạ: - lá số giờ tý: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 - lá số giờ sửu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con út trong nhà: trên cháu có 1 chị gái sn 1991, đang học học viện ngân hàng - ba cháu (sn 1963) là quân nhân đã giải ngũ giờ đang làm bảo vệ, mẹ cháu(sn 1974) buôn bán nhỏ - cháu cao 1m86, nặng 94kg, da trắng, mắt 2 mí nhỏ, mặt tròn, tai to, có 1 sẹo dưới đuôi mắt trái 01cm, hồi nhỏ mập nhưng hay bị mê sảng ốm đau. tháng 8/2010 cháu đi học xa nhà ở trường Quân đội. cháu nghe bà nội kể hồi bé cháu bị ông hàng xóm giấu đi cả nhà phải đi tìm rất lâu mới thấy nhưng không biết đùa hay thật Cháu xin nhờ các bác tư vấn cho cháu về: - chọn nghề nghiệp ngành học và đường công danh sau này của cháu (bố mẹ cháu muốn cháu theo ngành quân đội) ? - sau này cháu có sống hạnh phúc và giúp đỡ được cha mẹ không? Cháu xin cảm ơn các bác ạ! Theo tôi cháu sinh giờ Sửu, nước da trắng mặt hơi thon đầy đặn học hành kèm ham chơi [ thiên riêu ]/ giờ nầy cha hay mẹ là người có buô bán gì đó và cả 2 khá giả đều thẳng thắng hiền lành. Néu là giờ Tý người không thể cao như vậy hơn nữa người da phải ngâm hay đen cháy. với giờ nầy cha mẹ đều rất giàu có nhưng cả 2 đều sống riêng biệt và hay đấu chưởng với nhau. 3
Kim Hoàng Posted 29 Tháng 3, 2013 Author Report Posted 29 Tháng 3, 2013 Theo tôi cháu sinh giờ Sửu, nước da trắng mặt hơi thon đầy đặn học hành kèm ham chơi [ thiên riêu ]/ giờ nầy cha hay mẹ là người có buô bán gì đó và cả 2 khá giả đều thẳng thắng hiền lành. Néu là giờ Tý người không thể cao như vậy hơn nữa người da phải ngâm hay đen cháy. với giờ nầy cha mẹ đều rất giàu có nhưng cả 2 đều sống riêng biệt và hay đấu chưởng với nhau. vâng. như đã nói. cháu hồi bé da trắng, nhưng bây giờ thành da ngâm. mẹ cháu làm buôn bán nhỏ. gia đình cũng đủ ăn. cháu đi học xa nhà từ 2010 đến nay vẫn chưa về. bố mẹ cháu cũng hay đấu khẩu (đấu chưởng thì cháu không rõ). bác cho cháu hỏi là: - cháu với chị gái có hợp tính nhau hay có khắc ai trong gia đình hay không? - cháu có được cụ nào đi theo phù hộ? - cháu nên theo học ngành gì thì phù hợp? - đường công danh của cháu có sáng sủa? - năm nay cháu có gặp vận hạn gì xấu không? Cháu cảm ơn bác và chúc bác 1 ngày tốt lành!
ngoclan Posted 29 Tháng 3, 2013 Report Posted 29 Tháng 3, 2013 Bất luận giờ nào, cậu buộc phải nghiêm túc trong quan hệ nam nữ, tuyệt đối không 'bóc bánh trả tiền" kẻo mang hoạ vào thân. 2
Bá Kiến® Posted 29 Tháng 3, 2013 Report Posted 29 Tháng 3, 2013 Bất luận giờ nào, cậu buộc phải nghiêm túc trong quan hệ nam nữ, tuyệt đối không 'bóc bánh trả tiền" kẻo mang hoạ vào thân. Lý do? 2
tomchit Posted 29 Tháng 3, 2013 Report Posted 29 Tháng 3, 2013 (đã chỉnh sửa) Lâu rồi mới thấy bác ngoclan tái xuất.Bác vẫn khỏe chứ? P/S:"Tuyệt đối không được bóc bánh trả tiền"= bóc bánh mà không trả tiền thì có thể được? Edited 29 Tháng 3, 2013 by tomchit
VN339 Posted 29 Tháng 3, 2013 Report Posted 29 Tháng 3, 2013 P/S:"Tuyệt đối không được bóc bánh trả tiền"= bóc bánh mà không trả tiền thì có thể được? =)) , Câu khuyên này của anh tomchit nguy hiểm quá =)) Thế làm thế nào để được thế anh =))
ntpt Posted 29 Tháng 3, 2013 Report Posted 29 Tháng 3, 2013 Lý do? Chắc tại Không - Kiếp - Đào - Hồng 3
ntpt Posted 29 Tháng 3, 2013 Report Posted 29 Tháng 3, 2013 vâng. như đã nói. cháu hồi bé da trắng, nhưng bây giờ thành da ngâm. mẹ cháu làm buôn bán nhỏ. gia đình cũng đủ ăn. cháu đi học xa nhà từ 2010 đến nay vẫn chưa về. bố mẹ cháu cũng hay đấu khẩu (đấu chưởng thì cháu không rõ). bác cho cháu hỏi là: - cháu với chị gái có hợp tính nhau hay có khắc ai trong gia đình hay không? - cháu có được cụ nào đi theo phù hộ? - cháu nên theo học ngành gì thì phù hợp? - đường công danh của cháu có sáng sủa? - năm nay cháu có gặp vận hạn gì xấu không? Cháu cảm ơn bác và chúc bác 1 ngày tốt lành! Nên theo ngành sư phạm, hoặc ngành Y, người không quan tâm đến công danh địa vị, nhưng khi ước vọng trở thành tham vọng thì công danh sẽ rất khá, tuy nhiên công danh đến muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa, tư tưởng không ổn định về ngành nghề, hay đứng núi này trông núi nọ, hợp với chị gái, số xa cách với bố mẹ, nhưng tình cảm vẫn tốt. Năm nay có sự thay đổi về công việc, chỗ làm hay chỗ ở do sự ảnh hưởng của bố mẹ, năm nay bị mấy cô vây hơi nhiều, mà xao lãng chuyện học hành, không may thì lại trượt vỏ chuối, tuy có nhiều cô vây nhưng lắm mối tối nằm không. 2
Kim Hoàng Posted 29 Tháng 3, 2013 Author Report Posted 29 Tháng 3, 2013 (đã chỉnh sửa) Nên theo ngành sư phạm, hoặc ngành Y, người không quan tâm đến công danh địa vị, nhưng khi ước vọng trở thành tham vọng thì công danh sẽ rất khá, tuy nhiên công danh đến muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa, tư tưởng không ổn định về ngành nghề, hay đứng núi này trông núi nọ, hợp với chị gái, số xa cách với bố mẹ, nhưng tình cảm vẫn tốt. Năm nay có sự thay đổi về công việc, chỗ làm hay chỗ ở do sự ảnh hưởng của bố mẹ, năm nay bị mấy cô vây hơi nhiều, mà xao lãng chuyện học hành, không may thì lại trượt vỏ chuối, tuy có nhiều cô vây nhưng lắm mối tối nằm không. vâng ạ. em xin cảm ơn chị ntpt và các anh chị đã tư vấn cho em.Xin bác haithienha và chị ntpt cho em hỏi thêm: -Từ đầu năm lớp 10 Cháu/em đã đi học xa nhà đến nay nhưng thỉnh thoảng bị mất ví và điện thoại di động nên cháu muốn hỏi đấy có phải là hạn của cháu không hay là do bạn bè và cháu đang quá trình học thì cháu có bị bạn bè phản bội hay cô lập không ạ. -Cháu muốn hỏi là năm nay cháu có hạn hay không và hạn đó tháng mấy ạ.và việc mấy cô thì cháu có bị đổ vạ hay làm gì đó mà bị vu oan không ạ. -Có phải cháu không nên theo ngành quân đội như bố mẹ muốn không. Cháu mong bác haithienha và chị ntpt sớm trả lời cho cháu/em biết. Cháu/em xin cảm ơn! Edited 29 Tháng 3, 2013 by Kim Hoàng
haithienha Posted 29 Tháng 3, 2013 Report Posted 29 Tháng 3, 2013 vâng ạ. em xin cảm ơn chị ntpt và các anh chị đã tư vấn cho em.Xin bác haithienha và chị ntpt cho em hỏi thêm: -Từ đầu năm lớp 10 Cháu/em đã đi học xa nhà đến nay nhưng thỉnh thoảng bị mất ví và điện thoại di động nên cháu muốn hỏi đấy có phải là hạn của cháu không hay là do bạn bè và cháu đang quá trình học thì cháu có bị bạn bè phản bội hay cô lập không ạ./ năm lớp 10 là năm mấy 2010 ? năm đó thấy hạn có địa kiếp -hóa lộc, bị mất đồ bị người gạt tiền mất của v.v / số cháu cung nô không tốt, chơi với bạn hay bị phản bội rồi bị nói xấu sau lưng ,bạn bè là những kẻ khó lường , quen biết liên hệ với nhiều người có chức quyền nhưng dến khi có việc hay cần phải nhờ vã thì họ quay mặt đi . -Cháu muốn hỏi là năm nay cháu có hạn hay không và hạn đó tháng mấy ạ.và việc mấy cô thì cháu có bị đổ vạ hay làm gì đó mà bị vu oan không ạ./ năm nay hạn bị khẩu thiệt thị phi ,có khi gây gỗ đánh nhau, bị kỹ luật hay bị thưa kiện -Có phải cháu không nên theo ngành quân đội như bố mẹ muốn không./ ba mẹ đã tốn mấy trăm triệu cho cháu để theo đường nầy, nếu bác với cháu không nên thì ba mẹ cháu nghĩ sao? có khi ba mẹ cháu nói bói ra ma quét nhà ra rác ? Cháu mong bác haithienha và chị ntpt sớm trả lời cho cháu/em biết. Cháu/em xin cảm ơn! 2
Kim Hoàng Posted 29 Tháng 3, 2013 Author Report Posted 29 Tháng 3, 2013 (đã chỉnh sửa) Cháu cảm ơn bác haithienha! cháu muốn hỏi bác thêm là: -Bố mẹ cháu cũng đang đắn đo không biết có nên cho cháu theo không? vì nếu quyết định sang năm sẽ phải chuẩn bị tiếp 1 khoản tiền lớn nữa ạ.cháu biết là số thì tránh không được, nhưng bác có thể chỉ cho cháu biết đường đi đúng cách được không ạ?">cháu cảm ơn bác! Edited 29 Tháng 3, 2013 by Kim Hoàng
Ngọc ngoan Posted 30 Tháng 3, 2013 Report Posted 30 Tháng 3, 2013 up Cháu cảm ơn bác haithienha! cháu muốn hỏi bác thêm là: -Bố mẹ cháu cũng đang đắn đo không biết có nên cho cháu theo không? vì nếu quyết định sang năm sẽ phải chuẩn bị tiếp 1 khoản tiền lớn nữa ạ.cháu biết là số thì tránh không được, nhưng bác có thể chỉ cho cháu biết đường đi đúng cách được không ạ?">cháu cảm ơn bác! 1
haithienha Posted 30 Tháng 3, 2013 Report Posted 30 Tháng 3, 2013 upĐiều nầy thì bác không dám cho ý kiến ; vì bác chỉ biết người nào tuổi Bính hay Mậu có cách kình dương cư Ngọ mà không có phượng các- giải thần thì rất nguy hiễm tới tính mạng ,cho những người nào sống trong nghiệp võ quân đội, nếu không tử thương thì cũng tàn tật phế nhân hay bị thương về dao súng đạn. 3
Kim Hoàng Posted 30 Tháng 3, 2013 Author Report Posted 30 Tháng 3, 2013 Điều nầy thì bác không dám cho ý kiến ; vì bác chỉ biết người nào tuổi Bính hay Mậu có cách kình dương cư Ngọ mà không có phượng các- giải thần thì rất nguy hiễm tới tính mạng ,cho những người nào sống trong nghiệp võ quân đội, nếu không tử thương thì cũng tàn tật phế nhân hay bị thương về dao súng đạn. Cháu cảm ơn bác haithienha nhiều ạ! cháu cũng đã nghe qua chị cháu nói lời bác khuyên. nhưng do học văn hóa trong môi trường quân đội nên chủ yếu rèn luyện là nhiều, học lực cháu mấy năm cấp 3 không được tốt. như chị ntpt có tư vấn cháu nên theo ngành sư phạm hay y. cháu sợ mình không đủ khả năng. Chị cháu có tư vấn nên chọn để đi theo làm 1 nghề nào đấy. Cháu mong bác chỉ cho cháu biết 1,2 năm nữa cháu có còn đi học hay ở nhà ? Sau này cháu có nghề nghiệp liên quan đến ngành gì hay không? Năm ngoái cháu bị mất mấy lần điện thoại và ví. vì là học và sinh hoạt tập thể nên không biết tin ai và đổ lỗi cho ai. cả nhà nói cháu không biết giữ của. cháu không biết sau này thì thế nào? Cháu cảm ơn bác!
Ngọc ngoan Posted 30 Tháng 3, 2013 Report Posted 30 Tháng 3, 2013 up Cháu cảm ơn bác haithienha nhiều ạ! cháu cũng đã nghe qua chị cháu nói lời bác khuyên. nhưng do học văn hóa trong môi trường quân đội nên chủ yếu rèn luyện là nhiều, học lực cháu mấy năm cấp 3 không được tốt. như chị ntpt có tư vấn cháu nên theo ngành sư phạm hay y. cháu sợ mình không đủ khả năng. Chị cháu có tư vấn nên chọn để đi theo làm 1 nghề nào đấy. Cháu mong bác chỉ cho cháu biết 1,2 năm nữa cháu có còn đi học hay ở nhà ? Sau này cháu có nghề nghiệp liên quan đến ngành gì hay không? Năm ngoái cháu bị mất mấy lần điện thoại và ví. vì là học và sinh hoạt tập thể nên không biết tin ai và đổ lỗi cho ai. cả nhà nói cháu không biết giữ của. cháu không biết sau này thì thế nào? Cháu cảm ơn bác!
harry Posted 31 Tháng 3, 2013 Report Posted 31 Tháng 3, 2013 up Ngọc Ngoan thấy em này cao to đẹp zai nên kết rồi hay sao mà up cho e này hoài . Hay là em zai Ngọc Ngoan thía? 1
Ngọc ngoan Posted 31 Tháng 3, 2013 Report Posted 31 Tháng 3, 2013 Ngọc Ngoan thấy em này cao to đẹp zai nên kết rồi hay sao mà up cho e này hoài . Hay là em zai Ngọc Ngoan thía? trời. hic. oan em quá. đây là em ruột em đó anh harry ạ
harry Posted 31 Tháng 3, 2013 Report Posted 31 Tháng 3, 2013 trời. hic. oan em quá. đây là em ruột em đó anh harry ạ Thảo nào thấy Ngọc Ngoan cứ up cho e zai hoài, đọc lại thấy e nó nói có chị gái sn 91. nên đoán chắc là Ngọc Ngoan Ngoãn rồi 1
Bá Kiến® Posted 31 Tháng 3, 2013 Report Posted 31 Tháng 3, 2013 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/3774-chu-y-khi-xin-tu-van-tu-vi/ 2
harry Posted 31 Tháng 3, 2013 Report Posted 31 Tháng 3, 2013 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng http://diendan.lyhoc...n-tu-van-tu-vi/ Sorry bác Bá Kiến. Cháu chỉ tò mò một chút chứ k có ý Spam. Lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm 1
Ngọc ngoan Posted 31 Tháng 3, 2013 Report Posted 31 Tháng 3, 2013 Sorry bác Bá Kiến. Cháu chỉ tò mò một chút chứ k có ý Spam. Lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm anh làm em tưởng em bị tuýt còi. đang khóc lóc kêu than rằng lúc chết vẫn không biết tại sao mình chết ~ hóa ra chú cảnh sát đang bắt tội phạm không phải em. ha ha
harry Posted 31 Tháng 3, 2013 Report Posted 31 Tháng 3, 2013 anh làm em tưởng em bị tuýt còi. đang khóc lóc kêu than rằng lúc chết vẫn không biết tại sao mình chết ~ hóa ra chú cảnh sát đang bắt tội phạm không phải em. ha ha Bác ấy tuýt em đó, chỉ nhắc nhở anh thôi . Thôi k nói chuyện kiểu này nữa cả bác ấy tuýt còi lần nữa. Chúc em vui vẻ 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay