ni2003 Posted 15 Tháng 3, 2013 Report Posted 15 Tháng 3, 2013 Kính gửi các cô, chú Cháu là nữ, sinh năm 1985.Cháu có một điều thắc mắc. Trước đây khi chưa ăn chay, đầu cháu rất tròn ạ. Từ ngày cháu ăn chay trường ( được khoảng 2,5 năm rồi ạ) , và 1 thời gian dài cháu ngồi thiền thì tự nhiên cái xoáy trên đỉnh đầu cháu lõm xuống ạ, sờ lên thấy rất rõ, và mỗi lần cháu cột tóc cao và đội mũ bảo hiểm lên thì chỗ ấy rất đau ạ. Có 1 người anh nói là cháu bắt đầu tu hành nên nhận được điển thiên ( do cháu ngồi thiền). Cháu rất thắc mắc ạ, kính mong các cô chú giải đáp cho cháu ạ. Cháu xin cám ơn
Chim Chích Bông Posted 16 Tháng 3, 2013 Report Posted 16 Tháng 3, 2013 Kính gửi các cô, chú Cháu là nữ, sinh năm 1985.Cháu có một điều thắc mắc. Trước đây khi chưa ăn chay, đầu cháu rất tròn ạ. Từ ngày cháu ăn chay trường ( được khoảng 2,5 năm rồi ạ) , và 1 thời gian dài cháu ngồi thiền thì tự nhiên cái xoáy trên đỉnh đầu cháu lõm xuống ạ, sờ lên thấy rất rõ, và mỗi lần cháu cột tóc cao và đội mũ bảo hiểm lên thì chỗ ấy rất đau ạ. Có 1 người anh nói là cháu bắt đầu tu hành nên nhận được điển thiên ( do cháu ngồi thiền). Cháu rất thắc mắc ạ, kính mong các cô chú giải đáp cho cháu ạ. Cháu xin cám ơn chắc trc chị ko để ý nên ko biết là có. Hoặc có ai trêu đùa mà đập vào đầu chị ko?
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay