quynha Posted 13 Tháng 3, 2013 Report Posted 13 Tháng 3, 2013 (đã chỉnh sửa) Xin nhờ các thầy tư vấn, con tên là HNQ, Nữ, sinh ngày 13/11/1991 DL . Mẹ con nói sinh con lúc 17h nên ko bít chính xác h, nhưng hồi xưa xem thầy thì thầy kêu giờ thân đúng hơn. dây là lá số h thân của con. Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=HNQ&date=1991,11,13,16,59&year=1991&gender=f&view=screen&size=2 Thông tin thêm: - con là con út trong nhà có 2 anh em. a con hơn con 9t. gia đình ko hòa thuận cho lắm, mẹ hay bị bố chửi, anh em ko hay nói chuyện -gia đình mỗi người ở một nơi, hồi nhỏ con ở dưới quê, năm con 11t thì gia đình chuyển lên sg - con bị tai nạn lúc 17t , tay bị gãy bó bột không hết nên phải mỗ, nên có vết thẹo ngay tay, mặt cũng bị theo ngay thái dương - năm 2009 con đậu đại học luật - đi học toàn trung bình khá, đậu toàn nhờ may mắn học tủ, chỉ khi thi mới học bài -năm 2011 có mối quan hệ với một người con trai, nhưng không phải là người yêu, giờ không liên lạc nữa nhưng con cứ nhớ nó. Mong các thầy giải đáp cho con các thắc mắc sau: -con sắp tốt nghiệp, con không biết tốt nghiệp xong có công ăn việc làm không nữa? con không biết ngành luật có hợp với con không và có làm đúng ngành được không? mong các thầy nói cho con biết về sự nghiệp của con -con ko biết sao mà giờ con vẫn chưa có miếng duyên nào. mong các thầy nói cho con biết về đường tình duyên của con. tình duyên có lận đận không?có mấy đời bồ? cưới chồng có được không ạ? chông con thế nào? Con xin cám ơn các tiền bối trước. Mong sẽ có duyên được tư vấn tử vi ạ Edited 14 Tháng 3, 2013 by Bá Kiến®
haithienha Posted 13 Tháng 3, 2013 Report Posted 13 Tháng 3, 2013 Với giờ sinh trên thì cháu hợp với ngành luật. Nghe hỏi thấy Tham Lang qúa , cháu có đẹp không ,chứ có nhiều người đẹp mà Ngoan lắm vẫn chưa có bồ mà cháu lại hỏi mình có bao nhiêu tên bồ định giành hết không chừa cho ai hết à ! ,có nhiều khi hỏi ngược lại tên bồ của cháu có bao nhiêu cô bồ như cháu. Nói chung vợ chồng cưới nhau dễ dàng, có thể qua mai mối ,vợ chồng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và có khi là làm cùng ngành nghề ,nhưng hay cãi nhau. 2
quynha Posted 14 Tháng 3, 2013 Author Report Posted 14 Tháng 3, 2013 (đã chỉnh sửa) Với giờ sinh trên thì cháu hợp với ngành luật. Nghe hỏi thấy Tham Lang qúa , cháu có đẹp không ,chứ có nhiều người đẹp mà Ngoan lắm vẫn chưa có bồ mà cháu lại hỏi mình có bao nhiêu tên bồ định giành hết không chừa cho ai hết à ! ,có nhiều khi hỏi ngược lại tên bồ của cháu có bao nhiêu cô bồ như cháu. Nói chung vợ chồng cưới nhau dễ dàng, có thể qua mai mối ,vợ chồng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và có khi là làm cùng ngành nghề ,nhưng hay cãi nhau. hì hì, thì con nói giỡn thôi mà , tính ra thì mệnh của con cũng có tham lang mà. h có bồ đâu mà hỏi nó hả thầy. Thầy dự đoán dùm con năm 2013 với, về công việc với tình duyên á. đang FA chán gần chết thầy ơi con cảm ơn trước .. Edited 14 Tháng 3, 2013 by quynha
Tuyết Minh Posted 14 Tháng 3, 2013 Report Posted 14 Tháng 3, 2013 hì hì, thì con nói giỡn thôi mà , tính ra thì mệnh của con cũng có tham lang mà. h có bồ đâu mà hỏi nó hả thầy. Thầy dự đoán dùm con năm 2013 với, về công việc với tình duyên á. đang FA chán gần chết thầy ơi con cảm ơn trước .. Năm nay tổng luận nhiều điều xui. Sức khỏe kém đau bệnh rề rà, đi đứng xe cộ cần hết sức đề phòng cẩn thận kẻo bị người ta tông thương tích đầu mặt. Mọi sự bế tắc danh tài đều suy kém nặng. trong họ có thể có cái tang. Có quen hay thương người khác giới cẩn thận mang cái nợ đời không mong muốn. Bạn chờ thêm Bác haithieha cho chính xác nhé 1
Bá Kiến® Posted 14 Tháng 3, 2013 Report Posted 14 Tháng 3, 2013 Mới có 22 tuổi, chưa ế được đâu mà lo - -"
quynha Posted 15 Tháng 3, 2013 Author Report Posted 15 Tháng 3, 2013 Năm nay tổng luận nhiều điều xui. Sức khỏe kém đau bệnh rề rà, đi đứng xe cộ cần hết sức đề phòng cẩn thận kẻo bị người ta tông thương tích đầu mặt. Mọi sự bế tắc danh tài đều suy kém nặng. trong họ có thể có cái tang. Có quen hay thương người khác giới cẩn thận mang cái nợ đời không mong muốn. Bạn chờ thêm Bác haithieha cho chính xác nhé Cám ơn bác. hèn chi mấy ngày đầu năm là con có cảm giác năm nay rất dở gòi. thế thì giờ con chỉ mong năm 2013 qua lẹ lẹ cho zồi.
quynha Posted 16 Tháng 3, 2013 Author Report Posted 16 Tháng 3, 2013 bác haithienthai ơi, coi dùm con vận hạn năm 2013 về công việc với tình duyên với. cám ơn bác
haithienha Posted 16 Tháng 3, 2013 Report Posted 16 Tháng 3, 2013 bác haithienthai ơi, coi dùm con vận hạn năm 2013 về công việc với tình duyên với. cám ơn bác Năm nay ,cố gắng tập trung việc học hành thi cử nếu lơ là thì khó đậu, tình duyên chưa đến tình cảm có cũng chỉ là 1 chiều... muốn lấy chồng ít nhất 3-4 năm nữa 1
quynha Posted 25 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 25 Tháng 6, 2013 1363472989[/url]' post='207676'] Năm nay ,cố gắng tập trung việc học hành thi cử nếu lơ là thì khó đậu, tình duyên chưa đến tình cảm có cũng chỉ là 1 chiều... muốn lấy chồng ít nhất 3-4 năm nữa Các thầy ơi cho con hỏi. Có phải năm nay là năm khóc trong lòng, luỵ tình hay không mà sao con đau khổ quá. Các thấy cho con lời khuyên với, tại vì sao con muốn thoát khỏi cái đau khổ tình ái này bằng cách ko liên lạc nữa nhưng mà sao vẫn nhớ mãi bóng hình đó. Các thầy xem cho con chừng nào mới thoát ra khỏi cái nỗi nhớ mệt mỏi này. Dù lí trí nhất quyết ko liên lạc, muốn chấm dứt nhưng sao trong lòng cứ muốn gặp lại người đó, muốn nói chiện lại với ngừoi đó dù biết nó ghét mình và hạnh phúc bên ngừoi mới rồi. Xin các thấy coi cho con chừng nào thoát khỏi sự ngu muội của bản thân, đừng có từng giây gào thét mún nhắn tin cho nó để mất công nó lại chửi con nữa. Oà oà
quynha Posted 19 Tháng 3, 2014 Author Report Posted 19 Tháng 3, 2014 chao cac bac, anh chi, hnay ranh con xin feedback lại năm 2013 của con ạ:-tổng quan thì là một năm tàn tàn bình thường ạ- tháng 3 dương có té xe nhưng đau đầu gối thôi chứ ko tổng hại j đen măt hay đầu ạ. chak cũng nghe lời dự đoán của cô TM nên cũng ớn hok dám phóng nhanh vượt ẩu.-trong họ không có tang ạ. họ hàng xa bắn đại bác thì con không bít nhưng họ hàng gần thì không có ạ.-đung là danh tài suy kém nặng các bác ạ. Tưởng vô được ngân hàng thực tập có trả lương ngon gồi ai dè làm đuoc 2 tháng nó đuoi. Chán nên con ở nhà tận bây giờ tại không xác định được thích làm cái gì.-chuyện yêu đương thì vẫn một cõi đi về ạ. chả tăm tia ai nên cũng không dính nợ đoi gì luông.- thi cử thì không học hành gì thì vẫn tàn tàn thi đậu thôi ạ. số con trước giờ ít khi rớt cái gì dù học hay không học ạ. không học bài cũng có đồng chí tốt chỉ bài hoặc học vài cái thì nó đung cái đó. Năm 2014 có duyên với rãnh thì các bác các cô xem dùm cháu năm 2014 tình duyên sự nghiệp thế nào với ạ. Con cám ơn trước.
luckystar2015 Posted 24 Tháng 3, 2014 Report Posted 24 Tháng 3, 2014 Cháu chào Bác Haithienhai, Bác xem giúp cháu nha! Cháu sinh ngày 19/10/1988 (AL), mẹ cháu không nhớ rõ cháu sinh vào giờ nào chỉ khoảng6-7h, nên cháu lấy lá số tử vi theo giờ mão Đây là lá sốcủa cháu:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T%C3%B4+Th%E1%BB%8B+Hi%E1%BB%81n&date=1988,11,27,6,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Thông tin thêm: - - Cháulà con thứ 2 (nhà có anh cả sinh năm 1986, em trai kế sinh năm1994, em trai útsinh năm 1995) - - Bốcháu sinh năm 1961, ngày trước làm nghề đánh cá, nay làm thợ sửa xe - - Mẹcháu sinh năm 1963, làm nhiều việc: làm nông, buôn bán tạp hóa nhỏ… - - Năm2007->2010: Cháu học trường cao đẳng - - Năm2010->03/2013: Cháu làm kế toán cho công ty Bất động sản (trong quá trinhnày cháu có học liên thông đại học đến 05/2013 đã lấy bằng tốt nghiệp) - - 05/2013->Nay: Cháu làm kế toán cho công ty về điện gió: Lương bổng thì bấp bênh, đã hơn2 tháng công ty chưa thanh toán lương. Sếp cháu sinh năm 1965, một người rấtthương nhân viên nhưng hay có những đòi hỏi vô lý. Bắt cháu làm những việc mà cósự gian lận trong công việc liên quan đến pháp luật. Cháu đã nêu rõ những ảnhhưởng sau này nhưng sếp nhất định làm như thế. - - Ngày09/09/2013 (AL) cháu chính thức lập gia đình, chồng cháu sinh năm 1987, hai vcđã quen nhau được 5 năm trước khi cưới. Chồng cháu là kỹ sư xây dựng, lương ổnđình nhưng thấp. Chồng cháu đôi khi rất vô tâm, thường bị gánh nặng lo cho bêngia đình anh trong khi bản thân mình làm không đủ sống. Nhiều lúc cháu rất buồnvì hoàn cảnh này, hồi cưới cũng là tự hai đứa lo liệu. cưới xong là hai vợ chồngkhông còn một chút vốn liếng nào. - - Hiệnnay vợ chồng cháu đang ở trọ cùng với em trai út của cháu (sinh viên năm nhất đại học). - - Cháunhận thấy mình là người vô tâm đến những thứ ở xa mình chỉ quan tâm những thứ gầnmình nhất. Đôi khi cháu tự hỏi mình sống như thế có đúng không. Mong Bác giảiđáp dùm cháu: - - Tửvi: Lá số của cháu có gì đặc biệt không, tương lai của cháu có khả quan không? - - Tìnhcảm: Liệu chồng có thể là người cháu nương tựa được không?, vợ chồng cháu sẽ cóbiến động gì lớn trong tương lai hay không? - - Côngviệc: Cháu có nên tiếp tực công việc hiện tại hay không? Công việc này có giúpcháu phát triển tương lai và ổn định thu nhập không? - - Giađình: Sẽ có biến động gì đối với gia đình (bố, mẹ, anh, em cháu) không? - - Năm2014 sẽ có chuyện gì xấu ảnh hưởng tới cháu hay không? Ch Mong sớm nhật được hồi âm từ Bác Cháu trân thành cảm ơn Bác! -
quynha Posted 2 Tháng 4, 2014 Author Report Posted 2 Tháng 4, 2014 lâu mới zô thấy cm tưởng được các bác pm trl ai dè hem liên quan gì hết. thôi thì up lần nữa đe mong chút duyên vơi các bác hêh
quynha Posted 29 Tháng 10, 2014 Author Report Posted 29 Tháng 10, 2014 kính chào các cô, bác đi ngang qua xem giúp cháu lá số ạ. Hiện cháu đã nghỉ việc và tiếp tục thất nghiệp sau 3 tháng đi làm. vì làm mà bị đì quá nên cháu nghỉ ạ. Các bác xem dùm cháu là cháu sắp có việc chưa, từ đây đến cuối năm có gì xảy ra không ạ. hixhix cho cháu hỏi có phải số cháu kị người thân gia đình ko mà toàn ở một mình, cô đơn quá ạ. cháu cám ơn các bác nhiều
quynha Posted 9 Tháng 10, 2016 Author Report Posted 9 Tháng 10, 2016 gửi các cô các bác, cuối năm 2016 rồi, buồn nhiều hơn vui. Mong các bác xem cho con cuối năm hay hoặc đầu năm sau đôei việc được không ạ. tình cảm có quay lại với người cũ ko, mới chia tay hai tháng thôi ( nó sinh năm 91 luôn). con cảm ơn
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay