WhiteHat Posted 6 Tháng 12, 2008 Report Posted 6 Tháng 12, 2008 Cháu và người yêu đã yêu nhau được 2 năm,dự định sẽ kết hôn nhưng đi xem thì các thầy phán là không lấy được làm cháu rất buồn.Bữa nay cháu mạn phép nhờ các bác và mọi người trên Lý số Phương Đông xem giúp 2 lá số của cháu và người yêu xem có thể lấy nhau được hay không? Lấy có tốt ko? Sau này muốn có con thì nên sinh vào những năm nào ? Hình ảnh và nội dung 2 lá số cháu chèn ở dưới (lấy theo phương pháp Tử Vi Lạc Việt ).Nếu không rõ thì các bác click vô hình để phóng to hơn. Cháu rất mong được mọi người giúp đỡ .
Lão Nông Posted 6 Tháng 12, 2008 Report Posted 6 Tháng 12, 2008 Yêu lắm rồi thì cứ việc cưới, việc gì mà phải nghe lời thầy bà bàn láo nháo. Chắc ông thầy cà tẩm nào đó lại đoán tuổi Mão chén tuổi Tý, nên không cho hai đứa Tý Mão cưới nhau (!?). Muốn thì cứ cưới. Mà không muốn cưới thì đổ vạ cho ông thầy bói dở nào đó cũng được, cứ bảo là tại ổng nói thế, nên không cưới, thế là xong.
WhiteHat Posted 6 Tháng 12, 2008 Author Report Posted 6 Tháng 12, 2008 Thế theo bác nhìn vào lá số thì có cưới được ko?Bác có thể nói rõ cho cháu biết được ko ạ ?Nghe mấy "thầy" phán nào là Mèo chén Chuột,rồi thì thiên can sát mạng,hai tuổi này lấy nhau chẳng thể tốt đẹp làm cháu bất an.
Lão Nông Posted 7 Tháng 12, 2008 Report Posted 7 Tháng 12, 2008 Thế theo bác nhìn vào lá số thì có cưới được ko?Bác có thể nói rõ cho cháu biết được ko ạ ?Nghe mấy "thầy" phán nào là Mèo chén Chuột,rồi thì thiên can sát mạng,hai tuổi này lấy nhau chẳng thể tốt đẹp làm cháu bất an. Nếu muốn làm đám cưới thì ngay năm sau đã có tiêu chí dể mà cưới hỏi sinh con rồi. Hai tuổi bất kỳ nếu đã có duyên có phận thì cản mấy cũng đến với nhau. Đến rồi mà duyên hết phận hết thì cố mấy rồi nó cũng bỏ nhau. Thầy học nghệ không tinh nên cứ đưa ra lời phán ào ào nào là tứ xung lục hại, là là thiên sát địa sát, nào là con nọ ăn con kia ... loạn cào cào. Nếu người ta đã muốn đến với nhau, nghĩa là duyên phận đều có, vận hạn đến thì tự nhiên mà cưới. Việc cưới hỏi để thành vợ chồng chính là đạo Càn Khôn, là Nhất Âm Nhất Dương Chi Vị Đạo. Thày nào dám ngăn cản ĐẠO là trái mệnh trời. Nếu các cháu bảo là yêu nhau lắm lắm, nhưng bây giờ thấy thầy bảo không hợp tuổi nên các cháu thôi nhau? Thế có thực sự là yêu nhau không? Ta nhớ hình như có câu nói thế này: LOVE MEANS NEVER SAY I AM SORRY (chắc các cháu đã xem phim và đọc truyện "Câu chuyên Tình yêu - LOVE STORY"). Nếu đã thực sự yêu nhau thì dù thế nào cũng đến với nhau, đó mới là yêu. Chính từ lý do thế, mà sẽ không bao giờ có lời khuyên bỏ người này lấy người kia, hợp tuổi này không hợp tuổi khác ... hợp lý. Việc này các cháu phải tự quyết. Trường hợp cháu muốn cưới anh chàng Giáp Tý 1984 thì anh chàng này sẽ là anh chồng tốt, đặc biệt khi phải đeo kính và là kẻ hoạt ngôn. Anh chàng này có thể mắc bệnh tim mạch gì đó, về lâu dài, sẽ bị bệnh trĩ, đại tràng (bệnh này không kể là chồng cháu tuổi gì). Cũng có thể mắc tính thích cờ bạc, xổ số hoặc chứng khoán chút. Năm Kỷ Sửu hạn tới cung Phu, tiểu vận gặp Thai, chính là tiêu chí tốt để báo là Kỷ Sửu cưới chồng và sinh con.
WhiteHat Posted 7 Tháng 12, 2008 Author Report Posted 7 Tháng 12, 2008 Cám ơn Lão Nông nhiệt tình theo dõi và trả lời những câu hỏi của cháu .Thực sự mà nói kiến thức về tử vi lý số cháu không có rành,trước lúc nhận lời yêu nhau cháu biết sơ sơ là có thể tuổi không hợp nhưng duyên phận đã đến thì cứ yêu. Mà cháu thấy cũng thật kì lạ là từ khi yêu nhau cả 2 người đều gặp những điều thuận lợi,vui vẻ, rất ít khi gặp xui xẻo nhưng có cái là thỉnh thoảng hay cãi nhau hoặc giận hờn vu vơ. Đối với chúng cháu thì chuyện hợp tuổi hay không hợp cũng không quan trọng lắm nhưng cái khó là đả thông tư tưởng các cụ 2 bên.Bởi hôn nhân là chuyện quan trọng của cả đời người,con trai có thể 1-2 đời vợ không sao chứ con gái lỡ 1 lần đò thì ít nhiều cũng có những cái không hay.
ntlam Posted 8 Tháng 12, 2008 Report Posted 8 Tháng 12, 2008 Cám ơn Lão Nông nhiệt tình theo dõi và trả lời những câu hỏi của cháu .Thực sự mà nói kiến thức về tử vi lý số cháu không có rành,trước lúc nhận lời yêu nhau cháu biết sơ sơ là có thể tuổi không hợp nhưng duyên phận đã đến thì cứ yêu. Mà cháu thấy cũng thật kì lạ là từ khi yêu nhau cả 2 người đều gặp những điều thuận lợi,vui vẻ, rất ít khi gặp xui xẻo nhưng có cái là thỉnh thoảng hay cãi nhau hoặc giận hờn vu vơ. Đối với chúng cháu thì chuyện hợp tuổi hay không hợp cũng không quan trọng lắm nhưng cái khó là đả thông tư tưởng các cụ 2 bên.Bởi hôn nhân là chuyện quan trọng của cả đời người,con trai có thể 1-2 đời vợ không sao chứ con gái lỡ 1 lần đò thì ít nhiều cũng có những cái không hay. Nhì vào lá số tôi không biết lá số nào của bạn cả...bạn là nam hay nữ...? Nếu bạn là nam thì bạn cho biết bạn wen co này lâu chưa? Wen như thế nào? Nếu bạn là nữ thì bạn cũng cho tôi biết các dữ liệu như trên nhé...Chào...ntlam
WhiteHat Posted 8 Tháng 12, 2008 Author Report Posted 8 Tháng 12, 2008 Nhìn vào tên họ thì bác biết là Nam hay Nữ mà.Tui em quen nhau được 2 năm rồi,quen qua bạn học cùng lớp
ntlam Posted 9 Tháng 12, 2008 Report Posted 9 Tháng 12, 2008 Nhìn vào tên họ thì bác biết là Nam hay Nữ mà.Tui em quen nhau được 2 năm rồi,quen qua bạn học cùng lớp Nếu wem nhau 2 năm chắc bạn biết anh chàng này nhiều chứ...anh ấy co nói cho bạn trước đây có wen cô nàng nào từ lúc nhỏ như là bạn thanh mai trúc mã hay không? Anh này đối với bạn thế nào khi bạn ói về việc cưới xin?
WhiteHat Posted 9 Tháng 12, 2008 Author Report Posted 9 Tháng 12, 2008 Hình như bác này có sự nhầm lẫn.Cháu là Nam không phải Nữ :D .Đối với cháu thì cháu hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm,cưới xin.Nếu ko thì cháu cũng không lên đây để hỏi về 2 lá số tử vi làm gì.Cháu không rành về tử vi nhưng cháu tin vào những lời luận của thầy tử vi (tất nhiên là phải thầy giỏi).Vì trong gia đình cháu từ bố mẹ tới em trai cháu đều coi lá số tử vi.Với bố và mẹ cháu thì tới giờ này đã có với nhau 2 mặt con ,giờ nghiệm lại những gì các thầy tử vi nói thì thấy nó khá chính khác.Còn với em trai cháu thì khi đậu vào 2 trường đại học,có sự chọn lựa giữa 2 con đường,đường thứ nhất là theo thương mại (ĐH Ngân hàng),đường thứ 2 là theo nghề thầy thuốc (ĐH Y dược) cũng phải đi coi rất nhiều thầy tử vi.Cuối cùng thì em nó chọn theo Y dược.Lúc đó con cũng không tin nhưng Ngẫm lại thì thấy cũng thật có lý.
ntlam Posted 10 Tháng 12, 2008 Report Posted 10 Tháng 12, 2008 Hình như bác này có sự nhầm lẫn.Cháu là Nam không phải Nữ :D .Đối với cháu thì cháu hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm,cưới xin.Nếu ko thì cháu cũng không lên đây để hỏi về 2 lá số tử vi làm gì.Cháu không rành về tử vi nhưng cháu tin vào những lời luận của thầy tử vi (tất nhiên là phải thầy giỏi).Vì trong gia đình cháu từ bố mẹ tới em trai cháu đều coi lá số tử vi.Với bố và mẹ cháu thì tới giờ này đã có với nhau 2 mặt con ,giờ nghiệm lại những gì các thầy tử vi nói thì thấy nó khá chính khác.Còn với em trai cháu thì khi đậu vào 2 trường đại học,có sự chọn lựa giữa 2 con đường,đường thứ nhất là theo thương mại (ĐH Ngân hàng),đường thứ 2 là theo nghề thầy thuốc (ĐH Y dược) cũng phải đi coi rất nhiều thầy tử vi.Cuối cùng thì em nó chọn theo Y dược.Lúc đó con cũng không tin nhưng Ngẫm lại thì thấy cũng thật có lý. Okie...do cách việt của bạn nên tôi hơi confused nen không biết fải đoán như thế nào nên cú cho bạn là nữ ;-) thì xem bạn có ý kiến gì không? Nếu vậy thi bạn cho tôi biết trước khi wen co này bạn đã wen nhiều người khiông? Trong số những ngiười wen của bạn có ai là bạn thanh mai trúc mã nhưng chĩ là bạn mà không có ý dịnh tính tới...?
WhiteHat Posted 10 Tháng 12, 2008 Author Report Posted 10 Tháng 12, 2008 Okie...do cách việt của bạn nên tôi hơi confused nen không biết fải đoán như thế nào nên cú cho bạn là nữ ;-) thì xem bạn có ý kiến gì không? Nếu vậy thi bạn cho tôi biết trước khi wen co này bạn đã wen nhiều người khiông? Trong số những ngiười wen của bạn có ai là bạn thanh mai trúc mã nhưng chĩ là bạn mà không có ý dịnh tính tới...?Bạn từ thuở thanh mai trúc mã thì có lẽ không có, vì từ bé cháu phải xa nhà nhiều lần,chuyển nhiều chỗ nên bạn kiểu thanh mai trúc mã hầu như không có.Trước khi quen cô này thì cháu cũng quen khá nhiều người nhưng chỉ hào nhoáng không có gì sâu đậm và cũng không có ý định tiến tới với ai hết.
ntlam Posted 11 Tháng 12, 2008 Report Posted 11 Tháng 12, 2008 Bạn từ thuở thanh mai trúc mã thì có lẽ không có, vì từ bé cháu phải xa nhà nhiều lần,chuyển nhiều chỗ nên bạn kiểu thanh mai trúc mã hầu như không có.Trước khi quen cô này thì cháu cũng quen khá nhiều người nhưng chỉ hào nhoáng không có gì sâu đậm và cũng không có ý định tiến tới với ai hết. Vì bạn chỉ muốn xem về hôn nhân nên khi tôi xem cần thềm một số dữ liệu về bạn gái của bạn...bạn của ban hiện tại sóng ở đâu? miền Nam? Bắc? Trung?...bạn của bạn làm nghề gì? Bạn co thực sự muốn tiến đền hôn nhân với bạn gái này hay không?
WhiteHat Posted 11 Tháng 12, 2008 Author Report Posted 11 Tháng 12, 2008 Vì bạn chỉ muốn xem về hôn nhân nên khi tôi xem cần thềm một số dữ liệu về bạn gái của bạn...bạn của ban hiện tại sóng ở đâu? miền Nam? Bắc? Trung?...bạn của bạn làm nghề gì? Bạn co thực sự muốn tiến đền hôn nhân với bạn gái này hay không?Bạn gái cháu và cháu sinh ra ở miền Trung, hiện đang sống ở miền Nam.Bạn gái cháu là sinh viên năm cuối học viện Chính trị- Hành chính quốc gia.Câu hỏi thứ 3 thì tất nhiên rồi.Dữ liệu như thế đủ chưa bác?Co cần bổ sung gì thêm nữa không?
ntlam Posted 11 Tháng 12, 2008 Report Posted 11 Tháng 12, 2008 Bạn gái cháu và cháu sinh ra ở miền Trung, hiện đang sống ở miền Nam.Bạn gái cháu là sinh viên năm cuối học viện Chính trị- Hành chính quốc gia.Câu hỏi thứ 3 thì tất nhiên rồi. Dữ liệu như thế đủ chưa bác?Co cần bổ sung gì thêm nữa không? Toi nhìn vào lá số của bạn ...với lá số của bạn như vậy nếu như cố ấy thục sự iêu bạn thì bạn hãy tiến tới hôn nhân luôn đi...vì với tính cách dựa trên lá số của bạn thi bạn dú sao cũng đã quyết định cho mình rồi...bạn chỉ hỏi đề mà cho hỏi mà thôi...tôi có cảm giác như bạn chua thục sự muốn cuới lắm ...thôi chúc bạn hạnh phúc...
WhiteHat Posted 11 Tháng 12, 2008 Author Report Posted 11 Tháng 12, 2008 Toi nhìn vào lá số của bạn ...với lá số của bạn như vậy nếu như cố ấy thục sự iêu bạn thì bạn hãy tiến tới hôn nhân luôn đi...vì với tính cách dựa trên lá số của bạn thi bạn dú sao cũng đã quyết định cho mình rồi...bạn chỉ hỏi đề mà cho hỏi mà thôi...tôi có cảm giác như bạn chua thục sự muốn cuới lắm ...thôi chúc bạn hạnh phúc... :D Vâng cám ơn bác.Chúc bác luôn vui vẻ trong cuộc sống.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay