chocolate_blanche Posted 17 Tháng 2, 2013 Report Posted 17 Tháng 2, 2013 Cháu xin đính kèm lá số của cháu ở đây http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin cung cấp thêm 1 số thông tin để tiện so sánh với lá số Cháu là con cả trong gia đình có 2 chị em. Cháu xa nhà từ rất sớm và từ đó đến đây toàn đi học trong những ngành dành cho con trai (Toán và hiện giờ chủ yếu là lập trình) Cháu người tầm thước và cận thị nặng, rất bướng bỉnh, nóng tính và độc lập cao. Từ trước đến nay những ai xem lá số của cháu đều khuyên rằng ngoài 30 tuổi mới nên lập gia đình. Đường tình duyên của cháu rất chán, cũng 1 phần do cháu tập trung vào học. Cháu không vội, có điều từ cuối năm ngoái đến giờ cháu liên tục gặp rắc rối hoặc chuyện không như ý có liên quan đến mặt tình cảm. Vì vậy cháu rất mong được các cao nhân trong diễn đàn xem hộ và cho cháu lời khuyên để hành xử trong năm Quí Tỵ này. Cháu xin chân thành cảm ơn.
ntpt Posted 17 Tháng 2, 2013 Report Posted 17 Tháng 2, 2013 Cháu xin đính kèm lá số của cháu ở đây http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin cung cấp thêm 1 số thông tin để tiện so sánh với lá số Cháu là con cả trong gia đình có 2 chị em. Cháu xa nhà từ rất sớm và từ đó đến đây toàn đi học trong những ngành dành cho con trai (Toán và hiện giờ chủ yếu là lập trình) Cháu người tầm thước và cận thị nặng, rất bướng bỉnh, nóng tính và độc lập cao. Từ trước đến nay những ai xem lá số của cháu đều khuyên rằng ngoài 30 tuổi mới nên lập gia đình. Đường tình duyên của cháu rất chán, cũng 1 phần do cháu tập trung vào học. Cháu không vội, có điều từ cuối năm ngoái đến giờ cháu liên tục gặp rắc rối hoặc chuyện không như ý có liên quan đến mặt tình cảm. Vì vậy cháu rất mong được các cao nhân trong diễn đàn xem hộ và cho cháu lời khuyên để hành xử trong năm Quí Tỵ này. Cháu xin chân thành cảm ơn. Năm nay có sự gặp gỡ lại bạn cũ trước đây mà nảy sinh tình cảm, cũng có người mai mối giới thiệu, nhưng tình cảm cũng chả đâu vào đâu. Năm 33 chắc sẽ lập gia đình. 1
chocolate_blanche Posted 17 Tháng 2, 2013 Author Report Posted 17 Tháng 2, 2013 Năm nay có sự gặp gỡ lại bạn cũ trước đây mà nảy sinh tình cảm, cũng có người mai mối giới thiệu, nhưng tình cảm cũng chả đâu vào đâu. Năm 33 chắc sẽ lập gia đình. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Đúng là tháng 12/ 2012 vừa rồi, cháu có gặp lại 1 người bạn cũ. Ngoài ra cháu cũng quen biết thêm 1 số người khác. Nhưng cho dù là ai thì mọi sự đều tan rất nhanh chóng. Xin cô cho cháu thêm lời khuyên phải hành xử thế nào trong chuyện này. Mọi người nhận xét là cháu kén chọn và khó tính, nhưng nếu gọi là mở lòng ra thì lại không đi đến đâu cả như trong suôt 6 tháng qua.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay