Moitruongxanh Posted 5 Tháng 1, 2013 Report Posted 5 Tháng 1, 2013 Gia đình con ở dưới quê gần đây có nhiều chuyện không hay xảy ra, gia đạo ko yên, con về thăm và hỏi chuyện mới biết cách đây ko mấy tháng, có con gà mái tìm ổ đẻ thế nào mà nó chạy vào nhà và nhảy lên ban thờ (ban thờ chính giữa nhà và đặt khá cao) ko hiểu sao nó có thể nhảy lên được. Cách đây mấy hôm vào ngày 18-11 (âm lịch) khoảng 4h chiều lại 1 con gà mái nhảy lên đó nữa, con không biết tới đây còn có những chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, liệu đây có phải là điềm báo gì ko ạ. Con mong được Bác Thiên Sứ và các bác trong diễn đàn xem giúp gia đình con ạ. Con xin cảm ơn các bác ạ.
haithienha Posted 19 Tháng 1, 2013 Report Posted 19 Tháng 1, 2013 Gia đình con ở dưới quê gần đây có nhiều chuyện không hay xảy ra, gia đạo ko yên, con về thăm và hỏi chuyện mới biết cách đây ko mấy tháng, có con gà mái tìm ổ đẻ thế nào mà nó chạy vào nhà và nhảy lên ban thờ (ban thờ chính giữa nhà và đặt khá cao) ko hiểu sao nó có thể nhảy lên được. Cách đây mấy hôm vào ngày 18-11 (âm lịch) khoảng 4h chiều lại 1 con gà mái nhảy lên đó nữa, con không biết tới đây còn có những chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, liệu đây có phải là điềm báo gì ko ạ. Con mong được Bác Thiên Sứ và các bác trong diễn đàn xem giúp gia đình con ạ. Con xin cảm ơn các bác ạ.Ôi giời ơi không có gì đâu, đừng có cái gì cũng nghĩ là có điềm báo ,riết rồi trỡ thành dị đoan đó nhen !ngày xưa nhà tôi nuôi cũng nhiều gà lắm , gà mái nó giành ổ để ,có khi lót ổ không đủ cho hết có con có chạy vào váo nhà thấy chỗ nào kin kín nhà quần ổ ,ừ mà nó nhảy lên bàn thờ để đẻ biết đâu kiếp trước nó cũng biết tu 1 chút ,hay là chủ nhà may mắn nó rặn ra 1 quả trứng bằng vàng thì gia chủ phát tài to rồi đó . 1
Moitruongxanh Posted 24 Tháng 1, 2013 Author Report Posted 24 Tháng 1, 2013 Ôi giời ơi không có gì đâu, đừng có cái gì cũng nghĩ là có điềm báo ,riết rồi trỡ thành dị đoan đó nhen ! ngày xưa nhà tôi nuôi cũng nhiều gà lắm , gà mái nó giành ổ để ,có khi lót ổ không đủ cho hết có con có chạy vào váo nhà thấy chỗ nào kin kín nhà quần ổ ,ừ mà nó nhảy lên bàn thờ để đẻ biết đâu kiếp trước nó cũng biết tu 1 chút ,hay là chủ nhà may mắn nó rặn ra 1 quả trứng bằng vàng thì gia chủ phát tài to rồi đó . Vâng, con cảm ơn Bác, cũng tại nhà xảy ra nhiều chuyện quá, gia đạo không yên, mất người, mất của nên con mới đâm nghĩ quẩn, tỉnh táo lại thì con thấy đúng là mình nghĩ lung tung quá. Con cảm ơn Bác, nghe bác nói con cũng thấy yên tâm hơn nhiều.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay