Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

Xin kính chào các bác , cô , chú và anh chị em trên diễn đàn lyhocdongphuong ,

Cháu xin được dài dòng 1 tí ạ : chẳng là cháu có đi xem tử vi thì họ bảo mệnh cháu sau khổ , và cháu ko hạp với ngành kinh doanh mà khuyên cháu nên theo ngành kỹ thuật - nghệ thuật , có cha hoặ mẹ mất sớm ...

Và sắp tới đây , cháu phải chọn ngành học cho sự nghiệp tương lai của chính mình , và cháu lại quyết định chọn con đường kinh doanh-thương mại cho tuơng lại .

Cháu phân vân lắm , không biết liệu nếu theo con đường này thì cuộc đời mai sau sẽ thành công , có cơ hội làm giàu được không , vì kinh doanh không chỉ dựa vào những nỗ lực , cố gắng mà còn được quyết định bởi duyên cơ và thiên thời địa lợi nhân hòa ... Nay kính mong được cái bác cho lời khuyên , cháu không muốn phải đi sai con đường , làm khổ bản thân và công sức gia đình . Các bác cho cháu hỏi thêm về gia đình cháu mai sau , cháu sợ khi cháu chưa báo hiếu thì phải xa cha /mẹ...

Cháu xin các bác dành chút thời gian giúp đỡ cháu .

Cháu sinh ngày 6/10/1994 , giờ 13:35 .

Gia đình cháu :

Bố cháu sinh : 25/6/1966 , là con thứ 5 trong 6 ace

Mẹ cháu sinh ngày : 2/9/1970 . là con thứ 2 trong 4 ace

Em gái cháu :26/5/2001

Em trai cháu : 31/12/2009 lúc 10h30

Và đây là lá số của cháu :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=tr%E1%BB%8Bnh+thanh+l%C3%A2m&date=1994,10,6,13,35&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

Posted (đã chỉnh sửa)

Thích hợp với ngành Y, làm khoa học, giảng viên

Ko thấy làm kinh doanh

cháu xin lỗi nhưng cháu chưa hiểu rõ lắm :(

Theo chị hiểu, chị Ntpt đã trả lời em rõ ràng rồi, em chỉ thích hợp với 3 ngành trên mà thôi...

Edited by maket171
  • Like 1
Posted (đã chỉnh sửa)

hic em xin cảm ơn chị , ngặt nỗi em lại chọn con đường kinh doanh ... chắc số sau này sẽ khổ lắm ...

Edited by leka_113

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...