tranghai8486 Posted 28 Tháng 12, 2012 Report Posted 28 Tháng 12, 2012 (đã chỉnh sửa) Kính chào các bác, cô, chú, anh chị e trên diễn đàn! Cháu có người chị bạn bè thân thiết có nhờ tìm tên đặt cho con trai, khoảng tháng 12 âm này chị sẽ sinh cháu. Cuộc đời chị khi có đứa con trai này cũng là cái duyên trời thương ạ. Lúc mang bầu cũng nằm ngoài dự định. Ngủ mơ thấy con cá heo hiển linh đặt vào lòng chị ấy đứa bé trai nhưng chị cứ khăng khăng bảo chị ko có con trai, chị trả đứa bé đó và ko nhận, sau đó có người bế đứa bé đó lại. Còn bảo con cô chứ con ai nữa mà cô trả, thế là đẩy đứa bé cho chị lần nữa. Lúc mang bầu được 2 tháng ( vì chị cũng đã có 2 đứa con gái rồi) chị nhờ cháu đưa đi bắt mạch. cháu cũng đưa chị đi khắp nơi. Khương viên ( ngã tư sở), bà bắt mạch ở Giảng Võ, bà bắt mạch ở đội cấn. Cả 3 nơi đều đoán là con gái, chị đã đi bỏ, nhưng chồng ko cho bảo con gái cũng phải giữ. đến tháng thứ 3 chị siêu âm thì biết là con trai nhưng cũng lo lắng chưa chắc chắn, giờ thì chắc chắn là con trai rồi ạ. Bố cháu là: Lý Văn Ca sinh năm 1967 Mẹ cháu là: Vũ Thị Nguyệt sinh năm 1978 Chị gái đầu: Lý Yên Linh sinh năm 2003 Chị gái thứ 2: Lý Yến Nhi sinh năm 2008 Và cháu trai này dự tính sinh vào tháng 12 âm 2012 Cháu kính mong diễn đàn xem giúp chị đặt tên cho con với ạ. Cháu biết hỏi hộ thế này là vi phạm quy định diễn đàn nhưng vì chị ấy ko biết đến diễn đàn lại ko biết rành về internet, nên có nhờ cháu hỏi hộ ạ. Cháu gái đầu Lý Yên Linh của chị cũng bệnh ốm đau suốt và khó chữa chỉ mong đứa con út này đặt tên cho hợp phong thủy, hợp bố mẹ cho gia đình mạnh khỏe, bình an ,may mắn ạ. Edited 28 Tháng 12, 2012 by tranghai8486
trai_viet_o_houston Posted 28 Tháng 12, 2012 Report Posted 28 Tháng 12, 2012 Kính chào các bác, cô, chú, anh chị e trên diễn đàn! Cháu có người chị bạn bè thân thiết có nhờ tìm tên đặt cho con trai, khoảng tháng 12 âm này chị sẽ sinh cháu. Cuộc đời chị khi có đứa con trai này cũng là cái duyên trời thương ạ. Lúc mang bầu cũng nằm ngoài dự định. Ngủ mơ thấy con cá heo hiển linh đặt vào lòng chị ấy đứa bé trai nhưng chị cứ khăng khăng bảo chị ko có con trai, chị trả đứa bé đó và ko nhận, sau đó có người bế đứa bé đó lại. Còn bảo con cô chứ con ai nữa mà cô trả, thế là đẩy đứa bé cho chị lần nữa. Lúc mang bầu được 2 tháng ( vì chị cũng đã có 2 đứa con gái rồi) chị nhờ cháu đưa đi bắt mạch. cháu cũng đưa chị đi khắp nơi. Khương viên ( ngã tư sở), bà bắt mạch ở Giảng Võ, bà bắt mạch ở đội cấn. Cả 3 nơi đều đoán là con gái, chị đã đi bỏ, nhưng chồng ko cho bảo con gái cũng phải giữ. đến tháng thứ 3 chị siêu âm thì biết là con trai nhưng cũng lo lắng chưa chắc chắn, giờ thì chắc chắn là con trai rồi ạ. Bố cháu là: Lý Văn Ca sinh năm 1967 Mẹ cháu là: Vũ Thị Nguyệt sinh năm 1978 Chị gái đầu: Lý Yên Linh sinh năm 2003 Chị gái thứ 2: Lý Yến Nhi sinh năm 2008 Và cháu trai này dự tính sinh vào tháng 12 âm 2012 Cháu kính mong diễn đàn xem giúp chị đặt tên cho con với ạ. Cháu biết hỏi hộ thế này là vi phạm quy định diễn đàn nhưng vì chị ấy ko biết đến diễn đàn lại ko biết rành về internet, nên có nhờ cháu hỏi hộ ạ. Cháu gái đầu Lý Yên Linh của chị cũng bệnh ốm đau suốt và khó chữa chỉ mong đứa con út này đặt tên cho hợp phong thủy, hợp bố mẹ cho gia đình mạnh khỏe, bình an ,may mắn ạ. forum này là tư vấn về tử vi chị ơi....Chị hỏi lộn chỗ vậy không ai trả lời đâu.......hình như có forum về việc đặt tên đó, chị tìm thử xem. Thân! 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay