haba Posted 23 Tháng 12, 2012 Report Posted 23 Tháng 12, 2012 Kính nhờ các bác, cô chú, anh chị trong diễn đàn xem giúp cháu lá số này ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Thu+H%C6%B0%C6%A1ng&ldate=8,8,2,23,6&year=1991&gender=f&view=screen&size=2 Cháu muốn hỏi về đường công danh và tình duyên ạ. Không biết sau này có làm nên được gì không ạ? Chuyện tình cảm của cháu thì thấy hơi rắc rối ạ, cứ yêu rồi chia tay, không biết đến bao giờ mới tìm được người có thể sống với mình cả đời ạ. Bạn bè cháu thỉnh thoảng xem tay với một số thứ ( bạn cháu chỉ biết xem sơ sơ thôi ạ ) nói là cháu sau này gia đình không được yên ấm lắm, có đổ vỡ, li dị,... làm cháu thấy hơi lo. Liệu sau này cháu có kiếm đủ tiền để chăm lo cho ba mẹ không ạ, không biết có giúp đỡ được gì cho ba mẹ với anh chị không ạ. Đây là một số thông tin về cháu - Con út , trong nhà còn có anh trai và chị - Cả nhà hầu như lúc nào cũng phải xa nhau, mỗi người một nơi, trong nhà cũng không được hòa hợp lắm, ba mẹ hay cãi nhau, người trong nhà cũng không hợp nhau lắm. Nhưng chỉ giống như khắc khẩu chứ vẫn yêu thương nhau ạ. - Cháu xa nhà từ nhỏ, sinh ra ở miền trung, hết lớp 6 thì ra bắc sống với gia đình cậu mợ và học cấp 2,3 ngoài đó, bây giờ đang học ĐH ở sài gòn ạ. - Tính tình cháu khá vui vẻ và hòa đồng, nhưng hình như hơi ích kỉ, nhiều lúc thấy mình hơi vô ơn ( Tính này xấu lắm ạ :( không biết cháu nên làm sao để sửa ạ) - Người cũng nhỏ con khoảng 1.56 m, 41kg bây giờ hơi gầy ạ. Mắt một mí, mũi tẹt, miệng nhỏ, có răng chuột ( không được xinh xắn lắm ạ, nhưng may mắn vì mọi người bảo khuôn mặt cháu cái gì cũng nhỏ ( mỗi tai to :D) nên nhìn cũng hài hòa ạ. ) - Trên mặt có sẹo, ở trán vì hình như hồi nhỏ bị ngã hay va vấp đâu đó, ở cạnh hàm trái cũng có 2 sẹo nhỏ do cháu đi tẩy nốt ruồi ạ ^^ ( người cháu cũng có nhiều nốt ruồi ạ, cả trên mặt và người ) Các bác xem giùm cháu với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn ạ! Kính chúc các bác, cô chú và anh chị trong diễn đàn luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc ạ.
haithienha Posted 23 Tháng 12, 2012 Report Posted 23 Tháng 12, 2012 Kính nhờ các bác, cô chú, anh chị trong diễn đàn xem giúp cháu lá số này ạ. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu muốn hỏi về đường công danh và tình duyên ạ. Không biết sau này có làm nên được gì không ạ? Chuyện tình cảm của cháu thì thấy hơi rắc rối ạ, cứ yêu rồi chia tay, không biết đến bao giờ mới tìm được người có thể sống với mình cả đời ạ. Bạn bè cháu thỉnh thoảng xem tay với một số thứ ( bạn cháu chỉ biết xem sơ sơ thôi ạ ) nói là cháu sau này gia đình không được yên ấm lắm, có đổ vỡ, li dị,... làm cháu thấy hơi lo. Liệu sau này cháu có kiếm đủ tiền để chăm lo cho ba mẹ không ạ, không biết có giúp đỡ được gì cho ba mẹ với anh chị không ạ. Đây là một số thông tin về cháu - Con út , trong nhà còn có anh trai và chị - Cả nhà hầu như lúc nào cũng phải xa nhau, mỗi người một nơi, trong nhà cũng không được hòa hợp lắm, ba mẹ hay cãi nhau, người trong nhà cũng không hợp nhau lắm. Nhưng chỉ giống như khắc khẩu chứ vẫn yêu thương nhau ạ. - Cháu xa nhà từ nhỏ, sinh ra ở miền trung, hết lớp 6 thì ra bắc sống với gia đình cậu mợ và học cấp 2,3 ngoài đó, bây giờ đang học ĐH ở sài gòn ạ. - Tính tình cháu khá vui vẻ và hòa đồng, nhưng hình như hơi ích kỉ, nhiều lúc thấy mình hơi vô ơn ( Tính này xấu lắm ạ :( không biết cháu nên làm sao để sửa ạ) - Người cũng nhỏ con khoảng 1.56 m, 41kg bây giờ hơi gầy ạ. Mắt một mí, mũi tẹt, miệng nhỏ, có răng chuột ( không được xinh xắn lắm ạ, nhưng may mắn vì mọi người bảo khuôn mặt cháu cái gì cũng nhỏ ( mỗi tai to :D) nên nhìn cũng hài hòa ạ. ) - Trên mặt có sẹo, ở trán vì hình như hồi nhỏ bị ngã hay va vấp đâu đó, ở cạnh hàm trái cũng có 2 sẹo nhỏ do cháu đi tẩy nốt ruồi ạ ^^ ( người cháu cũng có nhiều nốt ruồi ạ, cả trên mặt và người ) Các bác xem giùm cháu với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn ạ! Kính chúc các bác, cô chú và anh chị trong diễn đàn luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc ạ. duyên nợ là 1 khoảng trời đầy nước mắt , tình duyên luôn gặp cảnh éo le , khó mà đồng vợ đồng chồng, có phải đôi lần dang dỡ hay phải đôi lần lập gia đình, cũng có thể là phận đến sau hay đứng bên lề của người khác thì mới yên thân . 1
haba Posted 23 Tháng 12, 2012 Author Report Posted 23 Tháng 12, 2012 duyên nợ là 1 khoảng trời đầy nước mắt , tình duyên luôn gặp cảnh éo le , khó mà đồng vợ đồng chồng, có phải đôi lần dang dỡ hay phải đôi lần lập gia đình, cũng có thể là phận đến sau hay đứng bên lề của người khác thì mới yên thân .:( Cháu cảm ơn chú ạ. Nghe buồn quá chú ơi. Chú xem giùm cháu đường công danh sự nghiệp được không ạ?
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 24 Tháng 12, 2012 Report Posted 24 Tháng 12, 2012 Cho mình hỏi tý xíu , học hành hay công danh từ trước đến bây h của bạn có đc thuận lợi suôn sẻ ko ( thấy trán của bạn có vết sẹo ) 2
VN339 Posted 24 Tháng 12, 2012 Report Posted 24 Tháng 12, 2012 (đã chỉnh sửa) Cho mình hỏi tý xíu , học hành hay công danh từ trước đến bây h của bạn có đc thuận lợi suôn sẻ ko ( thấy trán của bạn có vết sẹo ) Trán có vết sẹo là ảnh hưởng đến cung phụ mẫu đệ à, cha mẹ sẽ bị ảnh hưởng gì đấy. Edited 24 Tháng 12, 2012 by VN339 1
haba Posted 24 Tháng 12, 2012 Author Report Posted 24 Tháng 12, 2012 Cho mình hỏi tý xíu , học hành hay công danh từ trước đến bây h của bạn có đc thuận lợi suôn sẻ ko ( thấy trán của bạn có vết sẹo ) Học hành cũng không đến nỗi bạn ah, hồi cấp 3 mình học cũng được giỏi, thi ĐH được 24 đ. Nói chung là mọi thứ suôn sẻ, không phải lo lắng về chuyện học nhiều. Công danh thì chưa biết vì bây giờ mình mới học năm cuối thôi. Trán có vết sẹo là ảnh hưởng đến cung phụ mẫu đệ à, cha mẹ sẽ bị ảnh hưởng gì đấy. Như vậy là ảnh hưởng không tốt ạ? Em thấy đọc trên mạng thấy có sẹo trên trán thì không được tốt thì phải :( Cho em hỏi không biết em có chị gái cùng mẹ khác cha không ạ? Em cảm ơn ạ!
VN339 Posted 24 Tháng 12, 2012 Report Posted 24 Tháng 12, 2012 (đã chỉnh sửa) Anh em: Ba nhạn chia lìa nơi Ngô Việt Cùng bầy đến già chưa hiểu lòng nhau Bên hồ rong rêu tuy là tốt Trăng sáng hoa lau tìm chốn nào Vợ chồng: Một cặp uyên ương vờn sóng biếc Một đôi chim oanh đẹp chung cành hót Sau xuân lá rụng hoa lại tàn Cò vạc lố nhố lại bay đi Nguồn : Quỷ cốc toán mệnh , tuvilyso Edited 24 Tháng 12, 2012 by VN339
VN339 Posted 24 Tháng 12, 2012 Report Posted 24 Tháng 12, 2012 Mấy cái cao thâm em nên hỏi các bác xem giúp. Anh chỉ nghiên cứu cái môn khoa học thần bí để ứng dụng vào việc của anh thôi Theo anh có thể nói thế này: Hươu chạy đường thông bỗng mất đường, Ung dung ngóng đợi người cao nhân !!
VN339 Posted 24 Tháng 12, 2012 Report Posted 24 Tháng 12, 2012 Mấy cái cao thâm em nên hỏi các bác xem giúp. Anh chỉ nghiên cứu cái môn khoa học thần bí để ứng dụng vào việc của anh thôi Theo anh có thể nói thế này: Hươu chạy đường thông bỗng mất đường, Ung dung ngóng đợi người cao nhân !! Lúc nãy anh nhầm giờ, hjx Câu này: Hươu chạy đường thông bỗng mất đường,Ung dung ngóng đợi người cao nhân !! Phải đổi lại là : Năm tuất, năm tỵ thẹn uất lòng, Hoa trôi lững lờ gặp cao nhân !!
haba Posted 24 Tháng 12, 2012 Author Report Posted 24 Tháng 12, 2012 Lúc nãy anh nhầm giờ, hjx Câu này: Hươu chạy đường thông bỗng mất đường,Ung dung ngóng đợi người cao nhân !! Phải đổi lại là : Năm tuất, năm tỵ thẹn uất lòng, Hoa trôi lững lờ gặp cao nhân !! Nghĩa là cứ đợi nếu may mắn thì gặp được cao nhân sẽ xem giúp e hả a :D Vậy câu 1 nghĩa là sao a? Em không hiểu ạ :( 1
VN339 Posted 24 Tháng 12, 2012 Report Posted 24 Tháng 12, 2012 Nghĩa là cứ đợi nếu may mắn thì gặp được cao nhân sẽ xem giúp e hả a :D Vậy câu 1 nghĩa là sao a? Em không hiểu ạ :(Hjx, em cứ đọc mấy câu thở ở trên ngẫm chút.Còn 2 câu thơ anh đổi lại đó, thực sự anh làm 2 câu thơ đó nào anh đâu có hiểu =.=" , em cứ đọc tham khảo đi em . 1
haba Posted 24 Tháng 12, 2012 Author Report Posted 24 Tháng 12, 2012 Hjx, em cứ đọc mấy câu thở ở trên ngẫm chút. Còn 2 câu thơ anh đổi lại đó, thực sự anh làm 2 câu thơ đó nào anh đâu có hiểu =.=" , em cứ đọc tham khảo đi em . A hài thế =)) 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay