iloveblue12 Posted 12 Tháng 12, 2012 Report Posted 12 Tháng 12, 2012 Con với ban trai yêu nhau gần được 1 tháng thì gặp vấn đề. Thực sự là từ lúc đó con cứ như người tỉnh người mê, lúc điên dại con không làm được gì cả Con không biết con với bạn trai con có nợ nần gì nhau trong kiếp trước không nhưng con chưa bao giờ cảm thấy mình điên khùng như vậy, cả bạn trai con cũng nhiều lúc cười như điên dại nữa. Sống mà khổ quá bỏ cũng không được. Đây là lá số củâ bạn con Đây là lá số củâ con Con cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng quá nhiều lúc nghĩ tới chuyện tiêu cực nhất. Con rất mong các thầỳ cứu giúp con và bạn con.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay