lephuonghoa2910 Posted 10 Tháng 12, 2012 Report Posted 10 Tháng 12, 2012 (đã chỉnh sửa) Kính chào các bác, các cô, các chú, Cháu thực sự đã rất băn khoăn khi quyết định mở một chủ đề ở đây, bởi lẽ cháu biết, tuổi cháu còn tương đối trẻ để xem tử vi, hay biết quá nhiều về tương lai. Cháu cũng luôn được nghe người ta nói, đức năng thắng số, nhân định thắng thiên, và cháu cũng tin là như vậy. Nhưng quả thực, thời gian gần đầy, vì chuyện tình cảm mà cháu cảm thấy cực kì bối rối và tuyệt vọng, đến mức không thể tập trung toàn bộ vào việc học. Chính vì thế, cháu mạn phép lên đây, nhờ mọi người chỉ giáo giùm. Cháu tên là: Lê Phương Hoa (nữ) Trên cháu có một người chị, sinh đôi nhưng không may đã mất khi chưa lọt lòng. Cho nên giờ cháu là chị cả trong nhà. Dưới cháu còn có một em gái, và một em trai. Năm 2009 cháu đỗ đại học. Năm 2010 cháu đi du học. Ở nơi xa xứ, cháu được rất nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên cháu rất ít bạn. Năm 2011 cháu quen và yêu bạn trai của cháu. Mọi việc vốn dĩ rất tốt đẹp, cho đến thời gian gần đây thường xảy ra bất hoà. Cháu kính mong mọi người có thể xem giùm cháu về tình duyên của cháu và người bạn này? Trong tương lai gần, liệu có thể bị đổ vỡ? Năm sau, cháu dự định sẽ làm 1 thay đổi quan trọng trong việc học hành và nơi ở. Cháu mong mọi người có thể soi sáng cho cháu về khả năng thành công, cũng như những khó khăn có thể xảy đến. Cháu xin trân trọng cám ơn. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Đây là lá số của bạn cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Edited 10 Tháng 12, 2012 by lephuonghoa2910
tomchit Posted 10 Tháng 12, 2012 Report Posted 10 Tháng 12, 2012 Tò mò một chút,em đang du học ở nước nào vậy.Biết đâu cùng nước với mình nhỉ,ở đây người VN ít lắm?
lephuonghoa2910 Posted 10 Tháng 12, 2012 Author Report Posted 10 Tháng 12, 2012 Tò mò một chút,em đang du học ở nước nào vậy.Biết đâu cùng nước với mình nhỉ,ở đây người VN ít lắm? Em đang du học ở Pháp :)
lephuonghoa2910 Posted 12 Tháng 12, 2012 Author Report Posted 12 Tháng 12, 2012 Các bác, các cô, các chú ơi, làm ơn xem giúp cháu đi. Cháu thấy bối rối quá, mệt mỏi quá http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif((
me huong Posted 13 Tháng 12, 2012 Report Posted 13 Tháng 12, 2012 Cứ bình tĩnh đã e ơi, các Bác ở trên diễn đàn ai cũng còn có công việc riêng nữa mà, lúc nào có thời gian rỗi các Bác ấy mới xem giúp được e ạ. Gặp nhau cũng cần có duyên nữa mà.
haithienha Posted 13 Tháng 12, 2012 Report Posted 13 Tháng 12, 2012 Kính chào các bác, các cô, các chú, Cháu thực sự đã rất băn khoăn khi quyết định mở một chủ đề ở đây, bởi lẽ cháu biết, tuổi cháu còn tương đối trẻ để xem tử vi, hay biết quá nhiều về tương lai. Cháu cũng luôn được nghe người ta nói, đức năng thắng số, nhân định thắng thiên, và cháu cũng tin là như vậy. Nhưng quả thực, thời gian gần đầy, vì chuyện tình cảm mà cháu cảm thấy cực kì bối rối và tuyệt vọng, đến mức không thể tập trung toàn bộ vào việc học. Chính vì thế, cháu mạn phép lên đây, nhờ mọi người chỉ giáo giùm. Cháu tên là: Lê Phương Hoa (nữ) Trên cháu có một người chị, sinh đôi nhưng không may đã mất khi chưa lọt lòng. Cho nên giờ cháu là chị cả trong nhà. Dưới cháu còn có một em gái, và một em trai. Năm 2009 cháu đỗ đại học. Năm 2010 cháu đi du học. Ở nơi xa xứ, cháu được rất nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên cháu rất ít bạn. Năm 2011 cháu quen và yêu bạn trai của cháu. Mọi việc vốn dĩ rất tốt đẹp, cho đến thời gian gần đây thường xảy ra bất hoà. Cháu kính mong mọi người có thể xem giùm cháu về tình duyên của cháu và người bạn này? Trong tương lai gần, liệu có thể bị đổ vỡ? Năm sau, cháu dự định sẽ làm 1 thay đổi quan trọng trong việc học hành và nơi ở. Cháu mong mọi người có thể soi sáng cho cháu về khả năng thành công, cũng như những khó khăn có thể xảy đến. Cháu xin trân trọng cám ơn. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Đây là lá số của bạn cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Năm nay hạn xấu về tình cảm, thường như vầy thì chia tay nếu đã thành vợ chồng rồi thì cũng ly thân hay li dị, qua năm tới tình yêu sẽ trỡ lại ,học hành thi cử cũng tốt , hay cũng có thể có người tình mới khác .SỐ nầy khi lập gia đình cưới xin rất khó khăn có khi cưới phải chạy tang, có thể ôm bụng bầu trong lúc cưới, đến năm 27-28t mới thành gia thất, trước khi lên xe hoa về nhà chồng có thể trì hoản tiệc cưới hay là cưới mà không chính thức ,thiếu thủ tục nghi lễ.
lephuonghoa2910 Posted 14 Tháng 12, 2012 Author Report Posted 14 Tháng 12, 2012 Cháu xin cám ơn lời giải đáp của bác. Chúc bác luôn mạnh khỏe. Phương Hoa.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay