GauMe Posted 14 Tháng 10, 2012 Report Posted 14 Tháng 10, 2012 Con xin kính chào các Bác, các Cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn. Con là Phương Thảo, Nữ, sinh ngày 17/11/1988 âm lịch lúc 22h (về giờ sinh mẹ con nhớ không rõ lắm ạ, chỉ nhớ là trong khoảng từ 21h - 22h30) Link lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Một số thông tin thêm: - Con là con út trong gia đình, trên con có một anh trai (sinh năm 1983). Anh con hiện giờ đã lập gia đình và ra ở riêng rồi ạ. - Cả 2 Bố Mẹ con đều sinh năm 1962. Mẹ con hiện là công chức nhà nước, còn bố con trước kia cũng là công chức nhưng do cờ bạc nên sau này bố con bị chuyển công tác rồi sau đó sang làm tư nhân và bây giờ thì bố con đã nghỉ hưu rồi ạ. - Con cao 1m59, nặng 49kg, da ngăm ngăm đen. Mắt sâu, mũi hơi tẹt và hơi hếch. Ngày bé con không có dị tật gì đặc biệt nhưng năm 2010 con bị ngã xe và có 2 vết sẹo rất to ở đầu gối. - Năm con học lớp 7, con có khối u ở cổ phải đi bệnh viện 2 tháng. Theo lời mẹ con kể thì ngày bé con rất dễ nuôi, không bị ốm đau gì ạ. Khi lớn thi thoảng con hay bị cúm và rất lâu khỏi, nhưng con luôn cao lớn hơn bạn bè cùng lứa. - Về tính tình : con nóng và thẳng tính, không giận ai lâu bao giờ, hay nói, hay cười nhưng cũng rất dễ tủi thân và khóc, sống tình cảm, hơi lười biếng... - Về học vấn : con học không giỏi, thi đại học 2 năm không đỗ,con học cao đẳng rồi liên thông lên đại học. Con vừa tốt nghiệp hồi tháng 7 năm 2012. - Con sinh ra ở miền Bắc, tốt nghiệp xong con vào miền Nam sống và tháng 10 ÂL này con sẽ kết hôn _ chồng con sinh ngày 22/03/1987 ÂL cũng là người miền Nam luôn ạ. - Cuộc đời con có nhiều sóng gió về mặt gia đình,có nhiều chuyện buồn chủ yếu là ở bố con (cờ bạc, gái gú), hay phải thay đổi chỗ ở (3 lần), ở nhà con được bố mẹ rất cưng chiều nhất là bố của con, tuy nhiên từ khi con học Cao đẳng con không hợp với bố lắm và thường hay "đấu khẩu" với bố. Đó là một số thông tin về con, con kính mong các Bác , các cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn luận giải giúp con về lá số đó.Con xin chân thành cảm tạ. Con không biết bố mẹ con đi xem ở đâu thường nói con khổ về đường chồng con, kính mong mọi người xem giúp con mai này con có khó khăn về đường chồng con không ạ. Con sắp lấy chồng và lại xa nhà nữa, nên nghe mọi người nói vậy con cảm thấy rất lo lắng ạ
GauMe Posted 15 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 15 Tháng 10, 2012 (đã chỉnh sửa) Kính mong các bác, các Cô Chú, các Anh Chị xem qua và luận giải giúp con với ạ . huhu Edited 15 Tháng 10, 2012 by GauMe
GauMe Posted 16 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 16 Tháng 10, 2012 Con xin kính chào các Bác, các Cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn. Con là Phương Thảo, Nữ, sinh ngày 17/11/1988 âm lịch lúc 22h (về giờ sinh mẹ con nhớ không rõ lắm ạ, chỉ nhớ là trong khoảng từ 21h - 22h30) Link lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Một số thông tin thêm: - Con là con út trong gia đình, trên con có một anh trai (sinh năm 1983). Anh con hiện giờ đã lập gia đình và ra ở riêng rồi ạ. - Cả 2 Bố Mẹ con đều sinh năm 1962. Mẹ con hiện là công chức nhà nước, còn bố con trước kia cũng là công chức nhưng do cờ bạc nên sau này bố con bị chuyển công tác rồi sau đó sang làm tư nhân và bây giờ thì bố con đã nghỉ hưu rồi ạ. - Con cao 1m59, nặng 49kg, da ngăm ngăm đen. Mắt sâu, mũi hơi tẹt và hơi hếch. Ngày bé con không có dị tật gì đặc biệt nhưng năm 2010 con bị ngã xe và có 2 vết sẹo rất to ở đầu gối. - Năm con học lớp 7, con có khối u ở cổ phải đi bệnh viện 2 tháng. Theo lời mẹ con kể thì ngày bé con rất dễ nuôi, không bị ốm đau gì ạ. Khi lớn thi thoảng con hay bị cúm và rất lâu khỏi, nhưng con luôn cao lớn hơn bạn bè cùng lứa. - Về tính tình : con nóng và thẳng tính, không giận ai lâu bao giờ, hay nói, hay cười nhưng cũng rất dễ tủi thân và khóc, sống tình cảm, hơi lười biếng... - Về học vấn : con học không giỏi, thi đại học 2 năm không đỗ,con học cao đẳng rồi liên thông lên đại học. Con vừa tốt nghiệp hồi tháng 7 năm 2012. - Con sinh ra ở miền Bắc, tốt nghiệp xong con vào miền Nam sống và tháng 10 ÂL này con sẽ kết hôn _ chồng con sinh ngày 22/03/1987 ÂL cũng là người miền Nam luôn ạ. - Cuộc đời con có nhiều sóng gió về mặt gia đình,có nhiều chuyện buồn chủ yếu là ở bố con (cờ bạc, gái gú), hay phải thay đổi chỗ ở (3 lần), ở nhà con được bố mẹ rất cưng chiều nhất là bố của con, tuy nhiên từ khi con học Cao đẳng con không hợp với bố lắm và thường hay "đấu khẩu" với bố. Đó là một số thông tin về con, con kính mong các Bác , các cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn luận giải giúp con về lá số đó.Con xin chân thành cảm tạ. Con không biết bố mẹ con đi xem ở đâu thường nói con khổ về đường chồng con, kính mong mọi người xem giúp con mai này con có khó khăn về đường chồng con không ạ. Con sắp lấy chồng và lại xa nhà nữa, nên nghe mọi người nói vậy con cảm thấy rất lo lắng ạ huhu, hi vọng sẽ có Bác, hoặc Cô Chú hoặc Anh Chị nào xem giúp con :)
GauMe Posted 18 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 18 Tháng 10, 2012 Con xin kính chào các Bác, các Cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn. Con là Phương Thảo, Nữ, sinh ngày 17/11/1988 âm lịch lúc 22h (về giờ sinh mẹ con nhớ không rõ lắm ạ, chỉ nhớ là trong khoảng từ 21h - 22h30) Link lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Một số thông tin thêm: - Con là con út trong gia đình, trên con có một anh trai (sinh năm 1983). Anh con hiện giờ đã lập gia đình và ra ở riêng rồi ạ. - Cả 2 Bố Mẹ con đều sinh năm 1962. Mẹ con hiện là công chức nhà nước, còn bố con trước kia cũng là công chức nhưng do cờ bạc nên sau này bố con bị chuyển công tác rồi sau đó sang làm tư nhân và bây giờ thì bố con đã nghỉ hưu rồi ạ. - Con cao 1m59, nặng 49kg, da ngăm ngăm đen. Mắt sâu, mũi hơi tẹt và hơi hếch. Ngày bé con không có dị tật gì đặc biệt nhưng năm 2010 con bị ngã xe và có 2 vết sẹo rất to ở đầu gối. - Năm con học lớp 7, con có khối u ở cổ phải đi bệnh viện 2 tháng. Theo lời mẹ con kể thì ngày bé con rất dễ nuôi, không bị ốm đau gì ạ. Khi lớn thi thoảng con hay bị cúm và rất lâu khỏi, nhưng con luôn cao lớn hơn bạn bè cùng lứa. - Về tính tình : con nóng và thẳng tính, không giận ai lâu bao giờ, hay nói, hay cười nhưng cũng rất dễ tủi thân và khóc, sống tình cảm, hơi lười biếng... - Về học vấn : con học không giỏi, thi đại học 2 năm không đỗ,con học cao đẳng rồi liên thông lên đại học. Con vừa tốt nghiệp hồi tháng 7 năm 2012. - Con sinh ra ở miền Bắc, tốt nghiệp xong con vào miền Nam sống và tháng 10 ÂL này con sẽ kết hôn _ chồng con sinh ngày 22/03/1987 ÂL cũng là người miền Nam luôn ạ. - Cuộc đời con có nhiều sóng gió về mặt gia đình,có nhiều chuyện buồn chủ yếu là ở bố con (cờ bạc, gái gú), hay phải thay đổi chỗ ở (3 lần), ở nhà con được bố mẹ rất cưng chiều nhất là bố của con, tuy nhiên từ khi con học Cao đẳng con không hợp với bố lắm và thường hay "đấu khẩu" với bố. Đó là một số thông tin về con, con kính mong các Bác , các cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn luận giải giúp con về lá số đó.Con xin chân thành cảm tạ. Con không biết bố mẹ con đi xem ở đâu thường nói con khổ về đường chồng con, kính mong mọi người xem giúp con mai này con có khó khăn về đường chồng con không ạ. Con sắp lấy chồng và lại xa nhà nữa, nên nghe mọi người nói vậy con cảm thấy rất lo lắng ạ huhu, hi vọng sẽ có ai đó xem giúp con :)
ntpt Posted 20 Tháng 10, 2012 Report Posted 20 Tháng 10, 2012 Con sắp lấy chồng và lại xa nhà nữa, nên nghe mọi người nói vậy con cảm thấy rất lo lắng ạ Có chồng để cưới là may mắn hơn nhiều người rồi, lấy chồng thì giữ gìn hạnh phúc gia đình, xem bói để làm gì?! Thiệt không hiểu?! Giống như đi thi xem thầy, thầy bảo thi rớt thì không thi sao?! :huh: 1
ngoclan Posted 20 Tháng 10, 2012 Report Posted 20 Tháng 10, 2012 huhu, hi vọng sẽ có ai đó xem giúp con :)".. Thị Phương Thảo" tình duyên hơi mệtTuy nhiên lấy chồng phương xa là may mắn rồi, sau này nhịn chồng một tí, nhẹ nhàng lời ăn tiếng nói là hạnh phúc rồi
GauMe Posted 21 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 21 Tháng 10, 2012 Cảm ơn Bác Ntpt đã trả lời giúp con. Xem để tránh những điều xấu Bác ạ, ko tránh đc hoàn toàn thì con cũng biết tốt xấu ra saoo mà cố gắng. Con không có ý xem nếu thầy bảo ko tốt là con sẽ ko lấy người đó nữa, tình cảm bao nhiêu năm đâu phải " thầy" nói không tốt là con bỏ liền. Con có nhờ xem giúp con những điều cơ bản của lá số, và nếu đc thì xem giúp con kỹ về đg chồng con thôi mà. Năm sau con muốn có bé, nếu giả sử các bác xem giúp con có thai dễ bị sẩy thì con sẽ cẩn thận nhiều hơn... Vậy đó. Đôi điều chia sẻ với Bác. Không biết Bác có đọc dc những dòng chữ này không nhưng con hi vọng Bác hiểu con không tín tới " mê muội ". Nếu muốn xem hợp với chồng hay không con đã post bài ở topic khác rồi, ở đó có rất nhiều người hỏi về chuyện đó. Cảm ơn Ngọc Lan nha, mình với chồng hợp nhau về tính cách nên cũng dễ sống. .. Xa nhà nên lúc nào cũng cố gắng nhường nhịn và sống tốt để bố mẹ không phải lo lắng đó:)
GauMe Posted 22 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 22 Tháng 10, 2012 Con xin kính chào các Bác, các Cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn. Con là Phương Thảo, Nữ, sinh ngày 17/11/1988 âm lịch lúc 22h (về giờ sinh mẹ con nhớ không rõ lắm ạ, chỉ nhớ là trong khoảng từ 21h - 22h30) Link lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Một số thông tin thêm: - Con là con út trong gia đình, trên con có một anh trai (sinh năm 1983). Anh con hiện giờ đã lập gia đình và ra ở riêng rồi ạ. 2 anh em con rất hợp nhau, tuy nhiên ngày bé con thường hay bắt nạt anh ấy. :) - Cả 2 Bố Mẹ con đều sinh năm 1962. Mẹ con hiện là công chức nhà nước, bà sống nhâu hậu ,hiền lành và rất mực yêu thương con cháu .Còn bố con trước kia cũng là công chức nhưng do cờ bạc nên sau này bố con bị chuyển công tác rồi sau đó sang làm tư nhân và bây giờ thì bố con đã nghỉ hưu rồi ạ. Ngày bé con hợp với bố hơn với mẹ, nhưng khi lớn thì lại hợp mẹ hơn hợp bố. - Con cao 1m59, nặng 49kg, da ngăm ngăm đen. Mắt sâu, mũi hơi tẹt và hơi hếch.Không xinh đẹp, cũng không xấu xí. Ngày bé con không có dị tật gì đặc biệt ngoại trừ một lần bị thủy đậu, con có cái sẹo to chừng hạt đỗ xanh ở ngay giữa trán -Năm 2010 con bị ngã xe và có 2 vết sẹo to chừng 3 đầu ngón tay ở đầu gối. - Năm con học lớp 7, con có khối u ở cổ phải đi bệnh viện 2 tháng. Theo lời mẹ con kể thì ngày bé con rất dễ nuôi, không bị ốm đau gì ạ. Khi lớn thi thoảng con hay bị cúm và rất lâu khỏi, nhưng con luôn cao lớn hơn bạn bè cùng lứa. - Về tính tình : con nóng và thẳng tính, đôi khi hơi cả nghĩ, không giận ai lâu bao giờ, hay nói, hay cười ,vui tính nhưng cũng rất dễ tủi thân và khóc, sống tình cảm, hơi lười biếng... - Về học vấn : con học không giỏi, thi đại học 2 năm không đỗ,con học cao đẳng rồi liên thông lên đại học. Con vừa tốt nghiệp hồi tháng 7 năm 2012. - Con sinh ra ở miền Bắc, tốt nghiệp xong con vào miền Nam sống và tháng 10 ÂL này con sẽ kết hôn _ chồng con sinh ngày 22/03/1987 ÂL cũng là người miền Nam luôn ạ. - Cuộc đời con có nhiều sóng gió về mặt gia đình,có nhiều chuyện buồn chủ yếu là ở bố con (cờ bạc, gái gú), hay phải thay đổi chỗ ở (3 lần), ở nhà con được bố mẹ rất cưng chiều nhất là bố của con, tuy nhiên từ khi con học Cao đẳng con không hợp với bố lắm và thường hay "đấu khẩu" với bố. - Về bạn bè : con không có nhiều bạn lắm, bạn để nói chuyện vu vơ thì nhiều chứ thân thiết thật sự thì chỉ có 2 người. Ngày con học cấp 3 con hay bị bạn bè lợi dụng vay tiền , nhưng cũng chưa ai làm gì ác với con cả. :D Đó là một số thông tin về con, con kính mong các Bác , các cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn luận giải giúp con về lá số đó. Nếu ai đó có duyên xem giúp con thì cho con hỏi một số vấn đề như : - Công việc của con mai này có ổn định không ạ? hiện giờ con chưa xin được việc, mong tư vấn giúp con con nên làm trong lĩnh vực nào là phù hợp với bản thân ạ? - Con có gặp khó khăn gì về chồng _ con không ạ? Con có dễ có bầu không, và có dễ bị sẫy thai khi có bầu không? (Con chưa từng bỏ thai hay làm gì ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhưng do có người xem giúp con nói con dễ bị sẩy thai nên con mong cac Bác xem kỹ giúp con về đường con cái). hihi - Sức khỏe của con sau này có ổn không ạ, hiện tại thì con vẫn rất khỏe mạnh, nhưg con hay bị đau đầu? Thực tình con cũng không biết hỏi rõ về một vấn đề gì, nếu ai có duyên xem giúp con rồi, mong hãy tư vấn cho con những nét căn bản của lá số, những điều tốt xấu để con biết mà cố gắng ạ. Con xin chân thành cảm ơn.
bakhanh518 Posted 24 Tháng 10, 2012 Report Posted 24 Tháng 10, 2012 Có chồng để cưới là may mắn hơn nhiều người rồi, lấy chồng thì giữ gìn hạnh phúc gia đình, xem bói để làm gì?! Thiệt không hiểu?! Giống như đi thi xem thầy, thầy bảo thi rớt thì không thi sao?! :huh: Úi,xem bói cũng phải cố ở ngoài nữa chứ,xem mà ở ngoài làm ngược lại thì cũng khó à.
GauMe Posted 26 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 26 Tháng 10, 2012 Con xin kính chào các Bác, các Cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn. Con là Phương Thảo, Nữ, sinh ngày 17/11/1988 âm lịch lúc 22h (về giờ sinh mẹ con nhớ không rõ lắm ạ, chỉ nhớ là trong khoảng từ 21h - 22h30) Link lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Một số thông tin thêm: - Con là con út trong gia đình, trên con có một anh trai (sinh năm 1983). Anh con hiện giờ đã lập gia đình và ra ở riêng rồi ạ. 2 anh em con rất hợp nhau, tuy nhiên ngày bé con thường hay bắt nạt anh ấy. :) - Cả 2 Bố Mẹ con đều sinh năm 1962. Mẹ con hiện là công chức nhà nước, bà sống nhâu hậu ,hiền lành và rất mực yêu thương con cháu .Còn bố con trước kia cũng là công chức nhưng do cờ bạc nên sau này bố con bị chuyển công tác rồi sau đó sang làm tư nhân và bây giờ thì bố con đã nghỉ hưu rồi ạ. Ngày bé con hợp với bố hơn với mẹ, nhưng khi lớn thì lại hợp mẹ hơn hợp bố. - Con cao 1m59, nặng 49kg, da ngăm ngăm đen. Mắt sâu, mũi hơi tẹt và hơi hếch.Không xinh đẹp, cũng không xấu xí. Ngày bé con không có dị tật gì đặc biệt ngoại trừ một lần bị thủy đậu, con có cái sẹo to chừng hạt đỗ xanh ở ngay giữa trán -Năm 2010 con bị ngã xe và có 2 vết sẹo to chừng 3 đầu ngón tay ở đầu gối. - Năm con học lớp 7, con có khối u ở cổ phải đi bệnh viện 2 tháng. Theo lời mẹ con kể thì ngày bé con rất dễ nuôi, không bị ốm đau gì ạ. Khi lớn thi thoảng con hay bị cúm và rất lâu khỏi, nhưng con luôn cao lớn hơn bạn bè cùng lứa. - Về tính tình : con nóng và thẳng tính, đôi khi hơi cả nghĩ, không giận ai lâu bao giờ, hay nói, hay cười ,vui tính nhưng cũng rất dễ tủi thân và khóc, sống tình cảm, hơi lười biếng... - Về học vấn : con học không giỏi, thi đại học 2 năm không đỗ,con học cao đẳng rồi liên thông lên đại học. Con vừa tốt nghiệp hồi tháng 7 năm 2012. - Con sinh ra ở miền Bắc, tốt nghiệp xong con vào miền Nam sống và tháng 10 ÂL này con sẽ kết hôn _ chồng con sinh ngày 22/03/1987 ÂL cũng là người miền Nam luôn ạ. - Cuộc đời con có nhiều sóng gió về mặt gia đình,có nhiều chuyện buồn chủ yếu là ở bố con (cờ bạc, gái gú), hay phải thay đổi chỗ ở (3 lần), ở nhà con được bố mẹ rất cưng chiều nhất là bố của con, tuy nhiên từ khi con học Cao đẳng con không hợp với bố lắm và thường hay "đấu khẩu" với bố. - Về bạn bè : con không có nhiều bạn lắm, bạn để nói chuyện vu vơ thì nhiều chứ thân thiết thật sự thì chỉ có 2 người. Ngày con học cấp 3 con hay bị bạn bè lợi dụng vay tiền , nhưng cũng chưa ai làm gì ác với con cả. :D Đó là một số thông tin về con, con kính mong các Bác , các cô Chú, các Anh Chị trong diễn đàn luận giải giúp con về lá số đó. Nếu ai đó có duyên xem giúp con thì cho con hỏi một số vấn đề như : - Công việc của con mai này có ổn định không ạ? hiện giờ con chưa xin được việc, mong tư vấn giúp con con nên làm trong lĩnh vực nào là phù hợp với bản thân ạ? - Con có gặp khó khăn gì về chồng _ con không ạ? Con có dễ có bầu không, và có dễ bị sẫy thai khi có bầu không? (Con chưa từng bỏ thai hay làm gì ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhưng do có người xem giúp con nói con dễ bị sẩy thai nên con mong cac Bác xem kỹ giúp con về đường con cái). hihi - Sức khỏe của con sau này có ổn không ạ, hiện tại thì con vẫn rất khỏe mạnh, nhưg con hay bị đau đầu? Thực tình con cũng không biết hỏi rõ về một vấn đề gì, nếu ai có duyên xem giúp con rồi, mong hãy tư vấn cho con những nét căn bản của lá số, những điều tốt xấu để con biết mà cố gắng ạ. Con xin chân thành cảm ơn. Huhu, ai đó xem giúp con với ạ http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif huhuhu
ntpt Posted 26 Tháng 10, 2012 Report Posted 26 Tháng 10, 2012 Lấy chồng quyết định nhanh chóng, vợ chồng hay gây gỗ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu, cuộc sống lứa đôi xung khắc buổi đầu. Nhờ vả được chồng. Con cái khó khăn buổi đầu mới có được. Con cái ham chơi, lúc nhỏ khó dạy, sau mới dần vào nề nếp.
GauMe Posted 26 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 26 Tháng 10, 2012 Lấy chồng quyết định nhanh chóng, vợ chồng hay gây gỗ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu, cuộc sống lứa đôi xung khắc buổi đầu. Nhờ vả được chồng. Con cái khó khăn buổi đầu mới có được. Con cái ham chơi, lúc nhỏ khó dạy, sau mới dần vào nề nếp. Con cám ơn Bác ạ. hiz. Hiện giờ tụi con sống chung thì chưa thấy cãi nhau, không biết mai này thì sẽ thế nào nữa. Mà nghe Bác phán về con cái buồn quá à @@...huhhu
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay