VN339 Posted 28 Tháng 9, 2012 Report Posted 28 Tháng 9, 2012 Thưa các bác cháu vừa mới nghỉ làm ở một chỗ, hjx. Cháu kính nhờ các bác xem hộ cháu liệu bao giờ thì xin được việc và công việc có tốt không ạ ? Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ghost.vn&gender=M&hhmi=04%3A13&dd=26&mm=10&yyyy=1990&gio=1&lday=&lmon=&lcan=1&lnam=1&year= Cháu xin cảm ơn các bác ạ! 1
VN339 Posted 29 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) Lên, hjhj ............................................ Edited 29 Tháng 9, 2012 by VN339
VN339 Posted 29 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 9, 2012 Gió lay cành bưởi vươn mình đón, Cây khô nhìn thẹn cảnh thế gian. Sống trong cuộc đời này cũng vậy, Niềm tin, kiên cường phải cất vang. TVN 1
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 29 Tháng 9, 2012 Report Posted 29 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) Gió lay cành bưởi vươn mình đón, Cây khô nhìn thẹn cảnh thế gian. Sống trong cuộc đời này cũng vậy, Niềm tin, kiên cường phải cất vang. TVN AI CHIẾN THẮNG MÀ KO HỀ CHIẾN BẠI AI NÊN KHÔN ,THÌ CŨNG PHẢI THẤT NGHIỆP ĐÔI BA LẦN chia buồn với sư huynh nhá , -- mong sư huynh tiếp tục vững bước , lạc quan vào tương lai tươi sáng ( vẫn là câu quen thuộc của đệ : CON NGƯỜI SỢ NHẤT KO PHẢI LÀ KO GIÀU HAY KO CÓ VIỆC LÀM MÀ SỢ NHẤT LÀ CON NGƯỜI MẤT ĐI 1 THỨ QUAN TRỌNG - ĐÓ LÀ " ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU " ) lần trước bị cái anh " động lực " này hành , đúng là sống ko bằng chết , dở dở ương ương, 1 chân bước vào bùn - chân kia ko muốn bước cũng ko đc , lùi cũng ko xong -- thất vọng tràn trề -- nên rất kinh hãi cái anh này ( đệ có bài thơ xuôi mang tên " ĐƯỢC " bạn nó chia sẻ , nghe vui vui hay hay , giải sầu rất tốt , ý tứ miên man , nếu huynh muốn thì đệ sẽ post lên ) Edited 29 Tháng 9, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh 1
VN339 Posted 29 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 9, 2012 Cảm ơn đệ đã động viên Đệ post bài thơ lên cho mọi người cùng chiêm ngắm. 1
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 30 Tháng 9, 2012 Report Posted 30 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) Cảm ơn đệ đã động viên Đệ post bài thơ lên cho mọi người cùng chiêm ngắm. ĐƯỢC Sống 1 kiếp người , bình an là được 2 bánh 4 bánh , chạy được là được Tiền ít tiền nhiều , đủ ăn là đượ....c Người xấu người đẹp , dễ coi là được Người già người trẻ , miễn khỏe là được Nhà giàu nhà nghèo , hòa thuận là được Ông xã về trễ , miễn về là được Bà xã càu nhàu , thương mình là được Tiến sĩ cũng đc , bán rau cũng được Tất cả phiền não , biết xả là được Kiên trì cố chấp , biết quên là được Bạn bè xa gần , nhớ nhau là được Không phải có tiền , muốn gì cũng được Tâm tốt việc tốt , số mệnh đổi được Ai đúng ai sai , trời biết là được Tích đức tu thân , kiếp sau cũng được Thiên địa vạn vật , tùy duyên là được Có rất nhiều việc , nhìn xa sẽ được Nói nhiều như vậy , hiểu được là được Vẫn còn chưa hiểu , xem lại là được Câu Tích đức tu thân , kiếp sau cũng được ( ----> ý nói kiếp sau hưởng thành quả tu thân từ kiếp này , chứ ko phải là kiếp sau mới tu thân - câu này dễ bị hiểu nhầm lắm ) Edited 30 Tháng 9, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh 1
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 30 Tháng 9, 2012 Report Posted 30 Tháng 9, 2012 Chúc sư huynh cùng toàn thể anh em cô bác trong diễn đàn 1 buổi tối trung thu vui vẻ ý nghĩa nhất 1
VN339 Posted 6 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 6 Tháng 10, 2012 Cháu xin kính nhờ bác haithienha cùng các bác, các anh chị xem giúp cháu với ạ
Thiên Việt Posted 7 Tháng 10, 2012 Report Posted 7 Tháng 10, 2012 (đã chỉnh sửa) Cho em hỏi câu này nha. Anh xin nghỉ việc vào ngày 26/9 hay 28/9 dương lịch à (tháng 8 âm lịch xin nghỉ ?) Em hỏi để xem mức huyền diệu thôi, coi thì không khả năng .Cám ơn anh Edited 7 Tháng 10, 2012 by Thiên Việt 1
VN339 Posted 7 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 7 Tháng 10, 2012 Cảm ơn Thiên Việt đã ghé thăm topic, mình rất vui mừng chào đón. Hôm xin nghỉ việc chính xác là tháng 8 âm lịch, hình như là ngày 25/9 (dương lịch) vào ngày 10/8 (âm lịch).
PCNDL Posted 7 Tháng 10, 2012 Report Posted 7 Tháng 10, 2012 (đã chỉnh sửa) Tướng Tùy Tâm Sinh' 30 Tháng chín 2012 - 08:29 Mình thích câu: Không phải có tiền , muốn gì cũng được Không có tiền , muốn gì cũng KHÔNG được Câu này rất thực tế đó bạn Edited 7 Tháng 10, 2012 by PCNDL 2
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 8 Tháng 10, 2012 Report Posted 8 Tháng 10, 2012 (đã chỉnh sửa) Lá số rất đúng giờ sinh ạ. lần trước hình như bác haithienha cũng xem cho anh h này mà , nhật nguyệt chiếu hư không hay sao ý , chắc là đúng h sinh của sư huynh rồi ( sau mấy ngày diễn đàn ko vào đc , im hơi lặng tiếng , hôm nay các topic đều đồng loạt mở , rổn rang , vui vẻ - lòng người cũng cảm thấy lâng lâng vui sướng ) ( up dùm cho sư huynh nhé -- đệ up nốt topic này thôi - up nữa là anh quản trị viên vui tính ban nick thì chết ) ( mà hôm nào em phải lập 1 topic , ko phải để xem tử vi , mà em nhờ các bác , bác haithienha xem cho em có bộ sao nào oanh oách 1 chút , chứ đi đâu toàn gặp lá số nào là : nhật nguyệt quang huy , kim sán gì gì ý , rồi cự cơ mão dậu , tử phủ triều viên ) Em chỉ cần biết tên bộ sao nào xịn xịn trong lá số mình thôi Em cũng phải biết xem lá số của em có bộ sao nào oanh oách để con tự hào , khoe với cái lũ tử phủ triều viên , cự cơ mão dậu , kim sán quang huy , nhật chiếu lôi môn , thạch trung ẩn ngọc gì gì ý . ( tại ko biết nhiều về tử vi nên ko biết bộ sao trong lá số của mình ) Edited 8 Tháng 10, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh 1
VN339 Posted 8 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 8 Tháng 10, 2012 haha, cảm ơn đệ đã ủng hộ. Huynh rất ủng hộ hôm nào đệ lập cái topic mong bác haithienha xem có bộ nào ngon ngon không, huynh cũng mong bác xem cho huynh có bộ nào nó sáng một chút, chứ tình hình trên mọi diễn đàn rất nhiều anh tài làm mình lép vế quá , mà huynh là huynh không cam lòng. Nhưng anh thấy các bác xem lá số của đệ cũng đẹp ghê, thế nên chúng ta cùng hy vọng vậy . Đã thế làm bài thơ cho nó máu :)) Nhìn trời rực sáng những vì sao, Ánh dương soi sáng bàn chân bước. Cuộc đời lên xuống mọi nẻo đường, Niềm tin tươi sáng chính là hay. 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay