hoasenvang Posted 20 Tháng 9, 2012 Report Posted 20 Tháng 9, 2012 Bác ơi, Bác chiếu cố xem giùm cháu tháng nào cháu có thai với ạ? cháu đang lo lắng quá,vì cháu vừa đi khám tổng quát tháng trước về, buồng trứng cháu có vấn đề nên bác sỹ nói hơi khó thụ thai, khó chứ ko phải vô sinh Bác ạ vì cháu chị gặp trouble về buồng trứng thôi, còn tử cung mọi thứ đều ok. Cháu hay hỏi Bác, mong Bác đừng trách vì cháu rất tin vào lời giải đoán của Bác, trước giờ chua sai với cháu bao giờ hết,nên mỗi khi gặp chuyện là muốn tham khảo ý kiến Bác. Cháu cám ơn Bác rất nhiều. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DTKL&date=1985,9,25,2,30&year=2012&gender=f&view=screen&size=2 1
haithienha Posted 20 Tháng 9, 2012 Report Posted 20 Tháng 9, 2012 Bác ơi, Bác chiếu cố xem giùm cháu tháng nào cháu có thai với ạ? cháu đang lo lắng quá,vì cháu vừa đi khám tổng quát tháng trước về, buồng trứng cháu có vấn đề nên bác sỹ nói hơi khó thụ thai, khó chứ ko phải vô sinh Bác ạ vì cháu chị gặp trouble về buồng trứng thôi, còn tử cung mọi thứ đều ok. Cháu hay hỏi Bác, mong Bác đừng trách vì cháu rất tin vào lời giải đoán của Bác, trước giờ chua sai với cháu bao giờ hết,nên mỗi khi gặp chuyện là muốn tham khảo ý kiến Bác. Cháu cám ơn Bác rất nhiều. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Bây giờ bắt làm bác sĩ tư vấn đó nữa ahhhhhh .Tháng 08 al nầy không kịp thì tháng 11 al , Năm nay vô tín thì tháng 02 al năm tới . Năm tới dù sao cũng có sanh thằng cu tí mà ! Đừng có năm tới sanh ra rồi réo lão nầy hỏi đặt tên con . 7
cucxinhgai83 Posted 21 Tháng 9, 2012 Report Posted 21 Tháng 9, 2012 Cháu chào bác Hải Thiên Hà, mong bác xem hộ cháu lá số tử vi với ạ, và bác xem hộ cháu xem số cháu có con trai không ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=tr%E1%BA%A7n+ho%C3%A0ng+kim+c%C3%BAc&gender=F&hhmi=5h30&dd=20&mm=11&yyyy=1983&gio=4&lday=&lmon=&lcan=1&lnam=1&year=
hoasenvang Posted 25 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 25 Tháng 9, 2012 Bây giờ bắt làm bác sĩ tư vấn đó nữa ahhhhhh . Tháng 08 al nầy không kịp thì tháng 11 al , Năm nay vô tín thì tháng 02 al năm tới . Năm tới dù sao cũng có sanh thằng cu tí mà ! Đừng có năm tới sanh ra rồi réo lão nầy hỏi đặt tên con . Khả năng tháng 8 này thụ thai cao ko Bác nhỉ, vì cháu cũng đang hi vọng lắm Bác ạ, cháu trễ nguyệt san cũng vài ngày rùi, nhưng thử que thì chưa lên 2 vạch nên cũng đang nóng lòng lắm, nếu mà thụ thái đúng tháng 8 này như Bác nói thì tuyệt quá. Chắc cháu phải đợi 7-10 ngày nữa thì mới có kết quả chính xác.Cháu cám ơn Bác nhiều hen.
Long2010 Posted 25 Tháng 9, 2012 Report Posted 25 Tháng 9, 2012 em doi khoang 1 tuân nua thu que la chính xác do.
hoasenvang Posted 30 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2012 Bây giờ bắt làm bác sĩ tư vấn đó nữa ahhhhhh . Tháng 08 al nầy không kịp thì tháng 11 al , Năm nay vô tín thì tháng 02 al năm tới . Năm tới dù sao cũng có sanh thằng cu tí mà ! Đừng có năm tới sanh ra rồi réo lão nầy hỏi đặt tên con . Bác ơi, cháu dành cho Bác 1 tràng pháo tay thật lớn và thật dài vì Bác quá giỏi,,cháu đã có em bé rùi Bác ạ, chắc chắn là đúng thụ thai vào tháng 8 âm lịch như Bác nói, vì cháu theo dõi rất kỹ sau khi Bác nói là sẽ thụ thai vào tháng 8, cháu không biết nói gì Bác ạ, chắc cám ơn Bác ngàn lần không đủ, trước giờ Bác xem cho cháu sao lúc nào cũng đúng: lấy chồng, mất việc, giờ đến cả tháng thụ thai nữa.Giờ thì cháu an phận ở nhà sanh con thoi Bác ạ, sanh con xong rùi tìm việc làm sau.Chưa có con thì lo sao cho có, có rùi thì lo giữ Bác ạ, theo như suy đoán của Bác thì từ giờ cuối năm cháu có cần cẩn thận tháng nào để tránh sa sẩy không ạ?Chắc tại nhiều khi năm nay hạn xấu quá nên cháu cứ lo ngay ngáy vậy. Nói thiệt với Bác, dạo này đi đâu toàn chồng cháu chở, còn bình thường thì cháu trú trong nhà cho nó lành. By the way, cho cháu hỏi thăm, Bão Sandy có ảnh hưởng khu vực nhà Bác nhiều không ạ?vì cháu xem ti vi thấy New York, Washington Dc có bị ảnh hưởng khá nặng. 2
haithienha Posted 31 Tháng 10, 2012 Report Posted 31 Tháng 10, 2012 Bác ơi, cháu dành cho Bác 1 tràng pháo tay thật lớn và thật dài vì Bác quá giỏi,,cháu đã có em bé rùi Bác ạ, chắc chắn là đúng thụ thai vào tháng 8 âm lịch như Bác nói, vì cháu theo dõi rất kỹ sau khi Bác nói là sẽ thụ thai vào tháng 8, cháu không biết nói gì Bác ạ, chắc cám ơn Bác ngàn lần không đủ, trước giờ Bác xem cho cháu sao lúc nào cũng đúng: lấy chồng, mất việc, giờ đến cả tháng thụ thai nữa.Giờ thì cháu an phận ở nhà sanh con thoi Bác ạ, sanh con xong rùi tìm việc làm sau. Chưa có con thì lo sao cho có, có rùi thì lo giữ Bác ạ, theo như suy đoán của Bác thì từ giờ cuối năm cháu có cần cẩn thận tháng nào để tránh sa sẩy không ạ?Chắc tại nhiều khi năm nay hạn xấu quá nên cháu cứ lo ngay ngáy vậy. Nói thiệt với Bác, dạo này đi đâu toàn chồng cháu chở, còn bình thường thì cháu trú trong nhà cho nó lành. By the way, cho cháu hỏi thăm, Bão Sandy có ảnh hưởng khu vực nhà Bác nhiều không ạ?vì cháu xem ti vi thấy New York, Washington Dc có bị ảnh hưởng khá nặng. [/qu Congratulation ,bây giờ còn lại xem có đúng là Boy không khi nào đi rọi thì cho biết nhé ! Cũng may khu nhà bác ở chỉ ở viềng của bảo ,mưa ít nhưng gió nhiều mất eletricity hết 2 ngày . 4
camy91 Posted 31 Tháng 10, 2012 Report Posted 31 Tháng 10, 2012 hihi, bác Haithienha trả lời hay và vui tính quá. Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn :)
hoasenvang Posted 1 Tháng 11, 2012 Author Report Posted 1 Tháng 11, 2012 Bác ạ, trình độ tử vi của Bác rất giỏi nên cháu nghĩ việc đoán trai hay gái đối với Bác không hề khó, nên bản thân cháu tin vào sự luận giải của Bác, nếu mọi việc suôn sẻ thì chỉ cuối năm nay là cháu feedback lại cho bác thôi. Nhưng cháu đang thật sự rất buồn và lo lắng, có thai thì rất vui nhưng nó có vấn đề thì nhũn não luôn, cháu vừa đi khám sáng nay về, thai cháu đã được 6 tuần rồi mà thai chưa vào tử cung, bác sỹ dặn cháu từ hôm nay phải theo dõi rất kỹ,xem có ra máu hay đau bụng dữ dội không thì vào viện cấp cứu gấp, nếu không có gì xảy ra thì bác sỹ hẹn cháu thứ 3 tuần sau tái khám, lúc đó thai đã 7 tuần rồi, nếu thai không vào tử cung nữa thì buộc phải phẫu thuật bỏ thai vì đó là bệnh lý thai ngoài tử cung. Bác ơi, Bác xem giúp cháu tháng 9 âm này, tháng 10 âm có dính đến dao kéo hay mổ xẻ gì không với ạ?Cháu cám ơn Bác nhiều.
haithienha Posted 1 Tháng 11, 2012 Report Posted 1 Tháng 11, 2012 Bác ạ, trình độ tử vi của Bác rất giỏi nên cháu nghĩ việc đoán trai hay gái đối với Bác không hề khó, nên bản thân cháu tin vào sự luận giải của Bác, nếu mọi việc suôn sẻ thì chỉ cuối năm nay là cháu feedback lại cho bác thôi. Nhưng cháu đang thật sự rất buồn và lo lắng, có thai thì rất vui nhưng nó có vấn đề thì nhũn não luôn, cháu vừa đi khám sáng nay về, thai cháu đã được 6 tuần rồi mà thai chưa vào tử cung, bác sỹ dặn cháu từ hôm nay phải theo dõi rất kỹ,xem có ra máu hay đau bụng dữ dội không thì vào viện cấp cứu gấp, nếu không có gì xảy ra thì bác sỹ hẹn cháu thứ 3 tuần sau tái khám, lúc đó thai đã 7 tuần rồi, nếu thai không vào tử cung nữa thì buộc phải phẫu thuật bỏ thai vì đó là bệnh lý thai ngoài tử cung. Bác ơi, Bác xem giúp cháu tháng 9 âm này, tháng 10 âm có dính đến dao kéo hay mổ xẻ gì không với ạ?Cháu cám ơn Bác nhiều. Hãy cầu nguyện THƯỢNG ĐẾ , nếu cháu qua được tháng 10 al thì mọi sự bình an. 1
me huong Posted 3 Tháng 11, 2012 Report Posted 3 Tháng 11, 2012 Chào bạn hoasenvang, mình gọi như thế vì mình cũng bằng tuổi của bạn. Mình cũng đang có em bé thứ 2 rùi nhưng mà do bị lỡ chứ mình ko muốn sinh năm thìn. Sao mà ông trời không công bằng nhỉ, người thì chưa muốn sinh nhưng vẫn có, người thì mong 1 đứa con cũng khó. Chúc bạn mọi điều tốt lành, hy vọng em bé sẽ sớm về tử cung nhé.
hoasenvang Posted 3 Tháng 11, 2012 Author Report Posted 3 Tháng 11, 2012 Chào bạn hoasenvang, mình gọi như thế vì mình cũng bằng tuổi của bạn. Mình cũng đang có em bé thứ 2 rùi nhưng mà do bị lỡ chứ mình ko muốn sinh năm thìn. Sao mà ông trời không công bằng nhỉ, người thì chưa muốn sinh nhưng vẫn có, người thì mong 1 đứa con cũng khó. Chúc bạn mọi điều tốt lành, hy vọng em bé sẽ sớm về tử cung nhé. Cám ơn lời động viên của bạn, trước sau gì cũng phải sanh, bạn sinh xong đứa này xem như là hoàn thành nhiệm vụ rùi, rùi ổn định công việc chăm lo cho 2 con là tốt.Hai cô công chúa thì cũng tốt bạn à, nhà mình ba mình là con trưởng, thậm chí trưởng tộc nhưng cũng sanh 2 cô công chúa, nhưng ba mẹ mình lại rất tự hào về 2 chị em mình, thế nên đã có cái lộc nhờ con thì con nào cũng được nhờ hết, không kể gái hay trai. Còn về bản thân mình, mình biết năm nay có thai hơi xấu nên đã tránh những tháng đầu năm, để đến gần cuối năm mới thả,ai dè mình thả có 2 tháng là dính, mặc dù bác sỹ nói mình thuộc dạng khó có con, vì mình có nang ở buồng trứng mà. Còn thả cuối năm vẫn còn có sự cố thì coi như là " Số phận", mình muốn tránh cũng không được, thôi thì chấp nhận và vượt qua. 1
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 3 Tháng 11, 2012 Report Posted 3 Tháng 11, 2012 (đã chỉnh sửa) Cám ơn lời động viên của bạn, trước sau gì cũng phải sanh, bạn sinh xong đứa này xem như là hoàn thành nhiệm vụ rùi, rùi ổn định công việc chăm lo cho 2 con là tốt.Hai cô công chúa thì cũng tốt bạn à, nhà mình ba mình là con trưởng, thậm chí trưởng tộc nhưng cũng sanh 2 cô công chúa, nhưng ba mẹ mình lại rất tự hào về 2 chị em mình, thế nên đã có cái lộc nhờ con thì con nào cũng được nhờ hết, không kể gái hay trai. Còn về bản thân mình, mình biết năm nay có thai hơi xấu nên đã tránh những tháng đầu năm, để đến gần cuối năm mới thả,ai dè mình thả có 2 tháng là dính, mặc dù bác sỹ nói mình thuộc dạng khó có con, vì mình có nang ở buồng trứng mà. Còn thả cuối năm vẫn còn có sự cố thì coi như là " Số phận", mình muốn tránh cũng không được, thôi thì chấp nhận và vượt qua. Chúc chị mẹ tròn con vuông nhé ( em nhớ đúng mà - hai vợ chồng chị quen nhau trong quán thịt chó - đặc biệt nên em mới nhớ đó ) tận nhân lực mới biết tri thiên mệnh mà Edited 3 Tháng 11, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh 1
hoasenvang Posted 3 Tháng 11, 2012 Author Report Posted 3 Tháng 11, 2012 Chúc chị mẹ tròn con vuông nhé ( em nhớ đúng mà - hai vợ chồng chị quen nhau trong quán thịt chó - đặc biệt nên em mới nhớ đó ) tận nhân lực mới biết tri thiên mệnh mà uhm, chị sẽ tiếp thu ý kiến của em,bây giờ tâm trạng chị cũng thoải mái rùi, chứ hôm biết tin chị thức trắng đêm ko ngủ dc luôn em à, đúng là 2 vợ chồng chị quen nhau trong quán thịt chó đó em. Từ hôm đó đến giờ chị lôi chú đại bi ra đọc nên ok hơn rồi. 1
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 3 Tháng 11, 2012 Report Posted 3 Tháng 11, 2012 (đã chỉnh sửa) uhm, chị sẽ tiếp thu ý kiến của em,bây giờ tâm trạng chị cũng thoải mái rùi, chứ hôm biết tin chị thức trắng đêm ko ngủ dc luôn em à, đúng là 2 vợ chồng chị quen nhau trong quán thịt chó đó em. Từ hôm đó đến giờ chị lôi chú đại bi ra đọc nên ok hơn rồi. Đại bi chú , bát nhã tâm kinh , quan âm cứu khổ , làm việc thiện , phát trẩn cứu độ , thắp hương cầu ông bà phù hộ độ trì , đi chùa lễ bái xin bùa bình an , thăm nom mồ mả tổ tiên ., thường xuyên đến khám để nghe sự tư vấn hữu ích từ bác sĩ mà ... ( chị đừng quá lo lắng , đó là tâm lý chung của mọi người khi biết tin mà , từ từ rồi sẽ quen với hoàn cảnh đó - em cũng thế mà - đối diện với thử thách chông gai , ai cũng lo lắng thôi , nhưng chỉ còn cách là phải đối mặt với nó thôi , ko còn cách nào khác ) Đã là phúc thì sẽ ko phải họa mà ( trời đang thử thách chúng ta mà thôi ) Chân trời mới đang chờ đón chúng ta mà ! P/S : Chị thử cách này xem có thấy vui hơn ko nhé : Hít vào -- ( và nghĩ ) Thằng cu Thở ra -- ( cũng nghĩ là ) Thằng cu của mẹ ( nên giữ tâm hồn càng thư thái càng tốt , ko nên áp lực nhiều , ko tốt cho bà bầu mầ ) Edited 3 Tháng 11, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
me huong Posted 4 Tháng 11, 2012 Report Posted 4 Tháng 11, 2012 Hehe, cảm ơn bạn đã động viên mình nhé. Nhờ có em bé thứ 2 này mà mình mới biết đến diễn đàn đấy, và quyết tâm sẽ sinh thằng ku nữa để hợp tuổi bố mẹ. Bác haithienha võ công cao cường ơi bác phán cho cháu với.
hoasenvang Posted 17 Tháng 11, 2012 Author Report Posted 17 Tháng 11, 2012 Hãy cầu nguyện THƯỢNG ĐẾ , nếu cháu qua được tháng 10 al thì mọi sự bình an.Bác và mọi người kính mến,Tạm thời thì bào thai của cháu đã ổn định rồi ạ, em bé đã vào tử cung và đã có tim thai rồi, cháu cũng yên tâm phần nào, nhưng lần này có thai, thai hành cháu quá, cháu cứ ngửi mùi thức ăn là buồn nôn, ăn vào bao nhiêu là nôn ra hết, chỉ có uống vitamin và sữa dành cho bà bầu để cầm cự thôi. Nên người lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ, rất mệt mỏi.Tháng 10 âm chưa qua, cháu vẫn nhớ lời Warning của bác, cháu cũng chỉ loanh quanh trong nhà, rất ít khi ra khỏi nhà, nói chung cháu bảo vệ em bé đến mức có thể nhất. Cháu cám ơn Bác và mọi người rất nhiều. 1
maket171 Posted 17 Tháng 11, 2012 Report Posted 17 Tháng 11, 2012 Bác và mọi người kính mến, Tạm thời thì bào thai của cháu đã ổn định rồi ạ, em bé đã vào tử cung và đã có tim thai rồi, cháu cũng yên tâm phần nào, nhưng lần này có thai, thai hành cháu quá, cháu cứ ngửi mùi thức ăn là buồn nôn, ăn vào bao nhiêu là nôn ra hết, chỉ có uống vitamin và sữa dành cho bà bầu để cầm cự thôi. Nên người lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ, rất mệt mỏi.Tháng 10 âm chưa qua, cháu vẫn nhớ lời Warning của bác, cháu cũng chỉ loanh quanh trong nhà, rất ít khi ra khỏi nhà, nói chung cháu bảo vệ em bé đến mức có thể nhất. Cháu cám ơn Bác và mọi người rất nhiều. Chúc chị và bé "Mẹ tròn con vuông"
truongnu Posted 19 Tháng 11, 2012 Report Posted 19 Tháng 11, 2012 bạn hoasenvang suớng nhỉ có baby rồi, được bác haithienha tư vấn tận tình nữa, mình ước gì được như bạn, mình cũng đang mong có bé mà thấy khó khăn quá chúc 2 mẹ con bạn nhiều sức khỏe nhé. 1
hoasenvang Posted 6 Tháng 12, 2012 Author Report Posted 6 Tháng 12, 2012 Cháu đang buồn quá Bác ạ,biết tháng 10 này cháu sẽ xui , cháu đã cố gắng ở nhà mà vẫn bị động thai, thai cháu đang ở tuần thứ 9, hôm trước có ra chút dịch nâu, cháu đi siêu âm thì bác sỹ nói bị bóc tách sau túi thai 30%, giờ cơ hội giữ thai chỉ còn 50-50, bác sỹ nói cháu ráng mà giữ, cung tử tức cháu tệ lắm sao Bác?????, mà từ khi có thai là em bé cháu cứ gặp sự cố. Cháu hi vọng giữ được thai lần này. Cháu cũng đang cố gắng giữ gìn lắm, suốt ngày nằm trên giường thôi, chồng cháu làm mọi thứ từ A-Z, cháu cũng vui thì có được 1 người chồng tốt.
cà rốt Posted 6 Tháng 12, 2012 Report Posted 6 Tháng 12, 2012 (đã chỉnh sửa) Chị ơi cố lên sắp hết tháng 10 AL rùi, chị hãy cố gắng thoải mái đừng suy nghĩ nhiều mà mệt không tốt nhé! Em chúc chị vui vẻ và sức khỏe nha. Edited 6 Tháng 12, 2012 by cà rốt
tomchit Posted 7 Tháng 12, 2012 Report Posted 7 Tháng 12, 2012 (đã chỉnh sửa) Mình là đàn ông lại không ở VN nên không biết kinh nghiệm sau đây của mình có giúp gì được cho bạn không,nhưng mình cứ nêu ra nhé. Bé thứ 2 nhà mình bác sĩ nói là khả năng đẻ non vào tháng thứ 6 là 80-90% do cổ tử cung mở sớm (khám hồi thai 3 tháng).Vợ mình uống thuốc do BS cho,nằm yên một chỗ cũng không cải thiện được tình hình gì.Một lần vô tình mình đọc trên mạng thấy có nhà thuốc Nguyễn Hữu Toàn chữa được căn bệnh này nên mình tức tốc gửi 2 thang từ VN sang.Vợ mình uống và 1 tuần sau đi khám BS giật mình.Kết quả là con mình sinh gần đủ 9 tháng.Dù bệnh của bạn có hơi khác với bệnh của vợ mình nhưng bạn cứ gọi điện hỏi thử xem sao.Nhà thuốc này ở HN và HP,vợ mình thì không cần đến bắt mạch mà chỉ kể triệu chứng qua dt thôi.Bạn thử tra trên web nhà thuốc đông y này xem sao.Có bệnh thì vái tứ phương mà. Chúc bạn mẹ tròn con vuông. Edited 7 Tháng 12, 2012 by tomchit
Trúc Nhi Posted 7 Tháng 12, 2012 Report Posted 7 Tháng 12, 2012 (đã chỉnh sửa) Khi có thai tinh thần quan trọng lắm, cố gắng thư giãn và suy nghĩ tích cực, ráng ăn uống cho đủ dinh dưỡng, ông bà xưa bảo đừng suy nghĩ tới nó nhiều quá, rồi mọi thứ sẽ qua (chắc bé chỉ nhõng nhẽo thôi mà! ) Mình cũng đang mong có baby nhưng bác haithienha nói là đầu năm sau lận, mình tin bác í lắm! Chúc 2 mẹ con khỏe nhé! Edited 7 Tháng 12, 2012 by Trúc Nhi
hoasenvang Posted 16 Tháng 1, 2013 Author Report Posted 16 Tháng 1, 2013 (đã chỉnh sửa) Bác ạ,thời gian 4 tháng trôi qua nhanh quá, hôm nay cháu siêu am biết kết quả rồi, nên lên thông báo cho Bác biết, trước hết Bác cho cháu bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục Bác, Bác đã từng nói năm 2013 cháu sanh 99% là con trai, đúng là cháu siêu âm bé trai thật, thật ra cháu biết giới tính em bé từ lúc thai được 13 tuần cơ, nhưng cháu đợi đến khi qua tuần thứ 16, check lại mọi thứ cho sure 100% rùi lên feedback lại cho Bác sau. Hì hì,. Cháu lại tin tưởng nhờ Bác xem tiếp cho cháu v ài việc sau ạ.. 1. Cháu dự sanh ngày 10/7/2013 rơi vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 âm lịch, Bác xem giùm cháu sanh thường hay sanh mổ ạ?Bản thân cháu nghĩ khả năng sanh mổ cao, vì người cháu khá nhỏ con, sợ ko đủ sức sanh thường. 2. Vận hạn 2013, có gì tốt hay xấu Bác cứ góp ý thẳng thắng cho cháu. 3.Bác cho cháu hỏi 1 điều này, nếu cung tử tức tốt thì sanh ra đứa con đó tốt được bao nhiêu %?haycung tử tức của người mẹ chỉ xem khái quát thôi, còn phụ thuộc vào ngày giờ sinh của đứa con ạ? Cháu chân thành cám ơn Bác, chúc Bác cùng gia đình mạnh giỏi, công việc của Bác sẽ sớm đi vào quỹ đạo. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Edited 16 Tháng 1, 2013 by hoasenvang 1
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 16 Tháng 1, 2013 Report Posted 16 Tháng 1, 2013 Em đã chúc " mẹ tròn con vuông " mà lị Chúc mừng chị nha 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay