tranngoc Posted 9 Tháng 9, 2012 Report Posted 9 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) Chào mọi người trong diễn đàn! ngoc mong được bác Haithienha, anh Quốc Tuấn ghé qua xem giúp ngoc vài điều về giờ sinh, công việc, và hạn lớn Mẹ nói ngoc sinh vào 8h sáng ngày 1.8.1991. Mong các bác, các anh chị xác định giúp ngoc giờ sinh đã đúng chưa ạ? lá số 8h sáng Đặc điểm: - Người thấp, 1.49m, hơi mập. - Trán cao, rộng. Lúc nhỏ hơi khó nuôi. Sau này lớn lên lại khỏe mạnh. Bị viêm mũi dị ứng nặng. - Tính tình bướng bỉnh. Trong gia đình luôn làm người "cửa giữa". Sống nội tâm, sâu sắc. Ngay từ nhỏ đã không thích người khác đụng chạm cơ thể (mẹ bảo mỗi lần bị người lớn hun má vì dễ xương wá, là ngoc sẽ lấy tay chùi chỗ đó cả ngày lun ). - Đang học đại học ngành Tài Chính Doanh Nghiệp ở Sài Gòn, sang năm sẽ ra trường. Không biết ngoc có xin việc được ngay, công việc ở gần nhà hay là phải ở lại Sài Gòn ạ? - Ba trước là bộ đội, sau là công chức nhà nước, mẹ là giáo viên. Hiện tại ba mẹ đã nghỉ hưu. - Là con út trong gia đình có 4 chị em gái. Đường chỉ tay Sinh đạo của ngoc có 1 chỗ bị đứt đoạn rõ ràng, ai xem cũng bảo sẽ chịu 1 tai nạn lớn trong đời...ngoc rất lo lắng...Mọi người xem giúp dùm hạn lớn của ngoc với ạ Ngoc xin cảm ơn các bác, các anh chị! Edited 9 Tháng 9, 2012 by tranngoc
haithienha Posted 9 Tháng 9, 2012 Report Posted 9 Tháng 9, 2012 Chào mọi người trong diễn đàn! ngoc mong được bác Haithienha, anh Quốc Tuấn ghé qua xem giúp ngoc vài điều về giờ sinh, công việc, và hạn lớn Mẹ nói ngoc sinh vào 8h sáng ngày 1.8.1991. Mong các bác, các anh chị xác định giúp ngoc giờ sinh đã đúng chưa ạ? lá số 8h sáng Đặc điểm: - Người thấp, 1.49m, hơi mập. - Trán cao, rộng. Lúc nhỏ hơi khó nuôi. Sau này lớn lên lại khỏe mạnh. Bị viêm mũi dị ứng nặng. - Tính tình bướng bỉnh. Trong gia đình luôn làm người "cửa giữa". Sống nội tâm, sâu sắc. Ngay từ nhỏ đã không thích người khác đụng chạm cơ thể (mẹ bảo mỗi lần bị người lớn hun má vì dễ xương wá, là ngoc sẽ lấy tay chùi chỗ đó cả ngày lun ). - Đang học đại học ngành Tài Chính Doanh Nghiệp ở Sài Gòn, sang năm sẽ ra trường. Không biết ngoc có xin việc được ngay, công việc ở gần nhà hay là phải ở lại Sài Gòn ạ? - Ba trước là bộ đội, sau là công chức nhà nước, mẹ là giáo viên. Hiện tại ba mẹ đã nghỉ hưu. - Là con út trong gia đình có 4 chị em gái. Đường chỉ tay Sinh đạo của ngoc có 1 chỗ bị đứt đoạn rõ ràng, ai xem cũng bảo sẽ chịu 1 tai nạn lớn trong đời...ngoc rất lo lắng...Mọi người xem giúp dùm hạn lớn của ngoc với ạ Ngoc xin cảm ơn các bác, các anh chị! lÁ số giờ sinh đã đúng với đương số ,người thấp mặt hơi tròn ,nước da trắng thì mặt hơi nhiều mụn nhọt ,nước da ngâm thì da hơi xấu ,lúc nhỏ sinh ra khó nuôi ,lớn lên cũng không có tay nuối súc vật ,tính tình hơi bảo thủ độc đoán và ích kỷ , sau sẽ khắc chồng và hay hay hiếm con.trong bàn tay đường chỉ sinh đạo bị cắt ở khoảng giữa hay hơn 1/2 1 chút ? trong khoảng thời gian nầy sẽ bị 1 tai nạn lớn trong đời nhưng sẽ thoát khỏi , có thể do nghề nghiệp mà ra hay cũng có thể do ngộ độc , tự tử ,cũng có thể do chết đuối ... 1
tranngoc Posted 10 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 10 Tháng 9, 2012 lÁ số giờ sinh đã đúng với đương số ,người thấp mặt hơi tròn ,nước da trắng thì mặt hơi nhiều mụn nhọt ,nước da ngâm thì da hơi xấu Da mặt cháu ngăm, hay nổi mụn + da khô (chắc do thời tiết Sài Gòn), còn bình thường khi về nhà (Đà Nẵng) thì lại hết và hay được mọi người khen là có nước da đẹp ,lúc nhỏ sinh ra khó nuôi ,lớn lên cũng không có tay nuối súc vật , Cháu cũng chưa nuôi súc vật lần nào nên cũng không biết có nuôi được hay không...chỉ có điều cháu hơi có duyên "bị chó dí rượt" tính tình hơi bảo thủ độc đoán và ích kỷ ,cháu dạo này đã thay đổi nhiều, đã biết quan tâm nhiều hơn đến mọi người trong gia đình (mẹ nói vậy ạ). sau sẽ khắc chồng và hay hay hiếm con. trong bàn tay đường chỉ sinh đạo bị cắt ở khoảng giữa hay hơn 1/2 1 chút ? Đường sinh đạp của cháu bị cắt ở khoảng giữa luôn bác ạ! Vậy thì có khác gì với Hạn bác nói ở trên không ạ? trong khoảng thời gian nầy sẽ bị 1 tai nạn lớn trong đời nhưng sẽ thoát khỏi , có thể do nghề nghiệp mà ra hay cũng có thể do ngộ độc , tự tử ,cũng có thể do chết đuối ... Bác có thể nói giúp cháu về công việc không ạ? Cháu cảm ơn bác Haithienha đã ghé qua xem giúp cháu ạ! 1
Đèn Đom Đóm Posted 12 Tháng 9, 2012 Report Posted 12 Tháng 9, 2012 Bác hạithienhạ có thể giải thích giúp cháu: những sao nào gây ra da ngăm đen? Hạn Văn Xương Hóa Kỵ thì nhờ sao nào cứu giải hay cách cục nào cứu giải? Cảm ơn bác.
maket171 Posted 25 Tháng 9, 2012 Report Posted 25 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) Bác hạithienhạ có thể giải thích giúp cháu: những sao nào gây ra da ngăm đen? Hạn Văn Xương Hóa Kỵ thì nhờ sao nào cứu giải hay cách cục nào cứu giải? Cảm ơn bác. lÁ số giờ sinh đã đúng với đương số ,người thấp mặt hơi tròn ,nước da trắng thì mặt hơi nhiều mụn nhọt ,nước da ngâm thì da hơi xấu Da mặt cháu ngăm, hay nổi mụn + da khô (chắc do thời tiết Sài Gòn), còn bình thường khi về nhà (Đà Nẵng) thì lại hết và hay được mọi người khen là có nước da đẹp ,lúc nhỏ sinh ra khó nuôi ,lớn lên cũng không có tay nuối súc vật , Cháu cũng chưa nuôi súc vật lần nào nên cũng không biết có nuôi được hay không...chỉ có điều cháu hơi có duyên "bị chó dí rượt" tính tình hơi bảo thủ độc đoán và ích kỷ, hix, chỉ nghe mọi người nói cháu bướng bỉnh, tính tình xa cách thôi ạ, cháu dạo này đã thay đổi nhiều, đã biết quan tâm nhiều hơn đến mọi người trong gia đình (mẹ nói vậy ạ). sau sẽ khắc chồng và hay hay hiếm con. trong bàn tay đường chỉ sinh đạo bị cắt ở khoảng giữa hay hơn 1/2 1 chút ? Đường sinh đạo của cháu bị cắt ở khoảng giữa luôn bác ạ! Vậy thì có khác gì với Hạn bác nói ở trên không ạ? trong khoảng thời gian nầy sẽ bị 1 tai nạn lớn trong đời nhưng sẽ thoát khỏi , có thể do nghề nghiệp mà ra hay cũng có thể do ngộ độc , tự tử ,cũng có thể do chết đuối ... Bác có thể nói giúp cháu về công việc không ạ? Năm tới là cháu ra trường, không biết có việc làm ngay hay thất nghiệp dài dài bác nhỉ? Cháu up lên để nhờ bác Haithienha xem giúp em cháu ạ... nó nhờ cháu, cháu nhờ bác...chúng cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Edited 25 Tháng 9, 2012 by maket171
maket171 Posted 5 Tháng 12, 2012 Report Posted 5 Tháng 12, 2012 (đã chỉnh sửa) LÁ SỐ lÁ số giờ sinh đã đúng với đương số ,người thấp mặt hơi tròn ,nước da trắng thì mặt hơi nhiều mụn nhọt ,nước da ngâm thì da hơi xấu ,lúc nhỏ sinh ra khó nuôi ,lớn lên cũng không có tay nuối súc vật ,tính tình hơi bảo thủ độc đoán và ích kỷ , sau sẽ khắc chồng và hay hay hiếm con. trong bàn tay đường chỉ sinh đạo bị cắt ở khoảng giữa hay hơn 1/2 1 chút ? trong khoảng thời gian nầy sẽ bị 1 tai nạn lớn trong đời nhưng sẽ thoát khỏi , có thể do nghề nghiệp mà ra hay cũng có thể do ngộ độc , tự tử ,cũng có thể do chết đuối ... Bác hạithienhạ có thể giải thích giúp cháu: những sao nào gây ra da ngăm đen? Hạn Văn Xương Hóa Kỵ thì nhờ sao nào cứu giải hay cách cục nào cứu giải? Cảm ơn bác. trong bàn tay đường chỉ sinh đạo bị cắt ở khoảng giữa hay hơn 1/2 1 chút ? Đường sinh đạo của cháu bị cắt ở khoảng giữa bác ạ! trong khoảng thời gian nầy sẽ bị 1 tai nạn lớn trong đời nhưng sẽ thoát khỏi , có thể do nghề nghiệp mà ra hay cũng có thể do ngộ độc , tự tử ,cũng có thể do chết đuối ...Có thể xác định được thời gian xảy ra sự việc này được không ạ? Cháu muốn chuẩn bị tư tưởng...vì đằng nào việc cũng xảy ra...trốn được lần này, thì lần sau lại bị tiếp...tránh được kiếp này, thì có khi kiếp sau lại bị nặng hơn...Chỉ 1 việc duy nhất cháu có thể làm đó là cố gắng làm việc thiện... Bác có thể nói giúp cháu về công việc...Hè năm tới là cháu ra trường, không biết có việc làm ngay hay thất nghiệp dài dài bác nhỉ? Cháu vào bằng nick của chị...vì nick của cháu vào mãi không được ạ... Kính nhờ bác Haithienha và mọi người xem giúp cháu ạ! Cháu xin cảm ơn và chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe và sống lâu trăm tuổi ạ ... Edited 5 Tháng 12, 2012 by maket171
maket171 Posted 8 Tháng 12, 2012 Report Posted 8 Tháng 12, 2012 LÁ SỐ Cháu vào bằng nick của chị...vì nick của cháu vào mãi không được ạ... Kính nhờ bác Haithienha và mọi người xem giúp cháu ạ! Cháu xin cảm ơn và chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe và sống lâu trăm tuổi ạ ...
maket171 Posted 10 Tháng 12, 2012 Report Posted 10 Tháng 12, 2012 LÁ SỐ Cháu vào bằng nick của chị...vì nick của cháu vào mãi không được ạ... Kính nhờ bác Haithienha và mọi người xem giúp cháu ạ! Cháu xin cảm ơn và chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe và sống lâu trăm tuổi ạ ...
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay