ngongoe Posted 5 Tháng 9, 2012 Report Posted 5 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) Cháu chào bác và mọi người, Cháu có chút băn khoăn về giờ sinh ạ, mẹ cháu nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ là lúc 7h kém, trời mùa đông, nên lúc đó trời vẫn còn tối. Mong bác xác định giúp và luận giùm cháu về lá số, đặc biệt là công danh sự nghiệp, tình duyên và giao tế bạn bè ạ^^ Cháu xin post 2 lá số giờ mão và giờ thìn Giờ Mão: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ Thìn: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu mặt vuông, nhìn nghiêng thì rõ, nhưng nhìn thẳng mặt tròn, đậm người, da ngăm nhưng hơi sáng. Hay bị bệnh về da, từ nhỏ rồi ạ, nên gặp những chất tẩy rửa dễ bị bong tróc, thậm chí bây giờ thi thoảng gặp nước mưa, da cháu lại nổi mẩn vì dị ứng, không biết do nước mưa bẩn hay do da cháu quá nhạy cảm. Tính cách thì cháu khá nóng nảy, nhạy cảm, hay suy nghĩ, đôi lúc bất cần, dễ dính thị phi, dễ buồn Cháu là trưởng nữ, sau cháu có em trai, hiện cháu sống cùng bố mẹ. Về vận hạn Năm 1998, nhà cháu chuyển nhà, gần nhà cũ Năm 2004, nhà cháu xây nhà, và bố cháu gặp hạn, cũng may mà qua được Năm 2005 ( cuối năm lớp 9), cháu có bị bỏng dạ và để lại vài cái sẹo khá to trên mặt :(. Năm này gặp chút giấy tờ đăng ký học Năm 2006 ông nội cháu mất Năm 2008 -2012 cháu học đại học, ngành phiên dịch Cũng từ năm 2008 trở đi, cháu cũng hay ngã xe, 1 lần bị bó bột, 1 lần suýt chết ạ, vào năm 2009 Edited 5 Tháng 9, 2012 by ngongoe
haithienha Posted 5 Tháng 9, 2012 Report Posted 5 Tháng 9, 2012 Cháu chào bác và mọi người, Cháu có chút băn khoăn về giờ sinh ạ, mẹ cháu nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ là lúc 7h kém, trời mùa đông, nên lúc đó trời vẫn còn tối. Mong bác xác định giúp và luận giùm cháu về lá số, đặc biệt là công danh sự nghiệp, tình duyên và giao tế bạn bè ạ^^ Cháu xin post 2 lá số giờ mão và giờ thìn Giờ Mão: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ Thìn: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu mặt vuông, nhìn nghiêng thì rõ, nhưng nhìn thẳng mặt tròn, đậm người, da ngăm nhưng hơi sáng. Hay bị bệnh về da, từ nhỏ rồi ạ, nên gặp những chất tẩy rửa dễ bị bong tróc, thậm chí bây giờ thi thoảng gặp nước mưa, da cháu lại nổi mẩn vì dị ứng, không biết do nước mưa bẩn hay do da cháu quá nhạy cảm. Tính cách thì cháu khá nóng nảy, nhạy cảm, hay suy nghĩ, đôi lúc bất cần, dễ dính thị phi, dễ buồn Cháu là trưởng nữ, sau cháu có em trai, hiện cháu sống cùng bố mẹ. Về vận hạn Năm 1998, nhà cháu chuyển nhà, gần nhà cũ Năm 2004, nhà cháu xây nhà, và bố cháu gặp hạn, cũng may mà qua được Năm 2005 ( cuối năm lớp 9), cháu có bị bỏng dạ và để lại vài cái sẹo khá to trên mặt :(. Năm này gặp chút giấy tờ đăng ký học Năm 2006 ông nội cháu mất Năm 2008 -2012 cháu học đại học, ngành phiên dịch Cũng từ năm 2008 trở đi, cháu cũng hay ngã xe, 1 lần bị bó bột, 1 lần suýt chết ạ, vào năm 2009 Song thân thế nào ? khá giả trong giới kinh doanh buôn bán ,khá giả có của / hay cha mẹ nghèo khó vất vã ,cha mẹ thường haycải vã gây sự có khi đánh nhau ? 1
ngongoe Posted 5 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 5 Tháng 9, 2012 Dạ bố mẹ cháu hiện giờ kinh doanh cũng khá và ổn định hơn trước rất nhiều. Hồi cháu còn nhỏ, kinh tế gia đình nhiều lúc lên voi xuống chó, có thể nói như vậy, đến mức bố cháu phải bán mảnh đất hương hỏa sau này, may mà bán cho người trong nhà. Còn giữa bố mẹ cháu xưa thì cũng ném bát ném đũa thường xuyên, nhưng giờ thì có vẻ càng ngày càng tình cảm hơn ^^
haithienha Posted 5 Tháng 9, 2012 Report Posted 5 Tháng 9, 2012 Dạ bố mẹ cháu hiện giờ kinh doanh cũng khá và ổn định hơn trước rất nhiều. Hồi cháu còn nhỏ, kinh tế gia đình nhiều lúc lên voi xuống chó, có thể nói như vậy, đến mức bố cháu phải bán mảnh đất hương hỏa sau này, may mà bán cho người trong nhà. Còn giữa bố mẹ cháu xưa thì cũng ném bát ném đũa thường xuyên, nhưng giờ thì có vẻ càng ngày càng tình cảm hơn ^^QUAN ĐIỂM CỦA BÁC CHÁU SINH GIỜ tHÌN 1
ngongoe Posted 5 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 5 Tháng 9, 2012 Cháu cảm ơn bác haithienha :D Bác ơi, vậy bác có thể cho cháu đôi lời về lá số giờ thìn được không ạ? Cháu hợp với ngành nghề gì thưa bác? công danh tiền bạc có khá không ạ? Chồng cháu trông thế nào ạ? bao giờ cháu lấy chồng ạ? Cuộc đời cháu có vấn đề gì không ạ? Cháu có tìm hiểu qua về tử tham gặp đào kiếp, liệu có đến mức như vậy không ạ, thật sự cháu rất sợ, mong bác cho cháu lời khuyên.
haithienha Posted 5 Tháng 9, 2012 Report Posted 5 Tháng 9, 2012 Cháu cảm ơn bác haithienha :D Bác ơi, vậy bác có thể cho cháu đôi lời về lá số giờ thìn được không ạ? Cháu hợp với ngành nghề gì thưa bác? / tánh tình háo thắng hiếu sát thì thích thích hợp với nghề công an như hiện nay .công danh / tiền bạc có khá không ạ? / khong hưởng được của phụ ấm ,có cũng ít hay phải từ bỏ mà không hưởng nhưng về sau cũng tiêu tán dần ,về hậu vận tiền bạc thiếu kém có khi túng thiếu phải đi vay mượn ,tất nhiên không thể giàu có được Chồng cháu trông thế nào ạ? / chồng dạng người cao vừa tầm nở nang hơi tròn người ,da trắng mặt hơi tròn đầy đặn ,tính tình nhân hậu thẳng thắng ,thông minh vẻ mặt nghiêm trang ,tánh hơi bốc đồng , thấy người khác bị áp bức thế cô thì ra tay nghĩa hiệp . / bao giờ cháu lấy chồng ạ? / 2 năm 26-27t là những năm cháu có cơ hội lập gia đình Cuộc đời cháu có vấn đề gì không ạ? Cháu có tìm hiểu qua về tử tham gặp đào kiếp, liệu có đến mức như vậy không ạ, thật sự cháu rất sợ, mong bác cho cháu lời khuyên. /nên lấy chồng muộn, lấy được chồng giỏi dang có danh chức ,nhưng thường hay lấn át chồng ,thường người chồng là trưởng nam và được lớn hơn nhiều tuổi hay có sự liên hệ họ hàng với nhau thì càng tốt ,lúc cưới xin cũng dễ dàng ; nhưng Thân cung có đào hoa+ tham lang đây là cách đào hoa phạm chủ ,tức cuộc đời tình ái như bể nước mắt ,vào đại vận ngoài 40t có thể gia đạo ta vỡ / bản tính của cháu vốn là người độc đoán bảo thủ ,tánh hay nóng vội khi nóng lên thì khó kìm hãm được suy nghĩ của mình và lời nói trở nên hồ đồ ,khi sự việc đã xảy ra vẫn biết mình có lỗi nhưng lại là mẫu người không hề biết nhận lỗi ... đôi khi liều lĩnh dám liều hay làm những gì người khác không dám làm ,thường hành động bất chấp hậu quả / cho nên hạnh phúc trong đời cháu rất khó nắm trong tầm tay của mình. Nói chung phúc dức cháu mõng ,nên lập nghiệp phương xa , tu tâm làm phước nhiều việc thiện thì sau về hậu vận mới có được cuộc sống an nhàn tăng tuổi thọ ,nếu không sẽ cái cái chết bất đắc kỳ tử . 1
ngongoe Posted 6 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 6 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) Cháu cảm ơn bác đã tận tình luận giải giúp cháu! Tuổi thơ cháu tuy có vài chuyện buồn nhưng về cơ bản là an nhàn, đầy đủ, vậy mà sao hậu vận bi đát quá, đúng là đầu voi đuôi chuột hix Cháu tự vấn lương tâm thấy mình cũng ko đến nỗi hiếu sát ạ, trái lại hay cả nghĩ, thấy cảnh gì thương tâm hay hoài niệm chuyện đã qua là dễ buồn và khóc :(, đôi khi cũng hay tủi thân. Cháu thì không theo ngành công an, hiện cháu đang học ngoại ngữ ngành biên phiên dịch Bác ơi, vậy bác xem giúp cháu xem bao giờ cháu xin được việc và vận hạn năm 2012, 2013 xem có khá khẩm chút nào không ạ? Edited 6 Tháng 9, 2012 by ngongoe
ngongoe Posted 10 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 10 Tháng 9, 2012 Mong bác và mọi người xem giúp cháu vận hạn năm nay và năm tới với ạ :)
ngongoe Posted 13 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 13 Tháng 9, 2012 1347297295[/url]' post='190285'] Mong bác và mọi người xem giúp cháu vận hạn năm nay và năm tới với ạ :) Up và chờ đợi....:)
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay