lethuhien1989 Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 hôm nay và ngày mai có lẽ là ngày cuối cùng cháu vào diễn đàn,cháu rất mong được bác chỉ giáo cho cháu một lần cuối cùng trong đời, cháu kinh mong được bác tư vấn cho cháu chuyện tình duyên và chuyện chồng cháu, cháu đã 23 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa một mối tình vắt vai, bác có thể chỉ bảo cho cháu về tướng mạo chồng cháu và khi nào cháu mới có người yêu hả bác để cho cháu biết được mà mát lòng mát dạ đôi lúc cháu tủi thân lắm bác ạ, bạn bè cháu lập gia đình hết rồi, đều có ny hết bác ạ,vậy mà cháu vẫn một thân một mình chưa có ai cháu kính mong bác tư vấn dùm cho cháu, http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=l%C3%AA+thu+hi%E1%BB%81n&ldate=6,6,7,19,11&year=0&gender=f&view=screen&size=2
lethuhien1989 Posted 28 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2012 cháu kính mong bác xem cho cháu lần cuối cùng cháu cám ơn bác rất nhiều ạ
haithienha Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 cháu kính mong bác xem cho cháu lần cuối cùng cháu cám ơn bác rất nhiều ạ Đừng buồn năm tới chắc sẽ có người yêu 1
lethuhien1989 Posted 29 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 8, 2012 Đừng buồn năm tới chắc sẽ có người yêu vâng ạ, bác có thể cho cháu hỏi năm tới người mà cháu gặp và yêu có phải là chồng cháu ko ạ, cháu muốn mối tình đầu là chồng cháu luôn có được ko hả bác,?? cháu chưa yêu ai bao giờ? cháu muốn yêu rồi lấy luôn,
lethuhien1989 Posted 29 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 8, 2012 Đừng buồn năm tới chắc sẽ có người yêu vâng ạ, bác có thể cho cháu hỏi năm tới người mà cháu gặp và yêu có phải là chồng cháu ko ạ, cháu muốn mối tình đầu là chồng cháu luôn có được ko hả bác,?? cháu chưa yêu ai bao giờ? cháu muốn yêu rồi lấy luôn,
lethuhien1989 Posted 29 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) Đừng buồn năm tới chắc sẽ có người yêu vâng ạ, bác có thể cho cháu hỏi năm tới người mà cháu gặp và yêu có phải là chồng cháu ko ạ, cháu muốn mối tình đầu là chồng cháu luôn có được ko hả bác,?? cháu chưa yêu ai bao giờ? cháu muốn yêu rồi lấy luôn, đây là câu cuối cùng cháu hỏi bác cháu chúc bác và gia đình an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào ạ Edited 29 Tháng 8, 2012 by lethuhien1989
maket171 Posted 31 Tháng 8, 2012 Report Posted 31 Tháng 8, 2012 hôm nay và ngày mai có lẽ là ngày cuối cùng cháu vào diễn đàn,cháu rất mong được bác chỉ giáo cho cháu một lần cuối cùng trong đời, cháu kinh mong được bác tư vấn cho cháu chuyện tình duyên và chuyện chồng cháu, cháu đã 23 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa một mối tình vắt vai, bác có thể chỉ bảo cho cháu về tướng mạo chồng cháu và khi nào cháu mới có người yêu hả bác để cho cháu biết được mà mát lòng mát dạ đôi lúc cháu tủi thân lắm bác ạ, bạn bè cháu lập gia đình hết rồi, đều có ny hết bác ạ,vậy mà cháu vẫn một thân một mình chưa có ai cháu kính mong bác tư vấn dùm cho cháu, http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Chị 27 đây mà còn chưa sao nữa huống gì là em Việc này phải chờ duyên thôi em à. Mà có duyên, lại không có nợ thì càng mệt hơn nữa...Hi vọng cho lắm, rồi thất vọng cũng nhiều... Cứ vui vẻ, yêu đời, bằng lòng với những gì đang có đi em 1
VN339 Posted 31 Tháng 8, 2012 Report Posted 31 Tháng 8, 2012 Hiền ơi sao lại lần cuối cùng vào diễn đàn là sao :( Vào đây cùng giao lưu tốt mà, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp. Chúng ta sinh ra trên cõi đời này đã là một điều may mắn, biết được sự vận động của sinh vật và không gian đã là điều may mắn, nếu biết được vận mệnh của mình thì càng may mắn. Nếu chưa biết được thì ta hay tự tìm ra những điều tốt đẹp ấy và một nơi tốt đẹp để cùng giao lưu và sinh hoạt sao lại bỏ. Hjx, ở lại đây đi, nghiên cứu tử vi rồi xem cho ghost với . 1
lethuhien1989 Posted 1 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 1 Tháng 9, 2012 Hiền ơi sao lại lần cuối cùng vào diễn đàn là sao :( Vào đây cùng giao lưu tốt mà, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp. Chúng ta sinh ra trên cõi đời này đã là một điều may mắn, biết được sự vận động của sinh vật và không gian đã là điều may mắn, nếu biết được vận mệnh của mình thì càng may mắn. Nếu chưa biết được thì ta hay tự tìm ra những điều tốt đẹp ấy và một nơi tốt đẹp để cùng giao lưu và sinh hoạt sao lại bỏ. Hjx, ở lại đây đi, nghiên cứu tử vi rồi xem cho ghost với . ko phải, mới đầu hiền tưởng diễn đàn sắp đóng cửa nên vào lần cuối, nhưng diễn đàn ko đóng cửa nên hiền vẫn vào xem bình thường mà Chị 27 đây mà còn chưa sao nữa huống gì là em Việc này phải chờ duyên thôi em à. Mà có duyên, lại không có nợ thì càng mệt hơn nữa...Hi vọng cho lắm, rồi thất vọng cũng nhiều... Cứ vui vẻ, yêu đời, bằng lòng với những gì đang có đi em vâng ạ, e cám ơn lời khuyên của chị, hjhj 2
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay