Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) Cháu biết là tuổi cháu còn nhỏ , ko nên biết quá nhiều về tử vi , nhưng có lẽ diễn đàn sắp đóng cửa mà bác lại ở bên mỹ xa xôi nên cháu nhờ bác xem nốt cho cháu lần này LÁ SỐ của cháu đây ạ http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Có lẽ đường quan lộc cháu xấu , nên kinh doanh kiểu như về bên xây dựng , bất động sản thì tốt hơn đúng ko bác Cháu đến với diễn đàn , cũng đc các anh các chị cho những lời khuyên bổ ích và lý thú giúp cháu hiểu thêm nhiều điều như : Số này làm việc gì cũng phải Quang minh chính đại thì mới mong quang quý có thể giúp mình , có thể mai sau cháu vì gái hoặc vợ mà liên lụy ( có thể bị gài hoặc tự mình đứng ra nhận trách nhiệm nên các bác khuyên cháu sống bằng lý trí chứ ko nên sống bằng tình , tránh xa các thứ cám dỗ , tệ nạn ..... ) Lần trước cháu nhờ bác xem về công danh và quan lộc không khác gì cháu xin bác 1 con cá , cháu ăn hết năm nay , năm sau cháu lại lên xin tiếp con cá khác . Nhưng lần này cháu mạn phép xin mượn bác cái cần câu : Bác chỉ bảo cho cháu những lời khuyên về công danh , cuộc sống , bạn bè .... để cháu có thể thay đổi theo hướng tốt hơn , giảm đi đc những tai họa , đức năng thắng số .. Cháu xin chân thành cảm ơn và chúc bác cũng gia đình an khang mạnh khỏe . Edited 28 Tháng 8, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
ntpt Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 Cháu biết là tuổi cháu còn nhỏ , ko nên biết quá nhiều về tử vi , nhưng có lẽ diễn đàn sắp đóng cửa mà bác lại ở bên mỹ xa xôi nên cháu nhờ bác xem nốt cho cháu lần này "Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông" 2
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 28 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2012 "Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông" " Người khôn ăn nói nửa chừng Để cho kẻ ngốc nửa mừng nửa lo " Từ bé cháu đã bị coi là ngốc nghếch hơn người rồi Cô npnt ơi , câu thơ trên của của hàm ý sâu xa quá cháu ko hiểu đc ( nghĩa đen cháu cũng chưa tỏ mà nghĩa bóng cháu cũng chưa thông ) Chả có lẽ , topic của cháu lại viết sai đắc tội với mọi người chăng ? 1 thầy xem tử vi cho cháu bảo cung Thiên Di , ko có số xuất ngoại nên ko nên mơ ước Cô bật mí bí mật cho cháu đi , cháu thấy đây cũng là 1 lời khuyên rất hay bổ ích ( 1 số thầy bảo cháu là công việc chăm chỉ lúc đầu về sau bỏ dở dang ---> là điểm yếu cần rèn luyện mới mong thành đạt trong công việc )
ntpt Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 Không hiểu vì sao lại không hiểu câu đó, thấy thường rất hay trích dẫn này nọ kia mà? Thầy nào nói cung Thiên Di này không thể đi xa? 2
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 28 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) Không hiểu vì sao lại không hiểu câu đó, thấy thường rất hay trích dẫn này nọ kia mà? Thầy nào nói cung Thiên Di này không thể đi xa? Cô npnt nói vỏn vẹn có 1 câu , cháu càng ngẫm nghĩ lại càng ra nhiều ý , tốt có xấu cũng có , nên cháu ko biết đường nào mà lần Cô ơi , vậy là số cháu có khả năng xuất ngoại à , nếu mai sau cháu có tiền thì cháu sẽ cho bố mẹ cháu du lịch ở nước ngoài để báo hiếu cha mẹ , còn cháu sẽ đợi con cháu làm ra tiền để cho cháu ra nước ngoài chứ kiên quyết ko dùng tiền của mình , còn nếu nó ko giàu nhưng đạo đức tốt , có hiếu , có tài .... thì cháu cũng ko cần ra nước ngoài xa xôi làm gì , chỉ cần thế là cháu vui rồi Cô xem cho cháu cung thiên di và cung điền sản ( cháu định mai sau tích trữ , đầu cơ đất đai có đc ko cô ) -- cháu thấy đồng lương dần thân cũng vượng mà ! Cháu làm về bên xây dựng có lẽ sẽ liên quan nhiều đến đất đai Có thể cháu ko làm quan to , nhưng có nhiều đất là cháu vui rồi Edited 28 Tháng 8, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh 1
haithienha Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 Cô npnt nói vỏn vẹn có 1 câu , cháu càng ngẫm nghĩ lại càng ra nhiều ý , tốt có xấu cũng có , nên cháu ko biết đường nào mà lần Cô ơi , vậy là số cháu có khả năng xuất ngoại à , nếu mai sau cháu có tiền thì cháu sẽ cho bố mẹ cháu du lịch ở nước ngoài để báo hiếu cha mẹ , còn cháu sẽ đợi con cháu làm ra tiền để cho cháu ra nước ngoài chứ kiên quyết ko dùng tiền của mình , còn nếu nó ko giàu nhưng đạo đức tốt , có hiếu , có tài .... thì cháu cũng ko cần ra nước ngoài xa xôi làm gì , chỉ cần thế là cháu vui rồi Cô xem cho cháu cung thiên di và cung điền sản ( cháu định mai sau tích trữ , đầu cơ đất đai có đc ko cô ) -- cháu thấy đồng lương dần thân cũng vượng mà ! Cháu làm về bên xây dựng có lẽ sẽ liên quan nhiều đến đất đai Có thể cháu ko làm quan to , nhưng có nhiều đất là cháu vui rồi QUAN ĐIỄM CỦA TÔI / cung di vcd có tuần án ngữ có nghĩa là rất khó khăn hay cơ hội ít có để được xuất ngoại ,nhưng khi có cơ hội sẽ đi được đây là cái lý của ông tuần + vcd ,cũng thường những người như vậy khi xuất ngoại được lại không muốn về cũng vì cái lý của ông Tuần ngăn cản sự trở về đó / nhận xét về cung mệnh có ân quang - thiên -phúc đức ,tức người có nhiều nhân đức tính tốt , biết phân biệt phải trái tốt xấu / trren đường công danh kem may mắn quan lộ không thông ,không nên tham gia vào chính trường để tránh họa tù tội sau nầy vì mệnh có Liêm -tham / không có tay chới bạn đối với người nhỏ hay bằng tuổi thích hợp với những lớn hơn mình nhiều tuổi càng lớn tuổi hơn càng tốt ,những người bạn đồng thời cùng lứa ,đến khi hoạn nạn hay cần nhờ vã họ sẽ thối thác . Có thể đi về các ngành nghề kỷ thuật hay xây dựng thiết kế v.v. thích hợp với các nghề liên quan đến đất đai nhà cửa ,hay môi giới đầu tư về bất động sản , sau nầy tạo sự nghiệp nhà cửa cũng dễ dàng ,nhưng dễ tậu cũng dễ bán ,trong đời chỗ ở hay nhà của thường hay thay đổi nhiều lần ,sau có nhà cũng khá cao ráo đẹp / về tài lộc bước đầu khi lập nghiệp tiền bạc hơi khó tìm nhưng dần về sau tiền tài càng tích tụ hậu vận rất khá giả / quan trọng chỉ chú ý đến vấn đề tù tội trong đời sợ khó thoát khỏi dù ngắn hay dài hạn /bệnh tật ; nên chú ý đến sức khỏe đừng quá háo sắcmà sau có bệnh ED ,nên ăn đò kieng cữ gia vị cay hay rượu đễ tránh bệnh Trĩ . 3
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 28 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) QUAN ĐIỄM CỦA TÔI / cung di vcd có tuần án ngữ có nghĩa là rất khó khăn hay cơ hội ít có để được xuất ngoại ,nhưng khi có cơ hội sẽ đi được đây là cái lý của ông tuần + vcd ,cũng thường những người như vậy khi xuất ngoại được lại không muốn về cũng vì cái lý của ông Tuần ngăn cản sự trở về đó / nhận xét về cung mệnh có ân quang - thiên -phúc đức ,tức người có nhiều nhân đức tính tốt , biết phân biệt phải trái tốt xấu / trren đường công danh kem may mắn quan lộ không thông ,không nên tham gia vào chính trường để tránh họa tù tội sau nầy vì mệnh có Liêm -tham / không có tay chới bạn đối với người nhỏ hay bằng tuổi thích hợp với những lớn hơn mình nhiều tuổi càng lớn tuổi hơn càng tốt ,những người bạn đồng thời cùng lứa ,đến khi hoạn nạn hay cần nhờ vã họ sẽ thối thác . Có thể đi về các ngành nghề kỷ thuật hay xây dựng thiết kế v.v. thích hợp với các nghề liên quan đến đất đai nhà cửa ,hay môi giới đầu tư về bất động sản , sau nầy tạo sự nghiệp nhà cửa cũng dễ dàng ,nhưng dễ tậu cũng dễ bán ,trong đời chỗ ở hay nhà của thường hay thay đổi nhiều lần ,sau có nhà cũng khá cao ráo đẹp / về tài lộc bước đầu khi lập nghiệp tiền bạc hơi khó tìm nhưng dần về sau tiền tài càng tích tụ hậu vận rất khá giả / quan trọng chỉ chú ý đến vấn đề tù tội trong đời sợ khó thoát khỏi dù ngắn hay dài hạn /bệnh tật ; nên chú ý đến sức khỏe đừng quá háo sắcmà sau có bệnh ED ,nên ăn đò kieng cữ gia vị cay hay rượu đễ tránh bệnh Trĩ . Bác ơi , bác nói quá chuẩn ạ , vừa phù hợp với cảm nhận của cháu vừa chính xác ạ Cháu thấy những bác hay những người lớn tuổi, những người có tuổi , có quyền , làm to là rất quý mến cháu hay giúp đỡ ( 1 phần vì cháu trông nhanh nhẹn , mặt mũi khôi ngô tuấn tú , khéo ăn nói , khéo hiểu lòng người , quan hệ xã giao cũng đc ạ .... ) Còn bạn bè đồng trang lứa , bề ngoài thì thân thiện , nhưng bên trong thì chưa biết thế nào , khó khăn thì ngoảnh mặt đi . Đúng thật là , hoạn nạn mới biết ai tốt ai xấu ( cái này cháu cũng vừa nghiệm ra cách đây ko lâu , và cháu sẽ ko quên điều này ) Cô huyencodieuly bảo , nhiều người tù tội về vẫn giàu có , khá giả -- nên cháu cũng thấy an tâm phần nào , cháu sẽ cố gắng tu thân tích đức , làm nhiều việc thiện để mong hóa giải đc phần nào Tuy cháu cố gắng làm việc Quang minh chính đại , nhưng đời ko biết đâu mà lần , phúc bất trùng lai họa vô đơn chí , nhiều lúc vẫn có nhiều kẻ cố tình hãm hại mình --- có đc sự chuẩn bị tâm lý trước , tinh thân ứng phó là cháu cảm thấy may mắn rồi ạ Về bệnh tật , cháu sẽ ghi nhớ kĩ những điều bác nói ạ Bây h , nhà cháu ở ( đây là do bố mẹ cháu tạo dựng ) cũng ở nơi gần trung tâm Hà Nội , nhưng yên tĩnh , khu này quy hoạch đẹp , cũng ko đến nỗi nhỏ , nhưng cháu vẫn muốn mai sau kiếm tiền ra chỗ to đẹp hơn để sống , để bố mẹ vợ con mai sau sống tốt hơn . Bác ơi , nếu cháu chủ định lấy vợ mà có thể nhờ đc cung điền của vợ , thì nó có thể thay đổi đc phần nào ko bác ( cháu chưa có người yêu , nhưng định hướng để chọn người vợ thì cháu đang phân vân bác ạ ) Edited 28 Tháng 8, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
haithienha Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 Bác ơi , bác nói quá chuẩn ạ , vừa phù hợp với cảm nhận của cháu vừa chính xác ạ Cháu thấy những bác hay những người lớn tuổi, những người có tuổi , có quyền , làm to là rất quý mến cháu hay giúp đỡ ( 1 phần vì cháu trông nhanh nhẹn , mặt mũi khôi ngô tuấn tú , khéo ăn nói , khéo chiều lòng người , .... ) Còn bạn bè đồng trang lứa , bề ngoài thì thân thiện , nhưng bên trong thì chưa biết thế nào , khó khăn thì ngoảnh mặt đi . Đúng thật là , hoạn nạn mới biết ai tốt ai xấu ( cái này cháu cũng vừa nghiệm ra cách đây ko lâu , và cháu sẽ ko quên điều này ) Cô huyencodieuly bảo , nhiều người tù tội về vẫn giàu có , khá giả -- nên cháu cũng thấy an tâm phần nào , cháu sẽ cố gắng tu thân tích đức , làm nhiều việc thiện để mong hóa giải đc phần nào Tuy cháu cố gắng làm việc Quang minh chính đại , nhưng đời ko biết đâu mà lần , phúc bất trùng lai họa vô đơn chí , nhiều lúc vẫn có nhiều kẻ cố tình hãm hại mình --- có đc sự chuẩn bị tâm lý trước , tinh thân ứng phó là cháu cảm thấy may mắn rồi ạ Về bệnh tật , cháu sẽ ghi nhớ kĩ những điều bác nói ạ Bây h , nhà cháu ở ( đây là do bố mẹ cháu tạo dựng ) cũng ở nơi gần trung tâm Hà Nội , nhưng yên tĩnh , khu này quy hoạch đẹp , cũng ko đến nỗi nhỏ , nhưng cháu vẫn muốn mai sau kiếm tiền ra chỗ to đẹp hơn để sống Bác ơi , nếu cháu chủ định lấy vợ mà có thể nhờ đc cung điền của vợ , thì nó có thể thay đổi đc phần nào ko bác ( cháu chưa có người yêu , nhưng định hướng để chọn người vợ thì cháu đang phân vân bác ạ ) Thấy chưa ,haha.............. mẹnh tham lang hãm địa có khác ! chưa gì đã hỏi tới vợ rồi . 2
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 28 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) Thấy chưa ,haha.............. mẹnh tham lang hãm địa có khác ! chưa gì đã hỏi tới vợ rồi . Bác ơi , cháu đã có người yêu đâu , cháu đã yêu ai đâu , tính trạng ế còn kéo dài đến năm 27 tuổi ạ Đấy là trong đầu cháu có những suy nghĩ : Nên chọn người vợ như nào , để cuộc sống gia đình đc hạnh phúc , êm ấm ( 1 phần cháu dựa vào tướng pháp cháu học đc và cảm nhận , để cháu có sự lựa chọn tốt nhất ) ko bị cắm sừng , sinh đc con trai , có con nối dõi tông đường , vợ cháu phải hiểu ý cháu , nhanh nhẹn tháo vát , đảm đang . Chứ cháu có ham mê gái gú đâu , nhiều cô nhìn rõ xinh , nhưng qua tướng pháp và cảm nhận ban đầu thì cháu đều loại ngay vòng gửi xe bác ạ , lấy về chỉ tổ bị cắm sừng lên đầu Cháu quan niệm , người yêu cũng là vợ mai sau , vợ mai sau cũng là người yêu , nên phải chọn cho cẩn thận , chứ ko phải mớ tôm mớ cá mà ào ào đc Bác lại nghĩ oan cho cháu rồi Edited 28 Tháng 8, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
haithienha Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 Bác ơi , cháu đã có người yêu đâu , cháu đã yêu ai đâu , tính trạng ế còn kéo dài đến năm 27 tuổi ạ Đấy là trong đầu cháu có những suy nghĩ : Nên chọn người vợ như nào , để cuộc sống gia đình đc hạnh phúc , êm ấm ( 1 phần cháu dựa vào tướng pháp cháu học đc và cảm nhận , để cháu có sự lựa chọn tốt nhất ) ko bị cắm sừng , sinh đc con trai , có con nối dõi tông đường , vợ cháu phải hiểu ý cháu , nhanh nhẹn tháo vát , đảm đang . Chứ cháu có ham mê gái gú đâu , nhiều cô nhìn rõ xinh , nhưng qua tướng pháp và cảm nhận ban đầu thì cháu đều loại ngay vòng gửi xe bác ạ , lấy về chỉ tổ bị cắm sừng lên đầu Cháu quan niệm , người yêu cũng là vợ mai sau , vợ mai sau cũng là người yêu , nên phải chọn cho cẩn thận , chứ ko phải mớ tôm mớ cá mà ào ào đc Bác lại nghĩ oan cho cháu rồi Hình như cháu còn dấu gì đó ! chứ theo hạn năm nay cháu phải có để ý 1 cô nào đó hay ngược lại cháu đang có 1 cô nào đó lưu tâm tới cháu ? 2
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 28 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) Hình như cháu còn dấu gì đó ! chứ theo hạn năm nay cháu phải có để ý 1 cô nào đó hay ngược lại cháu đang có 1 cô nào đó lưu tâm tới cháu ? Bác ơi , cháu hiền lành thật thà , cháu làm gì dám dấu , mà cháu đã đến tuổi yêu đâu , làm sao dám để ý cô này với cô kia còn cô nào để ý cháu , thì cháu làm sao biết đc , cháu học Đại học Xây dựng , toàn men , làm gì có cô nào để ý cháu đc cơ chứ công danh sự nghiệp còn lận đận , chưa bền vừng , nên cháu làm gì dám yêu ạ Mà bác ơi , cô đó xinh hay xấu , cao hay thấp , to hay béo , ốm hay gầy vậy bác ( Từ bé đến lớn , cháu là cháu chưa thấy có cô nương xinh đẹp nào tỏ tình với cháu cả , tình trạng ế còn kéo dài ) ( nhưng cháu cảm nhận , hình như cũng có nhiều bạn gái để ý đến cháu , nhưng cháu ko biết là bạn nào ) Mà cháu văn hay chữ tốt , làm thơ cũng đc + vào tù = nhật kí trong tù phiên bản 2 ---- ) - sắp ra lò bác ạ Edited 28 Tháng 8, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
lethuhien1989 Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) bác ạ, từ nãy cháu để ý topic của e tướng tùy tâm sinh, cháu thấy bác xem cho em ấy nhiều quá,cháu có hơi một chút ghen tỵ, bác có thể xem cho cháu lần cuối được ko ạ, khi nào cháu có người yêu và khi nào cháu lấy chồng hả bác??? cháu chưa yêu ai bao giờ, ko biết là khi nào sẽ có ny , cháu đang trong giai đoạn ế ẩm bác ak cháu mong bác giúp cháu lần cuối, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cháu vào diễn đàn, cháu mong được bác giúp ạ http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Edited 28 Tháng 8, 2012 by lethuhien1989 1
haithienha Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 Bác ơi , cháu hiền lành thật thà , cháu làm gì dám dấu , mà cháu đã đến tuổi yêu đâu , làm sao dám để ý cô này với cô kia còn cô nào để ý cháu , thì cháu làm sao biết đc , cháu học Đại học Xây dựng , toàn men , làm gì có cô nào để ý cháu đc cơ chứ công danh sự nghiệp còn lận đận , chưa bền vừng , nên cháu làm gì dám yêu ạ Mà bác ơi , cô đó xinh hay xấu , cao hay thấp , to hay béo , ốm hay gầy vậy bác ( Từ bé đến lớn , cháu là cháu chưa thấy có cô nương xinh đẹp nào tỏ tình với cháu cả , tình trạng ế còn kéo dài ) ( nhưng cháu cảm nhận , hình như cũng có nhiều bạn gái để ý đến cháu , nhưng cháu ko biết là bạn nào ) Mà cháu văn hay chữ tốt , làm thơ cũng đc + vào tù = nhật kí trong tù phiên bản 2 ---- ) - sắp ra lò bác ạ Nhớ kỉ lại hôm tháng 06 al vừa qua cháu có chạm mặt nói chuyện với cô nào đó không ,nếu chưa thì đến tháng 10 al trở đi sẽ có người tỏ tình với cháu ,vì năm nay vận hành niên của cháu là Thố lộng Nguyệt tức thỏ giỡn trăng mà không ai yêu hay không có để ý tới cô nường nào thì sai sao ? 1
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 28 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) Nhớ kỉ lại hôm tháng 06 al vừa qua cháu có chạm mặt nói chuyện với cô nào đó không ,nếu chưa thì đến tháng 10 al trở đi sẽ có người tỏ tình với cháu ,vì năm nay vận hành niên của cháu là Thố lộng Nguyệt tức thỏ giỡn trăng mà không ai yêu hay không có để ý tới cô nường nào thì sai sao ? Hình như , tháng 6 al cháu đang nghỉ hè , có em hàng xóm , cách cháu mấy dãy nhà , cũng khá xinh xắn , có da có thịt , da nốt trắng trẻo , nhưng cháu chỉ gặp mặt chứ ko nói chuyện ( em này đang học đại học , kém cháu 1 tuổi , nhà hà nội ) Nhưng mà , cô em này làm sao hả bác , chả có lẽ đây lại là vợ cháu ( nếu ko phải cái gì đặc biệt , sao bác lại hỏi kĩ thế nhỉ , bác làm cháu thấy lo lo rồi ) -- mà hình như em này có người yêu rồi bác ạ bác nói tới cháu mới nhớ , chứ cháu có tỏ tình với em này đâu , cháu đi đường gặp qua mấy lần thấy cũng xinh , chứ cháu có dám bắt chuyện làm quen đâu ( Anh cự môn + hỏa tinh + linh tinh đứng chềnh ềnh ra thế kia , cháu làm sao dám ) hay là cháu nhận vơ bác nhỉ , cháu chỉ thấy tháng 6 al có gặp em này ( vì lúc đó cháu đang nghỉ hè mà ) Edited 28 Tháng 8, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
haithienha Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 Hình như , tháng 6 al cháu đang nghỉ hè , có em hàng xóm , cách cháu mấy dãy nhà , cũng khá xinh xắn , có da có thịt , da nốt trắng trẻo , nhưng cháu chỉ gặp mặt chứ ko nói chuyện ( em này đang học đại học , kém cháu 1 tuổi , nhà hà nội ) Nhưng mà , cô em này làm sao hả bác , chả có lẽ đây lại là vợ cháu ( nếu ko phải cái gì đặc biệt , sao bác lại hỏi kĩ thế nhỉ , bác làm cháu thấy lo lo rồi ) -- mà hình như em này có người yêu rồi bác ạ bác nói tới cháu mới nhớ , chứ cháu có tỏ tình với em này đâu , cháu đi đường gặp qua mấy lần thấy cũng xinh , chứ cháu có dám bắt chuyện làm quen đâu ( Anh cự môn + hỏa tinh + linh tinh đứng chềnh ềnh ra thế kia , cháu làm sao dám ) hay là cháu nhận vơ bác nhỉ , cháu chỉ thấy tháng 6 al có gặp em này ( vì lúc đó cháu đang nghỉ hè mà ) ở trên bác có nói rồi ,nếu cháu khong có tình thì người đó cũng có ý ,nhưng không phải là vợ cháu đâu , chỉ là hạn hĩ nên tình cảm như hoa nở vậy thôi .người đó có phải dạng người cao trung bình mặt hơi tròn , nước da trắng thân hình đầy đặn không gầy ,mặt sáng sủa trông rất thông minh ? 2
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 28 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) ở trên bác có nói rồi ,nếu cháu khong có tình thì người đó cũng có ý ,nhưng không phải là vợ cháu đâu , chỉ là hạn hĩ nên tình cảm như hoa nở vậy thôi . người đó có phải dạng người cao trung bình mặt hơi tròn , nước da trắng thân hình đầy đặn không gầy ,mặt sáng sủa trông rất thông minh ? Cũng đúng bác ạ , đúng là cháu có gặp người như vậy ( trùng khớp với cháu tả ở trên ) Nhưng làm sao hả bác , ( cháu nghĩ phải có chuyện gì , bác mới hỏi kĩ như thế chứ ) - nhưng hình như em ý có người yêu rồi hay sao ý Edited 28 Tháng 8, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
haithienha Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 Cũng đúng bác ạ , đúng là cháu có gặp người như vậy ( trùng khớp với cháu tả ở trên ) Nhưng làm sao hả bác , ( cháu nghĩ phải có chuyện gì , bác mới hỏi kĩ như thế chứ ) không có gì , chỉ cho thấy là hạn của cháu năm nay có chuyện vui về tình cảm , có nghĩa là lá số cháu đúng , mà hình như cháu mới là người hỏi kĩ ? 1
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 28 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) không có gì , chỉ cho thấy là hạn của cháu năm nay có chuyện vui về tình cảm , có nghĩa là lá số cháu đúng , mà hình như cháu mới là người hỏi kĩ ? dạ vâng cháu cảm ơn , bác ạ, cháu sẽ ko hỏi thêm nữa đâu ạ -- bác làm cháu hết cả hồn , thót cả tim -- may quá , ko sao , ko có ai tỏ tình với mình là tốt rồi Edited 28 Tháng 8, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
haithienha Posted 28 Tháng 8, 2012 Report Posted 28 Tháng 8, 2012 dạ vâng cháu cảm ơn , bác ạ, cháu sẽ ko hỏi thêm nữa đâu ạ -- bác làm cháu hết cả hồn , thót cả tim -- may quá , ko sao , ko có ai tỏ tình với mình là tốt rồiNhư vậy bác đã cho cháu cái cần câu như cháu đòi hỏi rồi nhá !xong. 2
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 29 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 8, 2012 (đã chỉnh sửa) Như vậy bác đã cho cháu cái cần câu như cháu đòi hỏi rồi nhá ! xong. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ , Bác đã cho cháu nhiều kinh nghiệm sống bổ ích , rất đúng và phù hợp với hoàn cảnh của cháu bây h Cháu sẽ nhớ như in lời bác chỉ dạy ở trên , cố gắng răn mình , mong giảm đc tai họa ạ Lúc đầu , cháu chỉ định xin cái cần câu bằng sắt thôi , Bác Haithienha cho cháu cái cần câu bằng vàng tốt quá . Có cần câu vàng trong tay mà cháu ko câu đc con cá nào , thì sẽ là do lỗi của cháu , cháu sẽ ko đổ lỗi cho hoàn cảnh hay môi trường nữa . Cháu chúc bác và gia đình bình an và mạnh khỏe ạ . Edited 29 Tháng 8, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
maket171 Posted 30 Tháng 8, 2012 Report Posted 30 Tháng 8, 2012 Cháu biết là tuổi cháu còn nhỏ , ko nên biết quá nhiều về tử vi , nhưng có lẽ diễn đàn sắp đóng cửa mà bác lại ở bên mỹ xa xôi nên cháu nhờ bác xem nốt cho cháu lần này Cho chị chen ngang hỏi 1 chút, em có biết vì sao diễn đàn lại đóng cửa ko? có phải vì các bác, các anh chị bận việc nên không có thời gian để xem giúp mọi người? Hạn của chị năm nay chưa kiểm chứng được thì đã thành ra thế này ư...buồn...mới tham gia diễn đàn chưa được bao lâu, mà chỉ biết tín nhiệm mỗi diễn đàn mình thôi à, hix... 1
lethuhien1989 Posted 31 Tháng 8, 2012 Report Posted 31 Tháng 8, 2012 Cho chị chen ngang hỏi 1 chút, em có biết vì sao diễn đàn lại đóng cửa ko? có phải vì các bác, các anh chị bận việc nên không có thời gian để xem giúp mọi người? Hạn của chị năm nay chưa kiểm chứng được thì đã thành ra thế này ư...buồn...mới tham gia diễn đàn chưa được bao lâu, mà chỉ biết tín nhiệm mỗi diễn đàn mình thôi à, hix... chị ơi, chưa chắc diễn đàn đã đóng cửa đâu chị ạ, chưa có thông tin chính thức mà chị, c em mình đợi xem nhé, đợi xem thông tin chính thức đã có thể trung tâm đóng cửa chị ạ, còn diễn đàn thì không.... 2
maket171 Posted 31 Tháng 8, 2012 Report Posted 31 Tháng 8, 2012 chị ơi, chưa chắc diễn đàn đã đóng cửa đâu chị ạ, chưa có thông tin chính thức mà chị, c em mình đợi xem nhé, đợi xem thông tin chính thức đã có thể trung tâm đóng cửa chị ạ, còn diễn đàn thì không.... Chị tìm thông tin mãi mà không thấy đâu cả, em cho chị đường link về việc này với. hix, vì sao Trung tâm lại đóng cửa...cha mẹ mà đi mất thì con cái ở lại cũng buồn 1
lethuhien1989 Posted 1 Tháng 9, 2012 Report Posted 1 Tháng 9, 2012 Chị tìm thông tin mãi mà không thấy đâu cả, em cho chị đường link về việc này với. hix, vì sao Trung tâm lại đóng cửa...cha mẹ mà đi mất thì con cái ở lại cũng buồn http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/27387-kinh-gui-bac-thien-su-nguyen-vu-tuan-anh/page__p__188819__fromsearch__1#entry188819 vâng ạ, topic đây chị ạ,c đọc đi, 1
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 25 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 25 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) Lâu lâu , cháu lại vào topic này xem lại những lời bác răn dạy cho cháu đỡ quên Hôm nay mát giời , post thêm bài thơ dí dỏm vui tươi về anh liêm tham tị hợi cho vui cửa vui nhà , cho phần tử vi thêm màu thêm sắc - Anh ham xóc đĩa cò quay Máu mê cờ bạc , lại hay rượu chè . Eo sèo công nợ tứ bề Kẻ lôi người kéo , ê chề lắm thay .Nợ nần liêm trả , tham vay Liêm tham là kiếp kéo cày đứt hơi ( trong lúc mọi người đang chờ bác haithienha hay cô npnt ...... giải lá số thì bài thơ này có thể giúp mọi người vui vẻ , thư giãn , trẻ khỏe , 1 nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ) ( phần trên là chủ đề lâu rồi - ko tính nhá , chỉ có bài thơ này nóng hổi mới ra lò , chúc mọi người tối nay ai cũng sẽ có đc những kiến giải hay từ bác haithienha , cô npnt , chị tuyết minh mà mình đang mong muốn -- đợi chờ vẫn luôn là hạnh phúc ) Edited 25 Tháng 9, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay