tocdennhanh Posted 6 Tháng 8, 2012 Report Posted 6 Tháng 8, 2012 Cháu sinh ngày 05/02/1988 dương lịch (tức 18/12/1987), lúc 7h sáng. Cháu gửi các bác lá số tử vi của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Th%E1%BB%8B+Thanh+H%C3%A0&date=1988,2,5,7,0&year=1988&gender=f&view=screen&size=2 Mong các bác dành chút thì giờ quý báu xem hộ cháu về đường tình duyên, sự nghiệp. Cháu cũng chưa xem tử vi bao giờ :( Cháu là con gái, lại là con một. Cháu đã tốt nghiệp Đại Học năm 2011. Người yêu bây giờ là người yêu đầu tiên, đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi ạ. Cháu xin cảm ơn các bác ạ.
Tuyết Minh Posted 6 Tháng 8, 2012 Report Posted 6 Tháng 8, 2012 Cháu sinh ngày 05/02/1988 dương lịch (tức 18/12/1987), lúc 7h sáng. Cháu gửi các bác lá số tử vi của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mong các bác dành chút thì giờ quý báu xem hộ cháu về đường tình duyên, sự nghiệp. Cháu cũng chưa xem tử vi bao giờ :( Cháu là con gái, lại là con một. Cháu đã tốt nghiệp Đại Học năm 2011. Người yêu bây giờ là người yêu đầu tiên, đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi ạ. Cháu xin cảm ơn các bác ạ. Chị lấy thêm lá số trước 7h ,miêu tả thêm về hình dáng tiwsnh các bản thân bản thân, gia đinh, vận hạn trong đời để xác định giờ sinh 1
tocdennhanh Posted 7 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 7 Tháng 8, 2012 Chị lấy thêm lá số trước 7h ,miêu tả thêm về hình dáng tiwsnh các bản thân bản thân, gia đinh, vận hạn trong đời để xác định giờ sinh Trước hết là cảm ơn Ms Tuyết Minh đã trả lời mình Đây là lá số của mình trước 7:00 ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Th%E1%BB%8B+Thanh+H%C3%A0&date=1988,2,5,6,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Mình cao 1.63m. Xương to nên trông cũng to xác lắm. Mình nóng tính và dễ khùng khùng. Được và cũng mất nhiều ở cái chỗ thật thà, nghĩ gì nói nấy. Hì. Nhà có mẹ và con gái, nhưng khắc khẩu lắm, ít khi nói chuyện với nhau được. Mình có bị đau dạ dày nhẹ. Rất ham đọc tiểu thuyết. Năm 2006 thì đỗ Đại Học. Ra trường năm 2011. Hiện tại làm 1 công việc lương không cao lắm, nhưng rất nhàn, nhàn quá hóa chán. Nhưng công ty to nên khá là ổn định. Mình muốn ổn định 1 chút để còn lấy chồng và sinh con. Mình chỉ mong muốn có 1 cuộc sống ổn định, ko cần giàu có cũng được nhưng con ngoan, vợ chồng thương nhau. Mình cũng k có nhiều tham vọng. Ghét những người hay khoa trương bốc phét. Dễ yêu dễ ghét nhưng nhanh quên lắm. Chả nhớ vận hạn của mình cụ thể là gì nữa. Chỉ nhớ mỗi năm lớp 9 thi lên cấp 3 trượt trường Chuyên, khóc suốt. Đỗ cấp 3 của Tỉnh nhưng bỏ k học, ra Hà Nội học trường Dân lập. Lần đầu học trường Dân lập lại xa nhà xấu hổ và buồn vô cùng. Sau đó đỗ ĐH Bách Khoa. Năm thứ 1 và thứ 2 mình học Đại Học cũng là 2 năm có nhiều chuyện không vui xảy ra. Năm thứ 3 thì yêu người mình yêu bây giờ. Năm đấy cũng là năm đi bệnh viện nhiều nhất, sốt xuất huyết, sốt phát ban, viêm phế quản cấp. Cuối cùng là bị bỏng nước sôi. Cuối cùng xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác, các cô các chú và các bạn đã đọc và xem giúp cháu ( mình).
tocdennhanh Posted 9 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 9 Tháng 8, 2012 hic hic, mọi người xem hộ cháu với ạ, Ế ẩm quá :(
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay