Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

  • Quản trị Diễn Đàn
Posted

Bạn hỏi cái gì? Ngôn ngữ thì lung tung, viết lại không dấu? Bạn xem các bài viết trong mục Tử Vi này có bài nào giống của bạn không?

Posted

cháu thật sự xin lỗi nhưng cháu đã gửi dến tận 4 bài viết cùng 1 chủ đề mà chẳng ai trả lời gúp cháu cả.cháu xin lỗi

Posted (đã chỉnh sửa)

cháu chỉ muốn nhờ các bác xem về mệnh _tài _quan của cháu năm nay thế nào thôi ạ.cháu mong các bác thứ lỗi cho cháu và xem giúp cháu ạ .cháu là con trai trưởng trong gia đình 5 a chị e ,cháu là con thứ 2 .bố cháu sinh năm 1961,mẹ 1965,chị gái 1984,cháu 1985va 3 e gái là 1988,1990,1992.cháu đi học chậm 1 năm khi vào đại học do ham chơi nên bị đúp lại 1 năm.cháu vừa ra trương vào tháng 6 vừa rồi vẫn chưa xin đươc công việc ổn định.xem gúp cháu công việc năm nay thế nào ạ.cháu cám ơn ạ.đây là lá số của cháuhttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyen+kh%E1%BA%AFc+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&date=1985,11,20,20,0&year=1985&gender=m&view=screen&size=2

Edited by ngocbaby
Posted

cháu chỉ muốn nhờ các bác xem về mệnh _tài _quan của cháu năm nay thế nào thôi ạ.cháu mong các bác thứ lỗi cho cháu và xem giúp cháu ạ .cháu là con trai trưởng trong gia đình 5 a chị e ,cháu là con thứ 2 .bố cháu sinh năm 1961,mẹ 1965,chị gái 1984,cháu 1985va 3 e gái là 1988,1990,1992.cháu đi học chậm 1 năm khi vào đại học do ham chơi nên bị đúp lại 1 năm.cháu vừa ra trương vào tháng 6 vừa rồi vẫn chưa xin đươc công việc ổn định.xem gúp cháu công việc năm nay thế nào ạ.cháu cám ơn ạ.đây là lá số của cháuhttp://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Năm nay mệnh tài quan đều không tốt, đi ra ngoài cẩn thận bị tai nạn hay thương tật, tiền bạc tiêu hao nhiều. Tránh những nơi ăn nhậu xích mích qua lại, tình cảm nhiều chuyện không vui, nếu có bạn gái rồi có thể sẽ chia tay trong năm nay nếu không phải cẩn thận vui chơi quá đà mà có thai. Công việc năm nay và năm tới vẫn chưa ổn định được.

Posted

hihi.có thật k ạ.nếu như thế thì cũng ok rồi ,cung đã nếm đủ mùi vị dắng cay ,ngọt bùi trên đời này rồi,lúc đấy chết cũng k hối tiếc nữa.lần trướ cháu hỏi thì bác là người trả lời cho cháu cũng bảo cháu chét sớm nhưng k nói bao nhiêu tuổi nên cháu lo lắm.cháu cám ơn ạ

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...