Dương Ly Posted 13 Tháng 6, 2012 Report Posted 13 Tháng 6, 2012 (đã chỉnh sửa) Cháu chào các bác/ mọi người, Mong các bác/ mọi người cho đôi lời tư vấn cho trường hợp của cháu: Lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin cá nhân: - Gia đình có 2 anh em trai. - Bố mẹ làm nhà nước. Mẹ đã mất vì bệnh nặng, lâu ngày. - Học tin học, làm tin học. - Công việc trở ngại, thăng giảm thất thường và hiện nay đang gặp khó khăn. Tiền bạc cũng không tích lũy được. - Tình cảm: ít biểu lộ, ít ồn ào, nhưng thực sự đã trải qua nhiều phức tạp. Hiện nay, có bạn gái ( http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 ) và đang tính đến chuyện hôn nhân. - Hình dáng: cao vừa tầm, hơi béo, trắng và vẻ mặt hơi buồn. - Tính tình: nóng tính, trầm và khó gần. Thắc mắc: xin các bác giúp về công danh (hiện nay chưa ổn định được), tiền lộc, thê thiếp và con cái. Xin cám ơn các bác. Edited 13 Tháng 6, 2012 by Dương Ly
Chính Khí Posted 14 Tháng 6, 2012 Report Posted 14 Tháng 6, 2012 Năm sau cưới vợ, sẽ có kinh tế và công việc khá hơn. 1
Dương Ly Posted 15 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 15 Tháng 6, 2012 Xin cám ơn bác/ anh Chính Khí. Trong khoảng 3 năm lại đây đến tận bây giờ thì mọi thứ (công việc, cuộc sống, tình cảm...) đều hỗn loạn và lên xuống thất thường, gần như không kiểm soát được. Cố gắng xây dựng, gìn giữ, luôn cố gắng... rồi lại sụp đổ chỉ trong phút chốc. Tất nhiên, cũng có một số chuyện thành công ngoài dự đoán. Nhưng cảm giác bấp bênh đến hoảng sợ. Cuộc sống gia đình cháu có được bình yên không ạ? Vợ con và tài chính có được không ạ? Có giai đoạn nào còn khó khăn hơn những năm tháng qua trong cuộc sống không ạ? Xin cám ơn.
Chính Khí Posted 16 Tháng 6, 2012 Report Posted 16 Tháng 6, 2012 31 tuổi hạn lớn, bạn sẽ thế nào? mới qua vài năm mà bạn đã thấy hoảng thì hạn năm 31 tuổi chắc bạn sẽ nhập viện mất. Hãy bình tĩnh để vượt rào nào. 1
Dương Ly Posted 16 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 16 Tháng 6, 2012 (đã chỉnh sửa) Xin cám ơn bác/anh Chính Khí, Đúng là thần kỳ, quả thật vì qua mấy đợt lao đao, cháu/ em mới tìm đến những điều kỳ bí để xem xét lại mình, định hướng lại cho đúng. Và cũng đã có những nhắc nhở giai đoạn 29-31 tuổi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hic. Biết là đã là nạn thì khó tránh, mà có tránh thì lại rơi vào họa khác. Không biết có phải nạn này liên quan tới sức khỏe hay gia đình, công việc? Và liệu có thể chuẩn bị gì đón nhận nạn này không ạ? Bác/anh Chính Khí xem giúp nếu qua nạn 31 tuổi này thì bao lâu nữa sẽ gặp đại nạn tiếp hay đã có thể bình yên lặng lẽ sống nốt ạ? Bác/ anh xem giúp cuộc sống gia đình thế nào? (Lá số cháu/ em post cùng là của cô gái cháu đang tiến hành kế hoạch kết hôn đấy ạ). Xin cám ơn. Edited 16 Tháng 6, 2012 by Dương Ly
Chính Khí Posted 18 Tháng 6, 2012 Report Posted 18 Tháng 6, 2012 Bình tĩnh - tự tin - tăng tốc vượt trướng ngại vật. 1
Dương Ly Posted 18 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 18 Tháng 6, 2012 Vâng, cám ơn bác/anh Chính Khí. Bác/ anh cho biết còn vợ và con thế nào không ạ?
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay