Nobi_Nguyen Posted 12 Tháng 6, 2012 Report Posted 12 Tháng 6, 2012 Đây là lá số của dì cháu, khá là khổ vì chồng, dì cháu muốn hỏi xem là đường con cái có sáng lạng tí nào không ạ? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%91tky&date=1963,6,14,23,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu xin cảm ơn, chúc mọi người nhiều sức khỏe.
Chính Khí Posted 12 Tháng 6, 2012 Report Posted 12 Tháng 6, 2012 Con cái rất tốt, học giỏi, có hiếu, thông minh sáng dạ đẹp mã, có danh có phận, mỗi tội nghèo. Cái khó nó lại bó cái khôn nên bố mẹ chẳng được nhờ, sự hiếu thuận chỉ nằm gọn trong tâm tưởng mà thôi. 1
Nobi_Nguyen Posted 12 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 12 Tháng 6, 2012 Con cái rất tốt, học giỏi, có hiếu, thông minh sáng dạ đẹp mã, có danh có phận, mỗi tội nghèo. Cái khó nó lại bó cái khôn nên bố mẹ chẳng được nhờ, sự hiếu thuận chỉ nằm gọn trong tâm tưởng mà thôi. ủa sao có danh, có phận mà lại nghèo ạ? cái này em không hiểu lắm ạ?
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 12 Tháng 6, 2012 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 12 Tháng 6, 2012 ủa sao có danh, có phận mà lại nghèo ạ? cái này em không hiểu lắm ạ? Có danh có phận đâu có nghĩa là giàu? 1
Chim Chích Bông Posted 12 Tháng 6, 2012 Report Posted 12 Tháng 6, 2012 ủa sao có danh, có phận mà lại nghèo ạ? cái này em không hiểu lắm ạ? kiểu như tớ là Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng bộ Tài chính. còn bạn là Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng- chủ nhiệm ủy ban dân tộc. Chức danh là như nhau, hàm Bộ trưởng, lương cũng gần như nhau, phụ cấp cũng vậy. Nhưng độ giàu có thì khác nhau rất rất xa... Vài lời với ví dụ vui vui như vậy. 1
Nobi_Nguyen Posted 12 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 12 Tháng 6, 2012 em cảm ơn mọi người đã giải thích:1: âu cũng là số phận rồi, mong là đức năng có thể thắng được sô
Nobi_Nguyen Posted 13 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 13 Tháng 6, 2012 (đã chỉnh sửa) Xem lại giúp cháu lá số này ạ, lá số hôm qua cháu đưa sai giờ mong các cao nhân bớt chút thời gian http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 cháu xin cảm ơn lần nữa ạ^^ Edited 13 Tháng 6, 2012 by Nobi_Nguyen
Túy Lão Posted 14 Tháng 6, 2012 Report Posted 14 Tháng 6, 2012 Mắt chị này bị kém hoặc có mục tật , Tính tình thường nóng vội hấp tấp, làm việc dễ hỏng tiền bạc dễ bị phá tán khó nắm bắt được cơ hội thậm chí là hơi hoang phí. Rất yêu chồng nhưng cuộc sống vợ chồng thường mang lại cho nhau những điều bất mãn buồn bực . Năm nay là năm mà chị này rơi vào tình cảnh túng quẫn vô vàn . Chưa kể còn bị hành hạ chỉ vì tiền. Cuộc sống uyên ương phải có người bỏ đi . ( chồng bỏ của chạy lấy người). Con cái cũng được nhưng hay cãi lời cha mẹ 1
Nobi_Nguyen Posted 15 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 15 Tháng 6, 2012 (đã chỉnh sửa) Mắt chị này bị kém hoặc có mục tật , Tính tình thường nóng vội hấp tấp, làm việc dễ hỏng tiền bạc dễ bị phá tán khó nắm bắt được cơ hội thậm chí là hơi hoang phí. Rất yêu chồng nhưng cuộc sống vợ chồng thường mang lại cho nhau những điều bất mãn buồn bực . Năm nay là năm mà chị này rơi vào tình cảnh túng quẫn vô vàn . Chưa kể còn bị hành hạ chỉ vì tiền. Cuộc sống uyên ương phải có người bỏ đi . ( chồng bỏ của chạy lấy người). Con cái cũng được nhưng hay cãi lời cha mẹ con cái cũng được là sao ạ? sau này có phụ giúp được gì cho cha mẹ không ạ? Edited 15 Tháng 6, 2012 by Nobi_Nguyen
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay