phuochung Posted 29 Tháng 5, 2012 Report Posted 29 Tháng 5, 2012 (đã chỉnh sửa) Cháu ghi lại vài điều về bản thân cho các bác tiện xem xét giúp ạ Cháu cao 1m7, 83 kg Cha cháu mất năm 1998 ( khoảng tháng 6,7) Cháu cưới vợ là năm 2007( ngày 20-10-2007) , vợ cháu sinh 1985, vợ chồng hay bất hòa Con gái cháu sinh năm 2008 Đi ưỡn ngực về trước, tính nóng nảy, tóc xoăn nhẹ, da ngăm Cháu chỉ tốt nghiệp THPT, có học lên trung cấp điện nhưng bỏ ngang Hiện nay cháu đang làm nhân viên kinh doanh 1 cty khá lớn, mức lương tốt so với mặt bằng chung do nơi này có quen biết nên vào được, chứ trình độ như cháu thì khó vào Năm vừa rồi cháu gặp nhiều chuyện không vui, đang có nhà phải chuyển ra ở trọ, bị té xe đứt dây chằn ở chân, nhưng may mắn là sau đó vài tháng thì ổn và đã đi làm trở lại đến nay Cháu vừa đi qui y tam bảo tháng vừa rồi lá số Cháu muốn hỏi là tháng sau cháu muốn nghỉ công việc hiện tại( do nhiều lý do), bác có thể xem giúp là bao lâu nữa cháu có thể tìm được công việc mới? thu nhập có khá hơn công việc hiện tại không ạ? và một điều nữa là công việc đó thuộc ngành gì ? Vợ cháu thường hay cằn nhằn cháu chẳng làm việc gì ra hồn, cháu buồn vợ cháu nhưng tự hỏi không biết vợ cháu có nói đúng về cháu không Rất mong được các bác xem giúp, cháu đang rất bối rối Edited 29 Tháng 5, 2012 by phuochung
Tuyết Minh Posted 29 Tháng 5, 2012 Report Posted 29 Tháng 5, 2012 lá số có vẻ ko hợp với mô tả lắm, chính xác anh sanh mấy h? nhuphuong với phuochung có liên hệ gì với nhau mà lại có cùng IP? coi chừng bị BQT xử phạt đây 1
phuochung Posted 29 Tháng 5, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 5, 2012 (đã chỉnh sửa) lá số có vẻ ko hợp với mô tả lắm, chính xác anh sanh mấy h? nhuphuong với phuochung có liên hệ gì với nhau mà lại có cùng IP? coi chừng bị BQT xử phạt đây Cháu cũng không chắc là giờ nào, mong cô TM xem giúp cháu Nick nhuphuong là nick của vợ cháu,vợ chồng cháu xài chung một vi tính ở nhà, nhưng do diễn đàn không cho phép xem giúp, nên cháu lập 1 nick khác để nhờ các bác xem, rất mong được các bác thông cảm Edited 29 Tháng 5, 2012 by phuochung
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 29 Tháng 5, 2012 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 29 Tháng 5, 2012 Cháu cũng không chắc là giờ nào, mong cô TM xem giúp cháu Nick nhuphuong là nick của vợ cháu,vợ chồng cháu xài chung một vi tính ở nhà, nhưng do diễn đàn không cho phép xem giúp, nên cháu lập 1 nick khác để nhờ các bác xem, rất mong được các bác thông cảm Không chắc giờ nào thì làm sao mà xem Tử Vi?, 1
phuochung Posted 29 Tháng 5, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 5, 2012 (đã chỉnh sửa) Má cháu nói giờ sinh của cháu từ khoảng 16g - 19g, cháu lấy lá số ở trang chủ thì thấy 18g và 17g cùng là giờ dậu, nên cháu xin gửi thêm 2 lá số giờ thân và giờ tuất, mong các bác lại bớt chút thời gian ghé xem giúp cháu với lá số giờ thân Lá số giờ tuất Cháu rất rất mong được các bác xem giúp, không biết công việc sắp tới của cháu sẽ thế nào? Edited 29 Tháng 5, 2012 by phuochung
Tuyết Minh Posted 30 Tháng 5, 2012 Report Posted 30 Tháng 5, 2012 Nghĩ anh chị sinh giờ tuất, dạng người hơi to béo, học hành lận đận, làm về kinh doanh. năm ngoái chuyển chỗ ở, tai nạn xe cộ. Thấy năm nay anh ko có sự thay đổi về chỗ làm. Nếu có ý đinh anh có thể ra ngoài kinh doanh, anh có tay kinh doanh táo bạo, có tay giữ của và lộc nhiều. Có thể kinh doanh nhà hàng, cafe, thực phẩm....Thử cân nhắc xem sao 1
phuochung Posted 30 Tháng 5, 2012 Author Report Posted 30 Tháng 5, 2012 Nghĩ anh chị sinh giờ tuất, dạng người hơi to béo, học hành lận đận, làm về kinh doanh. năm ngoái chuyển chỗ ở, tai nạn xe cộ. Thấy năm nay anh ko có sự thay đổi về chỗ làm. Nếu có ý đinh anh có thể ra ngoài kinh doanh, anh có tay kinh doanh táo bạo, có tay giữ của và lộc nhiều. Có thể kinh doanh nhà hàng, cafe, thực phẩm....Thử cân nhắc xem sao Thực ra công việc ở chỗ cháu đang làm có mức lương rất tốt so với trình độ của cháu, nhưng chính điều đó mà xảy ra nhiều mâu thuẫn, cháu chỉ sợ nếu không nghỉ thì trước sau cũng bị đuổi, cháu cứ nghe bị hăm he như thế Những gì cô TM nói về cháu rất đúng, dạng người hơi to béo, học hành lận đận, cháu rất mong muốn (mong muốn từ lâu lắm rồi ạ) được ra ngoài tự kinh doanh đúng những ngành nghề mà cô TM đã gợi ý, nhưng quyết tâm thì có nhưng nguồn lực lại là con số không, nên cháu vẫn cứ chần chừ không dám làm Nhân đây, sau khi đã được cô TM xác định giờ sanh, cháu muốn hỏi lại vài điều: Sau này về lớn tuổi, cháu có được an nhàn, no đủ không? Cháu có thể tự tay lập nên nhà cửa riêng không ạ? Rất mong được cô TM xem giúp cháu tiếp.
haithienha Posted 30 Tháng 5, 2012 Report Posted 30 Tháng 5, 2012 Thực ra công việc ở chỗ cháu đang làm có mức lương rất tốt so với trình độ của cháu, nhưng chính điều đó mà xảy ra nhiều mâu thuẫn, cháu chỉ sợ nếu không nghỉ thì trước sau cũng bị đuổi, cháu cứ nghe bị hăm he như thế Những gì cô TM nói về cháu rất đúng, dạng người hơi to béo, học hành lận đận, cháu rất mong muốn (mong muốn từ lâu lắm rồi ạ) được ra ngoài tự kinh doanh đúng những ngành nghề mà cô TM đã gợi ý, nhưng quyết tâm thì có nhưng nguồn lực lại là con số không, nên cháu vẫn cứ chần chừ không dám làm Nhân đây, sau khi đã được cô TM xác định giờ sanh, cháu muốn hỏi lại vài điều: Sau này về lớn tuổi, cháu có được an nhàn, no đủ không? Cháu có thể tự tay lập nên nhà cửa riêng không ạ? Rất mong được cô TM xem giúp cháu tiếp. Người sanh giờ Tuất /năm tới phải thật cẩn thận có thể vướng vòng lao lý ,hay sản nghiệp bị phá . 2
phuochung Posted 1 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 1 Tháng 6, 2012 Cháu rất cảm ơn bác Haithienha đã cho cháu lời khuyên Thực ra công việc ở chỗ cháu đang làm có mức lương rất tốt so với trình độ của cháu, nhưng chính điều đó mà xảy ra nhiều mâu thuẫn, cháu chỉ sợ nếu không nghỉ thì trước sau cũng bị đuổi, cháu cứ nghe bị hăm he như thế Những gì cô TM nói về cháu rất đúng, dạng người hơi to béo, học hành lận đận, cháu rất mong muốn (mong muốn từ lâu lắm rồi ạ) được ra ngoài tự kinh doanh đúng những ngành nghề mà cô TM đã gợi ý, nhưng quyết tâm thì có nhưng nguồn lực lại là con số không, nên cháu vẫn cứ chần chừ không dám làm Nhân đây, sau khi đã được cô TM xác định giờ sanh, cháu muốn hỏi lại vài điều: Sau này về lớn tuổi, cháu có được an nhàn, no đủ không? Cháu có thể tự tay lập nên nhà cửa riêng không ạ? Rất mong được cô TM xem giúp cháu tiếp.
phuochung Posted 3 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 3 Tháng 6, 2012 Cháu mong lại được cô TM xem giúp tiếp ạ
Tuyết Minh Posted 4 Tháng 6, 2012 Report Posted 4 Tháng 6, 2012 Thực ra công việc ở chỗ cháu đang làm có mức lương rất tốt so với trình độ của cháu, nhưng chính điều đó mà xảy ra nhiều mâu thuẫn, cháu chỉ sợ nếu không nghỉ thì trước sau cũng bị đuổi, cháu cứ nghe bị hăm he như thế Những gì cô TM nói về cháu rất đúng, dạng người hơi to béo, học hành lận đận, cháu rất mong muốn (mong muốn từ lâu lắm rồi ạ) được ra ngoài tự kinh doanh đúng những ngành nghề mà cô TM đã gợi ý, nhưng quyết tâm thì có nhưng nguồn lực lại là con số không, nên cháu vẫn cứ chần chừ không dám làm Nhân đây, sau khi đã được cô TM xác định giờ sanh, cháu muốn hỏi lại vài điều: Sau này về lớn tuổi, cháu có được an nhàn, no đủ không? Ngoài 42 vào vận phát, anh sẽ rất khá, tuy nhiên tới ngoài 52 tuổi thì tiền tài hao tán do bản thân có bệnh tật nguy hiểm ập tới, dôc thúc chạy chữa mogn qua khỏi, TM nghĩ cũng qua khỏi gian đoạn nầy bởi có nhiều sao giải lai j thêm mệnh tham+trường sinh tuổi thọ rất cao. Cháu có thể tự tay lập nên nhà cửa riêng không ạ? anh có được hưởng của tiền nhân để lại. Tự lập thì rất ít, chỉ mua được ít đất đai ở nơi xa quê hương, lại thường thay đổi chỗ ở, hay mua ra bán vào luôn, nhà cửa cũng không được đẹp đẽ, thường có thể là mua lại nhà của cũ người khác vậy. Rất mong được cô TM xem giúp cháu tiếp. Anh hết sức lưu ý lời bác haithienha dặn dò ở trên nhé
phuochung Posted 5 Tháng 6, 2012 Author Report Posted 5 Tháng 6, 2012 Cháu một lần nữa chân thành , trân trọng cảm ơn những lời dặn dò của bác Haithienha và cô TM, những gì mà cháu được bác và cô đã xem cho cháu đều rất lưu tâm và rất hy vọng mình có thể tránh được những điều xấu. Cháu xin chúc các cô, bác lời chúc sức khỏe và diễn đàn ngày càng phát triển tốt đẹp và lâu bền Trân trọng
phuochung Posted 31 Tháng 10, 2012 Author Report Posted 31 Tháng 10, 2012 Cô TM ơi, đã lâu cháu không nhờ các cô chú ở diễn đàn xem giúp, nay cháu có chút vấn đề xin thỉnh giáo, cháu vừa bị cho nghỉ việc ở chỗ làm, giờ cháu đang rất hoang mang, không biết công việc hay làm ăn sắp tới sẽ như thế nào ạ? Hiện tại về mặt tiền bạc, cháu gần như trắng tay, vợ cháu thì 1 tháng chỉ kiếm vài triệu, nếu lo cả tiền ăn, tiền nhà, tiền học cho con thì chắc chắn không đủ, cháu xin phép hỏi trong thời gian sắp tới, bản thân cháu nói riêng và gia đình cháu nói chung có chuyển biến gì tốt đẹp hơn ko ạ? Cũng sắp tết rồi, cháu ko biết thế nào , rất mong nhận được tin từ Cô TM và các bác
phuochung Posted 5 Tháng 11, 2012 Author Report Posted 5 Tháng 11, 2012 Cô TM ơi, đã lâu cháu không nhờ các cô chú ở diễn đàn xem giúp, nay cháu có chút vấn đề xin thỉnh giáo, cháu vừa bị cho nghỉ việc ở chỗ làm, giờ cháu đang rất hoang mang, không biết công việc hay làm ăn sắp tới sẽ như thế nào ạ? Hiện tại về mặt tiền bạc, cháu gần như trắng tay, vợ cháu thì 1 tháng chỉ kiếm vài triệu, nếu lo cả tiền ăn, tiền nhà, tiền học cho con thì chắc chắn không đủ, cháu xin phép hỏi trong thời gian sắp tới, bản thân cháu nói riêng và gia đình cháu nói chung có chuyển biến gì tốt đẹp hơn ko ạ? Cũng sắp tết rồi, cháu ko biết thế nào , rất mong nhận được tin từ Cô TM và các bác Kính mong các Bác trong diễn đàn lại vào xem giúp cháu lần nữa.
phuochung Posted 11 Tháng 11, 2012 Author Report Posted 11 Tháng 11, 2012 Cháu vẫn đợi tin từ các bác ạ. Mong các bác bớt chút thời gian ghé xem giúp cháu
phuochung Posted 20 Tháng 11, 2012 Author Report Posted 20 Tháng 11, 2012 Con đăng bài lên đã lâu nhưng chưa thấy hồi âm của mấy Bác. Con hy vọng mấy bác dành chút thời gian xem qua bài của con. Con xin cảm ơn và chúc khỏe mạnh. Phước Hưng.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay