taurus kim Posted 14 Tháng 5, 2012 Report Posted 14 Tháng 5, 2012 (đã chỉnh sửa) mong các Bác luận tuổi này dùm vợ chồng cháu : Kết hôn năm 2011 Chồng Kỷ mùi 1979 Vợ Kỷ tỵ 1989 Sinh bé trai đầu lòng Tân mẹo 2011(8/12 âm lịch) vợ chồng cháu nên sinh bé tiếp theo vào năm nào ah? cám ơn các Bác nhiều !!! Edited 14 Tháng 5, 2012 by taurus kim
taurus kim Posted 14 Tháng 5, 2012 Author Report Posted 14 Tháng 5, 2012 mong các Bác luận tuổi này dùm vợ chồng cháu : Kết hôn năm 2011 Chồng Kỷ mùi 1979 Vợ Kỷ tỵ 1989 Sinh bé trai đầu lòng Tân mẹo 2011(8/12 âm lịch) vợ chồng cháu nên sinh bé tiếp theo vào năm nào ah? cám ơn các Bác nhiều !!! Cháu xin nói thêm đôi chút về bé trai Tân Mão : Bà cháu đi xem ở đâu đó nói cháu bé vì ngày giờ sinh này nên số phải làm con nuôi koo ở gần cha mẹ được,nếu ở gần thì hao tài tốn của lắm! Cháu nhà cháu đúng là thật sự khó nuôi ,bệnh đau hoài thôi,bản thân cháu bé mang trên người bệnh tim bẩm sinh,vậy nên chuyện hao tốn tiền bạc là điều tất yếu rồi,chúng cháu nếu có điều kiện thì koo màng chuyện tốn bạc tiền để lo cho bé hết bệnh,chỉ sợ lời của người xem cho bé đúng thì ở gần cha mẹ thì càng tội cho bé sẽ khó hết bệnh. Cháu đang rất đau lòng ,và koo biết phải làm thế nào,vì ai mà nỡ rời xa con mình dù chỉ 1 ngày nhất là khi bé đang bệnh tật cần sự chăm sóc của cha mẹ !bé lại là con đầu của chúng cháu! Cháu rất mong Các bác nào cao tay ấn góp gió thành bão mỗi người cho cháu ít lời nói về tuổi tác ,hợp khắc để chúng cháu rõ đường mà lo cho bé được tốt nhất. Vợ chồng cháu nên sinh bé tiếp theo vào năm nào để hóa giải cho sự xung khắc này ? mong các bác dành chút thời gian ah!Cháu chân thành cám ơn!
taurus kim Posted 15 Tháng 5, 2012 Author Report Posted 15 Tháng 5, 2012 Thưa Bác nếu như có sự xung khắc thì có cách nào để hóa giải koo? Nhất là đốt với cháu bé! Hiện tại bé trai bệnh như vậy "tim bẩm sinh,ngón tay dính,có ngón tay 4lóng,thoát vị bẹn,tinh hoàn ẩn" và hay bệnh lặt vặt ,sinh được 4 tháng mà nhập viện hết 2 lần ,lần đầu lúc mới sinh 1tháng rưỡi lần thứ 2 nửa tháng. Hiện tại cháu rất sợ bé ốm đau vì ảnh hưởng đến tiên lượng của bé,chỉ mong bé khỏe mạnh ăn uống tốt để đến ngày mổ tim cho bé. Cháu cám ơn Bác đã quan tâm!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay