Vũ Ngọc Đào Posted 23 Tháng 2, 2012 Report Posted 23 Tháng 2, 2012 Em chào các anh chị trên diễn đàn. Em là người mới tham gia diễn đàn nên mong được các anh chị giúp đỡ nhiều. Em rất tin vào tướng số và tử vi nên nhân đây nhờ các anh chị đặc biệt là các anh vanmenh, Túy lão nhé. Về tử vi thì đây là ngày giờ sinh của em Em là Vũ Ngọc Đào ( con trai nha) Sinh : 5-6h sáng /20/03/1989 âm lịch nhé các anh chị Em ở Nam Định Còn bên dưới là ảnh nhờ các anh chị xem tướng giúp em. Em học trường khối kinh tế, có dự định làm ăn nên tìm hiểu xem em có tướng giàu sang, công danh, sự nghiệp đạt thành không, mong các anh chị giúp đỡ. những tấm ảnh chụp với nhiefu người thì em là người lùn nhất nha.. Chân thành cám ơn các bác
Vũ Ngọc Đào Posted 23 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 23 Tháng 2, 2012 Em xin gửi thêm một số ảnh, nhớ em là người lùn nhất nhé
vanmenh Posted 23 Tháng 2, 2012 Report Posted 23 Tháng 2, 2012 Tính khí khá nóng,hành việc lại không tinh và không dám quyết đoán thẳng. Công danh có phần hơi khó khăn vào vận 30 đến 39 tuổi. Khoe khoang,bảo thủ,lại khó thuần,không hợp với cha mẹ. Cậu giỏi có tài và thông minh nhưng khuyên cậu mình có đã hơn người ta rồi,đừng tính toán suy nghĩ quá. Bắt tay hợp tác vậy chứ cậu "đi xe ô tô" cậu thất thế xuống "đi xe đạp" không bạn bè đứa nào giúp cậu đâu.
Vũ Ngọc Đào Posted 24 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Tính khí khá nóng,hành việc lại không tinh và không dám quyết đoán thẳng. Công danh có phần hơi khó khăn vào vận 30 đến 39 tuổi. Khoe khoang,bảo thủ,lại khó thuần,không hợp với cha mẹ. Cậu giỏi có tài và thông minh nhưng khuyên cậu mình có đã hơn người ta rồi,đừng tính toán suy nghĩ quá. Bắt tay hợp tác vậy chứ cậu "đi xe ô tô" cậu thất thế xuống "đi xe đạp" không bạn bè đứa nào giúp cậu đâu. Đầu tiên em xin gửi lời cám ơn anh vanmenh đã nhiệt tình giúp em. Anh vanmenh có thể xem giúp xem thêm về đường công danh tài lộc của em sau này thế nào không, số em là số giàu hay nghèo ạ. Em xin cám ơn anh
vanmenh Posted 24 Tháng 2, 2012 Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Đầu tiên em xin gửi lời cám ơn anh vanmenh đã nhiệt tình giúp em. Anh vanmenh có thể xem giúp xem thêm về đường công danh tài lộc của em sau này thế nào không, số em là số giàu hay nghèo ạ. Em xin cám ơn anh Đường quan lộc cũng khá,nhưng hay bôn ba và thay đổi nhiều trong công việc hay kiện tụng và cãi vã với nhau.....,tiền tài cậu khá nhưng nhớ đừng lãng phí quá.
Vũ Ngọc Đào Posted 24 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Đường quan lộc cũng khá,nhưng hay bôn ba và thay đổi nhiều trong công việc hay kiện tụng và cãi vã với nhau.....,tiền tài cậu khá nhưng nhớ đừng lãng phí quá. Em cám ơn bác Vanmenh đã nhiệt tình trả lời giúp em, nhân đây em cũng xin hỏi bác về một số vấn đề nữa. 1. Em là kinh doanh có phát đạt lên được hay làm chinh trị ạ 2. Đường tình duyên của em Em cám ơn bác một lần nữa
vanmenh Posted 24 Tháng 2, 2012 Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Em cám ơn bác Vanmenh đã nhiệt tình trả lời giúp em, nhân đây em cũng xin hỏi bác về một số vấn đề nữa. 1. Em là kinh doanh có phát đạt lên được hay làm chinh trị ạ 2. Đường tình duyên của em Em cám ơn bác một lần nữa Cậu hợp kinh doanh đi vào chính trị có nhiều tranh chấp. Đường tình duyên có nhiều trắc trở ban đầu nhưng vẫn qua,vợ là người hơi cao,thân hình hơi vừa,nước da có sắc hơi hồng,mắt to,tính rất quả quyết thẳng thắn,nhưng nhân hậu. Tôi dừng ở đây.
Vũ Ngọc Đào Posted 24 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Cậu hợp kinh doanh đi vào chính trị có nhiều tranh chấp. Đường tình duyên có nhiều trắc trở ban đầu nhưng vẫn qua,vợ là người hơi cao,thân hình hơi vừa,nước da có sắc hơi hồng,mắt to,tính rất quả quyết thẳng thắn,nhưng nhân hậu. Tôi dừng ở đây. Em cám ơn bác vanmenh, xin được nghe thêm nhiều ý kiến chỉ day để có thể sửa đổi bản thân cho tốt hơn
vanmenh Posted 24 Tháng 2, 2012 Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Có tiền nhưng đừng tiêu xài hoang phí quá,tránh những thứ như hút thuốc,nghiện.... Làm gì cũng nên suy nghĩ kỹ,đừng quá nông nổi. Có tài,tính thẳng thắn,cương trực nên làm ăn đúng hợp pháp và theo lương tâm mình. Cậu sống về lý trí nhưng cũng phải có chút tình cảm. Số ra ngoài mới làm nên.
Vũ Ngọc Đào Posted 24 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Có tiền nhưng đừng tiêu xài hoang phí quá,tránh những thứ như hút thuốc,nghiện.... Làm gì cũng nên suy nghĩ kỹ,đừng quá nông nổi. Có tài,tính thẳng thắn,cương trực nên làm ăn đúng hợp pháp và theo lương tâm mình. Cậu sống về lý trí nhưng cũng phải có chút tình cảm. Số ra ngoài mới làm nên. Thật sự em rất cam ơn anh vanmenh đã nhiệt tình chỉ bảo, nhân đây em cũng xin anh vanmenh tu vấn thêm xem em có tướng làm lãnh đạo không ( ví dự lãnh đạo doanh nghiệp) hay chỉ là đi làm theo thôi ạ
vanmenh Posted 24 Tháng 2, 2012 Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Thật sự em rất cam ơn anh vanmenh đã nhiệt tình chỉ bảo, nhân đây em cũng xin anh vanmenh tu vấn thêm xem em có tướng làm lãnh đạo không ( ví dự lãnh đạo doanh nghiệp) hay chỉ là đi làm theo thôi ạ Có số lãnh đạo cầm đầu đó,từ trong ra ngoài.
Vũ Ngọc Đào Posted 24 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Có số lãnh đạo cầm đầu đó,từ trong ra ngoài. Vâng, em cám ơn sự nhiệt tình của anh. Nếu có vấn đề gì thêm, em mong được anh tư vấn và chỉ bảo.
phoenix Posted 1 Tháng 5, 2012 Report Posted 1 Tháng 5, 2012 Nhiều tham vọng, có năng lực nhưng sự tự tin thái quá làm mất khôn ngoan, dao sắc gọt đứt ngay cái tay. Có cơ hội nhưng không đạt đỉnh cao như mong muốn vì thời và vận chỉ đến được thế thôi. Nhìn lên chưa bằng ai nhưng nhìn xuống cũng không tệ. Có cao cũng không sang. Có quyền cũng chưa quý. Lanh quá không được lợi. Làm lớn dễ mắc tật.
Vũ Ngọc Đào Posted 14 Tháng 5, 2012 Author Report Posted 14 Tháng 5, 2012 Nhiều tham vọng, có năng lực nhưng sự tự tin thái quá làm mất khôn ngoan, dao sắc gọt đứt ngay cái tay. Có cơ hội nhưng không đạt đỉnh cao như mong muốn vì thời và vận chỉ đến được thế thôi. Nhìn lên chưa bằng ai nhưng nhìn xuống cũng không tệ. Có cao cũng không sang. Có quyền cũng chưa quý. Lanh quá không được lợi. Làm lớn dễ mắc tật. Thật sự chân thành cám ơn bác, những câu nói của bác hoàn toàn chính xác. Đôi khi em cũng hơi quá cho nên ko được nheiefu người tin tưởng. Bác có thể tư vấn giúp em những tính cách đó có thể thay đổi được không, và liệu sự cố gắng của em có làm thay đổi vận mệnh được không ạ
Vũ Ngọc Đào Posted 14 Tháng 5, 2012 Author Report Posted 14 Tháng 5, 2012 Nhiều tham vọng, có năng lực nhưng sự tự tin thái quá làm mất khôn ngoan, dao sắc gọt đứt ngay cái tay. Có cơ hội nhưng không đạt đỉnh cao như mong muốn vì thời và vận chỉ đến được thế thôi. Nhìn lên chưa bằng ai nhưng nhìn xuống cũng không tệ. Có cao cũng không sang. Có quyền cũng chưa quý. Lanh quá không được lợi. Làm lớn dễ mắc tật. Nhân đây bác có thể nói rõ cho em biết về tương lai của em hế nào được không ạ, ví dụ như coogn việc kinh doanh, hay chuyện vợ con gia đình. Em xin chân thành cám ơn bác
phoenix Posted 14 Tháng 5, 2012 Report Posted 14 Tháng 5, 2012 Thật sự chân thành cám ơn bác, những câu nói của bác hoàn toàn chính xác. Đôi khi em cũng hơi quá cho nên ko được nheiefu người tin tưởng. Bác có thể tư vấn giúp em những tính cách đó có thể thay đổi được không, và liệu sự cố gắng của em có làm thay đổi vận mệnh được không ạ Luôn muốn quá nhiều, e rằng sự quyết tâm thay đổi cũng không lấn át được bản năng ham muốn mà điều khiển nó. Đủ khôn để toan tính. Có năng lực để bon chen. Kinh doanh sẽ có nhiều quyết tâm nhưng vì nóng vội và cầu tiến nên dễ thiếu người đồng thuận, gặp khó khăn vì sự liều mạng. Vợ con muốn cầu cũng không được, là duyên, là nợ. Đã là nợ thì phải theo. Đã là duyên thì gắng hưởng. Đứng núi này, trông núi nọ nhưng cuối cùng cũng chỉ có ở nhà là bình yên. Chữ Đức đủ lớn thì thay đổi được tham vọng và hậu nghiệp.
Vũ Ngọc Đào Posted 15 Tháng 5, 2012 Author Report Posted 15 Tháng 5, 2012 Luôn muốn quá nhiều, e rằng sự quyết tâm thay đổi cũng không lấn át được bản năng ham muốn mà điều khiển nó. Đủ khôn để toan tính. Có năng lực để bon chen. Kinh doanh sẽ có nhiều quyết tâm nhưng vì nóng vội và cầu tiến nên dễ thiếu người đồng thuận, gặp khó khăn vì sự liều mạng. Vợ con muốn cầu cũng không được, là duyên, là nợ. Đã là nợ thì phải theo. Đã là duyên thì gắng hưởng. Đứng núi này, trông núi nọ nhưng cuối cùng cũng chỉ có ở nhà là bình yên. Chữ Đức đủ lớn thì thay đổi được tham vọng và hậu nghiệp. Trước hết em xin cám ơn bác phoenix đã quan tâm và trả lời giúp em các thắc mắc. Thật sự có lẽ em cũng nhận ra được các khuyêt điểm của mình nhưng để thay đổi nó quả là không dễ dàng. Nếu có thể, Mong bác cho em một lời khuyên cụ thể hơn để em có thể làm tốt và đạt được nguyện vọng mình mong muốn. chân thành cám ơn bác
phoenix Posted 17 Tháng 5, 2012 Report Posted 17 Tháng 5, 2012 Trước hết em xin cám ơn bác phoenix đã quan tâm và trả lời giúp em các thắc mắc. Thật sự có lẽ em cũng nhận ra được các khuyêt điểm của mình nhưng để thay đổi nó quả là không dễ dàng. Nếu có thể, Mong bác cho em một lời khuyên cụ thể hơn để em có thể làm tốt và đạt được nguyện vọng mình mong muốn. chân thành cám ơn bác Nếu bạn có điều kiện thì mỗi ngày gửi vào quỹ từ thiện chỗ chị Wild 1M. Hàng ngày P sẽ cho bạn những lời khuyên cụ thể với những việc cụ thể. Nếu chưa có điều kiện thì hàng ngày chịu khó ngẫm nghĩ những điều P nói mỗi khi làm việc gì. Tự khắc sẽ tìm được câu trả lời. Rất cảm ơn bạn đã tín nhiệm!
Vũ Ngọc Đào Posted 21 Tháng 5, 2013 Author Report Posted 21 Tháng 5, 2013 Nếu bạn có điều kiện thì mỗi ngày gửi vào quỹ từ thiện chỗ chị Wild 1M. Hàng ngày P sẽ cho bạn những lời khuyên cụ thể với những việc cụ thể. Nếu chưa có điều kiện thì hàng ngày chịu khó ngẫm nghĩ những điều P nói mỗi khi làm việc gì. Tự khắc sẽ tìm được câu trả lời. Rất cảm ơn bạn đã tín nhiệm! Bác nào có cao kiến bình giải giúp em thêm để em có thể lĩnh hội được không ạ
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay