tranquochuy610 Posted 23 Tháng 2, 2012 Report Posted 23 Tháng 2, 2012 Xin nhờ các bác xem giúp, cháu tên là Trần Quốc Huy , Nam, sinh ngày 06/10/1988 DL lúc 16h. Link lá số: My link Thông tin thêm: - Cháu cao 1m65, trắng trẻo, mặt mày khôi ngô. - Cháu là con trưởng trong gia đình, dưới cháu có một đứa em gái. - Ba mẹ đều là giáo viên. - Lúc mới sinh bị viêm phổi xém chết, lúc nhỏ rất khó nuôi hay đau bệnh đến năm 4 tuổi thì đỡ. - Cháu hay bị sâu răng, lúc nhỏ có bị phỏng cũng khá nặng( khoảng 2-3 tuổi ). - Năm học lớp 5 cháu xa gia đình, ở nhà người quen để đi học, năm lớp 6 có về lại nhà học 1 năm, năm lớp 7 thì xa nhà cho đến bây giờ. - Đầu năm 2006 cháu đậu học sinh giỏi quốc gia ,cuối năm thì được tuyển thẳng vào trường đại học. - Tháng 4/2011 cháu tốt nghiệp, tháng 6/2011 làm kỹ sư tại công ty điện tử của nước ngoài. Cháu đang cảm thấy khó khăn trong chuyện tình cảm, xưa giờ cũng quen vài người con gái, nhưng rốt cuộc không tiến triển gì, chỉ quen vài bữa đầu rồi chia tay, mặc dù cháu rất muốn phát triển mối quan hệ ấy. Trong tháng này cháu cũng mới quen một ngừoi, cũng đi chơi hai ba lần, cả hai rất vui, nhưng rồi cũng không thành. Kính mong các bác xem giúp cháu khi nào cháu mới gặp được nữa còn lại đích thực của mình, sao mà cháu cảm thấy chuyện tình duyên lận đận quá. Cháu xin chân thành cảm ơn các bác !
tranquochuy610 Posted 24 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 24 Tháng 2, 2012 Kính mong bác Haithienha, bác Quốc Tuấn, chị Ntpt xem giúp cháu !
ntpt Posted 25 Tháng 2, 2012 Report Posted 25 Tháng 2, 2012 Xin nhờ các bác xem giúp, cháu tên là Trần Quốc Huy , Nam, sinh ngày 06/10/1988 DL lúc 16h. Link lá số: My link Thông tin thêm: - Cháu cao 1m65, trắng trẻo, mặt mày khôi ngô. - Cháu là con trưởng trong gia đình, dưới cháu có một đứa em gái. - Ba mẹ đều là giáo viên. - Lúc mới sinh bị viêm phổi xém chết, lúc nhỏ rất khó nuôi hay đau bệnh đến năm 4 tuổi thì đỡ. - Cháu hay bị sâu răng, lúc nhỏ có bị phỏng cũng khá nặng( khoảng 2-3 tuổi ). - Năm học lớp 5 cháu xa gia đình, ở nhà người quen để đi học, năm lớp 6 có về lại nhà học 1 năm, năm lớp 7 thì xa nhà cho đến bây giờ. - Đầu năm 2006 cháu đậu học sinh giỏi quốc gia ,cuối năm thì được tuyển thẳng vào trường đại học. - Tháng 4/2011 cháu tốt nghiệp, tháng 6/2011 làm kỹ sư tại công ty điện tử của nước ngoài. Cháu đang cảm thấy khó khăn trong chuyện tình cảm, xưa giờ cũng quen vài người con gái, nhưng rốt cuộc không tiến triển gì, chỉ quen vài bữa đầu rồi chia tay, mặc dù cháu rất muốn phát triển mối quan hệ ấy. Trong tháng này cháu cũng mới quen một ngừoi, cũng đi chơi hai ba lần, cả hai rất vui, nhưng rồi cũng không thành. Kính mong các bác xem giúp cháu khi nào cháu mới gặp được nữa còn lại đích thực của mình, sao mà cháu cảm thấy chuyện tình duyên lận đận quá. Cháu xin chân thành cảm ơn các bác ! Mệnh Quả Tú nên tập làm quen với việc muộn trễ, không thuận về tình duyên vậy. Năm này là năm vô duyên với chuyện tình cảm, 1 năm có cơ hội hái nhiều bông, nhưng có đó rồi mất đó, cặp đó rồi chia xa đó. Năm sau sẽ có thể tiến xa nếu quá muốn vợ và chịu liều.
tranquochuy610 Posted 26 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 26 Tháng 2, 2012 Mệnh Quả Tú nên tập làm quen với việc muộn trễ, không thuận về tình duyên vậy. Năm này là năm vô duyên với chuyện tình cảm, 1 năm có cơ hội hái nhiều bông, nhưng có đó rồi mất đó, cặp đó rồi chia xa đó. Năm sau sẽ có thể tiến xa nếu quá muốn vợ và chịu liều. Em xin cảm ơn chị Ntpt, cho em hỏi thêm là nếu thuận theo tự nhiên thì năm bao nhiêu tuổi em gặp được một nữa đích thực của mình, người ấy ra sao ( tính nết và hình dáng bên ngoài). Em có được hạnh phúc trọn vẹn bên ngừoi ấy không ạ ?
tranquochuy610 Posted 28 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 28 Tháng 2, 2012 Em xin cảm ơn chị Ntpt, cho em hỏi thêm là nếu thuận theo tự nhiên thì năm bao nhiêu tuổi em gặp được một nữa đích thực của mình, người ấy ra sao ( tính nết và hình dáng bên ngoài). Em có được hạnh phúc trọn vẹn bên ngừoi ấy không ạ ? Rất mong chị Ntpt xem cho em thêm lần nữa ! Xin cảm ơn chị !
tranquochuy610 Posted 29 Tháng 2, 2012 Author Report Posted 29 Tháng 2, 2012 Rất mong các bác, các anh, các chị xem giúp để cháu không còn phải băn khoăn lo lắng thêm về chuyện này nữa ạ ! Cháu xin chân thành cảm ơn !
ntpt Posted 29 Tháng 2, 2012 Report Posted 29 Tháng 2, 2012 Em xin cảm ơn chị Ntpt, cho em hỏi thêm là nếu thuận theo tự nhiên thì năm bao nhiêu tuổi em gặp được một nữa đích thực của mình, người ấy ra sao ( tính nết và hình dáng bên ngoài). Em có được hạnh phúc trọn vẹn bên ngừoi ấy không ạ ? Chị có nói là hạn hỉ đầu tiên của em là năm sau năm Tỵ? Vợ dáng người cao vừa, xương nhỏ, người hơi có da có có thịt, khuôn mặt tròn, chân mày gọn đẹp, môi hồng, ăn mặc cũng lựa chọn, tính hiền lành, nhưng hay thay đổi ý kiến bất định, dáng vẻ hơi chậm, tóc mảnh, thưa. Vợ chồng cứ 4-5 bữa thì lại gây nhau những chuyện vặt vãnh. Hạnh phúc trọn vẹn hay không là do cái cho đi và nhu cầu đòi hỏi của mọi người, meaning hạnh phúc của mỗi người khác nhau, nên chị ko thể trả lời được câu hỏi này. Có người thì nói tranh cãi là hạnh phúc, có người thì không. It's up to you.
tranquochuy610 Posted 1 Tháng 3, 2012 Author Report Posted 1 Tháng 3, 2012 Chị có nói là hạn hỉ đầu tiên của em là năm sau năm Tỵ? Vợ dáng người cao vừa, xương nhỏ, người hơi có da có có thịt, khuôn mặt tròn, chân mày gọn đẹp, môi hồng, ăn mặc cũng lựa chọn, tính hiền lành, nhưng hay thay đổi ý kiến bất định, dáng vẻ hơi chậm, tóc mảnh, thưa. Vợ chồng cứ 4-5 bữa thì lại gây nhau những chuyện vặt vãnh. Hạnh phúc trọn vẹn hay không là do cái cho đi và nhu cầu đòi hỏi của mọi người, meaning hạnh phúc của mỗi người khác nhau, nên chị ko thể trả lời được câu hỏi này. Có người thì nói tranh cãi là hạnh phúc, có người thì không. It's up to you. Xin cảm ơn chị Ntpt đã giúp em giả tỏa những băn khoăn trong lòng. Lời cuối xin chúc chị mọi điều tốt lành hạnh phúc trong cuộc sống !
Cải xoong Posted 1 Tháng 3, 2012 Report Posted 1 Tháng 3, 2012 hihi, thú vị ghê, em k biết xem lá số, nhưng nghe anh kể mấy cột mốc quan trọng trong quá khứ cũng hao hao giống của e:D Nhất là cái hồi lớp 4-5 ở nhà ngời thân đi học xa nhà, năm lớp 12 đậu giải quốc gia, bệnh phổi hay ho, sâu răng, bỏng :D Kể cũng hơi trùng hợp:)
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay