Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

Xin kính chào các bác, cô chú và anh chị!

Cháu là Tấn, năm nay 22 tuổi.

Bình thường cháu nằm mơ thì thỉnh thoảng những sự việc trong giấc mơ sẽ xảy ra đúng như vậy trong cuộc sống thường nhật.

Cách đây hơn 1 năm cháu có nằm mơ thấy hình một cô gái và lần đầu tiên cháu nghe được giọng nói như là con người thứ 2 trong cháu. Giọng nói đó nhắc nhở cháu theo đuổi cô gái này. ( Trước khi mơ cháu chiều hôm đó cháu nhìn thoáng qua ảnh của cô ấy)

Phải chăng đây là duyên từ những kiếp trước để lại?

Hiện tại cháu cũng không biết nên tiếp tục hay là chấm dứt. Mong mọi người xem dùm cháu!

Cháu xin cám ơn và chúc mọi người nhiều sức khỏe!!!

Posted

Giấc mơ đôi khi là điềm báo nhưng cũng đôi khi chỉ là sự ghi nhận của não bộ và lập lại trong mộng, trường hợp này gọi là "mộng mị". theo tôi thì chẳng thể có mối lương duyên nào tác hợp được khởi sanh từ những giấc mơ.

Posted

Giấc mơ đôi khi là điềm báo nhưng cũng đôi khi chỉ là sự ghi nhận của não bộ và lập lại trong mộng, trường hợp này gọi là "mộng mị". theo tôi thì chẳng thể có mối lương duyên nào tác hợp được khởi sanh từ những giấc mơ.

Cháu xin cám ơn!
Posted

@ Fox

Hình ảnh cô gái đó đã có trước? Tức là đã nhìn thấy ở đâu rồi?

Tiếp tục là tiếp tục gì? Tiếp tục mơ hay tiếp tục tìm người đó?

Câu hỏi không rỏ ràng, diễn giải mơ hồ.

Thiên Đồng

Posted

ko phải mơ lúc nào cũng là điềm, bạn đừng tự huyễn hoặc mình quá đáng.

mơ xong rồi thì thôi, đừng suy nghĩ làm j, cứ sống và làm việc tốt đi.

Nếu là điềm báo trước thật, thì xấu hay tốt cũng phải gặp thôi. "Giải mộng" để làm j.

Posted

ko phải mơ lúc nào cũng là điềm, bạn đừng tự huyễn hoặc mình quá đáng.

mơ xong rồi thì thôi, đừng suy nghĩ làm j, cứ sống và làm việc tốt đi.

Nếu là điềm báo trước thật, thì xấu hay tốt cũng phải gặp thôi. "Giải mộng" để làm j.

Vâng! Có lẽ nên vậy, điều gì phải đến nó sẽ đến.

Cám ơn a và a Thiên Đồng nhé!!!

  • 1 month later...
Posted

Cũng không hẳn vậy đâu. Mẹ mình kể trước khi mẹ mình lấy ba mình thì nằm mơ thấy có con cọp tha mẹ mình về một căn nhà, trong căn nhà đỏ chỉ có cái bóng đèn màu đỏ.

Sau này mới biết, con cọp đó chính là ba mình, và ngôi nhà đó là nhà bà ngoại mình, còn ba mình thì ở rể. Vậy bạn nghĩ, giấc mơ là dự đoán chuyện có thật hay chỉ là mộng mị?

Mình nghĩ đa số chỉ là mộng mị, nhưng một số là điềm dự đoán. Tuy nhiên phải là giấc mơ càng chính xác càng tốt. Điều này mình đã nghiệm nhiều lần, nhiều giấc mơ của mình cũng thành sự thật rồi.

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...