dieptinh Posted 14 Tháng 11, 2011 Report Posted 14 Tháng 11, 2011 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=dieptinh&date=1988,10,25,2,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 đây là lá số của đệ ah!
haithienha Posted 15 Tháng 11, 2011 Report Posted 15 Tháng 11, 2011 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 đây là lá số của đệ ah! Tiểu chủ ơi ! biết trả lời gì cho cái gì đây ...
dieptinh Posted 18 Tháng 11, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 11, 2011 Tiểu chủ ơi ! biết trả lời gì cho cái gì đây ... dạ trả lời dùm đệ. Công danh sự nghiệp tốt ko? đại hạn và tiểu hạn, tình cảm nữa. Đệ sinh ra đệ rất xấu và đen như kỉ hà, lớn lên trắng và đẹp ra, khắc với cha nên từ nhỏ giờ sống với bà nội. mọi chuyện đến với đệ bình thường, hồi nhỏ hay bị bệnh lắm, lớn lên ko còn bệnh nữa nhưng lại hay thiếu nợ ko nhiều nhưng thiếu hoài hà. gia đình thì hay bất hòa, tình cảm thì trắc trở, công việc ko ổn định, bạn bè thì thân thiện lắm ai cũng quan tâm hết.
Quốc Tuấn Posted 18 Tháng 11, 2011 Report Posted 18 Tháng 11, 2011 dạ trả lời dùm đệ. Công danh sự nghiệp tốt ko? đại hạn và tiểu hạn, tình cảm nữa. Đệ sinh ra đệ rất xấu và đen như kỉ hà, lớn lên trắng và đẹp ra, khắc với cha nên từ nhỏ giờ sống với bà nội. mọi chuyện đến với đệ bình thường, hồi nhỏ hay bị bệnh lắm, lớn lên ko còn bệnh nữa nhưng lại hay thiếu nợ ko nhiều nhưng thiếu hoài hà. gia đình thì hay bất hòa, tình cảm thì trắc trở, công việc ko ổn định, bạn bè thì thân thiện lắm ai cũng quan tâm hết. Công danh sự nghiệp lận đận, thường xuyên phải thay đổi nghề luôn. Tuổi trẻ phải bôn ba rày đây mai đó, Về lúc đứng tuổi các hạ mới được an nhàn và sự nghiệp vững.Tình duyên thì cũng chán lắm. Sẽ có nhiều người nhưng buồn nhiều hơn vui, năm nay cẩn thận với bạn gái ko là ôm cục nợ đấy. 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay