ToQuangMinh Posted 9 Tháng 11, 2011 Report Posted 9 Tháng 11, 2011 Nghe tiếng bác Hai Thien Ha không kém gì Gia Cát Lượng thời tam quốc, rất giỏi thuật toán. Hôm nay cháu, khẩn cầu bác chút lời khuyên. Lời khuyên của bác sẽ như vừng thái dương rọi sáng màng đêm, như cơn mưa ngọc gieo mầm sống cho cuộc đời cháu. Rất mong được sự chỉ giáo của bác. Cháu tên : Tô Quang Minh; giới tính: Nam; sinh lúc 12:15p ngày dương 29/5/1991. Sinh ở Đồng Nai; quốc tịch Việt Nam Hiện nay cháu là sinh viên năm 3 đại học Y dược Tp HCM, ngành bác sĩ đa khoa. Hình dáng cháu thì vô cùng gầy; cao 1,65m; da trắng. Sức khỏe: cháu hay bị bệnh lặt vặt nhưng không nghiêm trọng lắm. hi Bây giờ cháu thật sự không biết phải viết gì thêm chỉ kính mong Bác Hai Thien Ha thần toán giải đáp giúp lá số tử vi này, cháu lo cho cuộc đời mình và gia đình mình quá. Mong bác xem kĩ giúp cháu: Mệnh<thân>, Quan lộc và Phu thê nhé. Vô vô cùng cảm ơn !!!! Lá số của cháu nè: www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T%C3%B4+Quang+Minh&date=1991,5,29,12,15&year=0&gender=m&view=screen&size=2
vietbao1623 Posted 9 Tháng 11, 2011 Report Posted 9 Tháng 11, 2011 (đã chỉnh sửa) Nghe tiếng bác Hai Thien Ha không kém gì Gia Cát Lượng thời tam quốc, rất giỏi thuật toán. Hôm nay cháu, khẩn cầu bác chút lời khuyên. Lời khuyên của bác sẽ như vừng thái dương rọi sáng màng đêm, như cơn mưa ngọc gieo mầm sống cho cuộc đời cháu. Đêm thì khó có mặt trời lắm bạn à. Bạn nịnh bác cũng chẳng biết đường mà nịnh....thay thành mặt trăng có phải có ý nghĩa hơn ko (đêm đi có trăng sáng thì ko phải soi đèn pin)? Câu cú tối nghĩa thía. Mặt trời rọi sáng màn đêm...úi trời....Khác gì bạn bảo bác là "lời khuyên của bác như mặt trời mọc đằng Tây và nặn phía đàng đông". Cơn mưa ngọc nữa chứ: thế hóa ra bạn nói bác ấy là "khi nói nước bọt bắn tung tóe à" ; Edited 9 Tháng 11, 2011 by vietbao1623
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay