bongdiendien Posted 17 Tháng 10, 2011 Report Posted 17 Tháng 10, 2011 Sau khi dc Bác xác định giờ sinh, cháu nhờ Bác xem tiếp giùm cháu: 1.Năm 2012 của cháu sẽ như thế nào ạ? 2.Người chồng cháu hình dáng ra sao, tính cách như thế nào? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=corn&date=1980,7,7,0,30&year=2010&gender=f&view=screen&size=2 Chân thành cám ơn Bác.
haithienha Posted 17 Tháng 10, 2011 Report Posted 17 Tháng 10, 2011 Sau khi dc Bác xác định giờ sinh, cháu nhờ Bác xem tiếp giùm cháu: 1.Năm 2012 của cháu sẽ như thế nào ạ? 2.Người chồng cháu hình dáng ra sao, tính cách như thế nào? http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Chân thành cám ơn Bác. Nick nầy sao quen quá ,đã từng xem cô chủ nick nầy là luật sư mà ?
bongdiendien Posted 18 Tháng 10, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 10, 2011 Nick nầy sao quen quá ,đã từng xem cô chủ nick nầy là luật sư mà ? HIc hic, thì cháu là cô Luật sư đây Bác ạ, vì topic dài quá, nên cháu lập topic mới cho gọn, Bác có xem nhiều vể chuyện tình cảm cho cháu rồi nhưng mà còn sót mô tả chồng cháu sau này,hihi,vì mục tiêu cao cả của cháu bây giờ là lấy chồng và sanh con thôi,với lại Bác xem luôn cho cháu 2012 có gì tốt và xấu với Bác nhé.
Tuyết Minh Posted 18 Tháng 10, 2011 Report Posted 18 Tháng 10, 2011 Chồng chị có thể có dạng người như sau: cao, dạm dỡ, to xương, mặt vuông vắn đầy đặn, trán cao mày đậm, mắt mũi sáng, mặt nhiều nếp nhăn hay trông già hơn tuổi (chắc là đẹp zai). Là người có học, có tiền, có quyền, thông minh, dũng mãnh, cương cường, quyền biến, có thể cũng công tác bên ngành luật như chị đó, đã gặp ai như vậy chưa ta? Tuổi này của chị cũng muộn rồi, vợ chồng chung sống với nhau tới lúc bạc đầu, gia đình sung túc và danh giá. Năm sau tiền bạc rắc rối tranh chấp liên quan tới pháp luật, kiện tụng và chị sẽ dành phần thắng nhưng Có phá+giải thần+ hỏa + tuyệt tiền bạc rỗng túi lâm cảnh bế tắc thiếu thốn. Đề phòng lửa điện, có thể thay đổi chỗ ở hay chỗ làm, nếu không cũng phải đi nhiều.Tình cảm có nhiều sự không vui, nếu đang có người yêu thì tình duyên gẫy đổ, cô đơn đi về... Góp ý cho chị chờ bác tư vấn cho chính xác nhé.
bongdiendien Posted 18 Tháng 10, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 10, 2011 Chồng chị có thể có dạng người như sau: cao, dạm dỡ, to xương, mặt vuông vắn đầy đặn, trán cao mày đậm, mắt mũi sáng, mặt nhiều nếp nhăn hay trông già hơn tuổi (chắc là đẹp zai). Là người có học, có tiền, có quyền, thông minh, dũng mãnh, cương cường, quyền biến, có thể cũng công tác bên ngành luật như chị đó, đã gặp ai như vậy chưa ta? Tuổi này của chị cũng muộn rồi, vợ chồng chung sống với nhau tới lúc bạc đầu, gia đình sung túc và danh giá. Năm sau tiền bạc rắc rối tranh chấp liên quan tới pháp luật, kiện tụng và chị sẽ dành phần thắng nhưng Có phá+giải thần+ hỏa + tuyệt tiền bạc rỗng túi lâm cảnh bế tắc thiếu thốn. Đề phòng lửa điện, có thể thay đổi chỗ ở hay chỗ làm, nếu không cũng phải đi nhiều.Tình cảm có nhiều sự không vui, nếu đang có người yêu thì tình duyên gẫy đổ, cô đơn đi về... Góp ý cho chị chờ bác tư vấn cho chính xác nhé. Ặc ặc, năm 2012 Bác xem cho chị lấy dc chồng mà,e nói thế làm chị bùn quá, hiện giờ chị ko quen ai hết em àh, chị có cảm giác người chị yêu thì chị ko thành dc, còn người chị ko yêu thì cứ theo đuổi chị hoài. Rốt cuộc bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng.
Tuyết Minh Posted 18 Tháng 10, 2011 Report Posted 18 Tháng 10, 2011 Ặc ặc, năm 2012 Bác xem cho chị lấy dc chồng mà,e nói thế làm chị bùn quá, hiện giờ chị ko quen ai hết em àh, chị có cảm giác người chị yêu thì chị ko thành dc, còn người chị ko yêu thì cứ theo đuổi chị hoài. Rốt cuộc bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Vậy chị em mình kính chờ bác cho ý kiến nhé, để em được học thêm. Vì năm sau em thấy đào hồng gặp không+kiếp+thiên không+ Kỵ+ cô quả, tiêu hạn có khốc hưu Linh hỏa, trong lòng lắm sự phiền muộn nên em luận như vậy. Kính mong bác chỉ dạy cho cháu chỗ này ạ
haithienha Posted 18 Tháng 10, 2011 Report Posted 18 Tháng 10, 2011 Vậy chị em mình kính chờ bác cho ý kiến nhé, để em được học thêm. Vì năm sau em thấy đào hồng gặp không+kiếp+thiên không+ Kỵ+ cô quả, tiêu hạn có khốc hưu Linh hỏa, trong lòng lắm sự phiền muộn nên em luận như vậy. Kính mong bác chỉ dạy cho cháu chỗ này ạ Năm tới ,lưu thái tuế tại cung phu ; đại hạn vcd thiên-địa không chiếu vào chỗ hư không ? hội đũ đồng -kình linh ,là có người proposal. không + lộc đề phòng rỗng túi .Tiểu hạn có phượng - giải / nguy hiễm ở chỗ Phá quân hãm địa + hỏa ,coi chừng bị mất việc hay bị liên quan đến hình pháp ,khốc -hư cố định gặp lưu động ,rất nhiều chuyện buồn phiền lo âu . 3
bongdiendien Posted 17 Tháng 12, 2011 Author Report Posted 17 Tháng 12, 2011 Bác ơi, năm 2012 cháu tính rót tiền vào đầu tư một số dụ án, Bác thấy có dc ko ạ?Số cháu kinh doanh về cái gì thì thuận số ạ?Cháu cam ơn Bác rất nhiều.
ntpt Posted 19 Tháng 12, 2011 Report Posted 19 Tháng 12, 2011 Bác ơi, năm 2012 cháu tính rót tiền vào đầu tư một số dụ án, Bác thấy có dc ko ạ?Số cháu kinh doanh về cái gì thì thuận số ạ?Cháu cam ơn Bác rất nhiều. Năm nay chị có mất tiền? hay được tiền?
bongdiendien Posted 20 Tháng 12, 2011 Author Report Posted 20 Tháng 12, 2011 Năm nay chị có mất tiền? hay được tiền? Cám ơn bạn đã ghé qua topic của mình, năm nay tiền mình ra nhiều hơn vào, tháng 5 dương lịch có cho 1 người họ hàng mượn tiền, nhưng đến giờ vẫn chưa đòi dc, họ sẽ ko quỵt nợ nhưng đòi lâu trả quá, cho mượn cũng khoảng hơn 100 triệu.
bongdiendien Posted 26 Tháng 12, 2011 Author Report Posted 26 Tháng 12, 2011 Bác Haithienha thân mến, cty cháu đang làm việc hiện đang gặp khó khăn, cháu đang tính chuyển việc, và cháu đã dc nhận 1 công việc với mức lương cao hơn, họ cho cháu 7 ngày suy nghĩ, Bác cho cháu hỏi năm sau nếu cháu chuyển việc thì có theo chiều hướng tốt không ạ? Cháu cám ơn Bác.
haithienha Posted 26 Tháng 12, 2011 Report Posted 26 Tháng 12, 2011 Bác Haithienha thân mến, cty cháu đang làm việc hiện đang gặp khó khăn, cháu đang tính chuyển việc, và cháu đã dc nhận 1 công việc với mức lương cao hơn, họ cho cháu 7 ngày suy nghĩ, Bác cho cháu hỏi năm sau nếu cháu chuyển việc thì có theo chiều hướng tốt không ạ? Cháu cám ơn Bác. suy đi tính lại thì cháu năm tới cũng phải hay nên thay đổi việc làm... công việc cũng tốt và có chiều hướng thuận lợi .
bongdiendien Posted 4 Tháng 1, 2012 Author Report Posted 4 Tháng 1, 2012 (đã chỉnh sửa) suy đi tính lại thì cháu năm tới cũng phải hay nên thay đổi việc làm... công việc cũng tốt và có chiều hướng thuận lợi .Hoan hô bác nhá, đúng là cháu có thay đổi việc làm, vì công ty cháu đóng cửa roài, Bác ơi, có vấn đề này cháu rất muốn biết, chồng tương lai của cháu sẽ ra sao? đến bây giờ cháu chưa có người yêu, khi nào cháu mới gặp được người yêu của cháu ạ. Tết này về quê cháu lại bị hỏi tra tấn :khi nào lấy chồng, có người yêu chưa?http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=corn&date=1980,7,7,0,30&year=2010&gender=f&view=screen&size=2 Edited 4 Tháng 1, 2012 by bongdiendien
haithienha Posted 4 Tháng 1, 2012 Report Posted 4 Tháng 1, 2012 Hoan hô bác nhá, đúng là cháu có thay đổi việc làm, vì công ty cháu đóng cửa roài, Bác ơi, có vấn đề này cháu rất muốn biết, chồng tương lai của cháu sẽ ra sao? đến bây giờ cháu chưa có người yêu, khi nào cháu mới gặp được người yêu của cháu ạ. Tết này về quê cháu lại bị hỏi tra tấn :khi nào lấy chồng, có người yêu chưa? http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Năm Tỵ mới có chồng ,chồng dạng người to cao nở nang da trắng mặt hơi vuông hay tròn ,làm nghề gì đó cũng liên quan đến luật pháp .Năm tới công việc thì thuận lợi ,nhưng cẩn thận không nên đầu tư hay bỏ vốn hùn hạp với ai ,có bao nhiêu thì đốt hết bấy nhiêu ,khi làm việc với chức năng tư vấn pháp lý của mình nên cân nhắc ,thận trọng dễ mắc sai lầm để bị người khác oán trách ,tránh tranh cải lý luận với ai ,sức khỏe không tốt hay bệnh về khí huyết .
bongdiendien Posted 4 Tháng 1, 2012 Author Report Posted 4 Tháng 1, 2012 Năm Tỵ mới có chồng ,chồng dạng người to cao nở nang da trắng mặt hơi vuông hay tròn ,làm nghề gì đó cũng liên quan đến luật pháp . Năm tới công việc thì thuận lợi ,nhưng cẩn thận không nên đầu tư hay bỏ vốn hùn hạp với ai ,có bao nhiêu thì đốt hết bấy nhiêu ,khi làm việc với chức năng tư vấn pháp lý của mình nên cân nhắc ,thận trọng dễ mắc sai lầm để bị người khác oán trách ,tránh tranh cải lý luận với ai ,sức khỏe không tốt hay bệnh về khí huyết . Đọc được những lời của Bác mà cháu như cởi tấm lòng,ngàn lần cảm ơn Bác, cháu chúc Bác cùng gia đình sức khỏe dồi dào, năm mới có nhiều thắng lợi mới.
bongdiendien Posted 18 Tháng 7, 2012 Author Report Posted 18 Tháng 7, 2012 Năm Tỵ mới có chồng ,chồng dạng người to cao nở nang da trắng mặt hơi vuông hay tròn ,làm nghề gì đó cũng liên quan đến luật pháp . Năm tới công việc thì thuận lợi ,nhưng cẩn thận không nên đầu tư hay bỏ vốn hùn hạp với ai ,có bao nhiêu thì đốt hết bấy nhiêu ,khi làm việc với chức năng tư vấn pháp lý của mình nên cân nhắc ,thận trọng dễ mắc sai lầm để bị người khác oán trách ,tránh tranh cải lý luận với ai ,sức khỏe không tốt hay bệnh về khí huyết . Bác ơi, Bác ơi, công việc mới của cháu good lắm, tuy có hơi mệt vì nhiều việc nhưng cháu đã thích nghi được rồi, nhưng cháu chưa tìm dc người yêu Bác àh, Bác có thể cho cháu biết khi nào cháu gặp được tình yêu trong những tháng cuối năm được không ạ?cháu bắt đầu thây lo sốt vó rùi đấy ạ. Bây giờ chưa có người yêu thì năm sau chả biết có gặm bảng vu quy dc hem Bác ơi
bongdiendien Posted 30 Tháng 7, 2012 Author Report Posted 30 Tháng 7, 2012 Bác ơi, Bác ơi, công việc mới của cháu good lắm, tuy có hơi mệt vì nhiều việc nhưng cháu đã thích nghi được rồi, nhưng cháu chưa tìm dc người yêu Bác àh, Bác có thể cho cháu biết khi nào cháu gặp được tình yêu trong những tháng cuối năm được không ạ?cháu bắt đầu thây lo sốt vó rùi đấy ạ. Bây giờ chưa có người yêu thì năm sau chả biết có gặm bảng vu quy dc hem Bác ơi Hi vọng tối nay cháu được Bác xem cho, cháu cũng busy nên không có thời gian vào diễn đàn update topic mình thường xuyên được.Thanks Bác.
haithienha Posted 30 Tháng 7, 2012 Report Posted 30 Tháng 7, 2012 Hi vọng tối nay cháu được Bác xem cho, cháu cũng busy nên không có thời gian vào diễn đàn update topic mình thường xuyên được.Thanks Bác.Sẽ có những bất ngờ đến với cháu khoãng những tháng cuối năm , sau khi thất vọng những gì mà không đến ...rồi nó mới đến .Tháng 08 al ; những khám phá mới , có khi nhận hiểu ra rằng hay chứng kiến 1 sự thật eo le người mà mình từng mong đợi sẽ không được như mình đã nghĩ Tháng 09 al ; 1 người khác lạ từ xa mang đến 1 vài tin vui hay 1 cơ hội mới nào đó dù là công việc hay tình cảm ; cũng có thể là người khách xa nhưng không lạ . Tháng 10 al ; luồng gió mới sẽ làm phấn khởi hay có sự chuyễn hướng tình cảm và ý nghĩ của mình vào điễm tựa khác , mà có thể không do dự chấp nhận người đó . Tháng 11 al ; có thể là 1 tháng vui vẽ lạc quan về công việc tài lộc hay tình cảm ,có thể có 1 buổi tiệc đính hôn hay lời mở của người đó làm nền tảng cho con đường hôn nhân năm sau . Hy vọng những lời giải đoán trên của bác sẽ đúng với cháu . 1
Lan Cao Posted 30 Tháng 7, 2012 Report Posted 30 Tháng 7, 2012 Huhu bác ơi cháu ghen tị quá à, cháu lập topic mà bác ko vào xem dùm cháu gì hết à mà thấy mọi người được bác xem hết à http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif. Cháu cũng giống mấy chị ở trên, cháu rất mù mờ đường tình duyên không biết khi nào được lấy chồng, khi nào được sinh con, những người hiện tại cháu quen liệu có đi đến được hôn nhân không bác ơi? Chồng tương lai của cháu là người nước ngoài hay Việt Nam hả bác? Vì mấy vấn đề này mà cháu rầu quá, 29 tuổi đầu rồi bác ơi.. Rồi con đường công danh, tài lộc của cháu trong tương lai như thế nào hả bác? Hậu vận của cháu sau này như thế nào hả bác? Như cô Tuyết Minh có xem qua là cháu có đại hạn sau tuổi 55, bác cho cháu hỏi hạn này có qua không ạ? Và sau hạn này thì tình hình sức khỏe, tài lộc thế nào hả bác... Cô ấy nói qua và cũng nói là chờ bác giải dùm cháu mà... Cháu cảm ơn cô Tuyết Minh, cảm ơn bác! Xin lỗi em đã nhờ đất của anh/chị đã mở topic một chút nhé, cho em vô cùng cáo lỗi. Cháu chờ tin bác Haithienha! Chúc bác sức khỏe, bình an, Cháu Lan Huhu bác ơi cháu ghen tị quá à, cháu lập topic mà bác ko vào xem dùm cháu gì hết à mà thấy mọi người được bác xem hết à http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif. Cháu cũng giống mấy chị ở trên, cháu rất mù mờ đường tình duyên không biết khi nào được lấy chồng, khi nào được sinh con, những người hiện tại cháu quen liệu có đi đến được hôn nhân không bác ơi? Chồng tương lai của cháu là người nước ngoài hay Việt Nam hả bác? Vì mấy vấn đề này mà cháu rầu quá, 29 tuổi đầu rồi bác ơi.. Rồi con đường công danh, tài lộc của cháu trong tương lai như thế nào hả bác? Hậu vận của cháu sau này như thế nào hả bác? Như cô Tuyết Minh có xem qua là cháu có đại hạn sau tuổi 55, bác cho cháu hỏi hạn này có qua không ạ? Và sau hạn này thì tình hình sức khỏe, tài lộc thế nào hả bác... Cô ấy nói qua và cũng nói là chờ bác giải dùm cháu mà... Cháu cảm ơn cô Tuyết Minh, cảm ơn bác! Xin lỗi em đã nhờ đất của anh/chị đã mở topic một chút nhé, cho em vô cùng cáo lỗi. Cháu chờ tin bác Haithienha! Chúc bác sức khỏe, bình an, Cháu Lan Dạ, cháu quên không gửi lại link lá số ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1984,4,28,20,0&year=1984&gender=f&view=screen&size=2
ntpt Posted 30 Tháng 7, 2012 Report Posted 30 Tháng 7, 2012 Sẽ có những bất ngờ đến với cháu khoãng những tháng cuối năm , sau khi thất vọng những gì mà không đến ...rồi nó mới đến . Tháng 08 al ; những khám mới , có khi nhận hiểu ra rằng hay chứng kiến 1 sự thật eo le người mà mình từng mong đợi sẽ không được như mình đã nghĩ Tháng 09 al ; 1 người khác lạ từ xa mang đến 1 vài tin vui hay 1 cơ hội mới nào đó dù là công việc hay tình cảm ; cũng có thể là người khách xa nhưng không lạ . Tháng 10 al ; luồng gió mới sẽ làm phấn khởi hay có sự chuyễn hướng tình cảm và ý nghĩ của mình vào điễm tựa khác , mà có thể không do dự chấp nhận người đó . Tháng 11 al ; có thể là 1 tháng vui vẽ lạc quan về công việc tài lộc hay tình cảm ,có thể có 1 buổi tiệc đính hôn hay lời mở của người đó làm nền tảng cho con đường hôn nhân năm sau . Hy vọng những lời giải đoán trên của bác sẽ đúng với cháu . Dùng hết não trái lẫn não phải vẫn chưa hiểu vì sao hết Bác ui :o Cháu hiểu có mỗi tháng 11
haithienha Posted 30 Tháng 7, 2012 Report Posted 30 Tháng 7, 2012 Dùng hết não trái lẫn não phải vẫn chưa hiểu vì sao hết Bác ui :o Cháu hiểu có mỗi tháng 11Khi sự việc đến ,người trong cuộc sẽ hiểu bác đang nói gì ! 1
haithienha Posted 30 Tháng 7, 2012 Report Posted 30 Tháng 7, 2012 Huhu bác ơi cháu ghen tị quá à, cháu lập topic mà bác ko vào xem dùm cháu gì hết à mà thấy mọi người được bác xem hết à http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif. Cháu cũng giống mấy chị ở trên, cháu rất mù mờ đường tình duyên không biết khi nào được lấy chồng, khi nào được sinh con, những người hiện tại cháu quen liệu có đi đến được hôn nhân không bác ơi? Chồng tương lai của cháu là người nước ngoài hay Việt Nam hả bác? Vì mấy vấn đề này mà cháu rầu quá, 29 tuổi đầu rồi bác ơi.. Rồi con đường công danh, tài lộc của cháu trong tương lai như thế nào hả bác? Hậu vận của cháu sau này như thế nào hả bác? Như cô Tuyết Minh có xem qua là cháu có đại hạn sau tuổi 55, bác cho cháu hỏi hạn này có qua không ạ? Và sau hạn này thì tình hình sức khỏe, tài lộc thế nào hả bác... Cô ấy nói qua và cũng nói là chờ bác giải dùm cháu mà... Cháu cảm ơn cô Tuyết Minh, cảm ơn bác! Xin lỗi em đã nhờ đất của anh/chị đã mở topic một chút nhé, cho em vô cùng cáo lỗi. Cháu chờ tin bác Haithienha! Chúc bác sức khỏe, bình an, Cháu Lan Dạ, cháu quên không gửi lại link lá số ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Chuẫn bị tư tưởng chưa ? năm tới leo lên xe hoa đó ; năm nay có quen ai đó thì nên cẩn thận đề phòng để khỏi bị lợi dụng . Cháu nói có quen 2 người ? 1 người nhiều tuổi và 1 người ít tuổi ,vậy 2 người đó dạng người nào sau đây ; 1 người cao to dạm dỡ , nước da ngâm , tóc thưa cứng hay có óc bạc sớm ,nóng nảy lời nói hơi vô duyên ,hình gầy dáng tay chân thô / người thứ 2 ; trung bình hay thấp mặt tròn da trắng trông trẻ ,ăn nói dịu dàng ,tay chân nhỏ ngắn . Dúng cô Tuyết Minh nói ,vào khoãng tuổi 55 > 56t cháu sẽ bị 1 tai nạn và có thể phá sản nghiệp .
forsythia Posted 30 Tháng 7, 2012 Report Posted 30 Tháng 7, 2012 (đã chỉnh sửa) Ui, lại vấn đề nóng bỏng của cháu, cháu lại xin phép chị bongdiendien và bác haithienha để kính nhờ bác giúp tiếp ạ. Lần trước bác xem cho cháu có nói 32t lấy chồng, mà giờ đã hết 1/2 năm rồi cháu vẫn chưa thấy có anh chàng nào xuất hiện. Cháu lại còn đang thất nghiệp, ở nhà suốt nữa nên cũng k có cơ hội nào để tiếp cận với các anh, để mà có người yêu. Kính nhờ bác xem giúp cháu hình dáng, tính tình ông chồng tuơng lai và quan hệ vợ chồng sau này với ạ. LS của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu cám ơn bác lần nữa! @bongdiendien: Cám ơn chi bongdiendien đã cho em nhờ đất. Edited 30 Tháng 7, 2012 by forsythia
Lan Cao Posted 31 Tháng 7, 2012 Report Posted 31 Tháng 7, 2012 Chuẫn bị tư tưởng chưa ? năm tới leo lên xe hoa đó ; năm nay có quen ai đó thì nên cẩn thận đề phòng để khỏi bị lợi dụng . Cháu nói có quen 2 người ? 1 người nhiều tuổi và 1 người ít tuổi ,vậy 2 người đó dạng người nào sau đây ; 1 người cao to dạm dỡ , nước da ngâm , tóc thưa cứng hay có óc bạc sớm ,nóng nảy lời nói hơi vô duyên ,hình gầy dáng tay chân thô / người thứ 2 ; trung bình hay thấp mặt tròn da trắng trông trẻ ,ăn nói dịu dàng ,tay chân nhỏ ngắn . Dúng cô Tuyết Minh nói ,vào khoãng tuổi 55 > 56t cháu sẽ bị 1 tai nạn và có thể phá sản nghiệp . Dạ bác ơi, 1 người thì cao lỏng khỏng, rất gầy, da trắng (người này nhiều tuổi), điềm đạm, có sự nghiệp kinh doanh tốt (cho đến thời điểm này ạ). Người kia thì thấp hơn (nhưng không thấp lắm vì 1m81 ạ), trẻ hơn , da hơi ngăm hơn, vạm vỡ hơn người kia, đầu hói, nói thẳng thắn, mắt to, mũi cao, sinh năm 1971, công việc thì đang gặp chút khó khăn bế tắc. .. vậy người mà cháu lên xe hoa có là 1 trong 2 người này không hả bác? Chồng cháu sau này có chí hướng và có sự nghiệp tốt không hả bác? Tính tình chồng cháu thì sao ạ? Hai vợ chồng có hợp nhau không ạ? Có đối xử tốt với cháu không bác? Hihi Mà nghe bác và cô Tuyết Minh nói thì cháu thấy bắt đầu sợ (sợ từ bây giờ), sau cái hạn 55 tuổi kia liệu cháu có đến nông nỗi ra đường ở không bác? Bác xem trên lá số dùm cháu xem sau cái hạn đó có chút ánh sáng le lói nào phía đường hầm để trở về bình thường sau đó không ạ? Như thế này gọi là "không có hậu" hả bác? Có cách nào để từ bây giờ mình có thể làm giảm bớt cái hạn đó đi không ạ (chứ cháu không nói là tránh được ạ vì chắc là mission impossible rồi ạ), làm nhiều việc thiện hơn hả bác (cái này cháu vẫn đang thực hiện ạ :) ). Thôi, bác đã thương cháu thì thương cho chót, đừng mắng cháu bác nhé hihi. Cảm ơn bác!! Cháu Lan Cao
Thu buon Posted 31 Tháng 7, 2012 Report Posted 31 Tháng 7, 2012 Hehe, bạn này cũng Canh Thân giống mình Chúc bạn sớm tìm được chồng tương lai nhé! Mình cũng giống bạn, năm sau có hạn lên xe bông mà giờ vẫn chưa thấy ma nào hỏi
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay