babexu Posted 29 Tháng 9, 2011 Report Posted 29 Tháng 9, 2011 Bác haithienha và các bác kính mến Mỗi lần vào diễn đàn tư vấn là một đoạn đường trong đời gặp khúc mắc Cháu sắp tốt nghiệp và đang tìm việc làm .Cháu học ngành Tài chính ngân hàng ,hiện nay cháu mong muốn đi làm ngay và tạm gác chuyện học lên thạc sĩ ( cháu vẫn ôm mộng đi nước ngoài học lên khi có cơ hội chứ chưa chịu bó chân học trong nước nên chọn cách đi làm rồi tiết kiệm tiền để học tiếp ) Cháu xin hỏi là từ đây đến cuối năm và năm sau cháu có xin được việc làm như ý không? Công việc cháu sau này như thế nào ạ,liệu có thăng tiến lên cao? Cháu có hợp với tài chính,kinh doanh? Với lá số nầy cháu có nên học lên cao nữa hay không? ( cháu luôn mong muốn tự kinh doanh riêng ) feedback sự kiện từ đầu năm đến nay Bị đuổi thi nhưng vẫn có người giúp đỡ cho qua ,trong học hành và cuộc sống luôn có người nâng đỡ nhiều khi thành công không do sức của mình Nhà cháu đang xây,bố mẹ lục đục,gia đạo không được vui ,năm nay chuyển chỗ ở ,nhà mới khá to và đẹp Đầu năm đến giờ chưa có dịp đi xa Chuyện tình cảm nay hờn mai giận không được vui Mong các bác giúp đỡ cháu Chúc bác Haithienha ,các bác và mọi người một ngày thật vui vẻ http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=babexu&date=1990,1,15,9,30&year=2011&gender=f&view=screen&size=2
haithienha Posted 30 Tháng 9, 2011 Report Posted 30 Tháng 9, 2011 Bác haithienha và các bác kính mến Mỗi lần vào diễn đàn tư vấn là một đoạn đường trong đời gặp khúc mắc Cháu sắp tốt nghiệp và đang tìm việc làm .Cháu học ngành Tài chính ngân hàng ,hiện nay cháu mong muốn đi làm ngay và tạm gác chuyện học lên thạc sĩ ( cháu vẫn ôm mộng đi nước ngoài học lên khi có cơ hội chứ chưa chịu bó chân học trong nước nên chọn cách đi làm rồi tiết kiệm tiền để học tiếp ) Cháu xin hỏi là từ đây đến cuối năm và năm sau cháu có xin được việc làm như ý không? Công việc cháu sau này như thế nào ạ,liệu có thăng tiến lên cao? Cháu có hợp với tài chính,kinh doanh? Với lá số nầy cháu có nên học lên cao nữa hay không? ( cháu luôn mong muốn tự kinh doanh riêng ) feedback sự kiện từ đầu năm đến nay Bị đuổi thi nhưng vẫn có người giúp đỡ cho qua ,trong học hành và cuộc sống luôn có người nâng đỡ nhiều khi thành công không do sức của mình Nhà cháu đang xây,bố mẹ lục đục,gia đạo không được vui ,năm nay chuyển chỗ ở ,nhà mới khá to và đẹp Đầu năm đến giờ chưa có dịp đi xa Chuyện tình cảm nay hờn mai giận không được vui Mong các bác giúp đỡ cháu Chúc bác Haithienha ,các bác và mọi người một ngày thật vui vẻ http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 còn lại những tháng trong năm thì không hy vọng lắm ,nếu có phải vào tháng 12 al ,nhưng phải chịu nhờ cậy người khác hay phải tốn tiền [ coi chừng bị người khác lợi dụng vào sự liên hệ tình cảm], năm tới thì công việc mới được hanh thông ,đường quan lộ của cháu rất sáng , làm được nơi vừa ý ,thăng tiến mau lẹ / cũng có tay kinh doanh nếu muốn chờ cơ hội . 3
babexu Posted 12 Tháng 10, 2011 Author Report Posted 12 Tháng 10, 2011 Cám ơn bác Haithienha đã xem cho cháu.Cháu thi mấy NH mà vẫn failed,có thể gia đình sẽ phải tốn một khoản tiền để chạy nhưng theo số có lẽ cháu cố thất nghiệp tới năm sau vậy:unsure: Bác ơi ,tiện thể bác xem dùm đại vận kế tiếp của cháu,năm sau cháu qua vận mới rồi? Có phải đại vận này chủ yếu là chuyện tình duyên biến động không ạ:( ? Mong tin bác haithienha
haithienha Posted 12 Tháng 10, 2011 Report Posted 12 Tháng 10, 2011 Cám ơn bác Haithienha đã xem cho cháu.Cháu thi mấy NH mà vẫn failed,có thể gia đình sẽ phải tốn một khoản tiền để chạy nhưng theo số có lẽ cháu cố thất nghiệp tới năm sau vậy:unsure: Bác ơi ,tiện thể bác xem dùm đại vận kế tiếp của cháu,năm sau cháu qua vận mới rồi? Có phải đại vận này chủ yếu là chuyện tình duyên biến động không ạ:( ? Mong tin bác haithienha Năm nay có tốn tiền cũng chẳng nên việc ,chờ năm tới vận tốt hơn .Tình cảm năm nay sóng gió chỉ lăn tăn ,năm tới thì buồn nhiều hơn .
babexu Posted 12 Tháng 10, 2011 Author Report Posted 12 Tháng 10, 2011 (đã chỉnh sửa) buồn nhiều là chia tay sao bác ? Hạn có cô quả phải không bác?:unsure: Mong bác trả lời để cháu chuẩn bị tinh thần,năm nay cháu vật vã khóc lên khóc xuống vì anh chàng này rồi,nhiều khi lý trí không thắng được nữa .Đúng như lời Phật "Ta không vào địa ngục thì ai vào đây?".Tự cháu chọn cho cháu sầu khổ Ước gì cháu đổi được cung quan thành cung phu:(( Edited 12 Tháng 10, 2011 by babexu
haithienha Posted 12 Tháng 10, 2011 Report Posted 12 Tháng 10, 2011 buồn nhiều là chia tay sao bác ? Hạn có cô quả phải không bác?:unsure: Mong bác trả lời để cháu chuẩn bị tinh thần,năm nay cháu vật vã khóc lên khóc xuống vì anh chàng này rồi,nhiều khi lý trí không thắng được nữa .Đúng như lời Phật "Ta không vào địa ngục thì ai vào đây?".Tự cháu chọn cho cháu sầu khổ Ước gì cháu đổi được cung quan thành cung phu:(( Năm tới tiểu hạn Thiên hình ,dao kéo nầy sắc bén lắm ,không biết Lan hay Điệp ai là người cầm kéo cắt bứt dây chuông ? , hội cô-quả -tuyệt -âm sát tự nhốt mình trong lãnh cung !!! đại hạn đào-hồng-hĩ có đủ thiên-địa không -kiếp ,thiên la -địa võng + tuần ,hàng rào 2 -3 lớp ,cửa khóa 2 -3 tầng ,chắc chàng và nàng khó gặp nhau . 3
babexu Posted 21 Tháng 11, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 11, 2011 bác ơi có phải là trong Đại hạn tiếp cháu ko có cơ hội gặp tân lang sao bác Sống 10 năm lạnh lẽo thế thì chết huhu À bác ơi năm sau khoảng tháng mấy là cháu có việc làm,thấy bạn bè đi làm cháu cũng hơi sốt ruột Cháu gửi hình của cháu.Cháu mệnh VCD nên thắc mắc xem mình "ăn " sao nào Bác coi dùm cháu với ạ cháu là cô ngồi bên trái ạ
haithienha Posted 21 Tháng 11, 2011 Report Posted 21 Tháng 11, 2011 bác ơi có phải là trong Đại hạn tiếp cháu ko có cơ hội gặp tân lang sao bác Sống 10 năm lạnh lẽo thế thì chết huhu À bác ơi năm sau khoảng tháng mấy là cháu có việc làm,thấy bạn bè đi làm cháu cũng hơi sốt ruột Cháu gửi hình của cháu.Cháu mệnh VCD nên thắc mắc xem mình "ăn " sao nào Bác coi dùm cháu với ạ cháu là cô ngồi bên trái ạ Năm tới khoảng tháng 2-3 al cháu sẽ tìm được làm ; mệnh cháu vcd hỏa tinh độc thủ mệnh , cháu nên lập gia đình muộn càng tốt ,nếu có gia đình trước 26t thì chắc chắn đõ vỡ ,dẫu chưa lập gia đình thì năm 26t là năm rất đau khổ về tình duyên ,năm 27-28t có cơ hội lập gia đinh nhưng trong cuộc sống vẫn còn nhiều sóng gió ,giống như thuyền mà chèo trên mặt đất ,ccos giữ thì vẫn chưa biết đi đến đâu ! nếu khuyên cháu ngoài 30t thì cháu sẽ cho bác già lại lẫm cẩm thôi tùy cháu quyết định nhé . 1
babexu Posted 21 Tháng 11, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 11, 2011 bác ơi cháu chưa hiểu lắm theo như sách nói Cung Mệnh có sao Hỏa Tinh là người có thân hình thô, xấu, tóc và lông màu vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân tay hay răng miệng, vóc người ốm.Thân hình cháu làm model cũng đc ( hơi quá :D) tóc cháu đen nhánh ,lớn lên thì cháu nhuộm sơ sơ nên vàng vàng,cháu hơi ốm do ăn ít chứ bình thường là cháu cân đối ạ Mong bác giải thích cho cháu Những lời khuyên của bác cháu sẽ tiếp thu ,cháu nghĩ ngoài 30 cỡ 31 32 cũng đc vì thời đại ngày nay cũng thoáng rồi chứ để đến 35 trở lui thì
haithienha Posted 21 Tháng 11, 2011 Report Posted 21 Tháng 11, 2011 bác ơi cháu chưa hiểu lắm theo như sách nói Cung Mệnh có sao Hỏa Tinh là người có thân hình thô, xấu, tóc và lông màu vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân tay hay răng miệng, vóc người ốm.Thân hình cháu làm model cũng đc ( hơi quá :D) tóc cháu đen nhánh ,lớn lên thì cháu nhuộm sơ sơ nên vàng vàng,cháu hơi ốm do ăn ít chứ bình thường là cháu cân đối ạ Mong bác giải thích cho cháu Những lời khuyên của bác cháu sẽ tiếp thu ,cháu nghĩ ngoài 30 cỡ 31 32 cũng đc vì thời đại ngày nay cũng thoáng rồi chứ để đến 35 trở lui thì đúng ,những lời cháu nói như trên , nhưng lại may mắn được cách nhật nguyệt đều sáng chiêu về gọi là cách Nhật -Nguyệt chiếu hư không ,hơn nữa người nào sinh cung hướng tây nam và đông nam thì sao hỏa- linh giảm tác hại nhiều / Thiên hình là người có thân hình xương rắng chắc khong bao giờ mập ,nhưng tánh hơi nóng nảy và có tánh tự khắc kỷ .
babexu Posted 21 Tháng 11, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 11, 2011 cháu vào Wiktionary tra được khắc kỉ là Kiềm chế lòng dục của mình để tu dưỡng theo một khuôn khổ đạo đức. Quả đúng như vậy,cháu cũng khá kĩ tính nhiều khi muốn vượt qua giới hạn nhưng rồi sau đó là thôi Bác ơi cháu đọc qua các bài của bác ko sót một bài nào .Có trường hợp chưa lập gd nhưng bác vẫn nói về chồng thứ 2 Liệu sau này phải chèo đò khác cháu có bị chìm nữa không ạ? Cuối đời có phải sống cô quả ko ?Mong bác giải đáp lăn tăn này dùm cháu với.Cháu sẽ không hỏi thêm chuyện này nữa đâu ạ hihi Cám ơn bác Haithienha.Quả thật nhờ bác và diễn đàn mà cháu thấy tử vi thật quá chính xác
haithienha Posted 21 Tháng 11, 2011 Report Posted 21 Tháng 11, 2011 cháu vào Wiktionary tra được khắc kỉ là Kiềm chế lòng dục của mình để tu dưỡng theo một khuôn khổ đạo đức. Quả đúng như vậy,cháu cũng khá kĩ tính nhiều khi muốn vượt qua giới hạn nhưng rồi sau đó là thôi Bác ơi cháu đọc qua các bài của bác ko sót một bài nào .Có trường hợp chưa lập gd nhưng bác vẫn nói về chồng thứ 2 Liệu sau này phải chèo đò khác cháu có bị chìm nữa không ạ? Cuối đời có phải sống cô quả ko ?Mong bác giải đáp lăn tăn này dùm cháu với.Cháu sẽ không hỏi thêm chuyện này nữa đâu ạ hihi Cám ơn bác Haithienha.Quả thật nhờ bác và diễn đàn mà cháu thấy tử vi thật quá chính xác Cung Thân của cháu ;có đào-không thì sợ rằng cháu đang ngồi thuyền nầy mà cứ ngó sang thuyền khác ; cho nên mới khuyên cháu lập gia đình muộn càng tốt ,vì mệnh có Thiên HÌNH ,THÂN có đào hoa ,mà đào hoa gặp thiên hình thì đào hoa bị trãm ... cho nên cuộc đời của cháu phụ thuộc bởi CÂY kÉO nầy . 1
babexu Posted 5 Tháng 12, 2011 Author Report Posted 5 Tháng 12, 2011 hic hic.Bác Haithienha ơi cháu có ý định phẫu thuật nâng mũi Cháu cũng đã tham khảo nhiều và đi đến quyết định này và trong thời gian tới chắc cháu sẽ thực hiện . Theo bác cháu có nên làm mũi cho đẹp không? Sau này cháu còn muốn chỉnh sửa nhiều thứ nữa.... Không biết câu hỏi của cháu có xem tử vi được không vì cháu cũng hơi sợ biến chứng nên muốn tham vấn bác. Nếu Tử vi có thể xem được ,mong bác giúp cháu
haithienha Posted 5 Tháng 12, 2011 Report Posted 5 Tháng 12, 2011 hic hic.Bác Haithienha ơi cháu có ý định phẫu thuật nâng mũi Cháu cũng đã tham khảo nhiều và đi đến quyết định này và trong thời gian tới chắc cháu sẽ thực hiện . Theo bác cháu có nên làm mũi cho đẹp không? Sau này cháu còn muốn chỉnh sửa nhiều thứ nữa.... Không biết câu hỏi của cháu có xem tử vi được không vì cháu cũng hơi sợ biến chứng nên muốn tham vấn bác. Nếu Tử vi có thể xem được ,mong bác giúp cháu Ui ,người đã đẹp như thế rồi ,còn muốn đẹp hơn nữa sao ?Đi ra ngoài trai nó thấy nó té xỉu hết ... Trong ảnh thấy mũi sóng dọc dừa cũng đủ đẹp rồi , nếu nâng mũi lên cao nữa ,phải mang Contact lens cho mắt có màu Blue cho giống Tây nhé . Ui ,mà năm tới tiểu hạn vào cung mệnh có sao thiên hình + lâm quan , hình như ứng với điều cháu đang wishing . Mà khi sửa sang xong nhớ update ảnh mới cho bác xem lại nhé ! 3
babexu Posted 7 Tháng 12, 2011 Author Report Posted 7 Tháng 12, 2011 Bác Haithienha có cách nói chuyện vui quá,cháu đọc nhiều bài bác post mà cười tủm tỉm .Cháu thấy bác có nói mỗi nơi bác "có đội một cái nón khác nhau" nên chắc bác Haithienha ở ngoài đời khó tính hơn trong diễn đàn ( cháu chắc là vậy ) Theo như bác là cháu có thể làm phẫu thuật đc mà ko bị gì?. Cháu tính đầu tiên là nâng mũi,sau đó là lasik và cuối cùng có thể là gọt mặt ( mặt cháu hơi vuông tròn mà cháu thích V-line ) nếu Tử vi nói số cháu ko có bị tai nạn trên bàn mổ thì cháu yên tâm hơn rồi chứ cháu hơi liều và không sợ đau đớn đâu ạ Mà bây giờ cháu thấy chỗ cháu người ta phẫu thuật đầy rẫy : mắt 1 mí ,mắt lươn thành 2 mí ,mặt vuông thành trái xoan,mũi tẹt thành mũi cao ...vậy chắc 5 đến 10 năm nữa bác Haithienha giải đoán cho mọi người về người chồng/ vợ tương lai hơi khó hơn rồi
babexu Posted 2 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 2 Tháng 8, 2012 Bác haithienha ơi, đã gần 1 năm ròng rã trôi qua mà cháu vẫn thất nghiệp...Hôm nay lại nhận mail báo là rớt từ vòng ngoàiCháu còn không được đi phỏng vấn nữa ..Mà bây giờ thì hết Ngân hàng tuyển rồi...Không lẽ nửa năm sau vẫn còn mù mịt như vậy sao, trước đây cháu luôn tin vào năng lực và sự may mắn của mình, giờ thì tắt hết hy vọng. Nhờ bác xem giúp cháu với http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=babexu&date=1990,1,15,10,0&year=2012&gender=f&view=screen&size=2
babexu Posted 2 Tháng 8, 2012 Author Report Posted 2 Tháng 8, 2012 Bác haithienha ơi, đã gần 1 năm ròng rã trôi qua mà cháu vẫn thất nghiệp...Hôm nay lại nhận mail báo là rớt từ vòng ngoàiCháu còn không được đi phỏng vấn nữa ..Mà bây giờ thì hết Ngân hàng tuyển rồi...Không lẽ nửa năm sau vẫn còn mù mịt như vậy sao, trước đây cháu luôn tin vào năng lực và sự may mắn của mình, giờ thì tắt hết hy vọng. Nhờ bác xem giúp cháu với http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
haithienha Posted 3 Tháng 8, 2012 Report Posted 3 Tháng 8, 2012 Cháu còn 1 tháng may mắn nữa trong năm nay là tháng 08 al . Tháng 09 al , chia tay hay tình cảm không vui với bạn trai . Tháng 10 al , coi chừng tai nạn té ngã hay bị xe hôn , mặt trán cằm trầy trụa . Tháng 11 al , có thể phải tốn kém hay chạy chọt / đi đường coi chừng có kẻ sàm sỡ chọc ghẹo . Tháng 12 al , có thể có việc đi làm , không thì có việc phải đi xa . Nếu năm nay chưa có việc đi làm thì năm tới sẽ có ,năm tới hạn cháu tốt rồi .
VN339 Posted 4 Tháng 8, 2012 Report Posted 4 Tháng 8, 2012 Bạn babexu này có lá số gần gần giống mình, hehe. Bác Haithienha ơi bác sao lá số bạn gần gần giống cháu mà bác thiên vị với bạn ấy thế bác http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif, Bác rảnh Bác xem cho cháu với nhé Bác, Cháu cảm ơn bác ạ.
babexu Posted 18 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 18 Tháng 9, 2012 Cháu còn 1 tháng may mắn nữa trong năm nay là tháng 08 al . Tháng 09 al , chia tay hay tình cảm không vui với bạn trai . Tháng 10 al , coi chừng tai nạn té ngã hay bị xe hôn , mặt trán cằm trầy trụa . Tháng 11 al , có thể phải tốn kém hay chạy chọt / đi đường coi chừng có kẻ sàm sỡ chọc ghẹo . Tháng 12 al , có thể có việc đi làm , không thì có việc phải đi xa . Nếu năm nay chưa có việc đi làm thì năm tới sẽ có ,năm tới hạn cháu tốt rồi . Bác haithienha kính mến! Hôm nay là đầu tháng 8al rùi và cháu đang ngóng chờ tin tức của 2 3 cái NH cháu vừa apply, cái thì chờ kết quả cuối cùng, cái thì hồi hộp đợi phỏng vấn. Cảm giác thất nghiệp và thi cử nhiều thật mệt mỏi. Cả gia đình cháu và họ hàng đều không muốn cháu đi làm Ngân hàng và đã nhờ người xin cho cháu đi dạy ở một trường Đại học, họ nói là cuối tháng họ sẽ trả lời và có thể 70% cháu được nhận vào dạy. Cháu cảm thấy cháu là con gái, đi dạy cũng tốt, sau này có thời gian lo cho gia đình và chăm sóc ba mẹ. Nhưng một mặt cháu lại muốn thử thách trong lĩnh vực Ngân hàng nên cháu vẫn quyết tâm dự thi mặc dù đã trượt vỏ chuối cũng nhiều mà cứ tới phỏng vấn là out Nhưng có một điều cháu rất lo lắng là : Lĩnh vực Ngân hàng mà cháu đeo đuổi trong thời buổi kinh tế như vầy chắc hẳn sẽ rất khó khăn và chuyện tiêu cực, nhạy cảm xảy ra rất nhiều, thậm chí chị cháu làm ở Vietinbank được mấy tháng đầu đã về khóc và nói sợ ở tù...môi trường khắt nghiệt....Cháu không biết mình có phù hợp với lĩnh vực tài chính tiền tệ như vậy không? Số cháu có phù hợp với kinh doanh mạo hiểm và có bị dính dáng tới pháp luật không? Mong bác Haithienha và mọi người tư vấn để cháu có sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này. Trong cuộc đời có những ngã rẽ và bản thân ai cũng muốn chọn con đường mình yêu thích phải không bác, mặc dù đi dạy nhàn nhã hơn nhưng cháu nghĩ cháu yêu ngành Ngân hàng và sẽ tận lực với nó, chỉ không biết nó đối với mình ra sao? Nếu cảm thấy không phù hợp thì cháu sẽ đi dạy và chắc tháng 8al này sẽ nhận việc như bác Haithienha đã đoán cho. Kính mong các ACE và bác haithienha xem cho cháu ! http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
babexu Posted 19 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 19 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) Nhờ bác haithienha xem cho cháu có nên làm ngân hàng và mạo hiểm không? Số có dính pháp luật ?...Cháu đã có được nhận đi dạy rồi bác à ( tháng 8al như lời bác nói) Nhưng cháu lại không thích đi dạy lắm, đây là công việc gia đình sắp xếp chứ bản thân cháu không có thi ...Cháu có nên từ chối và chờ một công việc khác? Edited 19 Tháng 9, 2012 by babexu
haithienha Posted 19 Tháng 9, 2012 Report Posted 19 Tháng 9, 2012 Nhờ bác haithienha xem cho cháu có nên làm ngân hàng và mạo hiểm không? Số có dính pháp luật ?...Cháu đã có được nhận đi dạy rồi bác à ( tháng 8al như lời bác nói) Nhưng cháu lại không thích đi dạy lắm, đây là công việc gia đình sắp xếp chứ bản thân cháu không có thi ...Cháu có nên từ chối và chờ một công việc khác?Nếu đã được nhận trong tháng 08 al ,thì cháunên nhận công việc nầy cho đúng với vận hạn của mình ,hiện thời vận của cháu trong vòng 4-5 năm nữa vẫn còn nhiều cases rắc rối . 1
julystar207 Posted 20 Tháng 9, 2012 Report Posted 20 Tháng 9, 2012 Cháu chào Bác Haithienha! Cháu học chuyên ngành Kế toán, tốt nghiệp loại Khá, cháu ra trường tháng 7/2011, nhưng đến giờ cháu vẫn chưa đi làm. Cháu cũng đã đi xin việc ở nhiều nơi, đa số là không được nhận vì cháu chưa có kinh nghiệm. Có mấy công ty nhận cháu vào làm nhưng cháu thấy điều kiện, chế độ không hợp lý nên cháu không đi làm. Cháu muốn hỏi bác là từ nay đến sang năm cháu có xin được việc làm như ý không? Sự nghiệp của cháu sau này thế nào? Cháu có nên đi học cao học không? Kế toán có hợp với cháu không? Nếu không thì cháu hợp với ngành nào ạ? Đây là lá số tử vi của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=B%C3%B9i+Th%E1%BB%8B+H%C6%B0%C6%A1ng&gender=F&hhmi=&dd=&mm=&yyyy=&gio=12&lday=10&lmon=6&lcan=5&lnam=5&year=2012 Tháng 4 dương lịch vừa rồi cháu có vào Nam ở đến tháng 7 cháu mới về Bắc. Nhà cháu mới xây nhà trong nam. Cháu là con lớn, dưới cháu có 1 em gái và 1 em trai. Mong Bác tư vấn giúp cháu! Cháu cảm ơn Bác nhiều!
babexu Posted 20 Tháng 9, 2012 Author Report Posted 20 Tháng 9, 2012 Bác haithienha kính mến Hôm nay, quả là lucky day, cháu đã được gọi thông báo đỗ 1 NH nhỏ, sau bao ngày cố gắng cháu cũng đỗ đc 1 công việc bằng sức cuả mình...Bác ơi, cháu nên chọn gì đây.. ai cũng muốn cháu chọn làm Giảng viên đại học vì cháu là con gái. Nhưng mà cháu vẫn thích Ngân hàng Bác ơi có phải 4 5 năm nữa công việc cháu chìm nổi lắm phải không bác? hix Bác đoán cho cháu tháng 8al đúng thật bác ạ. Còn chuyện sâu kín là cháu giam mình trong lãnh cung cũng đúng, gần đây cháu có nhiều chuyện không vui, tâm trạng u uất http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=babexu&date=1990,1,15,10,0&year=2012&gender=f&view=screen&size=2 2
Tướng Tùy Tâm Sinh Posted 20 Tháng 9, 2012 Report Posted 20 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) , ôi bác haithienha ơi , thế này thì năm tới cháu cứ tập xác định đi là vừa hay bị người gạt ,kẻ tiểu nhân mưu hại ,của cải đồ đạt bị mất mát ; sức khỏe kém đau yếu thì lâu khỏi ,hay có bệnh gì đó như ung ,bướu ,nhọt ,khối u thịt dư v.v ( bác ơi , thế còn cái hạn liên quan đến anh Cự môn + hỏa linh tinh ở cung phụ mẫu , cháu thấy cái đấy mới làm cháu đau đầu và ức chế , u uất , bức xúc nhất ) ( bác ơi bây h cháu cũng ngại ko dám post lá số lên nữa , lần trc bác xem cho toàn những vấn đề nhạy cảm , sâu kín của mai sau ---- nếu bác mà xem cho cháu nữa thì ko biết sẽ như thế nào nữa đây ) -- may mà cháu ko post hình , chứ post hình mà đi trên đường ai nhận ra thì chết , mất hết hình tượng đẹp Edited 20 Tháng 9, 2012 by Tướng Tùy Tâm Sinh
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay