anho Posted 30 Tháng 8, 2011 Report Posted 30 Tháng 8, 2011 (đã chỉnh sửa) cháu sanh vào lúc 17 giờ 30 ngày 16 tháng 9 năm 1983 (cháu sanh ra lấy ngày âm) cháu chuyển qua ngày dương là 21 tháng 10 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 nhờ các cô chú xem giúp chác, cháu xin cảm ơn. Hiện giờ cháu đang rất buồn về tình duyên cũng như sự nghiệp mong các cô bác thương tình vài điều giúp đỡ cho cháu.... Mong có duyên nhờ các cô chú giúp đỡ Mong có duyên được các cô chú giúp đỡ.. Edited 30 Tháng 8, 2011 by anho
Tuyết Minh Posted 30 Tháng 8, 2011 Report Posted 30 Tháng 8, 2011 Tình hình học hành của anh thế nào? có thuận lợi hay không?
anho Posted 31 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 31 Tháng 8, 2011 cũng đang trắc trở ko biết sao nữa, không biết chị hỏi vậy là có nghĩa như thế nào giúp em với.....
Tuyết Minh Posted 31 Tháng 8, 2011 Report Posted 31 Tháng 8, 2011 cũng đang trắc trở ko biết sao nữa, không biết chị hỏi vậy là có nghĩa như thế nào giúp em với..... Ý TM hỏi là việc học hành từ trước tới giờ có trắc trở không? hay là thuận lợi Anh miêu tả thêm về bệnh tật, vận hạn được không?
anho Posted 1 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 1 Tháng 9, 2011 Ý TM hỏi là việc học hành từ trước tới giờ có trắc trở không? hay là thuận lợi Anh miêu tả thêm về bệnh tật, vận hạn được không? Mình lúc nhỏ mới sanh rất khó nuôi ghẻ lỡ đầy mình. và bị bệnh suyễn. lớn lên thì hết. Lúc nhỏ học hành bê tha. nhưng đến năm lớp 6 bắt đầu giỏi. Thi đại học rớt 2 lần rồi chuyển qua học trung cấp. đang học tại chức kinh tế mà ko biết thế nào. nói chung là trầm luôn khổ ải việc học. Muốn học nữa nhưng nhiều chuyện phân tâm nên nó gián đoạn hoài. Cám ơn chị đã tận tình giúp đỡ mong chị ......
anho Posted 1 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 1 Tháng 9, 2011 trần gian trần ai... bể khổ :( buồn quá...................
anho Posted 2 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 2 Tháng 9, 2011 (đã chỉnh sửa) Tình hình học hành của anh thế nào? có thuận lợi hay không? Chị ơi! Sao lại hỏi vậy? có gì ko ổn hay sao vậy chị? Em đang khổ sở vì 1 chử tình duyên, muốn ổn định để lo cho công việc, mấy bửa nay lo lắng chuyện người chuyện ta em không thể nào ngủ được không có lối ra. Nghĩ ngợi nhiều thành nghĩ quẩn. Có ai giúp mình với mình cảm ơn nhiều Edited 2 Tháng 9, 2011 by anho
hai son Posted 2 Tháng 9, 2011 Report Posted 2 Tháng 9, 2011 cháu sanh vào lúc 17 giờ 30 ngày 16 tháng 9 năm 1983 (cháu sanh ra lấy ngày âm) cháu chuyển qua ngày dương là 21 tháng 10 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 nhờ các cô chú xem giúp chác, cháu xin cảm ơn. Hiện giờ cháu đang rất buồn về tình duyên cũng như sự nghiệp mong các cô bác thương tình vài điều giúp đỡ cho cháu.... Mong có duyên nhờ các cô chú giúp đỡ Mong có duyên được các cô chú giúp đỡ.. chào bạn ! mệnh này bị hãm mất rồi văn xương - văn khúc , rạng ngời bỏ đi . kình dương - hóa kị , tức thì nó làm khở đó , vận thì lang bang . bình tâm , nghĩ ngợi , đàng hoàng có gì , tôi sẽ giúp chàng đứng lên . chờ tôi , một chút thời gian buổi mai , hẹn bạn ở trang sách này ! chào thân ái !
anho Posted 3 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 3 Tháng 9, 2011 chào bạn ! mệnh này bị hãm mất rồi văn xương - văn khúc , rạng ngời bỏ đi . kình dương - hóa kị , tức thì nó làm khở đó , vận thì lang bang . bình tâm , nghĩ ngợi , đàng hoàng có gì , tôi sẽ giúp chàng đứng lên . chờ tôi , một chút thời gian buổi mai , hẹn bạn ở trang sách này ! chào thân ái ! cảm ơn bác nhiều mong tin của bác... Thơ hay quá mà buồn....
hai son Posted 3 Tháng 9, 2011 Report Posted 3 Tháng 9, 2011 cảm ơn bác nhiều mong tin của bác... Thơ hay quá mà buồn.... chào-gặp lại ! năm xưa , khi tuổi 13 . mệnh này , như thể , xuýt đà mạng vong ! trời thương , kẻ số , long đong . hồi sau , có thể , đền công , đáp nghì .! chỉ cần , sửa chút , tí ti . đào hoa - tính cách , lúc thì thằng - ông ! được vầy ! gió thuận , buồm dong , phụ thân , vui vẻ ! bạn đông , hội trình ! liễu thê kia , cũng khá xinh . dáng người phượng các , tính tình thủy chung ! tử tôn , luôn thể , nói cùng . thanh long , phượng các , cùng chung một loài ! trời thương , để tặng nhưng ai . phúc dầy , mệnh mỏng , tam thai - tọa cùng ! tiếc thay , một ngọn cờ hùng . hai bên , tả - hữu , lại trong : quế - trì ! hội vào : hóa lộc - tử vi . tấu thư - hoa cái lộng dù , cung vua ! thế mà , chưa được , xuýt thua . đức tu thêm nữa , điền cơ tốt rồi ! nếu mà nói thế đã thôi . thì đâu đã hết những lời đổi trao ! tính anh : thích chuyện " hoa đào " . tà - văn : có sẵn , lại trào mạch tương ! đêm về , nghĩ chuyện vấn vương . kẻo mà lâm bệnh , tổn thương : thận - tỳ ! thận - can , thiên bẩm đã suy . sau hồi " đầu bốn " là kỳ hiện ra ! lại thêm , bệnh trĩ nữa mà . hồi sau , kiểm nghiệm , nay là " vãn thi " ! mỗi người , một số tử vi . một thân cùng mệnh , mỗi kỳ , khác nhau ! có người trước , kẻ lại sau . thãng - trầm vận số , liền nhau , diễn hoài ! tật bệnh hoặc họa tai . ai ai cũng mắc , chẳng ngoài vòng luân ! mệnh anh : triệt lộ , cùng tuần . chặn ngay ở mệnh , ngoài phần : thiên không ! đã qua ! và tốn nhiều công . đến nay thì đã , thong dong được rồi ! kẻ mà chưa hết , đã thôi . làm cho anh lại , đứng - ngồi , không yên ! những mong anh chẳng , ưu phiền ! thì tôi lại kể tiếp liền , như sau . đi xa : anh hãy nhớ câu . đề phòng , nhân tiểu ! đầu trâu , mặt người ! bạn bè : thân thiện , tốt rồi . được nhiều bạn giúp , gặp thời thì lên ! tài - quan : đã nói ở trên . { hôm trươc } . quốc ấn - tật ách : nhờ nền phúc xưa ! bề trên , phụ mẫu : quyền thừa ! uy nghiêm , tự tại , đang chờ : dâu - thê ! đại vận này , có thể về ! năm nay , tiểu vận , đẹp thê , tháng mười ! cũng cần , mách nước , đôi lời . để anh chiêm nghiệm , song rồi , thử xem ! " làng hồ , tranh chuột , phu thê ! đem về , đính ở : tây lề , bắc phương ! lại thêm , đôi phượng , uyên ương ! bồ câu cũng thế , đầu giường , bàn , kê ! phòng ở mà bạn đang thuê . " gia đường " , thì cũng , một lề , như trên ! " những là , nguyện ước ấm êm . tran hòa hạnh phúc " nối thêm , dõi đường " ! thế nào , trời cũng sẽ thương . chờ ngày , loan phượng , uyên ương sẽ về ! tâm đã yên ! trí một bề ! hăng say sự nghiệp , quyết về : sử kinh ! lại thêm , nói tiếp " vận trình " ! đến hồi phát đạt , niên cùng : 43 ! những là : 44 , ngoài ra ...! bước vào giai đoạn " nở hoa , trái vàng " ! số này , khá thọ và sang ! tuổi ngoài 94 , xếp hàng .." lão giai " ! ..........................! chào bạn , chúc vui vẻ ! 3
anho Posted 3 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 3 Tháng 9, 2011 Cảm ơn bác nhiều. Mấy bữa nay đang lo lắng chuyện này nhiều nhất nghĩ ngợi lung tung........... bây giờ em tỏ 1 phần, quyết tu dưỡng tính mong duyên gặp người Lời thành tâm gởi cảm ơn Treo tranh không biết cần lắm không vì chổ ở hiện nay cũng đang rất bề bộn Dù sao cũng có duyên gặp mọi người nhất là chị Tuyết Minh và anh hai son (xin bỏ qua cho nếu cách xưng hô không thích hợp) Chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ Và giúp đỡ nhiều người khác đang cần sự giúp đỡ......
Quốc Tuấn Posted 3 Tháng 9, 2011 Report Posted 3 Tháng 9, 2011 (đã chỉnh sửa) chào-gặp lại ! năm xưa , khi tuổi 13 . mệnh này , như thể , xuýt đà mạng vong ! trời thương , kẻ số , long đong . hồi sau , có thể , đền công , đáp nghì .! chỉ cần , sửa chút , tí ti . đào hoa - tính cách , lúc thì thằng - ông ! được vầy ! gió thuận , buồm dong , phụ thân , vui vẻ ! bạn đông , hội trình ! liễu thê kia , cũng khá xinh . dáng người phượng các , tính tình thủy chung ! tử tôn , luôn thể , nói cùng . thanh long , phượng các , cùng chung một loài ! trời thương , để tặng nhưng ai . phúc dầy , mệnh mỏng , tam thai - tọa cùng ! tiếc thay , một ngọn cờ hùng . hai bên , tả - hữu , lại trong : quế - trì ! hội vào : hóa lộc - tử vi . tấu thư - hoa cái lộng dù , cung vua ! thế mà , chưa được , xuýt thua . đức tu thêm nữa , điền cơ tốt rồi ! nếu mà nói thế đã thôi . thì đâu đã hết những lời đổi trao ! tính anh : thích chuyện " hoa đào " . tà - văn : có sẵn , lại trào mạch tương ! đêm về , nghĩ chuyện vấn vương . kẻo mà lâm bệnh , tổn thương : thận - tỳ ! thận - can , thiên bẩm đã suy . sau hồi " đầu bốn " là kỳ hiện ra ! lại thêm , bệnh trĩ nữa mà . hồi sau , kiểm nghiệm , nay là " vãn thi " ! mỗi người , một số tử vi . một thân cùng mệnh , mỗi kỳ , khác nhau ! có người trước , kẻ lại sau . thãng - trầm vận số , liền nhau , diễn hoài ! tật bệnh hoặc họa tai . ai ai cũng mắc , chẳng ngoài vòng luân ! mệnh anh : triệt lộ , cùng tuần . chặn ngay ở mệnh , ngoài phần : thiên không ! đã qua ! và tốn nhiều công . đến nay thì đã , thong dong được rồi ! kẻ mà chưa hết , đã thôi . làm cho anh lại , đứng - ngồi , không yên ! những mong anh chẳng , ưu phiền ! thì tôi lại kể tiếp liền , như sau . đi xa : anh hãy nhớ câu . đề phòng , nhân tiểu ! đầu trâu , mặt người ! bạn bè : thân thiện , tốt rồi . được nhiều bạn giúp , gặp thời thì lên ! tài - quan : đã nói ở trên . { hôm trươc } . quốc ấn - tật ách : nhờ nền phúc xưa ! bề trên , phụ mẫu : quyền thừa ! uy nghiêm , tự tại , đang chờ : dâu - thê ! đại vận này , có thể về ! năm nay , tiểu vận , đẹp thê , tháng mười ! cũng cần , mách nước , đôi lời . để anh chiêm nghiệm , song rồi , thử xem ! " làng hồ , tranh chuột , phu thê ! đem về , đính ở : tây lề , bắc phương ! lại thêm , đôi phượng , uyên ương ! bồ câu cũng thế , đầu giường , bàn , kê ! phòng ở mà bạn đang thuê . " gia đường " , thì cũng , một lề , như trên ! " những là , nguyện ước ấm êm . tran hòa hạnh phúc " nối thêm , dõi đường " ! thế nào , trời cũng sẽ thương . chờ ngày , loan phượng , uyên ương sẽ về ! tâm đã yên ! trí một bề ! hăng say sự nghiệp , quyết về : sử kinh ! lại thêm , nói tiếp " vận trình " ! đến hồi phát đạt , niên cùng : 43 ! những là : 44 , ngoài ra ...! bước vào giai đoạn " nở hoa , trái vàng " ! số này , khá thọ và sang ! tuổi ngoài 94 , xếp hàng .." lão giai " ! ..........................! chào bạn , chúc vui vẻ ! Bội phục tiền bối! Edited 3 Tháng 9, 2011 by Quốc Tuấn
Tuyết Minh Posted 3 Tháng 9, 2011 Report Posted 3 Tháng 9, 2011 Cảm ơn bác nhiều. Mấy bữa nay đang lo lắng chuyện này nhiều nhất nghĩ ngợi lung tung........... bây giờ em tỏ 1 phần, quyết tu dưỡng tính mong duyên gặp người Lời thành tâm gởi cảm ơn Treo tranh không biết cần lắm không vì chổ ở hiện nay cũng đang rất bề bộn Dù sao cũng có duyên gặp mọi người nhất là chị Tuyết Minh và anh hai son (xin bỏ qua cho nếu cách xưng hô không thích hợp) Chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ Và giúp đỡ nhiều người khác đang cần sự giúp đỡ...... Chào anh, TM có việc riêng 2 ngày nay ko luận giải gì được, lên thấy bác haison xuất khấu thành thơ hay quá, anh quả may mắn @ bac haison: trước bác viết không xuống dòng cháu đọc không ra, giờ mới biết bác luận bằng thơ hay quá. :D Kính bác 1
anho Posted 10 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 10 Tháng 9, 2011 Chào anh, TM có việc riêng 2 ngày nay ko luận giải gì được, lên thấy bác haison xuất khấu thành thơ hay quá, anh quả may mắn @ bac haison: trước bác viết không xuống dòng cháu đọc không ra, giờ mới biết bác luận bằng thơ hay quá. :D Kính bác 2 bàn tay trắng về tình duyên đợi tới tháng 10 buồn hết sức là buồn các bác ơi............. 777 tình duyên ..... dường như không có lối thoát các bác ơi .....
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay