Ngọc Trân Posted 29 Tháng 8, 2011 Report Posted 29 Tháng 8, 2011 (đã chỉnh sửa) Cháu tên Trân, hiện đang là sinh viên đại học. Cháu đang học cật lực để xin học bổng du học, và muốn hỏi các bác xem liệu cháu có thể thực hiện ước mơ của mình hay không Cháu có thể đi nước ngoài không ạ? Hiện cháu và bạn trai cháu ( sinh ngày 29/11/1993) bạn ấy là người Mỹ, đang cố gắng học tập để có thể tạo dựng tương lai & và đến với nhau, khoảng cách xa xôi, cháu muốn hỏi liệu tụi cháu có thể làm được hay không, sau tất cả những cố gắng. Tụi cháu có hợp tuổi với nhau không ạ? Đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mong các bác, các anh chị xem giúp, cháu xin cám ơn rất nhiều Edited 29 Tháng 8, 2011 by Ngọc Trân
Quốc Tuấn Posted 29 Tháng 8, 2011 Report Posted 29 Tháng 8, 2011 Cháu tên Trân, hiện đang là sinh viên đại học. Cháu đang học cật lực để xin học bổng du học, và muốn hỏi các bác xem liệu cháu có thể thực hiện ước mơ của mình hay không Cháu có thể đi nước ngoài không ạ? Hiện cháu và bạn trai cháu ( sinh ngày 29/11/1993) bạn ấy là người Mỹ, đang cố gắng học tập để có thể tạo dựng tương lai & và đến với nhau, khoảng cách xa xôi, cháu muốn hỏi liệu tụi cháu có thể làm được hay không, sau tất cả những cố gắng. Tụi cháu có hợp tuổi với nhau không ạ? Đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mong các bác, các anh chị xem giúp, cháu xin cám ơn rất nhiều Được chứ sao lại không? Bạn có ước mơ và sự quyết tâm thì sẽ được học bổng 2 năm tới đều có cơ hội đi nhưng chẳng dễ dàng chút nào mà phải dốc hết sức vượt qua những cản trở sắp tới, còn tình duyên thì lận đận đấy, nhiều lắm chông gai và bạn còn trẻ để nghĩ tới chuyện đó. Nên tập trung cho ước mơ 1
Ngọc Trân Posted 30 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 30 Tháng 8, 2011 Được chứ sao lại không? Bạn có ước mơ và sự quyết tâm thì sẽ được học bổng 2 năm tới đều có cơ hội đi nhưng chẳng dễ dàng chút nào mà phải dốc hết sức vượt qua những cản trở sắp tới, còn tình duyên thì lận đận đấy, nhiều lắm chông gai và bạn còn trẻ để nghĩ tới chuyện đó. Nên tập trung cho ước mơ Em dĩ nhiên phải làm được điều đó, nhưng vấn đề là ở chỗ yếu tố bên ngoài, như xin visa, phỏng vấn, rồi bên phía trường.... nên cần biết liệu số phận của mình có ủng hộ mình không. Mặc dù có dù không, em vẫn phải làm, chỉ cần một chút động lực :P Tình duyên của em ... lận đận lắm ạ o.O ? Thành thật thì từ mối tình đầu thứ 1 đến mối tình đầu thứ ... của em đều xa xôi cả..
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay