Tea Posted 25 Tháng 8, 2011 Report Posted 25 Tháng 8, 2011 (đã chỉnh sửa) Con là nữ, sinh ngày 19/05/1989 nhằm ngày 15/04/ năm kỷ tỵ vào lúc 14h20' Con cao khoảng 1m58, da trắng xanh, người ốm năm 5 tuổi có mổ ruột thừa Con có 1 em gái sinh năm 1991, tuổi mùi Hiện tại Con vừa mới tốt nghiệp đại học. Bố mẹ con đã lớn tuổi (bố sinh năm 1949, mẹ sinh năm 1952) nên muốn con về quê làm cơ quan nhà nước cho an nhàn ổn định và gần bố mẹ. Con thì lại muốn tiếp tục ở tphcm để học thêm và làm việc ở đây dù biết sẽ rất khó khăn. Con đang phân vân không biết tính sao để chọn con đường đúng, vì bố mẹ khuyên vậy cũng chỉ vì rất thương con, nhưng nếu chọn con đường ở lại TPHCM thì con cũng cảm thấy mình bất hiếu vì bố mẹ đã lớn tuổi, hay đau bệnh. Không biết theo tử vi thì cháu nên như thế nào ạ? Các bác, các cô chú, anh chị có thể cho con lời khuyên về các vấn đề sau ạ: - Công danh sự nghiệp của con như thế nào ạ? Con có hợp với ngành Luật con đang theo học không? Con có dự định làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc kinh doanh riêng thì có nên không ạ? - Đường chồng con có tốt không ạ? Hiện tại bạn trai sinh năm 1986, liệu tụi con có đến được với nhau không? - Cuộc sống của con có khấm khá sau này không ạ? - Con nên làm ăn xa nhà hay gần nhà thì mới khấm khá đc ạh? Đây là lá số của con http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Con rất mong các bác, cô chú, anh chị có thể giúp con luận lá số này. Con cảm ơn rất nhiều Chúc mọi người luôn có sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống! p/s: Con là thành viên mới nên có j sai sót mong các bác, cô chú, anh chị chỉ bảo thêm. Con rất cám ơn ạ. Edited 25 Tháng 8, 2011 by Tea
Tea Posted 26 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 26 Tháng 8, 2011 Các cao nhân giúp con với ah, cho con thêm niềm tin để chọn con đường của mình
Quốc Tuấn Posted 27 Tháng 8, 2011 Report Posted 27 Tháng 8, 2011 không ai giúp với ah Theo tôi bạn đi theo nghành luật là hợp với bạn, kinh doanh chỉ hợp với nhà hàng, các dịch vụ giải trí như massage, karaoke... nên theo nghành luật nhưng kiếm tiền hơi vất vả, công danh bình thường phải tới ngoài 36 mới có chút danh, nhưng cũng coi chừng tiền kiếm được dính vào các phi vụ đen mà sinh nghề tử nghiệp. Số này không thấy sống gần cha mẹ. 1
Tea Posted 28 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2011 COn cảm ơn lời khuyên của bác QUốc Tuấn ạ. Như vậy là con nên tiếp tục theo ngành luật và làm việc ở TPHCM đúng không ah? Con thấy số con cũng không được may mắn như người ta, người khác cố 1 thì con phải cố gắng gấp nhiều lần.
Túy Lão Posted 28 Tháng 8, 2011 Report Posted 28 Tháng 8, 2011 Khá hợp với ngành luật nên cố gắng theo, Tuy nhiên cuộc sống cũng nhiều thăng trầm Năm nay bản thân gặp nhiều khủng hoảng về tài chính , gặp nhiều phiền toái bực mình 1
Tea Posted 29 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 29 Tháng 8, 2011 Con cảm ơn bác Túy Lão nhiều, con sẽ tiếp tục cố gắng với lựa chọn ngành luật của mình. Nhưng con vẫn còn một phân vân, không biết con nên làm CQNN ở gần bố mẹ hay nên tự thân vận động ở TPHCM, cái nào sẽ giúp con thành công hơn ạ? Việc gì đối với con cũng không suôn sẻ như người ta, lúc nào giai đoạn giữa cũng bị trục trặc gì đó rồi mới như ý muốn được, vì thế nên gặp chuyện gì con cũng nghĩ "mọi chuyện sẽ tốt đẹp" nên con vượt qua được.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay