trannhatruc Posted 24 Tháng 8, 2011 Report Posted 24 Tháng 8, 2011 con mong các bác coi giúp con đường tình duyên ra sao, chồng như thế nào, cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không, mặc dù con không hiểu biết nhiều về tử vi nhưng nhìn lá số của mình thì đường chồng con rất tệ, có khả năng lấy chồng rất muộn ba má con đang giục con quá trời mà con chưa có mảnh tình nào hết nghề nghiệp: kinh doanh con cao 1,58, nặng 53 kg, con sinh và lớn lên ở sài gòn. Gia đình: bố, mẹ , anh trai, em trai con xin cám ơn các bác. - lá số của con: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=tr%E1%BA%A7n+nh%C3%A3+tr%C3%BAc&date=1988,4,8,3,30&year=2011&gender=f&view=screen&size=2
Học Trò Posted 25 Tháng 8, 2011 Report Posted 25 Tháng 8, 2011 chẳng lo đường con cái lại lo đường tình duyên, chồng vợ. Mới 23 tuổi mà ba và má giục thì chắc là 2 cụ đã cao niên cả rồi nên khát có cháu bế, hoặc quý cô xấu gái đến khó tả nên cha mẹ sợ là vài tuổi nữa sẽ chẳng giai nào dòm. Biết số muộn chồng thì cứ từ từ mà nhằn dần năm tháng vậy, quý cô ạ. Nên lo lắng chuyện giai nó lừa đời con gái của mình thì hơn là lo việc lấy chồng muộn. Sớm hay muộn cũng không bằng đúng lúc. Nữ mệnh Liêm Sát có gì phải ngại, đã có Triệt rồi, ngoài ra thêm Kiếp Không nữa thì đâu có phải là người mềm yếu. Thôi đừng lo hão nữa cô ạ. Lo học hành, lo kiếm tiền, lo gây dựng tương lai sau này từ bây giờ đi, 20 năm khó nhọc của quý cô bắt đầu rồi đấy. Tình Có Như Không Tác Giả: Trần Thiện Thanh Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không Tình xôn-xao như giọt nắng lên cao, Cho lòng mình mang-mang như làn khói Tình trôi qua như là giấc chiêm bao. Ôi, tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ. Cho thật nhiều, bỡ ngỡ chưa hề cho. Tình cho đi, nhưng chẳng nói năng chi. Nên ngập ngừng, mãi mãi mối tình câm. Tình một ngày tình xa ôi tình nhớ. Tình gặp rồi, tình cứ nói vu-vơ Nên mà lòng thì vẫn cứ như thơ. Cả cuộc đời thì vẫn cứ như mơ. Tình là tình tìm nơi đâu cũng có, Tình gặp rồi nhiều lúc có như không Chiều hôm kia trên đường phố anh qua anh tình cờ quen em bên hàng nước Hàng mi thanh dưới vừng tóc em xanh Cho đường chiều xao xuyến cơn mộng lành. Rồi tình chợt bừng lên như lửa nóng. Rồi tình là một tiếng sét thinh không Này em ơi có phải lúc ta yêu, Ta vụng về chới với trong biển khơi. Này em ơi, em đẹp quá đi thôi, Áo học trò trắng xóa trong hồn tôi. Ới kìa tình nào chờ em nơi đường vắng. Ới kìa tình nào là những ngón tay đang Thôi thì mình đành đứng mãi xa trông. Lại một lần tình có cũng như không. Lại một lần tình có cũng như không. Lại một lần tình có cũng như không. 1
trannhatruc Posted 25 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 25 Tháng 8, 2011 đầu tiên cháu cám ơn bác đã coi giúp cháu, xét về hình thức cháu khá xinh, 20 năm khó nhọc bác nói cháu không bít lúc nào sẽ đến nhưng hiện tại cháu có công việc ổn định , nên cháu muốn hỏi về đường tình duyên chẳng lẽ lại sai sao bác, sau khi có chồng xong cháu mới tiếp tục hỏi đường con cái chứ không phải không lo con cái
Học Trò Posted 25 Tháng 8, 2011 Report Posted 25 Tháng 8, 2011 ở VN này, người ta cứ thích ép người mình yêu vào miệng vực thẳm thế đấy. Ở Tây ấy mà, người ta muốn cưới là phải đi xét nghiệm và khám bệnh đấy. Xinh mà phải đắn đo chuyện chồng thì hơi bị xấu tính nên mới phải lo nghĩ chứ đẹp người đẹp nết chẳng phải tính chuyện xem bói chống lầy đâu. Quý cô qua kiều người khác coi chuyện chồng nhé, vì cô kiều hồn tôi lên nên tôi mới thưa thớt chứ tuổi như cô, tôi chẳng thích nói chuyện chồng vợ, còn chuyện người yêu thì ok. Tuy nhiên cũng cạn hứng rồi, lôi mãi chẳng lên, thành ra ko những ko xem cho cô mà người khác cũng ko xem.
Quốc Tuấn Posted 25 Tháng 8, 2011 Report Posted 25 Tháng 8, 2011 (đã chỉnh sửa) con mong các bác coi giúp con đường tình duyên ra sao, chồng như thế nào, cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không, mặc dù con không hiểu biết nhiều về tử vi nhưng nhìn lá số của mình thì đường chồng con rất tệ, có khả năng lấy chồng rất muộn ba má con đang giục con quá trời mà con chưa có mảnh tình nào hết nghề nghiệp: kinh doanh con cao 1,58, nặng 53 kg, con sinh và lớn lên ở sài gòn. Gia đình: bố, mẹ , anh trai, em trai con xin cám ơn các bác. - lá số của con: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Năm nay có vài mối tối vẫn nằm không, năm thìn có người yêu, năm tỵ lên xe hoa. Tình duyên lận đận khó 1 đời chồng. Edited 25 Tháng 8, 2011 by Quốc Tuấn
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay