phuongxd Posted 13 Tháng 8, 2011 Report Posted 13 Tháng 8, 2011 (đã chỉnh sửa) Kính chào các bác, các anh, các chị Cháu là Nam, sinh 2h15 sáng, ngày 28/2/1986, chưa lập GD, là con trưởng trong gia đình có 2 anh em trai Cao 1m68, nặng 63kg mặt vuông tròn, lông mày lưỡi mác, rậm. Cháu đi học sớm hơn 1 tuổi, 2003 cháu thi đỗ ĐH nhưng 2010 mới tốt nghiệp (nợ tốt nghiệp 1,5 năm) nhưng 2008 đã đi làm, công danh ban đầu thuận hơn bạn bè cùng lớp. Năm 2010 cháu chuyển công tác vào SG, đi theo tiếng gọi tình yêu. Đầu năm 2011 tình duyên tan vỡ, cháu thực sự rất buồn, hiện tại công việc, tiền bạc lại hết sức khó khăn, cháu e tình hình này có khi cuối năm cháu lại phải trở lại HN. Kính mong các bác, các anh, các chị xem giùm cháu: 1. Đường công danh sự nghiệp của cháu bao giờ mới ổn định, cháu nên theo nghề gì ah? Cháu có làm KD riêng được k ạ? Cháu làm ở HN tốt hơn hay SG tốt hơn? 2. Bao giờ cháu đến hạn lập gia đình, vợ cháu là người thế nào? Hôn nhân của cháu có hạnh phúc k ạ? Liệu có bị đổ gãy lần 1 k ạ? 3. Sau này cháu có phải lo lắng về tiền bạc và nhà cửa nhiều k? Lá số của cháu đây: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu chân thành cám ơn các bác, các anh, các chị! Edited 13 Tháng 8, 2011 by phuongxd
Tuyết Minh Posted 13 Tháng 8, 2011 Report Posted 13 Tháng 8, 2011 Kính chào các bác, các anh, các chị Cháu là Nam, sinh 2h15 sáng, ngày 28/2/1986, chưa lập GD, là con trưởng trong gia đình có 2 anh em trai Cao 1m68, nặng 63kg mặt vuông tròn, lông mày lưỡi mác, rậm. Cháu đi học sớm hơn 1 tuổi, 2003 cháu thi đỗ ĐH nhưng 2010 mới tốt nghiệp (nợ tốt nghiệp 1,5 năm) nhưng 2008 đã đi làm, công danh ban đầu thuận hơn bạn bè cùng lớp. Năm 2010 cháu chuyển công tác vào SG, đi theo tiếng gọi tình yêu. Đầu năm 2011 tình duyên tan vỡ, cháu thực sự rất buồn, hiện tại công việc, tiền bạc lại hết sức khó khăn, cháu e tình hình này có khi cuối năm cháu lại phải trở lại HN. Kính mong các bác, các anh, các chị xem giùm cháu: 1. Đường công danh sự nghiệp của cháu bao giờ mới ổn định ngoài 35, cháu nên theo nghề gì ah?công kỹ nghệ hay xây dựng, kiến trúc Cháu có làm KD riêng được k ạ? được Cháu làm ở HN tốt hơn hay SG tốt hơn? nên xa quê 2. Bao giờ cháu đến hạn lập gia đình, vợ cháu là người thế nào? chắc là 30, vợ cao, hơi gầy, trán cao, da kém tươi, con trưởng hay đoạt trưởng, tính tiêu xài phung phí, bướng bỉnh vô lo Hôn nhân của cháu có hạnh phúc k ạ? cũng ko đc hp lắmLiệu có bị đổ gãy lần 1 k ạ? lấy sớm thì cũng dễ mà 2-3 độ buồn thương, lấy muộn thì có thể 1 duyên 1 nợ đc 3. Sau này cháu có phải lo lắng về tiền bạc và nhà cửa nhiều k? nhiều tiền nhiều đất cũng đâm lo Lá số của cháu đây: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu chân thành cám ơn các bác, các anh, các chị! A chờ bác haithienha tư vấn cho chính xác nhé 1
phuongxd Posted 13 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 13 Tháng 8, 2011 A chờ bác haithienha tư vấn cho chính xác nhé cảm ơn chị Tuyết Minh đã xem ,mong chị nói vài câu ạ
phuongxd Posted 15 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 15 Tháng 8, 2011 Cháu xin ý kiến của bác Haithienha, bác Túy Lão, anh Quốc Tuấn ạ!
Tuyết Minh Posted 15 Tháng 8, 2011 Report Posted 15 Tháng 8, 2011 cảm ơn chị Tuyết Minh đã xem ,mong chị nói vài câu ạKo biết a hỏi j để mà nói?Số anh tiền vận long đong vất vả, tiền tài tụ tán thất thường, lại dễ mắc rắc rối kiện tụng về tiền bạc, ngoài 35 tiền tài mới bắt đầu tụ, sau cũng giàu có, đất đai cũng nhiều. Về hôn nhân thì đã nói, lấy sớm khó tránh 2 lần đạp chông... Đáng lo nhất là đại vận 55-64 tuổi gặp nhiều sự chẳng lành, nên xa quê lập nghiệp, làm phước bố thí nhiều để qua khỏi đại vận này 1
phuongxd Posted 16 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 16 Tháng 8, 2011 (đã chỉnh sửa) Ko biết a hỏi j để mà nói? Số anh tiền vận long đong vất vả, tiền tài tụ tán thất thường, lại dễ mắc rắc rối kiện tụng về tiền bạc, ngoài 35 tiền tài mới bắt đầu tụ, sau cũng giàu có, đất đai cũng nhiều. Về hôn nhân thì đã nói, lấy sớm khó tránh 2 lần đạp chông... Đáng lo nhất là đại vận 55-64 tuổi gặp nhiều sự chẳng lành, nên xa quê lập nghiệp, làm phước bố thí nhiều để qua khỏi đại vận này cảm ơn chị ,em chưa xem tử vi bao giờ nên cũng không biết hỏi thêm gì nữa...nhưng mà chị nói đúng tiền vận và tiền tài rồi..long đong thất thường còn vụ kiện tụng thì chưa có hi vọng ko có luôn.. còn cô vợ như chị tả em cũng chưa gặp vì hiện giờ em ko có bạn gái nhưng em nhận thấy em là người chóng chán cả thèm chưa quen ai được lâu cả cũng chưa cảm thấy sâu sắc với ai cả Edited 16 Tháng 8, 2011 by phuongxd
HPhuong Posted 19 Tháng 8, 2011 Report Posted 19 Tháng 8, 2011 (đã chỉnh sửa) Post nhầm. Sorry! Edited 19 Tháng 8, 2011 by HPhuong
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay