kim bich Posted 2 Tháng 8, 2011 Report Posted 2 Tháng 8, 2011 Cháu đã có chồng và hai con, nhưng công việc còn khá lận đận. Giờ sinh không được biết chính xác coi tử vi có được không? Làm cách nào để cuộc sống tốt hơn? Giúp cháu vơi. Xin cảm ơn
haithienha Posted 3 Tháng 8, 2011 Report Posted 3 Tháng 8, 2011 Cháu đã có chồng và hai con, nhưng công việc còn khá lận đận. Giờ sinh không được biết chính xác coi tử vi có được không? Làm cách nào để cuộc sống tốt hơn? Giúp cháu vơi. Xin cảm ơn với phương pháp tử vi ,cần biết chính xác giờ ,ngày tháng ,năm ,thiếu 1 trong những điều đó thì không thể lập được lá số ,ngoại trừ giờ sanh không biết chắc nhưng biết khoảng nào đó ,thì cần lấy thêm vài giờ kế cận ,kiểm tra về hình dáng tính tình giờ nào hợp mới giải số được ,nhưng những trường hợp như vậy rất tốn kém thời gian nhận định lá số của giờ nào đúng , khi nào các anh chị chú bác ở đây có thời gian mới ngó tới ,có khi phải chờ dài cổ mới được chiếu cố .
kim bich Posted 4 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 4 Tháng 8, 2011 với phương pháp tử vi ,cần biết chính xác giờ ,ngày tháng ,năm ,thiếu 1 trong những điều đó thì không thể lập được lá số ,ngoại trừ giờ sanh không biết chắc nhưng biết khoảng nào đó ,thì cần lấy thêm vài giờ kế cận ,kiểm tra về hình dáng tính tình giờ nào hợp mới giải số được ,nhưng những trường hợp như vậy rất tốn kém thời gian nhận định lá số của giờ nào đúng , khi nào các anh chị chú bác ở đây có thời gian mới ngó tới ,có khi phải chờ dài cổ mới được chiếu cố . Trước tiên em cũng cảm ơn haithienha đã trả lời. Chắc phải hỏi lại bố em xem sao? Hy vọng sẽ biết được khoảng thời gian thôi chứ chính xác thì ...bó tay rồi. Chân thành cảm ơn
Tuyết Minh Posted 4 Tháng 8, 2011 Report Posted 4 Tháng 8, 2011 Trước tiên em cũng cảm ơn haithienha đã trả lời. Chắc phải hỏi lại bố em xem sao? Hy vọng sẽ biết được khoảng thời gian thôi chứ chính xác thì ...bó tay rồi. Chân thành cảm ơn Bác haithienha cũng đáng tuổi bố chị rôì đấy
kim bich Posted 28 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 28 Tháng 8, 2011 Kinh bác haithienha, Cháu tên vũ thị kim bích, sinh ngày 31/08/1975, giờ sanh không rõ lắm chỉ biết là sanh vào buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ Cháu cao gầy, da trắng, gương mặt giống mẹ, là con út trong gia đình 7 anh chị em. Từ nhỏ đã không ở gần mẹ ( vì mẹ phải đi làm xa, cuối tuẩn mới về nhà). lúc nhỏ thường ngủ chung với bố. Lúc nhỏ rất khó nuôi. bị bệnh tưởng đã chết nhưng lại sống được. Có bệnh về da. lúc nhỏ mỗi khi mùa mưa là hai bàn chân cháu lại nổi mụn nước rất đau. Lớn lên cháu không ở gần cha mẹ vì đi học và lập nghiệp trên sài gòn Hiện tại cháu đã có chồng và hai con trai. Chồng cháu tên Vũ nhất duy sinh ngày 06/04/2975 Con trai đầu tên Vũ Nhất Minh Quốc sinh ngày 23/02/2002 lúc 20h50, rất quý mẹ và luôn bênh vực mẹ Con trai nhỏ tên Vũ nhất minh Kiệt sinh ngày 07/03/2008, không nghe lời và luôn làm trái ý mẹ Hiện công việc kinh doanh của cháu không mấy thuận tiên. Mong bác bớt chút thời gian tìm giúp cháu giờ sinh và coi dùm lá số cho cháu . Chúc bác luôn mạnh khỏe và tràn đầy nhiệt huyết Kim Bích
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay