Timakitra Posted 21 Tháng 7, 2011 Report Posted 21 Tháng 7, 2011 Gửi các bác! Em hiện nay 29 tuổi. Có bạn trai kém 2 tuổi và đã yêu nhau được gần 4 năm. Gia đình em không đồng ý nói tuổi 2 đứa lấy nhau fai "tuyệt mệnh". Em cũng đi xem tử vi 1 số nơi thì lá số bạn trai em và em không giống nhau. Và kết luận 2 đứa k lấy đc nhau. Gần đây em có vào Lý luận Lạc Việt và đc bác Thiên sứ cho năm có thể lấy đc nhau. Nhưng em vẫn lo và nghĩ nhiều. Mẹ em nói ko bjo đồng ý vì nói chẳng bố mẹ nào thấy con lấy chồng sẽ chết mà vẫn đển cho lấy cả. Nhưng quả thực em rất tò mò với lá số tử vi của mình. Em gửi dưới đây là lá số của em. Mong nhờ đc các bác chiếu côa xem giúp ạ :( http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Kiều+Trang&date=1983,11,25,6,45&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Nhân thể để tiện so sánh em gửi kèm lá số của bạn trai nhờ các bác xem giúp em với. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Tiến+Mạnh&date=1985,6,4,8,45&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Mong tin các bác từng phút!
ntpt Posted 22 Tháng 7, 2011 Report Posted 22 Tháng 7, 2011 Sống chết là tại số mình chứ đâu phải do lấy chồng đâu nhỉ. Ráng chèo chống đến năm Ngọ được không? Không lấy người này thì lấy người khác. Anh bạn trai tướng mạo ra sao, hiền không? nói nhiều không?
Timakitra Posted 22 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 22 Tháng 7, 2011 Mẹ em xem sách nói 2 đứa lấy nhau thì sẽ gặp phải "tuyệt mệnh". Nên đến bjo vẫn nhất quyết là k đồng ý. Nếu đến năm Ngọ cũng có thể xảy ra lắm ạ :( Bạn trai em nói nhiều, trông bên ngoài có vẻ dữ tướng nhưng theo em thì cũng hiền,chỉ phải cái "phũ mồm" thôi. Bác ntpt ơi, giúp em với nhé!
Tuyết Minh Posted 22 Tháng 7, 2011 Report Posted 22 Tháng 7, 2011 Mẹ em xem sách nói 2 đứa lấy nhau thì sẽ gặp phải "tuyệt mệnh". Nên đến bjo vẫn nhất quyết là k đồng ý. Nếu đến năm Ngọ cũng có thể xảy ra lắm ạ :( Bạn trai em nói nhiều, trông bên ngoài có vẻ dữ tướng nhưng theo em thì cũng hiền,chỉ phải cái "phũ mồm" thôi. Bác ntpt ơi, giúp em với nhé! :( Cứ tra sách mà phán thế này thì buồn nhỉ? Bạn trai chị có phải dạng người cao to, mập, xương lộ, mày đậm, tóc thô xấu xoăn hay hoe vàng, đang công tác bên ngành quân sự? có thể là cảnh sát hình sự?
Timakitra Posted 22 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 22 Tháng 7, 2011 Bạn trai mình không cao - khoảng 1m72. Khung xương vai to, nhuqng hiện giờ cố lắm chỉ đc 58kg. Mặt vuông, tóc bình thường không xoăn. Bạn mình đúng là làm trong ngành cảnh sát. Trước đây có làm qua trại giam, cảnh sát hình sự nhưng bây giờ đã chuyển sang làm cảnh sát khu vực rồi. Mình hiểu mẹ mình thương con, sợ lấy người kém tuổi sau này sẽ khổ nhưng cách mẹ làm( như là: đi xem bói khắp nơi miễn ngta nói không hợp thì tin, bảo mình đi làm lễ để di cung đổi số, thay đổi hướng bàm thờ, hxhx mai còn mời 1 nhà ngoại cảm về nhà nữa...) ở nhà căng thẳng lắm lắm chuyện này rồi :( có lúc mình nói với bạn trai hay thôi chia tay chứ mình cãi mẹ sau đấy mình cũng thấy có lỗi,mà bạn trai mình cũng phải nhịn và thiệt thòi...cứ thế 2 đứa lại an ủi nhau chờ đến khi mẹ mình đồng ý. Bạn trai mình không fai ng tình cảm, nhưng chơi với bạn và trog công việc thì nhiệt tình lắm, phải cái tính thô nhưng thẳng thắn. Mình nhiều lúc cũng "vất vả" với cái tính này lắm như ngta gọi là bị "bắt vía" ý. Nhưng đây lại là ng duy nhất từ trước tới giờ mình muốn lấy làm chồng :( -(xấu hổ quá) Giúp mình với nhé, các bác xem giúp em với nhé!
Tuyết Minh Posted 23 Tháng 7, 2011 Report Posted 23 Tháng 7, 2011 Trên là TM tả chồng tương lai của chị đấy, có vẻ đúng rồi. Tốt nhất là từ giờ đến cuối năm chị nên nín nhịn, đừng cãi lại làm gì, từ từ nhẹ nhàng lựa lời. Tầm cuối tháng 7al có Khoa+tả hữu nhờ người nào đứng ra lựa lời nói giúp (ví dụ như bà, hay bác gái,...) thì mẹ sẽ nguôi nguôi. Năm sau không khéo lại bất ngờ lên xe hoa cũng nên. Trên diễn đàn cũng có mục luận luổi, chị qua đó nhờ các anh xem cho, lấy về chỉ cho mẹ làm... bằng chứng. Chúc chị sớm nên duyên 1
Timakitra Posted 23 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 23 Tháng 7, 2011 http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif buồn quá mọi người ạ! Mẹ mình vừa dẫn 1 người-là nhà ngoại cảm về nhà. Thấy người đấy bảo: mình với bạn trai có duyên nhưng không có số lấy nhau... Buồn quá! Cảm ơn các bác, các bạn đã xem hộ cho mình. Mình cũng đã qua phần luận tuổi bác Thien Su cho năm sinh con( đấy là nếu đc gdinh đồng ý) Nếu là chuyện khác có lẽ mình sẽ suy nghĩ cặn kẽ lại nhưng ... là cái chuyện tình cảm sao mà nó nặng nề thế chứ. Bạn trai lại vốn k tình cảm chỉ im lặng nói chờ đợi thôi.
money Posted 23 Tháng 7, 2011 Report Posted 23 Tháng 7, 2011 Hay là năm nay làm sao để bs nói bảo cưới đi. hihi
Timakitra Posted 23 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 23 Tháng 7, 2011 (đã chỉnh sửa) Hay là năm nay làm sao để bs nói bảo cưới đi. hihi:( có nhiều lý do để em hok làm thế đc ạ.Mẹ em mà biết chắc ốm mất. Valentine mới nghe em kể bạn trai nói "đến lúc 2 đứa lấy nhau đc rồi mẹ em còn ốm mấy ngày cơ ạ. Bố bạn trai lại cũng là ng khái tính.... Haizz, muốn "liều 1 tí", " xấu 1 tí" mà cũng khó nữa chứ http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif Edited 23 Tháng 7, 2011 by Timakitra
Timakitra Posted 24 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 24 Tháng 7, 2011 Có ai chỉ giúp em nếu cố lấy ng bạn trai này thì số phận em sẽ ra sao k? :(
Timakitra Posted 24 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 24 Tháng 7, 2011 Bạn ơi có cách nào biết đc nếu mình và bạn trai lấy nhau thì sẽ gặp những chắc chở gì không ? Lúc nhà ngoại cảm đến nhà, có nói một vài điều về phong thuỷ và vài vấn đề mình thấy đúng :( rồi ng đấy nói mình mà vẫn quyết lấy thì cuộc sống vợ chồng cũng nhạt dần. Bạn xem giúp mình công danh, sự nghiệp, con cái, nhà cửa,bệnh tật của mình với nhé. K biết "nhạt dần" có fai do lấy nhau công danh, tiền bạc...ảnh hưởng đến sau này k nhỉ?? :(
Timakitra Posted 25 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 25 Tháng 7, 2011 Các bác, các bạn ơi! Xem dùm mình với :(
Timakitra Posted 25 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 25 Tháng 7, 2011 Trên là TM tả chồng tương lai của chị đấy, có vẻ đúng rồi. Tốt nhất là từ giờ đến cuối năm chị nên nín nhịn, đừng cãi lại làm gì, từ từ nhẹ nhàng lựa lời. Tầm cuối tháng 7al có Khoa+tả hữu nhờ người nào đứng ra lựa lời nói giúp (ví dụ như bà, hay bác gái,...) thì mẹ sẽ nguôi nguôi. Năm sau không khéo lại bất ngờ lên xe hoa cũng nên. Trên diễn đàn cũng có mục luận luổi, chị qua đó nhờ các anh xem cho, lấy về chỉ cho mẹ làm... bằng chứng. Chúc chị sớm nên duyên Tuyết Minh ơi! trong lá số của mình hay bạn mình có gì liên quan đến việc bạn mình có gái theo hok? Ý mình là khó khăn về vật chất thì hai vợ chồng chịu khó cố gắng chứ nếu là sự không chung thủy thì ... đúng là .. không biết thế nào nữa. Bạn xem giúp mình nhé, xem giúp mình thêm cả phần bệnh tật của cả bạn mình và mình nhé. Bạn ơi, hay dở cũng là cái số nên bạn cứ nói cho mình biết nhé. Cảm ơn bạn!
Timakitra Posted 26 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 26 Tháng 7, 2011 Lót dép ngồi đợi các cao nhân xem cho em phần tình duyên lận đận này ạ ...
Timakitra Posted 27 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 27 Tháng 7, 2011 Tuyết Minh ơi, giúp mình giải nốt lá số xem 2 đứa mình lấy nhau sẽ thế nào với? :(
Tuyết Minh Posted 27 Tháng 7, 2011 Report Posted 27 Tháng 7, 2011 Tuyết Minh ơi, giúp mình giải nốt lá số xem 2 đứa mình lấy nhau sẽ thế nào với? :( Vợ chồng khá giả, trong đời có thể có thời gian xa cách nhau, gia đạo nhiều khi cũng xảy ra xung đột nhưng có thể chung sống với nhau tới lúc đầu bạc được. Phá Quân miếu địa ưa nghe nịnh hót, lúc chồng nóng lên thì lựa lời dỗ ngon dỗ ngọt là ok thôi. Chồng chắc chẳng có gái theo đâu, chỉ sợ chị sau này lại có trai theo, chồng lại hay ghen nên liệu liệu mà cẩn thận các mối quan hệ trong côgn việc/đồng nghiệp 1
Timakitra Posted 1 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 1 Tháng 8, 2011 Vợ chồng khá giả, trong đời có thể có thời gian xa cách nhau, gia đạo nhiều khi cũng xảy ra xung đột nhưng có thể chung sống với nhau tới lúc đầu bạc được. Phá Quân miếu địa ưa nghe nịnh hót, lúc chồng nóng lên thì lựa lời dỗ ngon dỗ ngọt là ok thôi. Chồng chắc chẳng có gái theo đâu, chỉ sợ chị sau này lại có trai theo, chồng lại hay ghen nên liệu liệu mà cẩn thận các mối quan hệ trong côgn việc/đồng nghiệp Tuyết Minh ơi! cảm ơn bạn nhiều nhé.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay