Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

xin chào các Bậc Tiền Bối, vì cháu không biết đặt topic ở đâu nên xin phép đặt tại nơi này (qua bên dự báo thì thấy bảo ko được tạo topic mới). cháu đang lo quá. 3 ngày nay ngủ dậy đều thấy trong nhà có 1 con gián chết bị kiến lửa bu đầy, nhà chỉ có 1 mình cháu ở rất sạch sẽ, ko có để đồ ăn hay rác gì trong nhà cả, mặc dù buổi tối thấy gián bò luntun (khoảng 3,4 con) nhưng cháu không dám giết con nào hết. vì đã 3 ngày liên tục nên cháu lo lắm,ko biết có phải do nước uống hay gì đó có vấn đề nên chúng tự lăn ra chết hay ko. xin các chú các Bác xem giúp cháu có phải là điềm báo gì xấu ko.uhm, và trong 3 con chết thì 1 là gần tủ lạnh, 2 là ở gần bình nước uống,còn sáng nay là ở trong nhà tắm. mong tin các Bác,nếu ko có gì thì cháu cũng pải biết để an tâm. CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BÁC!

Posted

xin chào các Bậc Tiền Bối, vì cháu không biết đặt topic ở đâu nên xin phép đặt tại nơi này (qua bên dự báo thì thấy bảo ko được tạo topic mới). cháu đang lo quá. 3 ngày nay ngủ dậy đều thấy trong nhà có 1 con gián chết bị kiến lửa bu đầy, nhà chỉ có 1 mình cháu ở rất sạch sẽ, ko có để đồ ăn hay rác gì trong nhà cả, mặc dù buổi tối thấy gián bò luntun (khoảng 3,4 con) nhưng cháu không dám giết con nào hết. vì đã 3 ngày liên tục nên cháu lo lắm,ko biết có phải do nước uống hay gì đó có vấn đề nên chúng tự lăn ra chết hay ko. xin các chú các Bác xem giúp cháu có phải là điềm báo gì xấu ko.uhm, và trong 3 con chết thì 1 là gần tủ lạnh, 2 là ở gần bình nước uống,còn sáng nay là ở trong nhà tắm. mong tin các Bác,nếu ko có gì thì cháu cũng pải biết để an tâm. CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BÁC!

gián chết là hết gián , chết càng nhiều càng tốt , chả có điềm gì đâu mà lo ,đừng mộng mị dị đoan quá mà đâm ra khủng ...

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...