nguyenthinho Posted 11 Tháng 7, 2011 Report Posted 11 Tháng 7, 2011 Cháu xin kính chào các bác các cô các chú cùng toàn thể các bạn, cháu sinh ngày 21/12/1982 âm lịch vào tầm hơn 1h đến 4h đêm (hic cha mẹ cháu ko có nhớ rõ). vậy nên cháu để link 2 lá số: giờ sửu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyenthinho&ldate=9,11,12,21,2&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 giờ dần http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyenthinho&ldate=9,11,12,21,3&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 cháu xin nhờ mọi người coi giùm cháu lá số và trả lời giùm cháu mấy câu hỏi như này ạ: - đến bao giờ cháu mới ổn định công việc - bao giờ cháu mới có ng yêu và chồng (cha mẹ cháu lo lắm, bom nổ chậm mà haiz, còn cháu thì lo cha mẹ cháu lo lắng haizzz) - sau này cháu có giàu không, - chồng cháu là người như nào, cháu có dựa dẫm được vào chồng ko hi hi - con cái có ngoan và có hiếu không - hạn trong 3 năm tới của cháu như nào cháu xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc topic của cháu và giúp cháu luận lá số trả lời các câu hỏi
Học Trò Posted 11 Tháng 7, 2011 Report Posted 11 Tháng 7, 2011 Nguyên Thủ thắc mắc là tại sao Ung Thủ lại không hỏi xem bao giờ mình chết? chết như thế nào? vì sao mình chết ? và xác được thiêu, chôn, điểu táng....? Thấy mệnh của Ung Thủ có Hỏa tinh hay Hỏa Tiễn gì đó, có thể là tan xác pháo đấy, vì vậy ko nên ra chiến trường nếu còn muốn biến ô xy thành các bon níc.
nguyenthinho Posted 11 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 11 Tháng 7, 2011 (đã chỉnh sửa) Nguyên Thủ thắc mắc là tại sao Ung Thủ lại không hỏi xem bao giờ mình chết? chết như thế nào? vì sao mình chết ? và xác được thiêu, chôn, điểu táng....? Thấy mệnh của Ung Thủ có Hỏa tinh hay Hỏa Tiễn gì đó, có thể là tan xác pháo đấy, vì vậy ko nên ra chiến trường nếu còn muốn biến ô xy thành các bon níc. Ung thủ xin cám ơn Nguyên thủ đã ghé qua , cháu quan tâm đến việc cháu sống như thế nào hơn là việc cháu chết ra sao, nên mới ko hỏi về cái chết (dĩ nhiên biết thêm được thì tốt nhưng sợ bị mắng là được voi đòi tiên nên hic hic kiềm chế và kiềm chế lòng tham...) cháu là nữ lại không trong quân ngũ nên chắc ít có cơ hội ra chiến trường,còn nếu đã phải ra thì sẽ phải thật cẩn thận vậy, hì hì, ôi mà dạo này Hải Phòng hay có đâm chém đấu súng, haizzz phải cẩn thận vậy.... Cháu rất thích cách bác trả lời hay luận lá số, cứ như được ăn 1 bát bún bò Huế vậy, cay xè mà 1 lúc sau lại thấy ngon từ thịt, ngọt từ xương , bác giúp cháu trả lời mấy câu hỏi con con trên kia đi bác Edited 11 Tháng 7, 2011 by nguyenthinho
Học Trò Posted 12 Tháng 7, 2011 Report Posted 12 Tháng 7, 2011 Quý cô đừng tưởng mình là nữ nhi mà ko phải ra trận nhé, sống ở HP là dễ bị pháo Tầu câu từ Biển vào lắm. Quý cô cũng nên nhìn ngó thiên hạ xem thế nào mà hỏi han, trước tiên là phải xem mình sinh vào giờ con gì rồi mới xem tới việc số má thế nào, hỏi 1 hơi thì dễ, nhưng để người giải có tâm tưởng mà giải thì phải có hứng, kích được cái hứng đó mới có lời giải chuẩn được. Trước tiên xem xem quý cô sinh giờ con gì thì phù hợp. Giờ Sửu: Mặt tiu nghỉu, buồn buồn, người gầy gầy, dáng dây dây, thích làm dáng, làm duyên, trong lòng hay lo nghĩ, nhất là cái khoản lũ lụt lo lầy lội. Giờ Dần: Mặt đần đần, dáng bần thần, luôn có tâm trạng cô đơn một mình ta, thân hình hơi có hiện tượng nở nang, dễ tiên đoán sau khi sinh con thì phát phì, lòng dạ đàn bà đa đoan mà dễ bị lừa phỉnh, nhất là khi đàn ông rót mật đắng vào tai mà cứ khăng khăng đã là mật thì phải ngọt nên dễ ăn trái đắng mà chẳng dám nói ra.
nguyenthinho Posted 12 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 12 Tháng 7, 2011 (đã chỉnh sửa) Quý cô đừng tưởng mình là nữ nhi mà ko phải ra trận nhé, sống ở HP là dễ bị pháo Tầu câu từ Biển vào lắm. Quý cô cũng nên nhìn ngó thiên hạ xem thế nào mà hỏi han, trước tiên là phải xem mình sinh vào giờ con gì rồi mới xem tới việc số má thế nào, hỏi 1 hơi thì dễ, nhưng để người giải có tâm tưởng mà giải thì phải có hứng, kích được cái hứng đó mới có lời giải chuẩn được. Trước tiên xem xem quý cô sinh giờ con gì thì phù hợp. Giờ Sửu: Mặt tiu nghỉu, buồn buồn, người gầy gầy, dáng dây dây, thích làm dáng, làm duyên, trong lòng hay lo nghĩ, nhất là cái khoản lũ lụt lo lầy lội. Giờ Dần: Mặt đần đần, dáng bần thần, luôn có tâm trạng cô đơn một mình ta, thân hình hơi có hiện tượng nở nang, dễ tiên đoán sau khi sinh con thì phát phì, lòng dạ đàn bà đa đoan mà dễ bị lừa phỉnh, nhất là khi đàn ông rót mật đắng vào tai mà cứ khăng khăng đã là mật thì phải ngọt nên dễ ăn trái đắng mà chẳng dám nói ra. hi hi Quý thầy dạy phải, cháu lanh chanh chỉ mải hỏi mà quên ko nhờ mọi người xác định lá số nào là của mình. cháu thấy giờ Sửu hợp hơn, người gầy, thấp, da ngăm đen, trong lòng hay lo nghĩ. Lót dép ngồi chờ Quý thầy có hứng thèm bún bò Huế Edited 12 Tháng 7, 2011 by nguyenthinho
Túy Lão Posted 12 Tháng 7, 2011 Report Posted 12 Tháng 7, 2011 hi hi Quý thầy dạy phải, cháu lanh chanh chỉ mải hỏi mà quên ko nhờ mọi người xác định lá số nào là của mình. cháu thấy giờ Sửu hợp hơn, người gầy, thấp, da ngăm đen, trong lòng hay lo nghĩ. Lót dép ngồi chờ Quý thầy có hứng thèm bún bò Huế Nghe cái giọng quen quen nhỉ? Lão say này đã gặp ở đâu nhỉ........
Thanh Ngân Posted 12 Tháng 7, 2011 Report Posted 12 Tháng 7, 2011 nghe bác Học Trò cùng lão bá Túy Lão trả lời hay quá. lời lẽ vừa trẻ trung nhưng lại thâm thúy, khuyên răn lý lẽ. Mặc dù cháu vẫn bị ra rìa, chắc vì các bác bận quá nhưng cháu vẫn cảm ơn các Bác nhiều nhiều ạ. Cháu sẽ tiếp tục theo dõi diễn đàn để có thêm những lời khuyên cho mình. hỳ hỳ :)
nguyenthinho Posted 12 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 12 Tháng 7, 2011 hi hi Quý thầy dạy phải, cháu lanh chanh chỉ mải hỏi mà quên ko nhờ mọi người xác định lá số nào là của mình. cháu thấy giờ Sửu hợp hơn, người gầy, thấp, da ngăm đen, trong lòng hay lo nghĩ. Lót dép ngồi chờ Quý thầy có hứng thèm bún bò Huế Nghe cái giọng quen quen nhỉ? Lão say này đã gặp ở đâu nhỉ........ giọng quen từ tiền kiếp đó Túy Lão, hồi í lão bắt nạt cháu hoài, h đền bù cho cháu đi, nghiệp chướng sẽ tiêu tan hè hè...Ôm chai vodka đợi lão phán cho vài lời...
nguyenthinho Posted 13 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 13 Tháng 7, 2011 Cháu xin kính chào các bác các cô các chú cùng toàn thể các bạn, giờ sửu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 cháu xin nhờ mọi người coi giùm cháu lá số và trả lời giùm cháu mấy câu hỏi như này ạ: - đến bao giờ cháu mới ổn định công việc - bao giờ cháu mới có ng yêu và chồng (cha mẹ cháu lo lắm, bom nổ chậm mà haiz, còn cháu thì lo cha mẹ cháu lo lắng haizzz) - sau này cháu có giàu không, - chồng cháu là người như nào, cháu có dựa dẫm được vào chồng ko hi hi - con cái có ngoan và có hiếu không - hạn trong 3 năm tới của cháu như nào cháu xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc topic của cháu và giúp cháu luận lá số trả lời các câu hỏi Mệnh tuần thân triệt Mệnh có 1 tá các sát tinh gặp đại ca tuần không Thân cư phúc đức có thất sát là hỏa đốt cháy cục gỗ, nước nhiều liệu có dập tắt, triệt + cung xung chiếu lại có thiên mã, thiên khốc, thiên hình, điếu khách, hóa quyền, thì…liệu sẽ ra sao Có vài dòng vo ve vu vơ mua vui cho những ai dừng chân ghé page, hy vọng tạo đc cảm hứng cho các bậc tiền bối (hoặc khiến cho ai đó tức giận vì kiến thức tử vi quá ặc ặc mà chém cho vài lời hí hí ) Tiếp tục ôm v-rohto hướng đôi mắt trong veo về phía màn hình …..
nguyenthinho Posted 13 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 13 Tháng 7, 2011 Mệnh tuần thân triệt Mệnh có 1 tá các sát tinh gặp đại ca tuần không Thân cư phúc đức có thất sát là hỏa đốt cháy cục gỗ, nước nhiều liệu có dập tắt chúa ơi lầm rồi thất sát là thanh kiếm là kim mà, kim khắc mộc, triệt + cung xung chiếu lại có thiên mã, thiên khốc, thiên hình, điếu khách, hóa quyền, thì…liệu sẽ ra sao Có vài dòng vo ve vu vơ mua vui cho những ai dừng chân ghé page, hy vọng tạo đc cảm hứng cho các bậc tiền bối (hoặc khiến cho ai đó tức giận vì kiến thức tử vi quá ặc ặc mà chém cho vài lời hí hí ) Tiếp tục ôm v-rohto hướng đôi mắt trong veo về phía màn hình ….. hic hic nhầm lẫn linh tinh cả, già rồi, mà chữa bài ko đc, haizzz, đành gạch xóa như này vậy hic hic
Tùng Bách Posted 15 Tháng 7, 2011 Report Posted 15 Tháng 7, 2011 Mệnh tuần thân triệt Mệnh có 1 tá các sát tinh gặp đại ca tuần không Thân cư phúc đức có thất sát là hỏa đốt cháy cục gỗ, nước nhiều liệu có dập tắt, triệt + cung xung chiếu lại có thiên mã, thiên khốc, thiên hình, điếu khách, hóa quyền, thì…liệu sẽ ra sao Có vài dòng vo ve vu vơ mua vui cho những ai dừng chân ghé page, hy vọng tạo đc cảm hứng cho các bậc tiền bối (hoặc khiến cho ai đó tức giận vì kiến thức tử vi quá ặc ặc mà chém cho vài lời hí hí ) Tiếp tục ôm v-rohto hướng đôi mắt trong veo về phía màn hình ….. Vậy để tớ chém. Nick và giọng văn có vẻ không giông nhau. Nick thì thấy gái nhà lành chân chất. Văn thì thấy mồm miệng trơn tru như bôi mỡ. Chắc là hiểu biết về phụ nữ của tớ quá hạn hẹp nhể, he he Đấy, chém thế thôi nhé, chứ chém chỗ khác tớ chịu, hê hê
nguyenthinho Posted 15 Tháng 7, 2011 Author Report Posted 15 Tháng 7, 2011 Vậy để tớ chém. Nick và giọng văn có vẻ không giông nhau. Nick thì thấy gái nhà lành chân chất. Văn thì thấy mồm miệng trơn tru như bôi mỡ. Chắc là hiểu biết về phụ nữ của tớ quá hạn hẹp nhể, he he Đấy, chém thế thôi nhé, chứ chém chỗ khác tớ chịu, hê hê thôn nữ nhà lành chân chất đó, cơ mà trong ng bao giờ cũng như có 2 tính cách, nên lúc thì hiền như bụt, lúc lại lanh lẹ nhanh nhẩu hì hì Tớ là trường hợp khó hiểu mà. Nên đang trên con đường tìm hiểu và điều chỉnh chính mình đây hi hi
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay