Hoang Dung Posted 18 Tháng 6, 2011 Report Posted 18 Tháng 6, 2011 Đây là lá số tử vi của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu sinh 8/1/1985 lúc 23h05’ tại Hải Phòng Sau đó học Ngoại thương trên Hà Nội rồi ở lại làm việc trong 2 năm, lần đầu là làm việc cho 1 tổ chức phi chính phủ của Mỹ, lần sau là làm việc cho chính phủ nước ta Cháu về Hải Phòng làm việc từ đầu năm 2011 nhưng công việc không đượcnhư ý Cuộc đời cháu nói chung là suôn sẻ, cha mẹ cưng chiều, bạn bè quí mến (tuy nhiên người yêu thì chưa có) Kính mong các tiền bối xem giùm cháu về công danh sự nghiệp tiền tài tình duyên với ạ Cháu ngày ngày ngóng tin…
Túy Lão Posted 18 Tháng 6, 2011 Report Posted 18 Tháng 6, 2011 Là người ưa khám phá , hay thích định đoạt cho người khác ? Hay bị nhỡ mồm ko? Lời nói sắc bén? Ưa can thiệp những chuyện bao đồng. trong nhà cũng như trong công việc có thể định đoạt các việc Có thể nói là người phụ nữ sắc sảo , Nam nhân anh hùng còn phải nhường một bước. cháu xem nếu tính cách mình đúng như thế thì lá số này bằng không ? xem lại giờ sinh
Hoang Dung Posted 18 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) Là người ưa khám phá , hay thích định đoạt cho người khác ? Hay bị nhỡ mồm ko? Lời nói sắc bén? Ưa can thiệp những chuyện bao đồng. trong nhà cũng như trong công việc có thể định đoạt các việc Có thể nói là người phụ nữ sắc sảo , Nam nhân anh hùng còn phải nhường một bước. cháu xem nếu tính cách mình đúng như thế thì lá số này bằng không ? xem lại giờ sinh hie hie cháu cảm ơn bác ạ Bác nói chuẩn rồi ạ , chỉ có điều cháu chỉ muốn quyết cho người khác khi họ muốn thế thôi, còn thì cháu cực ghét những người cứ hay xía vô chuyện người khác. Đúng lá số này rồi bác ạ. cháu sinh ở bệnh viện mẹ cháu làm việc, bố cháu lại thích tử vi nên nhờ các bác các chú ghi lại giờ sinh cẩn thận và chính xác bác ạ (đặng sau này nhờ các bác cho dễ ý mà he he) có thể nói là người phụ nữ sắc sảo, Nam nhân anh hùng còn phải nhường một bước <---- oài, đoạn này công nhận mà ngại quá, hị hị bác ơi người phụ nữ sắc sảo đang lận đận công việc lắm bác ạ , còn nam nhân lại chả có ai chịu tiến trc 1 bc cả , bác xem giúp cháu với, liệu công danh sự nghiệp cháu sẽ ra sao, chồng cháu là người thế nào . Cháu lót dép ở diễn đàn ngồi chờ bác... Edited 18 Tháng 6, 2011 by Hoang Dung
Hoang Dung Posted 18 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 6, 2011 các bác các cô các chú các anh chị em ơi, lá số Hoàng Dung bị ruồi bâu mất rồi, các cao thủ tiền bối tam phương tứ hướng ơi, ai xem giúp với.....
Quốc Tuấn Posted 18 Tháng 6, 2011 Report Posted 18 Tháng 6, 2011 các bác các cô các chú các anh chị em ơi, lá số Hoàng Dung bị ruồi bâu mất rồi, các cao thủ tiền bối tam phương tứ hướng ơi, ai xem giúp với..... Bạn lấy thêm lá số âm lịch ngày giờ này, tiến thêm 1 tháng nữa xem.
Hoang Dung Posted 18 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 6, 2011 Bạn lấy thêm lá số âm lịch ngày giờ này, tiến thêm 1 tháng nữa xem. Cảm ơn bạn đã ghé thăm đây là lá số của mình tiến thêm 1 tháng theo âm lịch. Mình lấy lá số theo lịch dương bị tiến thêm 1 ngày vì sinh vào 23h5', nhưng lấy lá số theo giờ Tý thì vẫn giữ nguyên ngày 18 chứ không nhảy sang ngày 19, hic, chỗ này mình ko hiểu nên lấy 2 lá số, lá số thứ 1 là giờ Tý ngày 18/1 Ất Sửu, lá số thứ 2 là giờ Tý ngày 19/1 Ất Sửu. Mà mình chuyển sang tuổi Sửu à, mình yêu tuổi Tý hơn hì hì http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
Quốc Tuấn Posted 18 Tháng 6, 2011 Report Posted 18 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) Cảm ơn bạn đã ghé thăm đây là lá số của mình tiến thêm 1 tháng theo âm lịch. Mình lấy lá số theo lịch dương bị tiến thêm 1 ngày vì sinh vào 23h5', nhưng lấy lá số theo giờ Tý thì vẫn giữ nguyên ngày 18 chứ không nhảy sang ngày 19, hic, chỗ này mình ko hiểu nên lấy 2 lá số, lá số thứ 1 là giờ Tý ngày 18/1 Ất Sửu, lá số thứ 2 là giờ Tý ngày 19/1 Ất Sửu. Mà mình chuyển sang tuổi Sửu à, mình yêu tuổi Tý hơn hì hì http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Nếu bạn sinh vào lúc 23h thì phải là giờ tý của ngày hôm sau, tăng thêm 1 tháng thì phải là ngày 19/12 âm lịch Edited 18 Tháng 6, 2011 by Quốc Tuấn
Hoang Dung Posted 18 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) Nếu bạn sinh vào lúc 23h thì phải là giờ tý của ngày hôm sau, tăng thêm 1 tháng thì phải là ngày 19/12 âm lịch giờ Tý 19/12 Giáp Tý đây bác ạ, he he http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+Dung&ldate=1,1,12,19,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Edited 18 Tháng 6, 2011 by Hoang Dung
Túy Lão Posted 19 Tháng 6, 2011 Report Posted 19 Tháng 6, 2011 Ái chà chà..... Lão ăn mày mấy năm nay ko được ăn gà bó đất nướng ở HP thèm quá đi mất..... Ô xem chút xem cô bé có gì nào? Bố mẹ hình như làm nghề gì có liên quan xây dựng thì phải . mà lại thấy cả 2 tranh nhau thể hiện chả ai chịu ai. Lại chiều con nhưng cũng khá nghiêm khắc đó nhưng cũng như đảo chủ đào hoa chiều cô con gái quá thả rông đi chơi đây? Hoàng Dung này thông minh thật đó. lại xinh nữa chứ nhưng mỗi tội mắt kém có thể loạn thị cũng nên. Lại còn hay cho ăn đồ ngọt để răng hỏng mất nữa chứ ? Đúng là Hoàng Dung bỏ nhà phiêu bạt thấy suốt ngày đi ko à ? Xa gần đi tuốt xa cũng thật xa . Nhưng mà nguy hiểm lắm đó . Thân gái một mình dễ gặp chuyện thị phi nơi công sở gặp thằng râu dê nó sờ gáy thì mệt to... Năm nay nên đi khám cái bệnh trong người đi nhé. Cái bệnh chỉ có của phụ nữ ấy lão say này chịu rồi ... Lão chạy đây?....
Hoang Dung Posted 19 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 19 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) Ái chà chà..... Lão ăn mày mấy năm nay ko được ăn gà bó đất nướng ở HP thèm quá đi mất..... Ô xem chút xem cô bé có gì nào? Bố mẹ hình như làm nghề gì có liên quan xây dựng thì phải . mà lại thấy cả 2 tranh nhau thể hiện chả ai chịu ai. Lại chiều con nhưng cũng khá nghiêm khắc đó nhưng cũng như đảo chủ đào hoa chiều cô con gái quá thả rông đi chơi đây? Hoàng Dung này thông minh thật đó. lại xinh nữa chứ nhưng mỗi tội mắt kém có thể loạn thị cũng nên. Lại còn hay cho ăn đồ ngọt để răng hỏng mất nữa chứ ? Đúng là Hoàng Dung bỏ nhà phiêu bạt thấy suốt ngày đi ko à ? Xa gần đi tuốt xa cũng thật xa . Nhưng mà nguy hiểm lắm đó . Thân gái một mình dễ gặp chuyện thị phi nơi công sở gặp thằng râu dê nó sờ gáy thì mệt to... Năm nay nên đi khám cái bệnh trong người đi nhé. Cái bệnh chỉ có của phụ nữ ấy lão say này chịu rồi ... Lão chạy đây?.... ha ha bố cháu làm ở cảng nhưng làm về kinh tế vận tải biển, mẹ cháu là bác sỹ mừ, ko tranh nhau đâu ạ chiều con và cũng chẳng nghiêm khắc lắm nên việc trong nhà thường là cháu quyết ạ ^^ cháu ko xinh chỉ dễ nhìn thôi, mắt cháu tinh cực 10/10 ạ, cho dù có game hay truyện tối ngày thì đi khám vẫn là 10/10 ^^ cháu bỏ nhà đi phiêu bạt trên Hà Nội mấy năm cơ mà he he, cháu có áo giáp hộ thân rồi lại học lỏm đc chút võ nghệ nên ai sờ gáy cẩn thận cháu tặng cho bí kíp tịch tà kiếm phổ về mà nghiền ngẫm cháu mới khám sứ khỏe rồi ạ, sức khỏe bình thường, có răng thì hic hic đúng là cháu hảo ngọt thích bánh kem nên bị sâu 1 cái rồi hu hu lão đọc từ lá số tử vi nào đó, lá số ở trên cùng đúng ngày dương ko đúng ngày âm, lá số sau cùng mới là đúng ngày âm lão à Edited 19 Tháng 6, 2011 by Hoang Dung
Túy Lão Posted 19 Tháng 6, 2011 Report Posted 19 Tháng 6, 2011 ha ha bố cháu làm ở cảng nhưng làm về kinh tế vận tải biển, mẹ cháu là bác sỹ mừ, ko tranh nhau đâu ạ chiều con và cũng chẳng nghiêm khắc lắm nên việc trong nhà thường là cháu quyết ạ ^^ cháu ko xinh chỉ dễ nhìn thôi, mắt cháu tinh cực 10/10 ạ, cho dù có game hay truyện tối ngày thì đi khám vẫn là 10/10 ^^ cháu bỏ nhà đi phiêu bạt trên Hà Nội mấy năm cơ mà he he, cháu có áo giáp hộ thân rồi lại học lỏm đc chút võ nghệ nên ai sờ gáy cẩn thận cháu tặng cho bí kíp tịch tà kiếm phổ về mà nghiền ngẫm cháu mới khám sứ khỏe rồi ạ, sức khỏe bình thường, có răng thì hic hic đúng là cháu hảo ngọt thích bánh kem nên bị sâu 1 cái rồi hu hu lão đọc từ lá số tử vi nào đó, lá số ở trên cùng đúng ngày dương ko đúng ngày âm, lá số sau cùng mới là đúng ngày âm lão à Bé yên tâm đi mắt bé chưa đến lúc đâu nhé đến lúc mắt mờ mổ mắt hay lên viện mắt trung ương rồi thì hãy gọi lão nhé nhà lão gaandf viện mắt lắm đó.
Hoang Dung Posted 19 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 19 Tháng 6, 2011 dạ he he, với tình trạng mặt cứ song song với máy tính thế này thì sớm muộn chắc cháu cũng phải mò lên viện mắt thôi, lúc đấy cháu sẽ ghé nhà hàng xóm viện mắt nhé ^^
Nhậm Doanh Doanh Posted 19 Tháng 6, 2011 Report Posted 19 Tháng 6, 2011 Hoàng Dung con gái Hoàng đảo chủ ai bảo không xinh xắn, đáng yêu nào? Chỉ nhận mình là dễ nhìn không thôi ư? E là với Túy Lão, và nhiều nam nhân khác, họ ko đồng ý thế đâu. Nói đúng ra thì Xinh thôi, chứ không Đẹp lắm Lão già gàn dở thích rượu và món gà ăn mày, sao bé không gửi Lão một con gà nướng với 1 vò rượu ngon nhỉ? Hồng Thất công mê món ăn của Hoàng Dung mà truyền hết võ nghệ cho Quách Tĩnh đấy Search bài viết mới thấy con gái Đảo chủ Đào hoa gửi msg cho 1 loạt cao nhân à, Chủ nhật không cho các thầy nghỉ sao bé
Hoang Dung Posted 19 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 19 Tháng 6, 2011 Hoàng Dung con gái Hoàng đảo chủ ai bảo không xinh xắn, đáng yêu nào? Chỉ nhận mình là dễ nhìn không thôi ư? E là với Túy Lão, và nhiều nam nhân khác, họ ko đồng ý thế đâu. Nói đúng ra thì Xinh thôi, chứ không Đẹp lắm Lão già gàn dở thích rượu và món gà ăn mày, sao bé không gửi Lão một con gà nướng với 1 vò rượu ngon nhỉ? Hồng Thất công mê món ăn của Hoàng Dung mà truyền hết võ nghệ cho Quách Tĩnh đấy Search bài viết mới thấy con gái Đảo chủ Đào hoa gửi msg cho 1 loạt cao nhân à, Chủ nhật không cho các thầy nghỉ sao bé hie hie Doanh tỷ tỷ khen làm Hoàng Dung xấu hổ quá, em đang nướng gà chọn rượu cho lão Túy đây, nhưng rượu nào ngon hợp ý lão Túy chắc phải hỏi Doanh tỷ với cả Lệnh Hồ đại ca rồi, dạo này anh í có còn say khướt như hồi mới tán chị ko ạ haizzz Quách Tĩnh của em chả thấy đâu cả, khéo ở xừ nó Mông Cổ cưới Hoa Tranh công chúa mất rồi hic hic chàng ơi........ Em nghĩ Chủ nhật các thầy mới rảnh dành thời gian cho em, có bao nhiêu người muốn các cao nhân xem lá số cho, em mà ko msg kêu gọi các cao nhân thì cái page bé nhỏ tẹo tèo teo này của em chắc gì đã có ai ngó ngàng tới, cho nên thấy có cao nhân nào xuất hiện là em mời vô xem giùm em liền hi hi xin các bậc cao nhân tha cho tội nhanh nhẩu
Tuyết Minh Posted 19 Tháng 6, 2011 Report Posted 19 Tháng 6, 2011 Mệnh Đà la độc thủ , thân hình cao dài, hơi gầy, da xám, mắt kém, lông tóc rậm xoăn hay hoe vàng, người thâm trầm , chí khí can trường. Có thể có bệnh về đau nhức xương gân, hay cảm sốt, trên vai có vểt sẹo gì hay có từng châm chích mổ xẻ? Bố mẹ khả giả có của nhưng không hợp nhau và cũng không hợp với con cái, thưở nhỏ có thời gian được người khác nuôi hộ? Chị xem đúng cái nài tô đậm giúp TM.
Hoang Dung Posted 19 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 19 Tháng 6, 2011 Mệnh Đà la độc thủ , thân hình cao dài, hơi gầy, da xám, mắt kém, lông tóc rậm xoăn hay hoe vàng, người thâm trầm , chí khí can trường. Có thể có bệnh về đau nhức xương gân, hay cảm sốt, trên vai có vểt sẹo gì hay có từng châm chích mổ xẻ? Bố mẹ khả giả có của nhưng không hợp nhau và cũng không hợp với con cái (bố ko hợp còn mẹ thì hợp), thưở nhỏ có thời gian được người khác nuôi hộ? Chị xem đúng cái nài tô đậm giúp TM. cảm ơn TM nhé, mình ko cao, xương nhỏ người tròn ko béo, da trắng hơi xanh, mắt tinh thị lực 10/10 thỉnh thoảng vẫn kiểm tra lại, tóc đen thẳng ko rậm, cũng hơi khó bảo khi ý đã quyết, ít bệnh, chưa từng mổ xẻ, thuở nhỏ dính mẹ như sam, ko dính được với mẹ thì quay sang bố.
Nhậm Doanh Doanh Posted 19 Tháng 6, 2011 Report Posted 19 Tháng 6, 2011 hie hie Doanh tỷ tỷ khen làm Hoàng Dung xấu hổ quá, em đang nướng gà chọn rượu cho lão Túy đây, nhưng rượu nào ngon hợp ý lão Túy chắc phải hỏi Doanh tỷ với cả Lệnh Hồ đại ca rồi, dạo này anh í có còn say khướt như hồi mới tán chị ko ạ haizzz Quách Tĩnh của em chả thấy đâu cả, khéo ở xừ nó Mông Cổ cưới Hoa Tranh công chúa mất rồi hic hic chàng ơi........ Lá số này xinh xắn thật đó. Bố mẹ hơi khắc khẩu. Và song thân có người làm nghề tựa như là cầu đường, xuất nhập khẩu..., phải đi lại nhiều và hay xa nhà. Lão Túy nửa đùa nửa thật, say say tỉnh tỉnh, chắc chỉ Xung ca biết rượu gì ngon hợp với Lão thôi. Mà Hoàng Dung công phu nấu nướng cao tột bực, nhớ có món đậu phụ khoét 9 lỗ tròn nhỏ thơm ngon vô cùng, giờ lại nướng gà nữa thì Lão cầm lòng sao đặng? Doanh Doanh ta cũng như muội, là m tự đi chạy theo người ta chứ có ai tán tỉnh m đâu nhỉ? Chả phải ta đã tụ tập quần hùng ở Ngũ Bá cương để trị thương cho Xung ca đó thôi , mà người ta còn tưởng m là bà bà 80 kìa
Hoang Dung Posted 19 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 19 Tháng 6, 2011 Lá số này xinh xắn thật đó. Bố mẹ hơi khắc khẩu. Và song thân có người làm nghề tựa như là cầu đường, xuất nhập khẩu..., phải đi lại nhiều và hay xa nhà. Lão Túy nửa đùa nửa thật, say say tỉnh tỉnh, chắc chỉ Xung ca biết rượu gì ngon hợp với Lão thôi. Mà Hoàng Dung công phu nấu nướng cao tột bực, nhớ có món đậu phụ khoét 9 lỗ tròn nhỏ thơm ngon vô cùng, giờ lại nướng gà nữa thì Lão cầm lòng sao đặng? Doanh Doanh ta cũng như muội, là m tự đi chạy theo người ta chứ có ai tán tỉnh m đâu nhỉ? Chả phải ta đã tụ tập quần hùng ở Ngũ Bá cương để trị thương cho Xung ca đó thôi , mà người ta còn tưởng m là bà bà 80 kìa Vâng, bố em hay xa nhà lắm. hie hie em mà gặp Tĩnh ca ca là cũng le te chạy theo đòi mua đồ ăn liền à , mà nhan sắc của Doanh tỷ tỷ ấy à, những ai ko tưởng tỷ tỷ là bà bà 80 thì đã ra đảo ở hết rồi hic hic , Công phu nấu nướng của Dung nhi giờ chuyển thành công phu lượn lờ ăn hàng rồi tỷ ạ , giờ để thay cho món đậu phụ khoét 9 lỗ tròn nhỏ Dung nhi xin thay bằng món đâu phụ....băm nhỏ , chứ giờ mà ngồi trong bếp khoét 9 lỗ chắc Dung nhi tự kỷ xừ mất hi hi
Túy Lão Posted 20 Tháng 6, 2011 Report Posted 20 Tháng 6, 2011 Năm nay có thể là một năm đáng ghi nhớ của cô nương. Trong công việc, sức khỏe của bố hoặc mẹ (anh em) ko mấy sáng sủa. NĂm nay phải chăng có ý định sửa nhà ko nhỉ? Nói chung năm nay chuẩn bị tiền đề cho sang năm cuộc đời cô nương có một bước chuyển biến mới
Hoang Dung Posted 20 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 20 Tháng 6, 2011 Năm nay có thể là một năm đáng ghi nhớ của cô nương. Trong công việc, sức khỏe của bố hoặc mẹ (anh em) ko mấy sáng sủa. NĂm nay phải chăng có ý định sửa nhà ko nhỉ? Nói chung năm nay chuẩn bị tiền đề cho sang năm cuộc đời cô nương có một bước chuyển biến mới Bác ơi,đáng ghi nhớ theo chiều hướng vui hay buồn ạ? Chuyển biếncủa cuộc đời cháu là theo hướng nào ạ? Về công việc tình duyên hay j j ạ, làvui hay buồn ạ?
Hoang Dung Posted 20 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 20 Tháng 6, 2011 Cháu xinbổ sung thông tin cháu là con một, bốcháu là trưởng hì hì
Hoang Dung Posted 20 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 20 Tháng 6, 2011 Các caonhân tiền bối nếu vào xem giúp cháu lá số xin xem giúp cháu lá số chuẩn cháulấy lại bên dưới theo hướng dẫn của bác Quốc Tuấn ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+Dung&ldate=1,1,12,19,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2
Bạch Posted 30 Tháng 6, 2011 Report Posted 30 Tháng 6, 2011 ha ha bố cháu làm ở cảng nhưng làm về kinh tế vận tải biển, mẹ cháu là bác sỹ mừ, ko tranh nhau đâu ạ chiều con và cũng chẳng nghiêm khắc lắm nên việc trong nhà thường là cháu quyết ạ ^^ cháu ko xinh chỉ dễ nhìn thôi, mắt cháu tinh cực 10/10 ạ, cho dù có game hay truyện tối ngày thì đi khám vẫn là 10/10 ^^ cháu bỏ nhà đi phiêu bạt trên Hà Nội mấy năm cơ mà he he, cháu có áo giáp hộ thân rồi lại học lỏm đc chút võ nghệ nên ai sờ gáy cẩn thận cháu tặng cho bí kíp tịch tà kiếm phổ về mà nghiền ngẫm cháu mới khám sứ khỏe rồi ạ, sức khỏe bình thường, có răng thì hic hic đúng là cháu hảo ngọt thích bánh kem nên bị sâu 1 cái rồi hu hu lão đọc từ lá số tử vi nào đó, lá số ở trên cùng đúng ngày dương ko đúng ngày âm, lá số sau cùng mới là đúng ngày âm lão à Nếu lá số Chị là sinh tháng 11 thì cận lòi mắt. Cuộc đời bổng chốc là không, tính không bền chí nên công việc thành nay đây mai đó.
Vô Vi Posted 30 Tháng 6, 2011 Report Posted 30 Tháng 6, 2011 Vào đây chỉ để làm quen,không để giải lá số . Có cái cung mệnh gần giống mình
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay