Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính gửi các bác tham gia diễn đàn. Tôi cũng không biết các bác bao nhiêu tuổi nhưng cứ gọi là bác để thể hiện sự tôn trọng và nể phục. Tôi cũng chưa được chứng kiến cụ thể cá nhân nào nhưng qua đọc diễn đàn tôi thấy cũng đáng nể phục các bài viết. Qua đây tôi gửi đến các Hội viên tham gia diễn đàn lời chào lời chúc sức khỏe!

Kính gửi bác Haithienha cùng các bác. Nhờ các bác xem giúp em lá số sau. Xem tổng quan về cả cuộc đời. Em không biết nói gì hơn xin cảm ơn các bác chúc sức khỏe các bác

Lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Edited by Everet
Posted

Kính gửi các bác tham gia diễn đàn. Tôi cũng không biết các bác bao nhiêu tuổi nhưng cứ gọi là bác để thể hiện sự tôn trọng và nể phục. Tôi cũng chưa được chứng kiến cụ thể cá nhân nào nhưng qua đọc diễn đàn tôi thấy cũng đáng nể phục các bài viết. Qua đây tôi gửi đến các Hội viên tham gia diễn đàn lời chào lời chúc sức khỏe!

Kính gửi bác Haithienha cùng các bác. Nhờ các bác xem giúp em lá số sau. Xem tổng quan về cả cuộc đời. Em không biết nói gì hơn xin cảm ơn các bác chúc sức khỏe các bác

Lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Kính mong các bác xem giup cho em

Xem cảm ơn các bác

Posted

Kính mong các bác xem giup cho em

Xem cảm ơn các bác

Lão say này có say ko nhỉ ? chắc say quá rồi nên nhìn ko raPosted ImagePosted Image/ Bác nào xem cho em 3 tuổi lão say này đập bỏ bình rượu mà thôi không uống cho xong.
Posted

Lão say này có say ko nhỉ ? chắc say quá rồi nên nhìn ko raPosted ImagePosted Image/ Bác nào xem cho em 3 tuổi lão say này đập bỏ bình rượu mà thôi không uống cho xong.

Tôi thành thật xin lỗi. Do sơ suất nên viết thế. Trăm sự nhờ các thầy coi dùm lá số của cu tí nhà tôi. Thành thật xin lỗi và chân thành cảm ơn!

Posted

Tôi thành thật xin lỗi. Do sơ suất nên viết thế. Trăm sự nhờ các thầy coi dùm lá số của cu tí nhà tôi. Thành thật xin lỗi và chân thành cảm ơn!

Ý chú Say là cháu còn nhỏ ko nên xem chị ạ. Chờ cháu qua 12 tuổi đã

Posted

@Everet:

Các bé dưới 13 tuổi thì xem cái gì đây? Là học hành, là sức khỏe, là tính mệnh có vẹn toàn,... chứ ko ai xem công danh, tiền tài, gia đạo cho các bé cả.

Mà dưới 13 tuổi, giai đoạn này là do phúc bố mẹ, chịu sự dưỡng dục, ảnh hưởng của bố mẹ.

Hãy để các bé phát triển tự nhiên đi, sau này khi lớn hãy xem mà định hướng.

Dừng để bé bị kém phúc bằng việc tiết lộ thiên cơ quá sớm thế.

Vài lời chia sẻ.

Posted

@Everet:

Các bé dưới 13 tuổi thì xem cái gì đây? Là học hành, là sức khỏe, là tính mệnh có vẹn toàn,... chứ ko ai xem công danh, tiền tài, gia đạo cho các bé cả.

Mà dưới 13 tuổi, giai đoạn này là do phúc bố mẹ, chịu sự dưỡng dục, ảnh hưởng của bố mẹ.

Hãy để các bé phát triển tự nhiên đi, sau này khi lớn hãy xem mà định hướng.

Dừng để bé bị kém phúc bằng việc tiết lộ thiên cơ quá sớm thế.

Vài lời chia sẻ.

Ui ta!

cái cô nương này thật là ... chỉ được cái nói đúng!

Vãn bối trước có biết một trường hợp, hồi nhỏ mới 6 tuổi, bà mẹ, trước mặt con khoe với mọi người, là ông cậu của bà này xem tử vi bảo sau này sẽ làm trong binh nghiệp và có chức vị cao, ít cũng phải tới cấp tá.

Lớn lên, hết lớp 12 bị nghiện, may mà nhờ hồng phúc tổ tiên, giờ đã công ăn việc làm ổn định, là kỹ sư xây dựng và có một gia đình yên ấm.

Trẻ nhỏ cứ để các cháu phát triển theo tự nhiên có sự hướng dẫn và dạy dỗ của cha mẹ về văn hóa trong tri thức, trong ứng xử là một cái phúc rồi nhé.

gửi tới Everet vài dòng như vậy, có gì không phải bỏ qua cho vãn bối nhe

Vãn bối lại lang thang đây

Posted ImagePosted ImagePosted Image

Posted

Xin đa tạ các bậc tiền bối đã chỉ giáo. Tôi mới tham gia diễn đàn nên không hiểu. Xin chân thành cảm ơn! Xin chúc sức khỏe!

Posted

Vậy phiền các thầy bói giúp em một quẻ. Xem đời em có sáng sủa dần lên không. Chứ tiền cứ ra đi hoài, làm bao nhiêu chỉ lo chuyển việc hết. Kình mong các thầy xem giúp tôi để còn có cái làm điểm tựa cho cuộc sống.

Lá số của tôi: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Everet&date=1978,7,1,6,15&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Kính mong các thầy xem giúp. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính mong thây Haithienha và thầy Quốc Tuấn Cùng cùng các thầy và các bạn trong diễn đàn ai biết xem giúp tôi với

Edited by Everet
Posted

Vậy phiền các thầy bói giúp em một quẻ. Xem đời em có sáng sủa dần lên không. Chứ tiền cứ ra đi hoài, làm bao nhiêu chỉ lo chuyển việc hết. Kình mong các thầy xem giúp tôi để còn có cái làm điểm tựa cho cuộc sống.

Lá số của tôi: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Kính mong các thầy xem giúp. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe

Lá số này của anh đã chính xác giờ sinh chưa? Có phải dạng người nhỏ, da trắng hơi xanh, có răng khểnh hay miệng cười có duyên, gò má cao lộ, người yêu văn thơ mộ đạo thích đi đền chùa có tín ngưỡng mộ đạo và khá đào hoa, ham rong chơi du lịch thường hay đi đó đây ít khi ở 1 chỗ, tính hơi cố chấp hay lấn át người khác. Cha mẹ lúc nhỏ khá giả, nhưng khi lớn lên khoảng sau 20t gia đình sa sút hoặc đã khuyết 1 trong 2 thân? Anh xem phần nào đúng thì bôi đen

Posted (đã chỉnh sửa)

Chân thành cảm ơn giáo sư Quốc Tuấn. Kính mong giáo sư cùng các thầy và các bạn trong diễn đàn tiên đoán giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Qua giải đáp của thầy Quốc Tuấn tôi xin sơ qua về bản thân như sau:

- Người cao 1.68m Nặng 56kg. da xanh. Gia đình: ham rong chơi du lịch thường hay đi đó đây ít khi ở 1 chỗ, tính hơi cố chấp hay lấn át người khác. Cha mẹ lúc nhỏ khá giả, nhưng khi lớn lên khoảng sau 10t gia đình sa sút. Có đi chùa nhưng bình thường.

Về giờ sinh thì hồi em sinh chưa có đồng hồ nên chỉ biết lúc sinh là mọi người đi làm và lúc mặt trời đang mọc. Nơi sinh ở tây nguyên vì thế lúc đó khoảng hơn 6 giờ. Kính mong các thầy luận đoán cuộc đời tôi, Tôi xin chân thành cảm ơn!

Edited by Everet
Posted

Phải tính tình hay lấn át người khác nhưng có một người mà cậu ko bao giờ lấn át được. Đó là vợ cậu: Bởi mỗi khi muốn lấn át thì lại phải sờ lên gáy xem sao .

Khà khà ...tính tình thâm trầm chứ ? ngấm ngầm kiếm được là kiếm ko ngại bố con thằng nào? Ô hô....lại thấy đàn bà vây quanh trường hợp này dễ ăn vụng ...không phải nói là hưởng thụ chứ nhỉ vì tính tính thích hưởng thụ...hưởng thụ đi, cái gì cũng được miễn là được hưởng thụ. Âm thầm mà hưởng thụ nên nhiều khi có mất chút ít ko sao?

TIền làm ra đâu tiêu đó mà chẳng tiêu thì nó cũng tự bay đi.

Lấy được vợ nơi xa vợ lại là có của hồi môn, Phải chăng vợ làm ngành y? nếu không thì vợ chồng sẽ không thuận hòa được.

Có tài nặn tượng không nhỉ? có đấy ! nặn tượng bên ngoài , ra ngoài gặp cô nào hay hay ....

Thôi lão say lại nói lung tung rồi. Con cái nên cẩn thận nuôi dạy cho tốt kẻo nó phá phách nhé...........Lão say đi tìm tửu nhập đây?

  • Like 1
Posted

Chân thành cảm ơn giáo sư Quốc Tuấn. Kính mong giáo sư cùng các thầy và các bạn trong diễn đàn tiên đoán giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Qua giải đáp của thầy Quốc Tuấn tôi xin sơ qua về bản thân như sau:

- Người cao 1.68m Nặng 56kg. da xanh. Gia đình: ham rong chơi du lịch thường hay đi đó đây ít khi ở 1 chỗ, tính hơi cố chấp hay lấn át người khác. Cha mẹ lúc nhỏ khá giả, nhưng khi lớn lên khoảng sau 10t gia đình sa sút. Có đi chùa nhưng bình thường.

Về giờ sinh thì hồi em sinh chưa có đồng hồ nên chỉ biết lúc sinh là mọi người đi làm và lúc mặt trời đang mọc. Nơi sinh ở tây nguyên vì thế lúc đó khoảng hơn 6 giờ. Kính mong các thầy luận đoán cuộc đời tôi, Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gì mà giáo sư ghê thế :o. Tôi ít học chẳng tới nơi tới chốn ko dám nhận hai từ đó đâu. Năm nay hạn anh xấu lắm đấy. Nếu trong gia đạo cha và ông nội không có ai lâm bệnh thì coi chừng bản thân lâm bệnh nặng hay bị tai nạn xe cộ bị thương ở đầu mặt phải mổ xẻ đấy. 1,2 năm rồi anh có mua nhà chưa?

  • Like 1
Posted

Xin chân thành cảm các vị đã quan tâm tới lá số của tôi. Tôi chưa mua gì cả. Hiện tại chỉ ở nhờ một căn buồng nhỏ của cha mẹ

Posted

Anh có đào hoa không? có năng khiếu gì về thơ văn, nghệ thuật? A kết hôn năm bao nhiêu tuổi? vợ có mang tật hay sẹo gì trên đầu? là con trưởng hay đoạt trưởng. dáng cao da trắng mặt dài?

  • Like 1
Posted

Bạn Minh Tuyết thân mến. Tôi không đào hoa, chẳng có khiếu gì cả, kết hôn năm 28 tuổi. vợ không có sẹo gì cả. Con trưởng đích danh. dáng cao, da xanh, mặt dài như bạn nói.

Chân thành cảm ơn bạn, Mong bạn luận giúp lá số của tôi. Chân thành cảm ơn.

Posted

Đi xa nhà mới khá.

Em nghi giờ sinh này chưa đúng anh ạ, Thê Tử cả Tuần lẫn triệt mà kết hôn+sinh con sớm vậy? Với những điều đương số xác nhận chỉ được khoảng 50% là đúngPosted Image

  • Like 1
Posted

Xin cảm ơn bạn Tuyết Minh

Nhờ các bạn xem giùm lá số của tôi. Rất mong Thầy Haithienha xem giup tôi lá số. Xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn

Posted

Em nghi giờ sinh này chưa đúng anh ạ, Thê Tử cả Tuần lẫn triệt mà kết hôn+sinh con sớm vậy? Với những điều đương số xác nhận chỉ được khoảng 50% là đúngPosted Image

Cũng có thể chưa đúng, mới đây tôi nhớ có xem cho 1 lá số giống thế này trên diễn đàn. Năm nay cha đương số đang mắc bệnh nặng

  • Like 1

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...