Lyly82 Posted 7 Tháng 6, 2011 Report Posted 7 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) Mình đang hoang mang đau đầu đến cực độ vì nỗi lo về đứa bé sẽ chào đời năm nay. Mình thụ thai tháng 3/2011, đến nay bé đã được 3 tháng. Trộm vía, trên siêu âm trông bé rất hiếu động, quay lộn ngược không nguôi, bé phát triển nhanh và tất cả các chỉ số đều tốt. Tuy nhiên có một vấn đề nạn dịch đang hoành hành tại VN, là nỗi khiếp sợ của các bà bầu, đó là bệnh sốt phát ban Rubella. Bệnh này mắc trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ 90% sinh con có các dị tật như điếc, mù, dị tật tim, não,... hầu hết là điếc và mù. Mình rất muốn xem lá số này xem cung con cái năm nay có vận hạn gì không? Mình cũng xin điểm một số nét trong đời để khẳng định lá số của mình: - Nhỏ học giỏi, chuyên toán, học hành rất dễ dàng - Bị stress một giai đoạn dài từ đầu cấp 3 đến gần hết đại học - Học ĐH nghỉ 1 năm vì chán nản - Hiện đang hoàn thành thạc sĩ - Năm 2007 phải vào viện mổ tai - Bố đẻ tai nạn nặng năm 1987 - Là con út, anh chị đều khá cả về trình độ, hình thức và nghề nghiệp - Cưới chồng năm 2010, chồng sinh năm 1981, sang năm 2011 mới có thai - Năm 2010 hai vợ chồng mượn đất xây nhà Xin cảm ơn rất nhiều! Edited 7 Tháng 6, 2011 by Lyly82
haithienha Posted 7 Tháng 6, 2011 Report Posted 7 Tháng 6, 2011 Mình đang hoang mang đau đầu đến cực độ vì nỗi lo về đứa bé sẽ chào đời năm nay. Mình thụ thai tháng 3/2011, đến nay bé đã được 3 tháng. Trộm vía, trên siêu âm trông bé rất hiếu động, quay lộn ngược không nguôi, bé phát triển nhanh và tất cả các chỉ số đều tốt. Tuy nhiên có một vấn đề nạn dịch đang hoành hành tại VN, là nỗi khiếp sợ của các bà bầu, đó là bệnh sốt phát ban Rubella. Bệnh này mắc trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ 90% sinh con có các dị tật như điếc, mù, dị tật tim, não,... hầu hết là điếc và mù. Mình rất muốn xem lá số này xem cung con cái năm nay có vận hạn gì không? Mình cũng xin điểm một số nét trong đời để khẳng định lá số của mình: - Nhỏ học giỏi, chuyên toán, học hành rất dễ dàng - Bị stress một giai đoạn dài từ đầu cấp 3 đến gần hết đại học - Học ĐH nghỉ 1 năm vì chán nản - Hiện đang hoàn thành thạc sĩ - Năm 2007 phải vào viện mổ tai - Bố đẻ tai nạn nặng năm 1987 - Là con út, anh chị đều khá cả về trình độ, hình thức và nghề nghiệp - Cưới chồng năm 2010, chồng sinh năm 1981, sang năm 2011 mới có thai - Năm 2010 hai vợ chồng mượn đất xây nhà Xin cảm ơn rất nhiều! Vui lòng lấy lá số tại lyhocdongphuong để được dẫn giải .
Lyly82 Posted 7 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 7 Tháng 6, 2011 Đây là link lá số theo Ly Hoc Phuong Dong: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=PH&date=1982,6,13,19,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Nhờ các thầy xem giúp!
Quốc Tuấn Posted 7 Tháng 6, 2011 Report Posted 7 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) Đây là link lá số theo Ly Hoc Phuong Dong: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Nhờ các thầy xem giúp! Cung tử rất tốt, con cái sau đều thông minh nên người, năm nay sinh thì khó sinh có thể phải sinh mổ, coi chừng băng huyết. Chị chờ bác haithienha lên tư vấn thêm cho chính xác nhé! Edited 7 Tháng 6, 2011 by Quốc Tuấn 1
Lyly82 Posted 8 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Kính nhờ bác haithienha xem giúp cháu!
Lyly82 Posted 8 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Quốc Tuấn ơi liệu như bạn nói liên quan đến mổ (dao kéo) thì có phân biệt sinh mổ (con vẫn bình an vô sự) và phá thai (mất con) hay không? Vì những người mẹ mắc Rubella có nguy cơ phải phá thai. Nhờ bạn xem giúp điều này nhé! Cháu cũng nhờ chú haithienha giúp cháu với ạ, cháu cứ lo lắng không yên.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay