hkn Posted 6 Tháng 6, 2011 Report Posted 6 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) Cháu người thấp (1m54), mặt tròn. Nhà cháu có 2 chị em gái. Bố cháu sinh năm 1953. Mẹ cháu sinh năm 1956. Năm 2008 cháu lập gia đình.Năm 2009 sinh cháu gái đầu lòng. Đây là lá số tử vi của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Nhờ các bác xem giúp cháu tương lai có gì thay đổi nhiều không, lá số của cháu có xấu quá không ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn các bác! Edited 6 Tháng 6, 2011 by hkn
hkn Posted 7 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 7 Tháng 6, 2011 Mong các bác trên diễn đàn xem giúp ạ.
hkn Posted 8 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Sao không bác nào xem giúp cháu thế ạ?
Túy Lão Posted 8 Tháng 6, 2011 Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Năm nay thấy có vụ cãi nhau to quá, cẩn thận trên đường xá kẻo mà ngã đau lắm nghe ! 1
Tùng Bách Posted 8 Tháng 6, 2011 Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Từ từ xếp hàng chứ. Còn chờ "duyên" mà. Mà tớ nghĩ LS nào cũng có xấu có tốt, sao ai cũng lo m xấu mà ko thấy là còn ngon chán so với thiên hạ nhỉ. Tuổi khỉ mà sinh mùa xuân thì đầy hoa quả mà ăn, lo gì đói, hihihi 1
hkn Posted 8 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Năm nay thấy có vụ cãi nhau to quá, cẩn thận trên đường xá kẻo mà ngã đau lắm nghe ! Cảm ơn bác nhắc nhở ạ. Tính cháu ít nói nên nghe bác nói có vụ cãi nhau to mà cũng lo vì cháu nóng tính, kiểu nhịn nhiều quá không chịu được chắc tràn ly, còn chuyện đường xá thì lúc nào cháu cũng cảm thấy không yên tâm, đi bộ qua đường mà cũng sợ. Bác có thể cho cháu biết thêm hạn vào khoảng tháng mấy không ạ? Từ từ xếp hàng chứ. Còn chờ "duyên" mà. Mà tớ nghĩ LS nào cũng có xấu có tốt, sao ai cũng lo m xấu mà ko thấy là còn ngon chán so với thiên hạ nhỉ. Tuổi khỉ mà sinh mùa xuân thì đầy hoa quả mà ăn, lo gì đói, hihihi Cám ơn bạn động viên chứ mình cao số lắm, thấy nhiều người nói thế rồi mà.
Tuyết Minh Posted 8 Tháng 6, 2011 Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Năm nay chị tiền tài hao tổn nhiều, cẩn thận mất việc hay bị truất giáng danh chức, vợ chồng phải xa cách nhau trong thời gian ngắn, sức khỏe cũng kém bệnh phụ nữ hay đau bụng. 1
hkn Posted 8 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Năm nay chị tiền tài hao tổn nhiều, cẩn thận mất việc hay bị truất giáng danh chức, vợ chồng phải xa cách nhau trong thời gian ngắn, sức khỏe cũng kém bệnh phụ nữ hay đau bụng. Thưa bác đúng là từ đầu năm đến giờ công việc của cháu không tốt ạ, công ty cháu làm ăn không phát triển mà cứ ảm đạm đi. Vợ chồng thì cũng xa cách vì chồng cháu dạo này hay đi công tác, mà có ở nhà thì cũng vợ ở bên ngoại cùng con nhỏ còn chồng bên nội với mẹ già. Sức khỏe thì vẫn yếu sẵn ạ. Năm nay nghe chừng ảm đạm quá bác ơi. Cháu cảm ơn bác nhiều.
Tuyết Minh Posted 8 Tháng 6, 2011 Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Thưa bác đúng là từ đầu năm đến giờ công việc của cháu không tốt ạ, công ty cháu làm ăn không phát triển mà cứ ảm đạm đi. Vợ chồng thì cũng xa cách vì chồng cháu dạo này hay đi công tác, mà có ở nhà thì cũng vợ ở bên ngoại cùng con nhỏ còn chồng bên nội với mẹ già. Sức khỏe thì vẫn yếu sẵn ạ. Năm nay nghe chừng ảm đạm quá bác ơi. Cháu cảm ơn bác nhiều. Em còn ít tuổi, qua năm sau trở đi chị sẽ khá hơn 1
hkn Posted 8 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Em còn ít tuổi, qua năm sau trở đi chị sẽ khá hơn Mong sao mọi chuyện suôn sẻ, bình yên. Cám ơn Tuyet Minh nhé!
Tùng Bách Posted 8 Tháng 6, 2011 Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Lúc nãy có xem 1 LS nữa trên diễn đàn m, cũng sinh cùng năm với bạn, nhưng thấy bạn ấy chính tinh còn bị Hãm địa cả, mỗi cung Tài còn tốt. Tớ thì ko biết coi tử vi, chỉ nhìn sơ sơ thế, rồi các luận giải của mọi người cho bạn ấy thì thấy có khi so với ban thì bạn ấy còn xấu hơn nhiều. Nào là lao lý, nào vợ chồng lục đục, nào là ko tiền, nào là sức khỏe kém, ... Hay là tuổi Canh Thân nữ nó vất vả thế nhỉ? Cố gắng mấy tháng nữa đê, sang năm sang đại vận mới, toàn sao tốt à, lại thấy cuộc đời tươi đẹp ngay ấy mà 1
hkn Posted 8 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Lúc nãy có xem 1 LS nữa trên diễn đàn m, cũng sinh cùng năm với bạn, nhưng thấy bạn ấy chính tinh còn bị Hãm địa cả, mỗi cung Tài còn tốt. Tớ thì ko biết coi tử vi, chỉ nhìn sơ sơ thế, rồi các luận giải của mọi người cho bạn ấy thì thấy có khi so với ban thì bạn ấy còn xấu hơn nhiều. Nào là lao lý, nào vợ chồng lục đục, nào là ko tiền, nào là sức khỏe kém, ... Hay là tuổi Canh Thân nữ nó vất vả thế nhỉ? Cố gắng mấy tháng nữa đê, sang năm sang đại vận mới, toàn sao tốt à, lại thấy cuộc đời tươi đẹp ngay ấy mà Các cụ nói không sai đâu: "Người ta tuổi Hợi, tuổi Mùi; còn em ngậm ngùi nghĩ đến tuổi Thân" con trai thì đỡ chứ con gái thì vất vả bạn ạ :( Năm nay không tốt thì đành chịu vậy chứ biết làm sao, cứ mong bình yên là tốt rồi. Cám ơn bạn đã chia sẻ!
Tùng Bách Posted 8 Tháng 6, 2011 Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Các cụ nói không sai đâu: "Người ta tuổi Hợi, tuổi Mùi; còn em ngậm ngùi nghĩ đến tuổi Thân" con trai thì đỡ chứ con gái thì vất vả bạn ạ :( Năm nay không tốt thì đành chịu vậy chứ biết làm sao, cứ mong bình yên là tốt rồi. Cám ơn bạn đã chia sẻ! Ôi cha, gì mà mặt ủ mày chau thế? Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân chứ. Ông trời cho ta khó khăn, càng có cơ hội rèn luyện bản lĩnh chứ sao? Và hạnh phúc có được nó mới quí. Chả phải hơn chán vạn những ng cuộc sống lờ và lờ vờ, nhìn qua tưởng sướng, nhưng vẫn chả bit m là ai, cần gì, và càng ko bao giờ hiểu được từ HẠNH PHÚC. Cái bạn kia tớ thấy khổ hơn bạn nhìu, mà bạn ấy có thấy kêu ca gì đâu, Thôi, cười nào 1
hkn Posted 8 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 8 Tháng 6, 2011 Ôi cha, gì mà mặt ủ mày chau thế? Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân chứ. Ông trời cho ta khó khăn, càng có cơ hội rèn luyện bản lĩnh chứ sao? Và hạnh phúc có được nó mới quí. Chả phải hơn chán vạn những ng cuộc sống lờ và lờ vờ, nhìn qua tưởng sướng, nhưng vẫn chả bit m là ai, cần gì, và càng ko bao giờ hiểu được từ HẠNH PHÚC. Cái bạn kia tớ thấy khổ hơn bạn nhìu, mà bạn ấy có thấy kêu ca gì đâu, Thôi, cười nào Bạn Tung Bach SN 5.4 co phai khong the? Năm nay thấy có vụ cãi nhau to quá, cẩn thận trên đường xá kẻo mà ngã đau lắm nghe ! Bác Túy Lão ơi, Bác có thể xem giúp cháu hạn vaò khoảng tháng mấy không ạ? Cháu vẫn đợi tin bác...
Tùng Bách Posted 10 Tháng 6, 2011 Report Posted 10 Tháng 6, 2011 Bác Túy Lão ơi, Bác có thể xem giúp cháu hạn vaò khoảng tháng mấy không ạ? Cháu vẫn đợi tin bác... Chắc bác ấy mải làm vài vò, không vào đọc rồi. Pm cho bác ấy đi, hihi 1
Túy Lão Posted 10 Tháng 6, 2011 Report Posted 10 Tháng 6, 2011 Năm nay sao nhỉ: tháng giêng có dự định gì thế? giống như là học thêm hay kiếm thêm món gì mà ko được . T2 loanh quanh chồng con mà chẳng được việc gì sao?T3 trong nhà chắc có chuyện ko hay anh em thấy bàn nhau sôi nổi thế tiền bạc ....? T4 Vừa rồi vui có buồn có nhưng vui trong nhà bao nhiêu thì ngoài lại mang buồn đến bấy nhiêu . Phiền toái cứ buộc vào người. THáng 5 khởi sinh chuyện chung quy lại là miệng lưỡi kiểu nói giống con trẻ quá mà sinh ra nhiều chuyện. việc này kéo dài đến cãi vã nhau đấy . Tháng 10 thì đi lại cẩn thận kẻo có người nó vượt đền đỏ nó đâm cho ngã xe nhé! 1
Quốc Tuấn Posted 10 Tháng 6, 2011 Report Posted 10 Tháng 6, 2011 Năm nay tiền bạc hai vợ chồng hao hụt rất nhiều gần như phá sản khánh kiệt, gần về cuối năm có những lúc rất khó khăn về tiền bạc. Công việc giấy tờ sổ sách cần phải cẩn thận kẻo bị nhầm lẫn bị người khác thưa kiện. Cửa nẻo khóa cẩn thận đề phòng trộm cắp, nhất là các tháng 6,10,12 âm lịch 1
hkn Posted 10 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 10 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) Chắc bác ấy mải làm vài vò, không vào đọc rồi. Pm cho bác ấy đi, hihi :) Chúc 1 ngày vui vẻ nhé! may là bác ấy vẫn để ý lơì nhắn của mình. Edited 10 Tháng 6, 2011 by hkn
hkn Posted 10 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 10 Tháng 6, 2011 Năm nay sao nhỉ: tháng giêng có dự định gì thế? giống như là học thêm hay kiếm thêm món gì mà ko được . T2 loanh quanh chồng con mà chẳng được việc gì sao?T3 trong nhà chắc có chuyện ko hay anh em thấy bàn nhau sôi nổi thế tiền bạc ....? T4 Vừa rồi vui có buồn có nhưng vui trong nhà bao nhiêu thì ngoài lại mang buồn đến bấy nhiêu . Phiền toái cứ buộc vào người. THáng 5 khởi sinh chuyện chung quy lại là miệng lưỡi kiểu nói giống con trẻ quá mà sinh ra nhiều chuyện. việc này kéo dài đến cãi vã nhau đấy . Tháng 10 thì đi lại cẩn thận kẻo có người nó vượt đền đỏ nó đâm cho ngã xe nhé! Cháu thấy nhiều cái đúng quá bác ạ. T1thì cháu không nho rõ nua. nhwng T2 đúng; tháng 3 đúng là có chuyện k vui voi chị em trong nhà về tài chính, t4 cũng đúng là chuyện phiền toái bên ngoài làm cháu cws lo lắng, ngại nhiều bác ạ. Cháu cám [n bác nhiều. Kính chúc bác suc khỏe! Mà bác Túy lão uống ít ruou thôi ạ, cháu không biết đây là tên trên diễn đàn thôi hay ngoài đoi bác cũng hay uống ruou nua :) Năm nay tiền bạc hai vợ chồng hao hụt rất nhiều gần như phá sản khánh kiệt, gần về cuối năm có những lúc rất khó khăn về tiền bạc. Công việc giấy tờ sổ sách cần phải cẩn thận kẻo bị nhầm lẫn bị người khác thưa kiện. Cửa nẻo khóa cẩn thận đề phòng trộm cắp, nhất là các tháng 6,10,12 âm lịch Cám [n bác đã xem giúp cháu, Bác cho cháu hỏi thêm là cua nẻo bên nhà cháu hay bên nhà chồng cháu vì hiện tại con cháu còn nhỏ nên 2 mẹ con vẫn o bên ngoại bác ạ.
Tùng Bách Posted 11 Tháng 6, 2011 Report Posted 11 Tháng 6, 2011 Mà bác Túy lão uống ít ruou thôi ạ, cháu không biết đây là tên trên diễn đàn thôi hay ngoài đoi bác cũng hay uống ruou nua :) Bác ấy ko rượu thì đâu còn là Túy Lão . Rượu vào luận càng hay, đọc càng thống khoái, he he, Bác Túy ơi lúc nào bác đi uống bác gọi cháu đi hầu rượu nhá. Thui muốn bác ấy giải rõ hơn có khi phải gửi bác mấy vò ấy 1
baby92love Posted 12 Tháng 6, 2011 Report Posted 12 Tháng 6, 2011 Ôi cha, gì mà mặt ủ mày chau thế? Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân chứ. Ông trời cho ta khó khăn, càng có cơ hội rèn luyện bản lĩnh chứ sao? Và hạnh phúc có được nó mới quí. Chả phải hơn chán vạn những ng cuộc sống lờ và lờ vờ, nhìn qua tưởng sướng, nhưng vẫn chả bit m là ai, cần gì, và càng ko bao giờ hiểu được từ HẠNH PHÚC. Cái bạn kia tớ thấy khổ hơn bạn nhìu, mà bạn ấy có thấy kêu ca gì đâu, Thôi, cười nào Bác nói cháu ấy ạ. Cháu cũng đang than suốt bác ạ. Hic
hkn Posted 13 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 13 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) Bác ấy ko rượu thì đâu còn là Túy Lão . Rượu vào luận càng hay, đọc càng thống khoái, he he, Bác Túy ơi lúc nào bác đi uống bác gọi cháu đi hầu rượu nhá. Thui muốn bác ấy giải rõ hơn có khi phải gửi bác mấy vò ấy Bạn có vẻ thân thiết voi bác Túy Lão nhỉ :) không biết bác ý nhiều tuổi chua? Khi nào uống ruou hỏi giúp mình kỹ hon về lá số voi.... Không hiểu diễn đàn có chặn nick moi không mà cô bé cùng công ty mình tạo nick moi lại k vào đuoc diễn đàn; đăng nhập nho máy mình làm cho máy mình cũng không vào duoc nốt, muốn vào lại phải dùng máy o nhà moi duoc. Bác nói cháu ấy ạ. Cháu cũng đang than suốt bác ạ. Hic Bé này vui tính ghê :) (có qua đọc topic của em rồi) Edited 13 Tháng 6, 2011 by hkn
hkn Posted 13 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 13 Tháng 6, 2011 Bác nào ghé qua thì cho cháu hỏi lá số của cháu có con trai không? Số cháu có buôn bán đuoc không a? Cháu mong tin các bác!
hkn Posted 8 Tháng 8, 2011 Author Report Posted 8 Tháng 8, 2011 (đã chỉnh sửa) Các bác xem kỹ giúp cháu năm nay sẽ thế nào ạ? Từ hơn 1 tháng trước, Bác Quốc Tuấn nói có lúc như phá sản, khánh kiệt thì đúng mấy hôm rồi có tin nhà cháu sẽ bị lấy hết nhà vì mở đường to. Cháu lo lắng quá, không hiểu công tác đền bù nhà đất thế nào đây. Các bác xem giúp cháu với ạ. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Edited 8 Tháng 8, 2011 by hkn
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay