hoa cỏ may Posted 2 Tháng 6, 2011 Report Posted 2 Tháng 6, 2011 Hic.. Người ta cứ bảo con gái tuổi Dần cao số lắm.. Kính nhờ các bác xem giúp cháu cung Phu thê với ạ! Bao giờ thì cháu lấy chồng và chồng tương lai của cháu như thế nào..? Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1986,8,7,4,10&year=1986&gender=f&view=screen&size=2 Rất mong được các bác, anh chị xem giúp. Cháu xin chân thành cảm ơn
Học Trò Posted 2 Tháng 6, 2011 Report Posted 2 Tháng 6, 2011 Vậy tuổi nào thì thấp số và dễ lấy chồng từ thủa 13, đến năm 18 thiếp đã 5 con? Người sắc khẩu, sang năm lấy chồng rồi, mới 25 tuổi có gì mà sốt cao thế. Cẩn thận cái mồm, họa từ mồm mà ra, bệnh từ mồm mà vào Nếu 2012 cưới thì 2013 có thai, coi chừng động thai nặng mà nằm nhà
hoa cỏ may Posted 2 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 2 Tháng 6, 2011 Hơ hơ.. Năm nay cháu 26 tuổi rồi chứ a, bác có thể mô tả thêm về chồng tương lai của cháu không ạ?
Học Trò Posted 2 Tháng 6, 2011 Report Posted 2 Tháng 6, 2011 Sinh vào vào tháng Ngâu mà lại muốn già đi 1 tuổi. Mai mốt lại muốn trẻ hơn 1 tuổi. Phụ nữ thật khó hiểu. Thấy sao Lực Sĩ trong cung Phu không? sao này nói rằng chồng quý cô khỏe như Trâu mộng, nhầm Lý Đức. Hữu bật là Tay to, bật như lò xo. Như thế có thể nói rằng nếu quý cô mà ngoan thì chồng ôm, chồng bế, chồng nựng trên tay. Nếu hư thì nó vả cho móm luôn chứ ko phải tiền đạo với chẳng hậu đạo gì đâu. Phong cáo là khả năng chạy nhanh, lẩn chốn nhanh như Cáo. Qua đây thấy được quý cô lấy 1 anh Nô hoặc vận động viên thể thao Tử vi và Thiên tướng gọi là Tử Tướng tức vị tướng nhỏ, người có thế lực nhỏ. Thiên Khốc - Thiên La gọi là Khốc La tức là dễ mủi lòng mà khóc tu tu. Có Tang Môn nữa là khóc như bố chết. Như vậy cho thấy người mạnh mẽ và dễ bị tổn thương tinh thần, dễ khóc như con trẻ. Mộc Dục tức là người chồng háo dục (tình dục, ko liên quan gì đến ngoại tình) thêm Đà La nữa là háu lắm, thôi, tự hiểu nhé, nói ra ngại chết. Có 1 quý cô sướng, nhiều người đỏ mặt thì ko tiện. Thỏa mãn rồi chứ? 1
hoa cỏ may Posted 2 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 2 Tháng 6, 2011 Bác Học trò nói thô thế..:D Cháu lúc nào chẳng muốn trẻ đi một tuổi, chỉ tại không hiểu biết tại sao sinh vào tháng Ngâu lại tính là 25 tuổi. Nhưng như bác mô tả thì rất nhiều đúng với người yêu cháu..như là người khỏe mạnh, cao to chỉ khác là anh ấy là dân IT không phải anh Nô hoặc vận động viên. Người cũng có một chút tước vị. Đúng là con người sống tình cảm, dễ mủi lòng. Còn cái vấn đề cuối cùng tạm thời cháu chưa rõ..:D Cháu muốn hỏi thêm bác là: Bọn cháu dự định đám cưới vào cuối năm nay thì liệu có em bé vào 2012 được không ạ, và nếu thế có tránh được động thai không? (Cháu không phải là người sắc khẩu đâu!)
Túy Lão Posted 2 Tháng 6, 2011 Report Posted 2 Tháng 6, 2011 Số hình phu Nên tu tâm dưỡng tính, mặc dù tháo vát, đởm lược nhưng đàn ông tính nhưng khó khăn về chồng con
Học Trò Posted 3 Tháng 6, 2011 Report Posted 3 Tháng 6, 2011 Câu trước kêu Cao số, câu sau đã lòi ra người yêu. Muốn cưới năm nay cũng được, nhưng phải hát hết cái bài: Dù Anh Nghèo Trình bày: PHÚC TOÀN. Sáng tác: Mạnh Quỳnh Em đến thăm tôi dù không đón mời Vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ Gập ghềnh qua lối quanh co Vào đây kiếp sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu Dù ngày mai có ra sao Miễn mình mãi được gần nhau. Em hỡi em ơi tiền đâu đám cưới bây giờ Mà em nhắc đến thêm buồn... Thôi nhé đi anh Cha Mẹ em nào khó Chỉ cần anh đến mà thưa... Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu Lòng như bảo lòng không muốn rời nhau Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời Giàu nghèo ta vẫn chung đôi Miễn đừng có phụ lòng nhau...
hoa cỏ may Posted 3 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 3 Tháng 6, 2011 @ Bác Thích Hoa Ngôn: Tính cháu không đàn ông tẹo nào! @ Bác Học trò: Bài đó thì cháu hát mãi rùi.. Thế có nghĩa là cưới vào năm nay thì sẽ không tốt cho làm ăn của anh ấy hả bác, hay nói cách khác là sẽ nghèo phải không ạ? Thế cưới năm nào thì tốt hả bác!
Quốc Tuấn Posted 3 Tháng 6, 2011 Report Posted 3 Tháng 6, 2011 @ Bác Thích Hoa Ngôn: Tính cháu không đàn ông tẹo nào! @ Bác Học trò: Bài đó thì cháu hát mãi rùi.. Thế có nghĩa là cưới vào năm nay thì sẽ không tốt cho làm ăn của anh ấy hả bác, hay nói cách khác là sẽ nghèo phải không ạ? Thế cưới năm nào thì tốt hả bác! Trong vòng 3 tháng tới cẩn thận chia tay.
hoa cỏ may Posted 29 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 29 Tháng 9, 2011 @ Bác Quốc Tuấn: Lúc đầu cháu không tin lắm nhưng sang tháng này bọn cháu đang trục trặc, có thể hủy cưới.. Nếu nhìn vào lá số tử vi có thể đưa ra được nhận xét gì về chuyện này không ạ, anh ấy tuổi quý hợi ạ! Người mà bác Học trò mô tả ở trên tới 99% giống với người yêu cháu bây giờ. Cháu đang hoang mang lắm..Mong các bác giúp đỡ!
Quốc Tuấn Posted 29 Tháng 9, 2011 Report Posted 29 Tháng 9, 2011 (đã chỉnh sửa) @ Bác Quốc Tuấn: Lúc đầu cháu không tin lắm nhưng sang tháng này bọn cháu đang trục trặc, có thể hủy cưới.. Nếu nhìn vào lá số tử vi có thể đưa ra được nhận xét gì về chuyện này không ạ, anh ấy tuổi quý hợi ạ! Người mà bác Học trò mô tả ở trên tới 99% giống với người yêu cháu bây giờ. Cháu đang hoang mang lắm..Mong các bác giúp đỡ! Bác cháu gì, tôi cũng tầm tuổi bạn. Nếu như hủy hôn rời lại năm sau thì tốt hơn. Năm nay chưa cưới được đâu, tháng này nên đi khám xem bụng dạ thế nào sau còn tạo được sức ép, hãy chăm sóc nuôi dưỡng chớ đừng phá bỏ... Nếu khi cưới mà gặp nhiều cản trở, chạy tang... thì sau này cũng bớt hình khắc phần nào! Nói chung là duyên nợ này mang tới nhiều xì trét lắm, tháng chạp mới dần yên ổn 1 tý Edited 29 Tháng 9, 2011 by Quốc Tuấn
vietbao1623 Posted 30 Tháng 9, 2011 Report Posted 30 Tháng 9, 2011 (đã chỉnh sửa) Sinh vào vào tháng Ngâu mà lại muốn già đi 1 tuổi. Mai mốt lại muốn trẻ hơn 1 tuổi. Phụ nữ thật khó hiểu. Thấy sao Lực Sĩ trong cung Phu không? sao này nói rằng chồng quý cô khỏe như Trâu mộng, nhầm Lý Đức. Hữu bật là Tay to, bật như lò xo. Như thế có thể nói rằng nếu quý cô mà ngoan thì chồng ôm, chồng bế, chồng nựng trên tay. Nếu hư thì nó vả cho móm luôn chứ ko phải tiền đạo với chẳng hậu đạo gì đâu. Phong cáo là khả năng chạy nhanh, lẩn chốn nhanh như Cáo. Qua đây thấy được quý cô lấy 1 anh Nô hoặc vận động viên thể thao (to cao nhưng ko đen hôi lắm) Tử vi và Thiên tướng gọi là Tử Tướng tức vị tướng nhỏ, người có thế lực nhỏ. Thiên Khốc - Thiên La gọi là Khốc La tức là dễ mủi lòng mà khóc tu tu. Có Tang Môn nữa là khóc như bố chết. Như vậy cho thấy người mạnh mẽ và dễ bị tổn thương tinh thần, dễ khóc như con trẻ. Mộc Dục tức là người chồng háo dục (tình dục, ko liên quan gì đến ngoại tình) thêm Đà La nữa là háu lắm, thôi, tự hiểu nhé, nói ra ngại chết. Có 1 quý cô sướng, nhiều người đỏ mặt thì ko tiện. Thỏa mãn rồi chứ? Anh học trò vui tính ghê, e thích kiểu luận thế này thô nhưng chuẩn, hi vọng được đọc nhiều bài luận kiểu thế này của anh để ae còn học tập;Hi vọng anh qua topic của em "chém gió" mấy câu về quan lộc, điền trạch của em phát Cung Thê năm nay tập trung nhiều sao lưu nên khó mà chống lầy em à; chỉ đau đầu về chuyện này thôi, năm nay có chuyện liên quan đến cái bụng của quý cô; đừng có nói là chưa biết gì về mùi đời nha Edited 30 Tháng 9, 2011 by vietbao1623
hoa cỏ may Posted 2 Tháng 10, 2011 Author Report Posted 2 Tháng 10, 2011 tháng này nên đi khám xem bụng dạ thế nào sau còn tạo được sức ép, hãy chăm sóc nuôi dưỡng chớ đừng phá bỏ... Cái này thì không có đâu ạ! haizz!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay