zingme2010 Posted 14 Tháng 5, 2011 Report Posted 14 Tháng 5, 2011 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=tr%E1%BA%A7n+thi%C3%AAn+trung&date=1991,10,4,17,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2
Cóc Posted 14 Tháng 5, 2011 Report Posted 14 Tháng 5, 2011 91 phá sản giề thế cu em ơi , bố mẹ giàu nứt đố đổ vách ra thế tiền để đâu cho hết ? 1
zingme2010 Posted 14 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 5, 2011 (đã chỉnh sửa) chị cho em hỏi cuối đời em bị phá sản cuộc sống khó khăn phải không chi !!! tiền làm bao nhiêu hao tán hết !! có thể cô độc không vợ không con!! Edited 14 Tháng 5, 2011 by zingme2010
Cóc Posted 14 Tháng 5, 2011 Report Posted 14 Tháng 5, 2011 không đến nỗi , nhưng thấy nên thiên về buôn bán , đầu cơ thì ổn . Còn việc em tự tay làm tự tay phá thì em cũng tự nhìn thấy rồi đấy thậm chí chưa làm ra đã tiêu xài nhiều rồi . 1
zingme2010 Posted 14 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 5, 2011 dạ chị nói đúng quá !!! em đang học đại học khtn ngành toán không biết có phát triển được gì không!! chị có thể cho em hỏi về công danh+sự nghiệp!! em cám ơn chị nhiều lắm!!
Cóc Posted 14 Tháng 5, 2011 Report Posted 14 Tháng 5, 2011 nhìn hộ cái profile dưới nick nhé, chị với chả em T_T. em cứ học hành cho nghiêm túc đi đã , đời còn dài lắm , ra trường còn phải va chạm nhiều thất bại , ít nhất ngoài 30 hoặc 34 thì công việc mới chắc chắn được. 1
zingme2010 Posted 14 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 5, 2011 (đã chỉnh sửa) nhìn hộ cái profile dưới nick nhé, chị với chả em T_T. em cứ học hành cho nghiêm túc đi đã , đời còn dài lắm , ra trường còn phải va chạm nhiều thất bại , ít nhất ngoài 30 hoặc 34 thì công việc mới chắc chắn được. em xin lỗi anh nhiều lắm tại không để ý !!anh có thể cho em biết chút ít về sự nghiệp được không ạ!! em cám ơn anh nhiều!! Edited 14 Tháng 5, 2011 by zingme2010
Cóc Posted 14 Tháng 5, 2011 Report Posted 14 Tháng 5, 2011 cu em lập nick khác hỏi đi nhé, một nick 10 người nhảy vảo hỏi 10 lá số khác nhau thì loạn à ? 1
zingme2010 Posted 14 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 5, 2011 (đã chỉnh sửa) cu em lập nick khác hỏi đi nhé, một nick 10 người nhảy vảo hỏi 10 lá số khác nhau thì loạn à ?dạ hồi nãy h chỉ có em hỏi !!không có ai hỏi hết anh ơi!! anh cho em biết về sự nghiệp !! như sau này ra trường em có việc làm không anh!! còn vợ con phải không có không anh!! hình như cung thê và từ tức em xấu lắm!! lá số post ở đầu là lá số của em !! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=tr%E1%BA%A7n+thi%C3%AAn+trung&date=1991,10,4,17,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 em sinh ngày 4/10/91 dương lịch khoảng từ 17h đến 18h tối!! Edited 14 Tháng 5, 2011 by zingme2010
Cóc Posted 14 Tháng 5, 2011 Report Posted 14 Tháng 5, 2011 mấy cái này không trả lời vì tội hỏi rợ :)) chờ xem có ai lên trả lời không hén . Còn mấy câu hỏi đó thì bản thân cứ cố gắng đi là được hết , khỏi biết trước làm chi! 1
zingme2010 Posted 14 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 5, 2011 mấy cái này không trả lời vì tội hỏi rợ :)) chờ xem có ai lên trả lời không hén . Còn mấy câu hỏi đó thì bản thân cứ cố gắng đi là được hết , khỏi biết trước làm chi!em cám ơn anh nhiều lắm
Vi Tiểu Bảo Posted 14 Tháng 5, 2011 Report Posted 14 Tháng 5, 2011 Làm ra tiền, nhưng mà cũng khổ vì tiền, tiền lúc có lúc không Trong đời ít nhất cũng phá sản 1 vài lần Nên tập trung vào kinh doanh đất, nhà cửa to đẹp, hic với lá số này nếu thời phong kiến nhìn vào tưởng là địa chủ, kaka, ruộng vườn nhiều, cây cối thì phát triển xanh tốt, rợp cánh cò bay, haha vớ vẩn là truyền nhân của công tử bạc liêu đây 1
Vi Tiểu Bảo Posted 14 Tháng 5, 2011 Report Posted 14 Tháng 5, 2011 (đã chỉnh sửa) Xin lỗi bạn tôi hỏi bác haithienha 1 chút nha Dạ thưa bác có phải cung tiền tài của bạn này hội đủ địa không, địa kiếp, đà, thiên không, thì kiếm được tiền cũng là do làm điều ám muội, ăn bớt của công, biển thủ công quỹ không ạ, rất mong bác chỉ giáo Còn bệnh tật thì ít, mà nếu có dính thì mãi ko khỏi không bác Edited 14 Tháng 5, 2011 by Vi Tiểu Bảo 1
Tuyết Minh Posted 15 Tháng 5, 2011 Report Posted 15 Tháng 5, 2011 Xin lỗi bạn tôi hỏi bác haithienha 1 chút nha Dạ thưa bác có phải cung tiền tài của bạn này hội đủ địa không, địa kiếp, đà, thiên không, thì kiếm được tiền cũng là do làm điều ám muội, ăn bớt của công, biển thủ công quỹ không ạ, rất mong bác chỉ giáo Còn bệnh tật thì ít, mà nếu có dính thì mãi ko khỏi không bác chào anh, trong khi chờ bác haithienha trả lời, tuyetminh xin tham gia đôi dòng để chờ bác sửa bài luôn nhé: - Lá số này nhìn qua tưởng tốt, nhưng mà phủ+hỏa hãm+song hao lại thành cái kho rỗng mất rồi. Tài cung có Không kiếp đắc địa+đà hãm+thiên không anh này sau được hưởng của tiền nhân để lại rất nhiều nhưng rồi cũng phá tán hết, phải xoay xở cạnh tranh một cách ám muội mới có tiền, nhưng mà hoạch phát thì hoạch phá, đồng tiền đi liền với tai họa. Số này khó tránh khỏi phá sản vào khoảng 40-45 tuổi, sau đó cũng gâp dựng lại được. Cung phúc xấu, sau này li quê lập nghiệp thì may mắn hơn do có phần âm theo phù trợ. Mệnh có đào hồng+song hao, tài cung có cô quả tuyệt kiếp, bản thân tính tình lãng mạn đào hoa phong lưu dễ bị các nàng móc túi, nhưng về nhà lại keo kiệt bủn xỉn với vợ con. - Quan lộc tử tướng rơi vào chốn la võng có triệt án tuần xung. thêm kình đà không kiếp chức vị nhỏ thấp, hay bị cả trở. - Điền trạch rất tốt, được hướng rất nhiều mà mua tậu thêm cũng nhiều, đại vận 35-44 mua tậu thêm được nhiều nhà đất đẹp đẽ lắm. - Về bệnh tật, anh này dễ mắc bệnh về thần kinh stress, bệnh đàn ông phạm phòng thận suy- bằng chứng là bây giờ đã đau vùng thắt lưng rồi. - Tính anh này như thế cho nên vợ rất hay ghen, gia đạo không yên, lận đận lấy sớm thì được 2-3 vợ. - Tử tức có lộc tồn+cự cơ nên muộn+ít con, tang hổ+phi liêm chắc có sơ sẩy đứa nào, có thể có con dị bào cùng mẹ khác cha, sau có thể có cặp song sinh, con cái hiểu đạt, giỏi giang nên người. Kính mong bác sửa bài cho cháu ạ. 1
Vi Tiểu Bảo Posted 15 Tháng 5, 2011 Report Posted 15 Tháng 5, 2011 (đã chỉnh sửa) uh tuyết minh nguyệt phân tích hay quá, không ngờ càng ngày càng lên tay đó uh mình cũng công nhận với lá số này, dai đoạn 35 - 45 thì giàu có vô cùng, tiền của tiền nhân để lại cũng nhiều mà làm ra cũng lắm, có giải thần chiếu thì có lẽ đi làm từ thiện và cho gái cũng kha khá, nhưng đến giai đoạn 45 trở đi thì bắt đầu khó khăn phá sản, có lẽ vài lần làm ăn liều lĩnh mà trắng tay, kiểu kiểu như mấy ông làm xây dựng, xây cầu hỏng cầu, xây đường hỏng đường, do ăn bớt nguyên vật liệu nhiều quá mà vào tù vậy, chạy ra khỏi tù thì trắng tay, hehe, xin lỗi đó chỉ là giả tưởng thôi nha À anh gửi tin nhắn vào hòm thư rùi, xem giúp anh nha Edited 15 Tháng 5, 2011 by Vi Tiểu Bảo
zingme2010 Posted 15 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 15 Tháng 5, 2011 comment chi tuyetminhnguyen rất chính xác chị ơi!! hoàn toàn có chuyện đó!! giậy cuối đời em sẽ bị phá sản!! số không vợ không con !! cuối đời có khi nào chết trong hiêu hoạnh không chị!!
Tuyết Minh Posted 15 Tháng 5, 2011 Report Posted 15 Tháng 5, 2011 comment chi tuyetminhnguyen rất chính xác chị ơi!! hoàn toàn có chuyện đó!! giậy cuối đời em sẽ bị phá sản!! số không vợ không con !! cuối đời có khi nào chết trong hiêu hoạnh không chị!! Em đọc lại cho kỹ nhé, chị đâu có nói vậy . Chưa gì đã lo lắng thái quá vậy.
zingme2010 Posted 15 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 15 Tháng 5, 2011 Em đọc lại cho kỹ nhé, chị đâu có nói vậy . Chưa gì đã lo lắng thái quá vậy.dạ em xin lỗi chị tai hồi đó em có quen với thằng bạn!!nó nói biết xem lá số!! nó cũng nói em sẽ bị phá sản!! nó nói em cung thê và cung tử tức rất xấu!! sợ không vợ không con!! tại em là người sông nội tâm !! sợ cuối đời sống cô độc lắm!! chị cho em hỏi cuối đời đi chị em lo lắm em cảm ơn chi rất nhiều
Tuyết Minh Posted 15 Tháng 5, 2011 Report Posted 15 Tháng 5, 2011 sống cho hết đã em, chưa gì đã hỏi cuối đời. Cuối đời thì thọ khoảng gần 70, tóc màu trắng, răng thì rụng, mắt thì mờ
zingme2010 Posted 15 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 15 Tháng 5, 2011 sống cho hết đã em, chưa gì đã hỏi cuối đời. Cuối đời thì thọ khoảng gần 70, tóc màu trắng, răng thì rụng, mắt thì mờdạ chi tuyetminhnguyen nói hay quá!!chị vừa xem lá số hay !! lại vừa có một triết lý sống rất hay nữa!! giậy chị cho em hỏi thêm một lần cuối !! số em có vợ có con không chị!!
Tuyết Minh Posted 15 Tháng 5, 2011 Report Posted 15 Tháng 5, 2011 dạ chi tuyetminhnguyen nói hay quá!! chị vừa xem lá số hay !! lại vừa có một triết lý sống rất hay nữa!! giậy chị cho em hỏi thêm một lần cuối !! số em có vợ có con không chị!! Có mà, yên tâm nhé. 1
zingme2010 Posted 15 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 15 Tháng 5, 2011 (đã chỉnh sửa) Có mà, yên tâm nhé.được mấy vợ chỉ nếu qua 30 tuổi em mới cưới!!được bao nhiêu đúa con!! chi cho em hòi đi năn nỉ chị đó!! Edited 15 Tháng 5, 2011 by zingme2010
Tuyết Minh Posted 15 Tháng 5, 2011 Report Posted 15 Tháng 5, 2011 được mấy vợ chỉ nếu qua 30 tuổi em mới cưới!! được bao nhiêu đúa con!! chi cho em hòi đi năn nỉ chị đó!! Con chắc đươc 1-2 đứa, vợ thì chị không biết, chắc cũng được 2. 1
zingme2010 Posted 15 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 15 Tháng 5, 2011 Con chắc đươc 1-2 đứa, vợ thì chị không biết, chắc cũng được 2.giậy có cách nào chì có 1 vợ không chị em không thích có nhiều vợ nhiều vợ ==> khổ lắm còn con có con trai không chị hay chỉ có gái !! hồi nãy em có đọc lại con dị bào mà chị có viết!! giậy là con nuôi , con của vợ hay là con ruột của em !! chị cho em hỏi thêm vài điều
Tuyết Minh Posted 15 Tháng 5, 2011 Report Posted 15 Tháng 5, 2011 em không thích lấy nhiều vợ nhưng mà nhỡ vợ bỏ em, xong có chịu ở vậy luôn không? (cái này là ví dụ ấy nhé) 1-2 đứa là con của em, có thể là gái cả, ngoài ra có con riêng của vợ ấy. 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay