lethanhtuan Posted 23 Tháng 4, 2011 Report Posted 23 Tháng 4, 2011 cháu tên là Lê Thanh Tuấn ngày sinh: 8/10/1990 DL, giờ: 8:30 Gia đình: bố mẹ ,1 chị gái Dáng người cao 1.73m, nặng 58 kg, hơi gầy Năm 2008: học đại học, ngành Công nghệ thông tin, hiên nay là đang học năm thứ 3. Con nhờ các bác coi giúp coi về đường công danh sự nghiệp, tiền bạc sau này thế nào, ra trường công việc có tốt không? Con xin chân thành cám ơn!!!!!!! đây là link lá số của con: My link
Túy Lão Posted 23 Tháng 4, 2011 Report Posted 23 Tháng 4, 2011 Quý cậu có đầu óc mưu mô trong công việc tính toán rất nhanh nếu cậu đánh cờ thì là một tay khá cao. Vì thế nên trong đường quan của cậu khá đạt vì cậu ăn to nói lớn nhiều người nể. Tính cậu thẳng thắn và nóng tính. Vung tay khá mạnh số không thể giàu có nhưng ra ngoài thì kẻ yêu người ghét . Cẩn thận mắt bên phải có thể kém hơn
lethanhtuan Posted 23 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 23 Tháng 4, 2011 con cám ơn bác, số con không thể giàu vậy bác cho con hỏi con làm có đủ ăn không? sau này con có thiếu thốn không?
haithienha Posted 23 Tháng 4, 2011 Report Posted 23 Tháng 4, 2011 con cám ơn bác, số con không thể giàu vậy bác cho con hỏi con làm có đủ ăn không? sau này con có thiếu thốn không?Số nầy đã không được giàu mà nhiều khi túng thiếu ít khi có được dư dã ,hay vay mượn lại mắc thị phi về tiền bạc ; số phá tổ ly tông ,phải xa xứ lập nghiệp thì may ra mới đỡ khổ hơn . 1
lethanhtuan Posted 23 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 23 Tháng 4, 2011 bác cho con hỏi " xa xứ lập nghiệp " là đi chỗ khác nơi mình sinh ra phải không bác? bác có thể giải thích thêm cho con được không?
haithienha Posted 23 Tháng 4, 2011 Report Posted 23 Tháng 4, 2011 bác cho con hỏi " xa xứ lập nghiệp " là đi chỗ khác nơi mình sinh ra phải không bác? bác có thể giải thích thêm cho con được không?đúng rồi .
lethanhtuan Posted 25 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 25 Tháng 4, 2011 chẳng lẽ số con khổ vậy sao, hiện tại thì con vẫn chưa thấy gì khổ ?có phải sau này con sẽ phá hết tiền bạc của bố mẹ không? mong các bác cho con vài lời ?
Quốc Tuấn Posted 25 Tháng 4, 2011 Report Posted 25 Tháng 4, 2011 chẳng lẽ số con khổ vậy sao, hiện tại thì con vẫn chưa thấy gì khổ ?có phải sau này con sẽ phá hết tiền bạc của bố mẹ không? mong các bác cho con vài lời ? Vài năm nữa mới bắt đầu khổ.
lethanhtuan Posted 25 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 25 Tháng 4, 2011 anh quốc Tuấn có thể nói rõ cho em được không? anh làm cho em lo quá
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay