nakashi2007 Posted 18 Tháng 4, 2011 Report Posted 18 Tháng 4, 2011 (đã chỉnh sửa) Mong các bác xem giúp cháu lá số tử vi và chỉ tay với. Chỉ tay của cháu hồi trước đến giờ ai xem cũng nói là lạ vì nhiều đường chi chít quá. (Cháu để hình to để các bác xem giúp cháu cho rõ, các bác chịu khó chờ 1 chút cho nó load xong ảnh nhé. Cháu cám ơn các bác nhiều) Lá số tử vi của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Bàn tay trái của cháu: Bàn tay phải của cháu: Mong các bác xem giúp cháu về đường công danh sự nghiệp, gia sản và tình duyên ạ. Nhiều người nói sau này cháu sẽ khá giả lắm, nhưng cháu thấy hiện tại mình quá vất vả và nhiều gặp nhiều chông gai quá. Các bác xem thêm giúp cháu là năm nay cháu có được đi xuất ngoại ko ạ. Cháu cám ơn các bác nhiều. Cháu chúc các bác gia đình luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Edited 12 Tháng 5, 2011 by BabyWolf
nakashi2007 Posted 23 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 23 Tháng 4, 2011 Mong các bác giúp dùm cháu á.
Túy Lão Posted 23 Tháng 4, 2011 Report Posted 23 Tháng 4, 2011 Số vãn niên mới khá, có tài kinh doanh rất tốt nên theo nghiệp kinh thương. từ nhỏ đến 40 tuổi không làm được việc gì ra hồn đâu ? Muốn làm tự khắc có người cản trở , Số đề phòng sông nước có thể chết đuối sảy . Trong những năm từ 23-27 thế nào cũng gặp tai nạn ngã ngụi 2-3 lần ( đề phòng ngã xe cộ , ngã cây) Tâm tính hay thay đổi không cố định , lập trường không mấy vững chắc , hơi bảo thủ và có thể có 2 vợ. Số có đường xuất ngoại nhưng hơi ngắn
nakashi2007 Posted 25 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 25 Tháng 4, 2011 (đã chỉnh sửa) Số vãn niên mới khá, có tài kinh doanh rất tốt nên theo nghiệp kinh thương. từ nhỏ đến 40 tuổi không làm được việc gì ra hồn đâu ? Muốn làm tự khắc có người cản trở , Số đề phòng sông nước có thể chết đuối sảy . Trong những năm từ 23-27 thế nào cũng gặp tai nạn ngã ngụi 2-3 lần ( đề phòng ngã xe cộ , ngã cây) Tâm tính hay thay đổi không cố định , lập trường không mấy vững chắc , hơi bảo thủ và có thể có 2 vợ. Số có đường xuất ngoại nhưng hơi ngắn Ôi, bác nói đúng quá. Hồi còn nhỏ cháu đã xém chết đuối 2 lần (1 lần lúc đi tắm biển và 1 lần ở hồ bơi - may sao ngay phút cuối có người cứu). Cuối năm 2010 cháu cũng bị ngã xe 1 lần, nhưng chắc nhờ có ông bà phù hộ nên không sao cả. Đúng là cháu cảm nhận hiện tại cũng có nhiều người cản trở công việc và học hành của cháu. Năm nay là năm tuổi của cháu (tuổi Mẹo), cháu thấy là đầu năm đến giờ cháu gặp quá nhiều chuyện không vừa ý. Hiện cháu đang phân vân giữa 2 việc. - Sắp tới cháu có 1 cơ hội ra nước ngoài làm việc trong khoảng 1 năm (nhưng cháu thấy cơ hội này chưa rõ ràng, cháu đang lo lắng không biết có đc đi hay ko). - Thay đổi công việc (công việc mới, môi trường mới, cháu lo lắng ko biết có đc tốt đẹp hay ko). Nếu kì này cháu đc đi nước ngoài làm việc thì cháu sẽ không đổi việc, còn không được thì cháu rất muốn đổi việc. Các bác có thể xem giúp cháu là kì này cháu có được đi nước ngoài hay không ạ? Cháu cám ơn các bác rất nhiều (đặc biệt là bác Quỳnh Nguyễn) đã giúp cháu ạ. Edited 25 Tháng 4, 2011 by nakashi2007
nakashi2007 Posted 5 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 5 Tháng 5, 2011 mọi người giúp em (cháu) với.
ntpt Posted 13 Tháng 5, 2011 Report Posted 13 Tháng 5, 2011 Người cao bao nhiêu sao bàn tay ngắn thế? Neo lá số này ở đây để sau nhớ vấn đề http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=4,4,7,12,6&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Người thường hay giận lẫy, giận thường không lâu? Thường suy nghĩ đắn đo trước 1 chọn lựa, cân nhắc rất kỹ, nên có đôi lúc thất bại.
nakashi2007 Posted 15 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 15 Tháng 5, 2011 Người cao bao nhiêu sao bàn tay ngắn thế? Neo lá số này ở đây để sau nhớ vấn đề http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Người thường hay giận lẫy, giận thường không lâu? Thường suy nghĩ đắn đo trước 1 chọn lựa, cân nhắc rất kỹ, nên có đôi lúc thất bại. Thưa anh (chú), Em (cháu) cũng thấy bàn tay em ngắn thật. Em (cháu) cao 1m68, nặng 66kg ạ.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay